1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...:: Nhật kí Ong chúa ::..

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi habee20, 28/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Bé ngoan của chị ơi ...
    Hôm nay trời nắng tươi ....
    Chị bay đi tìm nhụy ...
    Làm mật ông nuôi đời ........

    Dạo này , Bee dẹo quá .... Chẳng có chút cảm xúc nào trong tâm hồn ...
    Nên, thoạt nghĩ , mình chẳng nên viết gì ... vì có viết cũng chẳng ra sao cả ...
    Đang trong thời gian ôn thi , nhưng cái con bé Bee ngang ngược , lười biếng này vẫn chưa chịu tập trung vào học ..
    Vẫn suốt ngày lang thang ngoài đường ... Cứ long nhong như thời gian còn dài rộng lắm ...
    Thật ra thì nó cũng hoang mang lắm ... lo lắng lắm ... Nó đã hứa với Pa Ma nó sau khi ra ngoài chắc chắn sẽ học tốt hơn mà lị ...
    Điều đấy sẽ phải được thể hiện qua điểm thi của nó ...
    Ấy thế mà ... chỉ mấy hôm nữa thi roài ... Các bạn nó thì cắm đầu vào học như điên .... trong khi nó ... vẫn mải mê với những cuộc "chinh chiến và yêu đương " ...
    Ngày mai nó sẽ tíu ta tíu tít đi Offline cùng các anh giai, chị gái của nó , bỏ bê đống sách vở chỏng trơ trên bàn ...
    Nhưng mà cũng có làm sao đâu ...
    Cái bản chất của nó trong mỗi mùa thi là " Bao giờ nước ngập đầu rùi mới chạy " cơ mà ...
    Nó amateur lắm ... hoành tráng lắm ... Nó luôn làm cho các bạn nó fải trợn mắt lên vì ngạc nhiên mà ...
    Giờ thì nó vừa đi măm măm về ... Nạp năng lượng cho cái dạ dày lởm đời của nó ...
    Đêm nay nó fải thức cày 2 quyển giáo trình Ngữ Pháp dày cộp .. khó lòi mắt ... để hoàn thành đống đề cương mà nó mới làm chưa được là bao ...
    Mà thôi ... dù sao với nó học khuya , thức đêm cũng là một điều vô cùng thú vị ...
    Cái cảm giác chỉ có một mình trong yên lặng sẽ giúp nó tỉnh táo và tập trung hơn vào công việc ...
    Nó sẽ làm đựơc nhiều thứ. Mặc dù ... chắc chắn là nó sẽ liên tục mang kéo, bấm ra để tỉa tót bộ móng tay xấu òm của nó và cả những sợi tóc nó không ưng ý nữa ...
    Thật là ngược đời khi nó chợt nghĩ rằng : những chú ong chăm chỉ cả ngày đang ngủ ngoan trong đêm tối , còn cái con Ong - Bee như nó lại đang cặm cụi " hoạt động về đêm " ....
    Nó yêu cái nghịch lí trong nó ... Cái nghịch lí cho dù chẳng dễ thương cho lắm nhưng giúp nó tự tin hơn về chính bản thân mình , giúp nó trở nên ấn tượng hơn trong mắt mọi người ...
    Cái nghịch lí ấy làm nên chính bản thân nó và bản sao quái tính của nó ...
    Nó thích người ta fải bất ngờ về nó ... Ngạc nhiên về nó ... Sửng sốt vì nó ...
    Giống như anh của nó từng nói : " Vô cùng phức tạp "... "Khó hiểu "...
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 16/12/2006
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Không kiềm chế nổi mình ...
    Ta lại xông vào đây !
    Hum qua Offline ... Cái con bé Bee loi choi, lanh chanh lắm cơ ..
    Nó bon chen cả vụ rượu với các anh giai nhà nó ...
    Chả biết dùng từ nào ngoài từ " Hoành tráng " để nói về nó cả ...
    Sáng ... à không ... Trưa nay online , thấy các anh các chị kêu réo nó ầm ầm ..
    Động ai cũng hỏi hum qua nó có say không ?
    Nó cũng thấy lạ ... Vì nó có say đâu ? Trong khi nó nghĩ là nó sẽ say đấy ...
    Hóa ra là say bình thường ..
    Nó xem đống Pic anh Hùng cười Up lên ..
    Trông mấy cái chụp ở quầy rượu ... nó ra dáng cô chủ quán lắm cơ ...
    Hờ .. Quả này fải xem lại mí Thành Trà đá thoai ...
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày khá ổn đối với nó ...
    Nó lang thang cả một buổi chiều ... High cả buổi tối ..
    Nó ước gì hôm qua là ngày cuối tuần ... cậu bạn rảnh rỗi ... nó sẽ rủ cậu ấy đi chợ đêm ...
    Chỉ mới quen thôi ... nhưng cảm thấy cậu ấy cũng là người đáng tin cậy ... ( Ít ra là có vẻ thế ! )
    Cũng nhiều tâm trạng ... Cũng lắm nổi truân chuyên ..
    Đời đúng là bạc thật !!!!
    Làm cho anh của nó buồn .. Làm cho bạn nó suy sụp ...
    Làm cho bao nhiêu người phải khổ ...
    Đến cái đứa Bờ cờ đờ như nó cũng nhiều lúc khốn đốn ... Chỉ bởi cái chữ tình ...
    Thế đấy !
    Thằng con nó có 2 câu :
    " Cuộc đời bất công nuôi ta lớn ..
    Người đời bạc bẽo dạy ta khôn ... "
    Khi trước nó không hiểu tại sao cái thằng bé vô tư ấy ( trong mắt nó ) lại có thể chất chứa những điều sầu não như thế ..
    Thì ra cái đứa mà nó tưởng là vô tư lự , không va chạm gì , không vấp vướng gì cũng bị cái chữ Tờ làm cho mờ mắt ...
    Thế đấy !
    Hôm nay ...
    Nó lại gây chuyện với "Sờ" của nó ...
    Chán hẳn ! Chán hẳn luôn ! Muốn sang với các anh mà cậu bạn ko đón nữa ...
    Nó lại fải ở nhà roài ..
    Ờh ... mà không ... Cậu bạn lại bảo sẽ đón nó ...
    He he ... Hết chán roài ..
  4. dream_kgb

