1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ( những suy nghĩ chưa bao giờ nói ra ) bí mật sẽ được bật mí

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi hduybang, 31/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoukho

    ruoukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em à . Chắc chẳng bao giờ em đọc được những dòng chữ mà anh đang viết đâu em nhỉ ? Ai chẳng có một thời thơ dại . Và chính bản thân anh cũng thế . Đã từng yêu, tưởng rằng mình cũng được em yêu . Nhưng đó chỉ là sự lầm tưởng . Một lầm tưởng khiên bản thân anh luôn fải tự dằn vặt, fải tự hỏi vì sao, vì sao em lại xa anh . Câu trả lời giờ này anh đã tìm được rồi , Ko Bao Giờ anh nghĩ em lại có thể vì một thằng như thế mà rời bỏ anh . Chẳng hiểu sao anh lại trở thành một con người như bây giờ. Lạnh lùng, nhẫn tâm. Anh có thể làm bất kỳ điều gì chỉ để đạt được mục đích mong muốn. Fải chăng em đã biến anh thành người như vậy .... ?
    KoYeu_KoChet
    Được ruoukho sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 10/12/2002
    Được shogun82vn sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 11/12/2002
    Chú ý: Chỉ có người gửi bức thư này mới có quyền sửa đổi nội dung.
    Được ruoukho sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 11/12/2002
  2. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chuyển nhà...............! Thế là xong mình cứ tưởng thế rồi thanh thản, rồi quên hết. Gọi điện cho Thuỷ giọng nó xa xăm: ''......... gần nhà anh đấy............! ". Hình như mình cũng đã biết thế rồi lại bắt đầu những chuỗi ngày lơ ngơ, lại nhớ nhớ vô cùng. Mình thực sự chán, mình không muốn thế này gần mà xa quá mình hoàn toàn không muốn gặp lại nữa. Chẳng lẽ cuộc đời này lại bất công hành hạ mình đến thế sao? Tại sao lại trớ trêu như thế? Liệu tất cả có lặp lại không? Van trời đừng có thế mà! Bao nhiêu quyết tâm thế là tan tành mình lại dùng dằng giữa hai con đường. Biết quên đi là tốt nhưng mà cái cảm giác ấy cứ xâm chiếm lấy mình rồi liệu có làm chủ được chính mình không?
    ..............................................
    Rồi sẽ qua tất cả sẽ qua như trước đây , như những ngày mà mình đã sống mình không muốn lặp lại quá khứ buồn đau ấy một lần nữa....................!
    Yêu là khổ, không yêu càng thấy khổ
    Giữa hai đường biết chọn cách nào hơn
    Nhưng em ạ, biển trời còn giông tố
    Thôi thì... yêu cho bớt nỗi cô đơn
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tao với mày quen nhau từ khi nào nhỉ, chả nhớ rõ ngày tháng, chỉ nhớ khi vào lớp 10, chưa quen biết ai, và chán cả cái trường mà mình đã đăng kí vào( chỉ vì trông nó ko đẹp bằng cái ..... nhà vệ sinh của trường cũ tao), thì tao đã ấn tượng về mày rồi. Một con bé đen đen, đanh đá, đi cùng một con khổng lồ (MA).
    Rồi cũng chơi và thân nhau, lên lớp 12, hai đứa cùng chung nguyện vọng là vào trường XD, con gái nhưng lại thích thế, và còn chung một điều nữa là hai đúa cùng thề sẽ ko yêu khi chưa học hết năm thứ hai.

