1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí nửa vầng trăng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kieuanh2008, 24/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Khởi đầu ngày mới bằng những suy nghĩ tích cực hơn,vui hơn,ấy thế mà đến bây giờ vẫn còn những bức xúc. Chẳng hiểu sao dạo này mình nóng tính kinh khủng,hay bực mình những chuyện không đâu.
    Con gái bắt đầu hư,nhờn lắm,không ngoan như trc nữa rồi,mẹ biết con hư là do bà và mẹ nuông chiều con quá,mẹ bảo bà là từ giờ bà đừng chiều cháu nhiều nữa nhé,để con rèn cháu ngoan hơn,chứ như jờ là hư lắm. CHỉ có thế mà cứ day đi day lại,hic,cáu lắm í,mìnhđã mệt mỏi rồi thế mà...Chẳng hiểu sao lúc này mình lại cần......

  2. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    LỜI RU ĐI LẠC
    À ơi...
    Những câu Kiều mẹ hát đêm đêm
    Thành đoạn trường đời mẹ
    Chẳng phải bán thân
    Nhưng bán mất linh hồn
    Sau này con lớn khôn
    Sẽ hiểu thêm lòng mẹ
    À ơi...
    Lời ru nào khe khẽ
    "Ai ơi chua ngọt đã từng..."
    Con đâu hiểu chát chua
    Đã ngấm sâu lòng mẹ
    Thức bao đêm để hiểu đêm dài như thế
    Dài như sâu thẳm nỗi đau
    Lời ru nào cất lên nhiệm màu
    Đưa con vào giấc ngủ
    Lời ru nào mẹ hằng ấp ủ
    Con lớn lên đủ đầy tình mẹ tình cha
    À ơi...
    Bưởi chẳng ra hoa
    Cà không đơm nụ
    Mẹ bước thấp cao tìm quả mơ chua
    Con lại chập chờn trong giấc mơ
    Lời ru đi lạc...
    26/5/2009
    VH
  3. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Nửa vầng trăng
    Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm
    Buồn nhớ ai trăng rơi trên sông
    Cùng sông nước trăng trôi lang thang
    Đi tìm người thương
    Nửa vầng trăng anh ơi phương xa
    Nửa nhớ mong em đây ngóng chờ
    Chờ anh tới với những nỗi nhớ
    Cho tròn vầng trăng
    Người ở đâu trăng em lẻ loi
    Nỡ quên mau yêu thương ngày nào
    Vầng trăng héo úa với tiếc thương
    Cho tình vội xa
    Chỉ mình em đêm ôm cô đơn
    Ánh trăng non ai chia đôi vầng
    Buồn rơi mãi dẫu có đớn đau
    Vẫn ôm tình anh
    Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
    Lòng em nhớ anh nơi cuối trời
    Dù rằng anh giờ đây phôi pha
    Vui tình duyên mới
    Một mình em ôm lòng đớn đau
    Tìm anh dưới ánh trăng khuyết tàn
    Lòng em mong rằng anh không quên
    Ở nơi vắng xa anh,em vẫn chờ.

  4. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Chị iu được này có vẻ mệt mỏi nhiều nhờ, e mới đi về mờ cũng có nhiều chuyện làm đau đầu quá chả biết giải quyết kiểu gì đây. Không khéo chuyển vào trong kia sống cho sướng cái thân giờ
    Sắp được đi biển rồi, chị iu cố lên nhớ, ra biển sẽ làm con người cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều mờ. Cố lên chị iu, chị iu yên tâm lúc nào cũng có những người tốt bên chị iu mờ
  5. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Các bà già ơi em mệt mỏi và buồn quá.
    Các bà già cố gắng lên nhá.
    1, 2, 3 Cố lên Chiaki
  6. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0

    hì,thank các em iu của chị nhìu lắm,nếu ko có các em chắc chị suy sụp mất rùi,nhưng rồi mọi việc sẽ qua thui nhỉ,có thế mới bít được mình kiên cường thế nào,giờ chẳng thấy sợ bất kì điều gì nữa,cứ đi rồi sẽ đến và đến rồi sẽ đi.
    Chuẩn bị đi Biển nàoooooooooooo.........

  7. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng ổn và vui,chợt thấy ánh sáng cuối con đường,dù chỉ là le lói nhưng vẫn vui lắm chứ...Tháng mới khởi đầu có nhiều may mắn và cv thì ổn lắm, chợt nhớ về 3c của mình...Tâm tư nhớ về cái ngày xưa cùng chia sẻ ấm áp bên nhau,sao giờ xa mất rồi...Bỗng có tư tưởng mún gây dựng lại 1 3c hoàn toàn mới và có quy củ hơn,liệu có làm được ko nhỉ?? Sẽ làm được chứ,tất cả mọi người có tâm với 3c cùng chung tay là làm được .Hy vọng và hy vọng
  8. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Giữ vững tâm trạng chị nhé
  9. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Chị iu ơi cố lên mờ, sau cơn mưa trời lại sáng mờ miễn là mình nghĩ mình sẽ làm được thì nó sẽ thành hiện thực ngay ấy mờ
    Hôm nay e không ngủ được, nằm nghĩ lung tung lại nhớ lại những gì chị đã nói, liệu nó có đi đến đâu không chị nhở. Hay cứ xa 1 time xem nó sẽ đi đến đâu có như những gì mờ họ đã nói
  10. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hì, bít rùi,bít hum nay cô em ko ngủ được cũng do nhìu lí do phải không
    Cứ bình tĩnh đã em à,đã gần đâu mà xa đúng ko nào??
    Chuyện gì thì chuyện cũng bình tĩnh,lúc nào rảnh cafe nói chuyện nhá
    Muốn hiểu 1 con người đâu phải hiểu được ngay,mà phải có time và kết hợp nhiều yếu tố khác nữa, đúng ko em ???
    Cho dù có thế nào chị vẫn mong em sẽ là em !!!

Chia sẻ trang này