1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...:: Nhật kí Ong chúa ::..

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi habee20, 28/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi ong chúa phát(chẳng biết ong chúa là thằng nào cả)
    tự do ngôn luận nó là thế đấy
    đôi khi là tất cả,đôi khi chẳng là cái quái jì cả.
    "nhiều lúc nghĩ nó cũng chán"
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Lá lá la la la la ....
    Lá lá la la la la ....
    Nắng rùi ....
    Hoa nở rùi ...
    Dậy đi tìm mật thôi Ong ... !
    ( Yêu Ong cực ! )
  3. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rớt một hợp đồng lớn, buồn quá hic, hôm nay lang thang cafe thôi.
    Lại Lặng àh!
  4. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết cái kiểu này mệt thật !
    Đầu thì đau, người thì moimệt! chẳng muốn làm gì cả tự dưng thèm bia!
  5. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Ké Ong chúa hơn 1 câu: Tối nay hãy chỉ nghĩ đến 1 chữ SQL thôi nhé!!!! Thế đủ rồi. Đủ để biết mình...phải đứng dậy !
  6. anhhunglaichau_htay

    anhhunglaichau_htay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sáng nay dậy soi gương mới biết mặt mình mọc 1 cái mụn.
    ****, mình dùng mỹ phẩm nhiều thế cơ mà, lạ thiệt.
    Nhưng ko sao, mình vẫn đẹp trai như thườnha, vẫn làm các FAN nữ phải thổn thức.
    Mấy câu này nghe quen quen nhẩy, ko biết em đọc trộm dc nhật ký của mem nào trong room HT đây.
    Tự suy nghĩ đi nhá
  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm thức gần trắng đêm rùi ....
    Người thì cũng chẳng mệt mỏi mấy .... chỉ buồn ngủ ....
    Chỉ thèm hôm nay về nhà ngủ ....
    Mai ở nhà ngủ ...
    Ngày kia cũng ở nhà ngủ ....
    Ngủ cho sưng húp mắt lên, sưng hết mặt lên ...
    Rùi lại có người mắng : " Hâm ! "
    Rùi lại có người mắng : " Heo ! "
    Chỉ thèm có thế thôi ...
    Mà cũng chẳng biết là có ai thèm mắng nó không cơ chứ ... ?
    Điện thoại hết xiền ...
    Hum qua Chick iu nhắn SMS mà cũng ko Reply được ...
    Hic ....
    Bỗng dưng thèm đi nghe nhạc cùng Chick ....
    Chu choa ... 1 năm có lẻ rùi ! Nhanh thật ! Mới đó mà quen nhau đã năm trời ...
    Điện thoại hết xiền ...
    Chẳng chat chit được với ai ...
    Online cũng không ... sợ bé cưng ở nhà một mình buồn ...
    Mãi mà Darl không " sạc " cho mình ... Thế mà cái miệng ... xoen xoét hứa ... xoen xoét hẹn ....
    Điêu thuyền thế không biết !
    Mà thôi ... chắc tại busy quá ....
    Không bít bao giờ quay xong để mà về nữa ...
    Càng ngày càng ghét !
    Càng ngày càng tức !
    Càng ngày càng .... !
  8. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có mặt trời thì ong làm sao mà kiếm mật đc?
    Nếu không có mặt trời thì hoa làm sao làm mật đc?
    Nếu không có mặt trời con người bao giờ sẽ bình minh!
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu ....
    Lạnh rùi ....
    Trời trở gió rùi ....
    Không đi làm mật nữa đâu .....
    Về ngủ đây !
    Về ngủ đây !
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Tuần rồi .... Đã quyết định là sẽ ở lại ...
    Định bụng 2 đứa sẽ làm một tour đi Bát Tràng chơi ...
    Ai dè ....
    Thứ 7 ... Mama nó lên .... Lại ở nhà , chỉn chu nhà cửa cho bác đỡ lo lắng ....
    Tối ... chối phắt cái hẹn café vì ... hic ... lí do củ chuối !
    Muộn hơn ... Vội vội vàng vàng ra bắn AnyPay vào tài khoản ... Gọi cho cậu chúc mừng sinh nhật .... Hết veo ...
    Mình buôn ác chiến thật !
    Cậu nói nhiều chuyện .... Hỏi nhiều chuyện ... Làm con bé muốn khóc ... mà cứ phải co kìm lại ....
    Không thể để cậu nghe thấy nó khóc được .... Ngậm ngùi nuốt nước mắt vào tim ....
    Cậu thông báo cho nó tin buồn ...
    Em nó bị bạn đánh toác đầu ... Chú nó bị tai nạn ...
    Con bé hoảng hốt gọi về nhà .... Em nó cũng đang ở nhà nó ... Thế là nó nói chuyện với thằng bé một hồi ... Cũng may là thằng bé không bị ảnh hưởng nhiều lắm !
    Nó cắt máy ....
    Đi ngủ ....
    Bất chợt ... không ngăn nổi .... nước mắt cứ lặng lẽ trào ra ....
    Sáng chủ nhật ....
    Ngồi học bài mà đầu óc để đâu đâu ... Nó nháy máy thằng bạn : " Có ở nhà không ? "
    Bạn nó gọi lại : "Có ! Làm gì ? "
    Nó đáp : " Đón nhé ! Về đây ! "
    Quay sang con bạn thân : " Tao về nhà đây mày ạ ... Chiều tao xuống luôn !"
    Thế là về ...
    Nhìn thấy em nó đã tháo băng .... cảm giác nhẹ nhõm đi nhiều ...
    Vào viện ... thấy chú nằm im lìm ... nó thấy sống mũi cay cay ...
    Ác thật !
    .........
    Về nhà .... Tự dưng thèm liệng xe đạp ...
    Thế là liệng 1 vòng ....
    Bờ đê này ... bãi sông này ... ruộng lúa này .... đường " Thanh niên" này .... cảm giác thư thái hẳn ....
    Bất giác có chút buồn ... Mới đây ... mà đã ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này