    Rồi thì thi đại học, mày thật may mắn khi vào đúng khoa yêu thích, còn tao tiếp tục long đong vì ko vào được cái khoa cao chót vót mà tao lỡ tay đăng kí ( tưởng ko ai thèm học), bị chuyển sang khoa khác, ko thích và ko có tương lai, tao bỏ học và chấp nhận học ở một trường cũng ko thích lắm nhưng dễ xin việc.
    Tao và mày cùng phá bỏ lời thề, mày vi phạm trước với lí do ko yêu thì phí lắm, anh ấy thật tuyệt vời!
    Tao gặp anh ta, ấn tượng đầu tiên, ko thích, một kẻ gia trưởng, độc đoán, vậy mà mày lại cho rằng đấy là đàn ông!
    Tao còn buồn hơn nữa là mày, một con bé vô cùng trong sáng, từ hồi yêu anh ta lại trở thành một đứa chỉ nghĩ đến tiền, anh ta là người như vậy, coi tiền là trên hết và tìm mọi cách để kiếm ra tiền cho dù đó là việc bất chính.
    Mày tiêu tiền như ném qua cửa sổ,anh ta và mày, ko bao giờ có mặt trên lớp chỉ vì mải kiếm tiền nên ko đi học được. Tao thực sự buồn vì mày ko coi lời tao khuyên ra gì, tao thất vọng về mày vô cùng!
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Đêm ........
    Lại ho lại ốm , nó nhận ra mình đã khác xưa nhiều rồi , bây giờ nó đã yếu đuối hơn trước rất nhiều ..........
    Có những cái trong lòng muốn nói ra mà không biết nói thế nào
    [​IMG]
    To live is to struggle.
  5. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    thế là hôm nay đã là ngày thứ 4 tôi biết được căn bệnh quái ác của mình,hic xa em chăng,tôi biết rằng tình cảm của em đối với tôi còn rất nhiều và tôi cũng thế nhưng liệu còn có thể làm được gì hơn ,khi mà ngay cả tôi bây giờ đây nhìn về tương lai còn đang rất u tối,tôi không bao giờ muốn làm khổ bất kì 1 người con gái nào cả,và tất nhiên trong đó quan trọng nhất chính là em,tôi không muốn người yêu tôi phải khổ,rồi đây chỉ mấy năm nữa thôi,chân tôi sẽ không còn tung tăng được nữa,cái thân xác này sẽ không còn có thể di chuyển được nữa thế thì làm sao mà tôi có thể còn tiếp tục yêu em được,tôi biết có thể em sẽ nguyện chăm sóc tôi nhưng em ơi anh không muốn vậy,anh không muốn tương lai của em lại có thể như thế,vậy thì hãy tha thứ cho anh ,anh đành phải rời xa em mà thôi.
    Hic 4 ngày qua có lẽ là cả 1 quãng thời gian quá dài đối với tôi,tôi không thể hiểu được rằng rồi đây mình sẽ ra sao nhưng có lẽ trước mắt đây tôi cần phải quyết tâm hoàn thành di nguyện của người em gái thui,và như thế thì tôi không còn có gì để hối tiếc nữa.......
    có lẽ bây giờ sẽ là những khoảng thời gian chờ đợi đến cái viễn cảnh đen tối đó..........xin vĩnh biệt tình yêu của tôi,chúc em có 1 hạnh phúc mới êm đẹp hơn và có lẽ hạnh phúc của em cũng sẽ là hạnh phúc của anh.............


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật mình!
    Đã 3 tuần ko thấy chú về, mình cứ ngỡ là chú sẽ về vào sinh nhật mình nhưng ko, chú ko về, lại một sinh nhật nữa chú quên, hay cố tình lờ đi nhỉ, sao chú lại như vậy chứ, mình đã làm gì sai nào?

    Mình thật cảm động khi nhớ lại hồi lớp 10, chú đã đi tận 40 km về chỉ để tặng mình một món quà sinh nhật rồi lại đi ngay, rồi lớp 11, chú đứng chờ mình gần một tiếng dưới nhà để tặng rồi lại đi ngay vì trốn trực. Còn bây giờ, vẫn là mình, vẫn là chú,mà sao coi nhau ko ra gì nhỉ, đối với mình, chú mãi là chú, thân thương, một người anh trai tốt, còn với chú, bây giờ mình là gì nhỉ,sao chú lại nghĩ là có người yêu thì mình ko cần anh trai chứ?
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
    Được nhoc_cj sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 04/01/2003
  7. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÍ NGÀY CÒN BÉ
    chào bạn!
    tui một sinh viên lâu lắm mới đếnthấy mình có 1 tuổi thơ thật sự có nhiều hồi ức và hẳn các bạn có thấy rằng đó là những việc to tats không
    nó là viêc chuyển nhà đến 8 lần
    thật vvất vả

