1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ( những suy nghĩ chưa bao giờ nói ra ) bí mật sẽ được bật mí

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi hduybang, 31/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    lại 1 ngày dài,nằm ngủ như chết cho đến 10h sáng mẹ gọi như hò đò mới dậy hic đau quá mà mẹ ơi có ngồi dậy được đâu cơ chứ,hic lại phải nấu cơm hic hôm nay rang tôm và linh nồi canh hic mệt phết,may mà không phải nấu cơm nồi gang mà cắm cơm điện nên cũng đỡ heeee,ăn xong ngồi chơi 1 lúc hai thằng bạn thân qua thăm hic tao bệnh mà mãi mới thấy chúng mày qua,hic cũng đỡ bùn,rùi lôi nhau qua nhà thằng bạn *** nữa đánh cờ tướng hic chơi mãi 5 thằng với nhau đến 5h thì xách cặp đi học,hic ra đường càng lúc càng lạnh,vào học được 1 lúc,thực hành mệt quá,thui xuống căng tin ăn tí nhầm đã nào,thế là xong,làm điếu thuốc vừa ấm bụng vừa đỡ đau ui phê,...
    Về ra mạng ngay đang có việc hic nick em đang hiện sáng kìa,nhưng có lẽ im lặng thui chẳng muốn gặp em hic,có lẽ im lặng 1 thời gian đã,vào post bài tí nhầm nào heee.
    Hôm nay lại học được 1 câu nói củ chuối: Tây Thi đang hỏi heeê.
    Thui post bài chút rùi về nhà nằm nghỉ đã mệt và đau quá rùi hic hic..


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Mình đang nghĩ gì nhỉ, cũng chẳng hiểu nổi nữa, một tuần nay mình cứ như một người khác vậy, chẳng lẽ mình lại bị ảnh hưởng nhiều đến như vậy chỉ vì một người. Ai cũng khuyên mình, mỗi người khuyên một lời, một kiểu và cuối cùng mình cứ rối tung cả đầu óc lên. L.Phương thì nói rằng ko thể có chuyện tình cảm được và khuyên mình nên trở về với trạng thái "tobe alone" . Tuyết thì bảo mình phải biết buông đúng lúc, rồi sẽ có ngày người ta cảm thấy cần mình. Nhưng hôm qua........, mình cũng chẳng hiểu nổi nữa, người ta nghĩ gì nhỉ, nếu thực sự vui vẻ như trước, vô tư như trước thì quá tốt !
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Khỏi ốm vào coi bài , đọc bài của nhà ngươi ta thấy bực cả mìn . Đã nói là bình tĩnh , mi không hiểu à ??? những người như thế cần phải biết cho họ thời gian . Cố lên rồi mọi chuyện sẽ thay đổi . Ngươi đừng đi theo đuổi cái vô vọng , mà hãy biết tôn trọng chăm sóc cái mình đang có , hiểu không ??? Phải biết tự tin vào chính bản thân mình . Đừng tin lời người mag không đáng tin . OK ???
    Chữ ký không hợp lệ!
  4. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    ôi thê thảm cho mấy ngày hôm nay chỉ thấy có thất vọng mà thôi hic hic,biết được sự thật của người mà mình tin tưởng là đó là người bạn tốt,lại còn có ý định đi vào thăm người đó nhưng mà có lẽ bây giờ thì không thể rùi,hay nói đúng hơn là không nên vì như thế chỉ làm khổ cho mình và người đó thêm mà thôi.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  5. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    chán và chán
    chán đủ thứ
    từ tình bạn đến tình yêu
    sao cứ phải alf 1 trò giả dối thế này??
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  6. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    chán ngán!! chỉ thấy chán ngán cho việc học,tình bạn và nhất là tình yêu!!!!!!!!!!!!!!!!!


