1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...:: Nhật kí Ong chúa ::..

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi habee20, 28/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    ...:: Nhật kí Ong chúa ::..

    Tuổi tuy nhỏ mà người không nhỏ. Nghịch ngợm nhưng cũng rất "ngoan hiền" , lãng mạn mà đầy cá tính .... Thông minh mà có lúc ngốc nghếch đến dở người ... Có lúc mạnh mẽ , kiên cường nhiều khi yếu đuối đến nhu nhược ... Sống vô tư, thoải mái, phóng khoáng và hiện đại nhưng cũng vô cùng bảo thủ , phong kiến .....
    Một con bé vốn văn thơ lai láng, thích nghe chuyện cổ tích, sùng bái những câu chuyện màu hồng ... vậy mà lại là một tín đồ khá cuồng nhiệt của Rock - Thứ âm nhạc của sự huỷ diệt ...

    Được Moon Đại K ưu ái gọi là Công chúa của Box Sơn Tây ... nhưng sự thật Habee chỉ là một cô bé lọ lem không hơn không kém ...

    Habee là một trong số vô vàn những nghịch lý ở đời ... Thế nhưng ... có những thứ chỉ ở Habee mới có ... Lý do ... thật đơn giản ... : Tôi là tôi ... ! Thế thôi ....

    Mọi người thân mến ... Tham gia Box đã lâu ... Bi giờ em xin phép xây một cái nhà riêng cho chính mình ... Nơi sẽ rộng mở cánh cửa chào đón tất cả mọi người viếng thăm ...
    Mọi người ... hãy coi em như đứa em gái nhỏ , như người bạn thân nhé ! Cho em biết những gì em đã làm được và chưa được như thế nào ... Cho em thấy những nghịch lí mà em chưa thấy ở chính mình
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Nhà mới cất lên , đánh dấu một nghịch lý đau buồn mới xảy đến với Habee ... Một câu chuyện mà theo cô bạn cùng phòng nhận xét : Củ chuối hơn cả củ chuối !
    Câu chuyện xảy ra vào khoảng 10h30 pm Thứ 7 , 26/08/2006 ...
    Công chúa Ong bé vừa buôn điện thoại với bạn xong thì bỗng từ đâu ... 1 con ong thợ lạc đàn có lẽ là do không thể cưỡng lại sự lôi cuốn kì diệu từ Ong chúa không hề ngần ngại lao thẳng đến và sùng bái kiss Công chúa 1 cái thật ngọt ngào nơi bàn chân của nàng .... Nghịch lí thứ nhất bắt đầu : "Công chúa Ong bé bị ong đốt "
    Con ong đáng ghét ! Chẳng lẽ nó không bít Công chúa của nó là người như thế nào hay sao chứ ... Kiss thì cũng nhè nhẹ thôi .. vừa phải thôi chứ ... Đàng này ... nó nỡ tâm dâng tặng Công chúa của nó tất cả chỗ nọc độc bấy lâu nay tích góp được ... hại nàng ta thiếu nước chết ...
    01h15 am ngày 27/08/06 ... Habee ngất lịm trước cửa Toilette ( 1 trong số những điều củ chuối nhất ) . Nghịch lý thứ 2 xuất hiện : " Công chúa Ong bé bị ngất " - Điều chưa từng có trong suốt hơn 20 năm qua .
    2h00 am .... Công chúa Ong bé nằm im lìm trong phòng cấp cứu ... Nghịch lý thứ 3 : " Habee nằm viện"
    Các bác sĩ bắt đầu đến và làm thủ tục ... Khám lâm sàng và lấy mẫu máu .. Nghịch lý thứ 4 : "Habee để cho người ta dùng kim tiêm đâm vào người mình " - Điều tối kị từ khi cô bé bắt đầu hiểu biết ...
    Một xâu chuỗi dài các nghịch lý lần lượt diễn ra chỉ trong khoảng từ 10h30 đêm thứ bảy đến quá trưa ngày chủ nhật ....
    Sự thật tàn nhẫn phơi bày ra trước mắt ... Habee còn quá yếu để xuất viện ... Nhưng cuối cùng thì sự ngang bướng cũng chiến thắng ... Và giờ đây , người đang ngồi trước màn hình Computer post bài không còn là Habee nữa mà là 2 x Habee .... ( Mắt sưng, mặt sưng , chân tay cũng sưng )
    He he ... Toàn bộ câu chuyện này là thật đấy nhá ... Không phải bịa đâu .... Kể ra đây em cũng xấu hổ lém .... Dưng mà mừng cái nhà mới ==> Cóc cần sợ !
    Đại K ui ... Có trách gì em thì cứ trách ở đây nhá .... Nhưng chỉ trách thui ... Đừng nghỉ chơi em kẻo tội nghiệp ....
    Anh Cuội và ku Trung nữa nhé .... Thương người ốm đi mừ ....
  3. Moon_DaiK

