1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí nửa vầng trăng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kieuanh2008, 24/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí nửa vầng trăng...

    Dạo này lại bắt đầu tâm trạng, buồn và suy nghĩ nhiều,đã ko còn chỗ để cùng trút bầu tâm sự,đã không còn chỗ dành cho những vầng trăng khuyết như mình. Suy nghĩ mãi rồi cũng quyết định mở 1topic vậy.
    Nửa vầng trăng - Có lẽ sẽ nhiều người thắc mắc về cái tên này,cũng đơn giản thôi khi vầng trăng không còn được trọn vẹn thì nó sẽ khuyết.
  2. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Tâm tư lẽ ra đã ổn định nhưng lại có 1số việc vớ vẩn bị lôi vào,nghĩ cũng hay,bởi vì nhờ có nó mà hiểu được 1số con người. Đời mà,chẳng ai có thể đo được lòng người. Tối qua bực mình lắm nhưng cố không nổi giận,có đáng không nhỉ
    Ngày mới,tháng mới,được biết tin của người bạn chơi cùng từ hồi mẫu jáo,bố mất vì ung thư,nhà gần nhà nhau vậy mà cũng fải lâu lắm rồi mình chẳng gặp mặt cũng chẳng nói chuyện,mình có quá tệ không???

  3. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    trăng khuyết rùi trăng lại tròn mà
  4. anhbinh_tqvn

    anhbinh_tqvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn nhé . Sau cơn mưa trời lại sáng mà . Tìm chỗ nào vui chơi cho quên mọi chuyện đi !
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    trăng ko tròn mà cũng ko khuyết đơn giản là góc nhìn của ta với trăng chỉ đủ để ta nhìn 1 nửa vầng trăng...
  6. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    thank,vẫn vui vẫn chơi đều đấy chứ
    Đây chỉ là topic để tớ viết lên tâm tư của tớ nói riêng và của những người cùng hoàn cảnh như tớ nói chung thôi

  7. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    thích vào spam chị ko hử Vịt,vìa canh miếu đê
  8. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Mệt,đấy là cảm giác ngày hôm nay ,cứ như kiểu chạy sô í,nhưng hài lòng vì mình đã làm được 1việc có ý nghĩa chứ ko vô ích.
    Tự dưng thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết sao mong manh thế,có người luôn muốn mình được sống,được tồn tại cùng với gia đình bé nhỏ của mình,họ đã làm hết sức ,cố gắng vì sự tồn tại đó,cảm thấy khâm phục thế mà đã có lúc mình đã nghĩ đến cái chết,quá dại dột,chả có cái nào dại bằng,giờ đã rút kinh nghiệm và hiểu hơn rùi,chả tội gì mình fải thế cả,đúng ko???
    Hnay đã hiểu đc 1số vấn đề làm mình bực mình,suy cho cùng thì nó chẳng đáng nhỉ,keke,hãy lun là chính mình dù trong mọi hoàn cảnh nhé
    Lâu lắm rùi hum nay mới có cảm jác mún ngủ sớm,ngủ thôi nàooooo....

  9. vancudien

    vancudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chị em mình tuy không tâm sự nhiều nhưng cũng đã có những lúc trải lòng mình với nhau em nhỉ. Những ngày nặng nề của chị vừa qua chị lại thấy em dũng cảm hơn chị rất nhiều. Chúc 2 mẹ con một tuần vui vẻ là luôn tròn như thế
  10. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu những gì chị đang trăn trở,chỉ mong chị sẽ ổn định hơn,gặp nhìu may mắn hơn em...Cứ đi rồi sẽ đến chị nhỉ
    Mong bình yên về với chị em mình

Chia sẻ trang này