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là buổi học cuối cùng của năm 2002, lớp định liên hoan tất niên nhưng rồi lại thôi, mỗi đứa một ngả... Buồn và nhạt quá, chẳng biết đến bao giờ...
    Học Lịch sử văn minh thế giới. Thầy hiền nhưng dạy lại chán quá, để bọn sinh viên xỏ mũi dẫn đi... Đang chán, bỗng Hương Sapa đưa sổ lên bảo nhỏ: D. ơi, Thỏ ơi! Viết thơ cho tao, chán quá... Thế là lại cắm cúi viết, viết cho đỡ buồn...
    "Trời giáp tết. Khói xanh mờ bụi nước
    Góc vườn con hoa mận đã đơm khuy
    Lòng như đất, lặng thầm mơ dấu guốc
    Cỏ thanh thiên, hoa trắng đợi em về...
    Hương ơi! Mai mày về SP rồi, trên ấy đang có một người cũng đang ở trong tâm trạng này đây. Tao cầu mong cho mày một năm mới thật vui và nhiều hạnh phúc. Tao cũng sắp được về biển rồi H. ạ, nhưng tao đang rất buồn...
    Biển, biển ơi!
    Nơi xa vời anh có biết chăng?
    Em gọi anh cồn cào tiếng sóng
    Nếu nơi ấy anh thấy lòng xao động
    Là hồn em vang vọng ngóng anh về...
    Chẳng biết cáu kẻ được gọi là "anh" ấy là ai, giờ đang ở đâu nữa mày ạ. Cũng chẳng biết hắn ta có bắt được tần số của tao không mày nhỉ... Nhưng mà dẫu sao thì tao cũng thích được ra biển - một mình - vào mùa đông. À, mà mày nhớ mang quà SP cho tao nhé, tao rất muốn được lên Sp một lần vào mùa đông, nhưng vẫn chưa thực hiện được lần nào.
    - Nhưng mày cũng phải mang quà biển cho tao, Thỏ ạ! Mày thích quà gì?
    - Tao thích hoa. Hoa đào hoặc hoa hồng tiểu muội hoặc hoa cúc trắng... Có được không? Mày thích quà gì của biển hả H? Tao sẽ bắt cho mày một con ốc, hoặc một con sò nhé? À, nhưng mà tính mày thích những cái khác thường cơ. Tao bắt cho mày một con còong gió nhé, hay một con dã tràng, nếu nó sống được.
    - Hoa đào thì chóng tàn lắm Thỏ ơi! Hoa hồng tiểu muội và cúc trắng thì chưa đến mùa... Nhưng thôi, tao sẽ cố kiếm cho mày.
    - Ừ, nhớ nhé, không được quên đâu đấy, không lại... mày có biết một câu thơ của Hoàng Phủ Ngọc Tường không, nó như thế này này:
    Tưởng cho ta cả thiên thu
    Hoá ra một chút sương mù trên tay...
    Nghe buồn nhỉ...
    H ơi... Reeeng reeeeng!!!!!.. Oái, hết giờ rồi sao? Thầy đang nhìn hai đứa đầy độ lượng... Các em về nghỉ Tết vui vẻ nha, thầy gửi lời chúc gia đình... Giọng thầy chìm đi trong hàng chục giọng nói khác, không đứa nào nghe hết câu chúc cả, mình cũng thế, Thỏ ạ!
    Buồn! Buồn!

    ******
    Nửa chừng ngoảnh lại thiên thu
    Người phù du
    Ta phù du
    Với người...
    *****************
  8. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là buổi học cuối cùng mọi người đều sắp được nghỉ tết em nghỉ mấy tiết đầu ở nhà , tiết cuối đến lĩnh tiền ăn tết rồi về cũng như bao lần bỏ học khác chả có cảm giác gì quyến luyến khác lạ ngày thường
    --------------------------------
    Kỷ niệm có là gì
    Khi thời gian vội xoá
    Nhưng sẽ là tất cả
    Khi lòng ta còn ghi
  9. TV

    TV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    nhật kí ngày 25/01/2003: hôm nay mình đã chửi thầm con mẹ bán mực ở gần nhà miss vì nó không cho mình mặc cả hic hic..
    TV@

Chia sẻ trang này