1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...:: Nhật kí Ong chúa ::..

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi habee20, 28/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ho_chi_huy

    ho_chi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhà cũng là dân nhậu à ? Thích nhể ?
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hì ... Lại là nghịch lý thôi ...
    Cô con gái nhu mì và bợm nhậu
  3. ho_chi_huy

    ho_chi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Nghịch lý ? Tự nhiên nghĩ đến album Paradox của Royal Hunt . Habee trót nghe album này chưa ?
  4. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    2/9 ... Bi lang thang tren dat HP ...
    Kể ra cái thành phố cảng này cũng có duyên lắm chứ ... Nhớ lúc trước về thăm nhà anh ... bố mẹ quan tâm chăm sóc như thế nào ... các chị yêu quý bao nhiêu ... Cả mấy đứa nhóc nghe người lớn xúi cũng í ới gọi "cậu" , gọi "mợ" mới ghê gớm làm sao ...
    Giờ thì vẫn những con người ấy , vẫn những tình cảm ấy ... nhưng nó và anh thì đã không còn như trước nữa rồi ...
    Nó vẫn đi với anh, vẫn quấn quýt lắm ... vẫn tình cảm lắm ... Nó bít anh còn yêu nó nhiều ... nhưng nó hiểu với anh .... nó vẫn chỉ là một cô bé con thui ... Nó chỉ dám làm đứa em gái nhỏ của anh thôi ...
    Giá như anh đừng chờ nó , đừng mong ở nó một điều không thể ... chắc nó sẽ vui hơn nhiều khi ở bên anh ...
    Giá như anh đừng nhìn nó trìu mến như thế ...
    Giá như ...........
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 04/09/2006
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Không iu nhưng vẫn mong, vẫn chờ ... Nghe tin người ta về nước thì cũng mừng lắm đấy ... Chưa thấy người ta í ới gì mình cũng buồn lắm đấy .... Thế mà hum nay người ta đến rồi lại ngại, lại ngượng , lại ngập ngừng , xấu hổ ...
    Kì cục !
    Có gì đâu nhỉ ... Vẫn là "vợ - chồng" ... vẫn chẳng iu nhau ... Vẫn chỉ là đôi đũa lệch ... Bởi một người quá vô tình ...
    Nhưng mà ... Vẫn là bạn của nhau , vẫn nhiệt tình với nhau, vẫn quấn quýt với nhau lắm ... Chỉ là không phải một đôi thôi ...
    Mà không phải thì đã làm sao chứ ?
    Cứ ngượng ngùng ... Cứ áy náy ... rồi lại mất ... Mất tình cảm bạn bè bao lâu nay gìn giữ ... nâng niu .. vớt vát ....
    Chẳng việc gì phải thế đâu cô nàng đỏng đảnh nhỉ ? Cứ thế thôi ... Vô tư thôi .... Cứ là cô nàng ngổ ngáo của người ta như hồi trước ... Nhỉ ? Như thế sẽ nhẹ nhõm hơn .......
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Cún ơi, mấy hôm nay ốm đau ra sao mà không thấy online nhỉ? Anh kéo ngôi nhà của Cún lên nhá
  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hic ...
    Cảm ơn anh Thắng kéo hết mấy cái nhà của em lên ...
    Em vẫn còn mệt nhiều ...
    Cả ngày chỉ có ngủ ...
    Vốn dự định là trưa nay ( Chủ nhật ) về HN sớm để tham gia vụ đá bóng ... Nhưng cuối cùng vì ... trông bơ phờ quá ... papa & mama em không cho đi ..
    Chiều nay fải nhờ đứa bạn áp tải đến tận nơi ...
    Hic hic ...
  8. hoang_cohon

    hoang_cohon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    hì hì cho hỏi nhà đã có chuột cụ chưa nhểy để mìng nhảy zô lam chuột cụ nhé
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Định phá nhà tớ hả ? Tên Cô Hồn kia ?
    Tớ là tớ không nể nang ai đâu đấy ...
    Giơ chân đạp cho con Chuột đấy 1 fát là nát bét luôn ... Nghe chửa ?
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận Ong chúa không viết nhật ký, lại quay ra đốt cho phát chết giờ, cái tên cô hồn kia (Lâu lắm không nhìn thấy chú đấy nhá)
    Chị ong nâu nâu nâu nâu, chị bay đi đâu đi đâu, không về viết nhật ký (à?)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này