    dream_kgb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    xin lối,nhìn Hà Bê 20 quen lắm í...dư là ngày xưa có ABCD...quen biết với anh nào tên là HUy Hoành hok vậy ???
  5. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Anh của nó không buồn lâu đâu, và nó cũng không được như thế nữa, nó nhé
  6. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Tớ có quen biết với một số anh, và cả 1 số em nữa ... Có thể có tên là Huy ... ( còn Hoành hay không thì tớ không biết ) Từ A đến Z luôn !
    Cậu cho tớ thêm thông tin thì tốt . 1 cái Pic của anh chàng đó thì càng hay ...
    Chứ tớ là tớ không thể nhớ được những cái mơ hồ như thế !!!
  7. hatn_rossoneri

    hatn_rossoneri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn 1 câu trong bài mà không được, đành phải thủ công retype vậy "Đời đúng là bạc thật" !!! muốn được hiểu rõ về câu này có được không?
  8. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Câu này đc nghe nhiều nhưng nghe lại buồn quá.
    hôm nay cũng chẳng bít nên vui hay nên buồn,,,,, thằng em chiến hữu nó về hà nội nó rủ anh nó đi cafe. nó nói chuyên ở đơn vị nó nó phải đi xin lỗi lợn. đến cười vỡ bụng...nó lại nói nó uống rượu bây giờ nhiều lắm. làm anh nó lại thèm ngời solo một mình. nó bảo anh nó có tiền không cấp cho nó 500k để trả nợ trên trại...... nó không giám xin bố mẹ nó. nó làm thằng anh nó tủi thân.. Vì từ khi đi làm chưa, biếu ba, má nó cái gì, gặp girlfrend trên mạng 1 girlfrend từ lâu rồi nó tránh khỏi thế giới girl. vậy mà nó lại thấy buồn.. nó cũng không hiểu tại sao. girl ấy bảo nó nhát nó cũng thấy thế. nó thích thẳng thắn hơn nó không muốn đoán. Tối nay nó đi đâu đây ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.................
  9. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    đã bảo là sẽ tìm được cái này cho bibi mà, giống bibi lém đấy(cảm thấy thế):
    Loanh quanh cho những nhớ thương
    gungcay
    Em loanh quanh trong những nhớ thương
    Kiếm tìm em
    Tìm anh...
    Hay điều gì chẳng rõ
    Phía ngoài kia giọt mưa đang oà vỡ
    Trên những ô cửa kính không màu
    Em loanh quanh không biết sẽ về đâu
    Những bước chân có điều gì ngăn lại
    Không đến được phía cuối con đường
    Nơi anh đứng đợi
    Chỉ có những lặng im
    Em loanh quanh lạc lối kiếm tìm
    Hạnh phúc mong manh
    Hay những điều hư ảo?
    Sao lòng em dông bão
    Khi ngoài kia nắng đẹp biết bao nhiêu?
    Em loanh quanh giữa ghét và yêu
    Cố quên anh, em biết mình đang nhớ
    Có tiếng bước chân ngập ngừng ô cửa
    Ngỡ anh về...
    Sao có bóng người vội vã bước ra đi?
  10. dream_kgb

    dream_kgb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    à ừ, anh HH làm ở Ca Mỹ đức !!! Ho biet'' có phải hok nhưng nom quen nắm í..có lần ngồi nhậu cùng...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này