    Moon_DaiK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cún yêu quý, cuối cùng thì cũng biết mình là một nghịch lý ha?, cũng biết mình làm mọi người lo lắng!!! Nhưng Cún à, những nghịch lý tạo nên một Habee dễ thương, cá tính, nhiều khi cũng dễ ghét(lại thêm nghịch lý nữa rồi).
    Qua việc lần này, Cún thấy sao? Có rất nhiều người lo lắng cho Cún đấy, Đại K, Ku Trung, Cuội của Cún, cả Banhchung khi nghe tin cũng hỏi ĐạiK dồn dập, vậy đấy, Cún đừng làm mọi người lo lắng nữa nghe, hãy tróng khỏi, Cún là "giải thưởng" mà ĐạiK chọn trong cuộc thi Hotboy của box Hà Tây lần này đấy, phải giữ form nghe Cún
    Àh quên, chúc mừng Cún có nhà mới, ít ra cô công chúa nhỏ của chúng ta cũng phải có một lâu đài riêng chứ nhỉ?
  4. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Hà bì
    1. cậy ta đây có ô dù, xây nhà bất hợp pháp trên đất thổ canh
    2. Đã thế ô dù còn khuyến khích xây nhà kiên cố nữa chứ
  5. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Ban quản lý đất đai đồng ý cho nàng Hà bì xây nhà ở đây, nhưng phải được quy hoạch và quản lý chặt chẽ. e hèm, mỗi tháng phải đến nhà ban quản lý chơi một lần, phải thường xuyên liên lạc nữa nhé.
    mà chị công nhận, chuyện Ong chúa ấy mà, vô ní thật, đúng là nghịch lý. nhề. (^_^)
  6. trucnhat

    trucnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Trúc nhật sang nhậu nhẹt say xỉn phá phách kìa Hà bì. gọi ong thợ vào đốt sưng đê (xin mở lại truyện "Sưng như ong đốt")
  8. ho_chi_huy

    ho_chi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    có chai rượu thì ko quen biết mình cũng phải ghé thăm ...
    Chúc mừng tân gia , cho xin 1 chén nào .
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu ....
    @ Đại K : Đừng mắng em nữa mà .... Tội nghiệp lắm ... Bởi cái thân em nào đâu có sung sướng gì ?
    @ Anh Cuội : Đừng giận nhé ! Sợ lém
    @ Chị Trang : Merci chị đã hỏi thăm em ...
    @ Chị Leo : Ứ chịu đâu ... Em là em bé mừ ... chị phải cưng chìu em như Đại K chứ ...
    @ Chị Miu : Cảm ơn chị nhìu nhìu nhá ... Chờ em ổn định lại cuộc sống thêm chút nữa rùi sẽ mang quà sang viếng chị ... Em là em thích đi ăn uống linh tinh với chị Miu lém đấy ! Chị nhểy .... Yêu quá cơ ...
    @ Huy : Chả bít xưng hô thế nào ... Thôi thì .... Hum nào có điều kiện qua nhà tớ cạch với nhau vài chén .... Lâu lắm rùi chả có ai uống cùng .... Hé hé ... nhớ Tửu ca quá thôi ....
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Dạ ... thưa chị ... Em vưỡn Hoành tráng như thường ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này