1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - niềm vui và nỗi buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snowviolet, 18/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. snowviolet

    snowviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    18/01/2011
    Rảnh rỗi, lang thang mạng đọc được rất nhiều tâm sự buồn cua rmọi ngưòi, em lại nhớ tới a. Chán nhỉ đã bảo ko đc nhớ mà, sao tự nhiên lại thế nhỉ :D. Em xin lỗi vì đã nhớ anh, nhưng em ko cố ý đâu mà. Em hứa là sẽ ko như vậy nữa.
  2. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Anh ở đây là tình cũ hay tình hiện tại vậy bạn? Dù không cố ý thì kiểu gì anh chàng đó cũng bị cắn vào môi hoặc lưỡi rồi,không tin gọi điện hỏi thử mà xem :)) !!
  3. namnd86

    namnd86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Khách sáo quá, nhớ người ta làm gì mà phải xin lỗi hả bạn. Cứ sống thực với lòng mình bạn nhé. Nhớ thì cứ nhớ, rồi sẽ quên. Đang nhớ mà cứ tự nhủ lòng mình phải quên rồi sẽ nhớ.
  4. snowviolet

    snowviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn hai bạn nha @}
    anh ở đây ko là tình cũ cũng ko là hiện tại bạn ạ. Chỉ là mình có tình cảm với ngừoi ta nhưng ngưòi ta thì lại ko thôi [:D] Có điều cũng tò mò ko biết có ai bị cắn vào lưỡi ko nhỉ [:D]
    mình cũng biết cố quên là sẽ nhớ, nhưng ko dám nhớ vì chỉ em là nhớ lại thêm nhớ thôi, trên đời này thường những thứ ko thuộc về mình mới để lại nhiều ấn tượng nhất mà :(
  5. snowviolet

    snowviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    19/01/2011
    Cho em hôm nay và ngày mai [r32)]
    sáng lạnh ghê, vượt quãng đường cả chục km tới chỗ làm, tay chân cóng hết cả :D Tự nhủ với bản thân: cố lên nào cưng, mày sẽ làm được và mày sẽ có tất cả [:D]"
    một tiếng nói khác vang lên trong đầu: "lại nói suông roài, nghe câu này đến cả ngàn lần mà có thấy thay đổi j đâu" tự cười với bản thân một cái :))
    Và cho anh hôm qua và chỉ hôm nay thôi [:D]
    Hà Nội lạnh quá anh nhỉ, anh đi làm nhớ mặc ấm và quàng khăn vào nhé :), kẻo ốm thì ai chăm, à ai bảo là ai chăm nhỉ, có khi đầy nguời chăm mà em ko biết ý chứ nhỉ :P. Cả sáng ngồi nghe" how deep is your love" lại nhớ a. Chắc là em sẽ nhanh chóng quên thôi anh nhỉ, em nhanh quên lắm mà. Mà cũng lạ thật đấy gặp anh một thời gian ngắn sao em lại thích anh đến vậy, nếu nói vì đã lâu mới có ngưòi quan tâm em như vậy thì cũng ko đúng vì jờ cũng ko phải là ko có ngưòi quan tâm em như thế mà còn hơn thế, cớ sao em lại chỉ thích a :-??
  6. snowviolet

    snowviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    20/ 01/ 2011
    một ngày có thể nói là tốt lành vì đến giờ này tâm trạng mình khá là tốt. Có thể tự coi là một khời đầu tốt lành nhỉ :P
    Ngày mai là một ngày khá quan trọng với mình, nhưng mà run quá, cứ thấy thật là hồi hộp :(. Hjc hồi hộp cũng đúng thôi vì chỉ trong 2 ngày nữa cuộc đời mình sẽ có thể rẽ ra một hướng khác mà. Mình sẽ cố gắng để hướng rẽ này là đúng đắn vì chính bản thân mình và hơn hết là vì các tình yêu lớn. Các tình yêu lớn đã hi sinh cho mình quá nhiều mà không mong muốn j khác là chỉ mong những điều tốt đẹp nhất cho mình. Và jờ hơn lúc nào hết mình sẽ phải cố gắng để không làm họ buồn hay thất vọng, cố gắng với hơn cả khả năng của mình có.
  7. snowviolet

    snowviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    21/01/2011.
    hồi hộp quá, sắp tới ngày mai rồi, sắp thi rồi mà mình chưa học được j run quá, đêm nay chắc là lại phải thức rồi, còn phải tập đứng trước gương để nói mất :((
  8. snowviolet

    snowviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    24/01/2011
    đã thi xong. mình rất hài lòng thật ko bõ một đêm thức trắng :D. Vậy là đã xong một việc, đỡ phải suy nghĩ, từ đây cuộc đời ta đi sang hướng khác và vác theo một món nợ lớn. Hehe phải đi cày kéo để lo trả nợ thôi :P Tạm thời vẫn chưa nhìn ra cách nào nhưng từ từ rồi sẽ tìm đc, chẳng hiểu sao mình lại rất tự tin [:D].
    Hôm trước mình thấy có miss call của ai đó, đã cố gắng để bỏ qua, vậy mà... tóm lại mình vẫn thật là ngốc >"<.
    Anh à, coi như em năn nỉ anh đấy, bỏ cái kiểu thỉnh thoảng call với sms cho em rồi để đó đi nhé. Tim em nó yếu lắm ko chịu đc đâu
  9. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    Mình không có nhiều kinh nghiệm nên chẳng biết nói với bạn thế nào, nếu có ko đứng thì cũng đừng mắng mình nha [:D]. Chỉ trách anh chàng kia cao tay, có lẽ bạn để cho anh ta biết bạn thích anh ta rồi, nên anh ta mới vậy, xấu xa ghê :P. Cơ mà hãy coi như đây là một thử thách cho trái tim yếu đuối của bạn đi vậy. Tập trung lo cày kéo trả nợ, tạo áp lực cho bản thân bận rộn để ít có thời gian nghĩ tới anh ta
  10. snowviolet

    snowviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    hì cám ơn bạn nhá thực sự là chẳng hiểu sao mình lại ngốc như thế nữa :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    25/01/2011
    Mai đã là tết ông công ông táo rồi, nhanh quá vậy là lại sắp qua một năm nữa, mình lại thêm một tuổi, một năm nữa trôi qua tưởng chừng như vô nghĩa, mình cứ để thời gian trôi qua như thế này sao :(. Thôi kệ ko sao mình sẽ cố gắng, nhưng để qua tết đã nhé :D (đúng là ngụy biện ;)) )
    Anh!
    lại là về anh, Hình như chỉ khi nào chán cần có ngưòi nc cùng, đi cùng thì anh mới nhớ tới em hả. Thôi được em chấp nhận, em hứa sẽ làm cho anh thích e, rồi sau đó đá anh một cái (cái này lúc đó có làm ko em sẽ xét thêm sau :P em cũng xấu xa quá nhỉ) em hứa đấy [:D]

Chia sẻ trang này