    chubekhocnhe
  8. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    4/1 thế là đã sang ngày thứ năm rùi ,hic sao mấy ngày hôm nay tôi cảm thấy hình như thời gian trôi qua thật mau nhưng dường như thời gian trôi nhanh mà những dòng suy nghĩ về tương lai mù mịt này lại càng dầy lên,và cái cảm tưởng không thể nào di chuyển được trên con đường thân quen ngày càng đến gần,cái cảm giác là mình phải mãi mãi nằm bệt trên cái giường không còn cảm giác đau đớn khi bị cấu véo của bé ,của em gái,của chị,của các đứa bạn quỉ sứ,hic tôi lại có cảm tưởng nhớ nó chứ hic hic....
    chẳng hiểu sao hôm trước anh lại không thể nói cho em được hết những gì anh nói mà chỉ có thể nói được rằng mình sẽ không bao giờ lấy vợ,em bảo anh điên ah,nhưng em ơi anh không dám nói rõ hay nói đúng hơn anh không đủ can đảm để nói sự thật,mặc dù anh nói thật là dễ dàng với bạn bè nhưng mà với em chẳng hiểu sao lời nói dường như cứ nghẹn ở cổ,trái tim anh không cho phép anh nói rõ,anh sợ sẽ làm em buồn,anh sợ phải xa em nhưng anh cũng đã chuẩn bị tinh thần xa em rùi nhưng sao anh không dám,anh không hiểu,anh đành lặng câm không dám nói tiếp được thêm cái gì,điếu thuốc vẫn cháy tàn trên tay,nhìn làn khói anh thấy hình như dòng đời của mình cũng sẽ bay theo nó,xuất hiện đó,bay bổng đó nhưng rồi cũng tan biến thật nhanh trong không gian ..........
    thế là thời gian cứ tiếp diễn biết nói gì thêm được đây,đành ngồi đây viết để trút nỗi buồn vậy.........
    To Nhím: cảm ơn bà nha........hẹn gặp lại trong thời gian sớm nhất,vì có thể sắp tới 15 này hoặc là muộn nhất là 25/1 tui sẽ bay vào SG chung vui với mọi người tết âm lịch nha hiii


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  9. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    5/1. ngày thứ mấy rùi đây,sáng vừa ngủ dậy liền nhớ tới cái hẹn chiến đấu với kẻ tử thù hic ra chiến thì mạng lại quá chậm chán ghê cơ,mỗi đứa nói hàng dài đọc mỏi cả mắt rùi lại viết mỏi cả tay thế mà cũng nói chuyện được nhiều ghê,và hình như chiến mà như tâm sự cũng giúp cho mình được nhiều điều,có vẻ hai người cùng cảnh ngộ thì có thể giúp đỡ và thông hiểu nhau nhiều hơn thì phải.
    Rồi chiều ra chỗ làm lại lên mạng chút cho đỡ bùn thế mà vẫn gặp kẻ tử thù có vẻ chủ nhật lên mạng cho đỡ thèm cho bù cả tuần đây,lại chiến,lại câu sao của nhau,hic làm thế cũng đỡ bùn thật.
    Thui đành cho thời gian trôi đi lặng lẽ vậy............


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  10. lovely_lovely

    lovely_lovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lên mạng , nó nhận được tin nhắn của anh, nó không hiểu sao anh cứ xin lỗi nó hoài , thực ra thì anh đâu có lỗi nhỉ ? Yêu đâu phải có tội , nó chỉ tiếc trái tim của nó lạnh lùng quá , chưa bao giờ biết rung động mà thôi.
    Nếu anh học cùng lớp với nó thì nó sẽ ghét anh lắm đấy và .... như nó đã từng làm . Nhưng với anh thì khác , nó muốn mãi là bạn , chỉ là bạn , nó không muốn mất đi tình bạn này .
    Sau những lần nhắn thì anh cũng đã đồng ý , mọi chuyện lại như xưa , cám ơn anh nhiều nhiều lắm !!!

Chia sẻ trang này