1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...:: Nhật kí Ong chúa ::..

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi habee20, 28/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lâu lắm không đc buổi lượn đường mệt nhưng mà thích cả đêm lang tháng 4h về nhà nghỉ !
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước ... chat chit với cậu bạn ...
    Nghe được nhiều cái ... có vẻ hay ho ... nhưng thật ra chẳng hiểu gì ....
    Mình cũng chẳng hiểu tại sao ... ?
    Hắn cứ nói với mình rằng : "Mọi người nghĩ thế này ... mọi người nghĩ thế kia ... " .
    Có gì đâu nhỉ ?
    Chẳng phải mấy lần nói với nhau ... toàn khuyên nhau " Mặc kệ người ta nói .. " hay sao ? Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ ... mình là mình ...
    Thế thôi ... !
    Hắn bẩu mình phải nghĩ cho người ta ...
    Thế thì ai sẽ nghĩ cho mình ?
    Sao cứ đứng lệch về một phía ?
    Sao không ai hiểu cho mình ?
    Sao không ai nghĩ đến cảm giác của mình ?
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 23/04/2007
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Khó chịu ...
    Khó ngủ ...
    Bức bối ....
    Làm thế nào bi giờ ?
    Cả ngày không làm được trò gì nên hồn ...
    Đi học thì dặt dẹo ... Về nhà lại nằm ườn cả buổi ...
    Chết thật !
    Chết thật !
  4. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Happy new me !!!
  5. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua được một ngày cuối tuần đi chơi mệt dã người nhưng vui không chịu được,tối về đau chân quá,..hix hix...tối mệt ngủ ngon nên sáng nay dậy sớm quá làm mình nổi hứng dọn nhà đến bi giờ mới tàm tạm...Ôi ..! tạm biệt mùa đông.. Hè đến thật rồi,..lại được thoải mái tung tăng rùi
  6. hoang_cohon

    hoang_cohon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    mấy đêm mất ngu đinhk gọi dien trêu ong chúa song lai thôi Ôi mình tôt'' tinh thế nhỉ
  7. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hữu Danh vô thực....
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Vừa quyết định F5 mình ...thì oành một cái Trời F5 mình thật ...
    Đang khoẻ như con voi rừng ...bỗng dưng lăn đùng ra ốm ....
    ( Hic ...cũng tại đi đường lạnh mà phong thanh mỗi cái áo cánh ... )
    Ngây ngất mất mấy đêm .... ăn uống không đâu vào đâu cả ...
    Nhạt nhẽo....
    Bất giác thấy nhớ mẹ muốn điên lên được ....
    Bật máy gọi về Bà ...mẹ vẫn chưa về ... May quá.... !
    Tự dưng bật khóc....
    Cái tật mít ướt đáng ghét ... Lẽ ra mình không nên như thế .. Càng làm mẹ lo hơn ....
    Ôi ... Mẹ ....
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Ốm thế nào?
    Khỏi chưa?
    Ai thăm nom chăm sóc?
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hu hu ...
    Em đã mò ra lớp được buổi sáng hôm qua ...
    Nằm bò ra bàn mà ngủ ...
    Thầy hỏi : Hiệu ứng nhà kính là gì ... ?
    Con bé ngây ngô trả lời : Là khi người ta làm nhà bằng kính ...
    Cười ....
    Đau bụng chết được .... Ngớ ngẩn đến dở người ....
    Hết ốm ... lại đến đau lưng ...
    Nhưng thôi ...
    Ko sao ... Vẫn sống khoẻ .... Tầm 1/2 tháng nữa là lại ... over... được ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này