1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí nửa vầng trăng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kieuanh2008, 24/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Vậy là con gái đi học được 1năm rùi, hnay là lễ tổng kết,con gái đc biểu diễn văn nghệ thế mà trời lại mưa to, mẹ cũng háo hức như con...Nhớ ngày đầu con đi học,mẹ và con cùng vật lộn với nhau,hnào đến lớp con cũng khóc và ăn vạ mẹ,ngày ấy giờ qua rồi con iu nhỉ.
    Ngày tết thiếu nhi năm nay lại có 2mẹ con thôi nhỉ,mẹ con mình cũng đã quen rùi,ko như năm ngoái nữa. Con gái cũng đc mẹ mua quà cho rồi đấy,bà cứ bảo sao mẹ mua cho con nhiều thế ,mẹ chỉ muốn con gái mẹ ko thua ai điều gì mà

  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc định viết nhưng rồi lại chẳng biết viết gì
  3. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày tâm trạng cứ lửng lơ lơ lửng với những trăn trở của cs, mệt nhỉ,chợt nghĩ sao người ta lại cứ thích thể hiện cái điều mà không nên nhỉ,đôi lúc muốn đơn jản mà chẳng được.
    Công việc bắt đầu nhiều hơn,ngập lụt,đến time về quê thắp hương cho bố thế mà chưa làm được,cố gắng hôm nay xong báo cáo để sáng mai tranh thủ đi.
    Con gái bắt đầu sổ mũi, hic,mong là con sẽ nhanh khỏi để còn đi chơi nữa chứ,dạo này mẹ lười quá chẳng chịu cho con đi chơi tý gì cả,hết đợt này thì mẹ sẽ bớt vất vả hơn và mẹ sẽ lại chăm lo cho con hơn,iu ty của mẹ lắm
    Mình chẳng hiểu sao đợt này dễ bị nổi cáu đến vậy,có lẽ do thời tiết và do cái chuyện mà mình đã cho vào dĩ vãng lại bị khơi lên,bức xúc, họ làm như con mình thiếu thốn lắm í,họ đã làm được gì cho con mình từ hồi ctay đến bjờ mà dám làm cái trò đó rồi kiểu gì cũng đi nói thế này thế nọ,biết là mọi ng sẽ nghĩ mình ích kỉ nhưng nếu chứng kiến chuyện từ ngày xưa của mình thì sẽ tcảm với hành động của mình bây jờ.

  4. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Mệt và buồn là cảm giác từ thứ 2 đến bây giờ.
    Ôi cuộc sống sao có lúc ta ghét mi đến thế rồi có lúc ta lại iu mi bít nhường, ta vừa yêu cuộc sống ta vừa ghét cái cuộc sống này. Chắc ta đang bị khìn khìn
    Nhưng hôm nay ta sẽ khác. Cố nào
    >>bà già: lại có chuyện bức xúc rồi à, bìn tĩnh chị ơi. Em cũng đang học tập cái tính bình tĩnh nè
  5. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    ù, cùng cố gắng nhá ,cs mà, fải tập quen dần sống với lũ dần đi em ơi
    Hướng về ngày mai tươi sáng hơn

  6. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Con gái càng lớn càng bướng bỉnh không chịu nổi, mẹ nịnh chán chê, rồi quát rồi đánh cũng chẳng ăn thua, con ốm mà không chịu uống thuốc gì cả,mẹ thấy nản lòng dù rằng đang cố cười cố vui...Mong con sớm khoẻ nhé con iu
    Thời tiết ngày càng mệt mỏi, tự dưng chợt nghĩ hình như mình ko có tính Nhẫn nại, kiên trì thì fải, hic,fải thay đổi chứ nhỉ, sẽ thử xem mình thế nào,dạo này cũng dễ nổi cáu hơn, xấu tính quá, fải tập cho mình ko nên cáu kỉnh, ít fản ứng đi là oki
    Chị nhắc em nên đứng lên tạo lại 1 3c của ngày xa xưa, em chẳng biết mình có làm được không nữa, vì em biết 1mình em thì không thể làm được gì,fải có sự giúp sức của mọi người nữa mà trong gia đoạn này mọi ng cũng bận rộn và khủng hoảng thế nên dù rất muốn em cũng ko dám đề cập đến nữa,em cũng hiểu mình đã để lỡ cho các con 01-06 không tổ chức gì rồi, rằm trung thu tới không biết em có làm được gì nữa không, hy vọng em sẽ làm được,nếu lúc đó 3c mới chưa đc hình thành thì em sẽ đứnglên tổ chức cho các con để các con có được ngày lễ vui vẻ. Có lẽ sẽ phải lên kế hoạch từ bi jờ

  7. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mà vẫn chưa ổn, chán nhỉ,thấy mệt mỏi với cs quá
  8. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    C ơi đừng nản mà c. C đã bảo em là phải cố gắng mà chị. C mà nản và mệt mỏi với cuộc sống thì em biết làm thế nào bây giờ. C em mình cùng cố gắng chị nhớ
  9. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Mưa ...tâm trạng bất ổn
    Biết sao giờ...Nào có ai muốn thế đâu
    Gặp người vô tình...mà lòng nhói đau
    Muốn khóc...Không thể khóc nổi
    Và cứ thế, cứ thế ức chế trong lòng
    Không yêu thì thôi...sao lại nỡ làm vậy
    Ức chế và bất bình... Tệ quá là tệ
    Tự dưng thấy sợ...Sợ 1ngày nào đó mình lại rơi vào cái cảnh như chị
    Híc, tiểu nhân đến thế là cùng

Chia sẻ trang này