1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...:: Nhật kí Ong chúa ::..

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi habee20, 28/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa, đã bảo rồi, ngủ ngoan đi, lại còn lang thang đi đâu
    nữa nhóc
    Để thấy yếu lòng phía gió heo may
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    @ Bạn gì hỏi mình có quen HH ko : Đến giờ phút này thì mình có thể nói với bạn là mình không quen anh bạn đấy của bạn :
    1. Vì mình ít giao du với mấy anh Bộ đội mí lại Công An lắm ... Sợ !!!!
    2. Chưa bao giờ uống rượu với ai ngoài mấy anh em trong box, bạn thân , gia đình và BF ...
    @ Ông chủ : Bà chủ cảm ơn rất nhiều nha ... Yêu ông chủ lắm cơ ... !!!
    @ Raul : Không biết đi với ai mà không gọi tớ à ?
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Làm đồ án cho xong đê ku, rồi heo may heo miếc cho nó thoải con gà mái Còn chưa đầy 24 tiếng nữa cho chú thôi đấy, cố lên nhá
    @Ong Chúa: Hôm nay không có nhựt ký à?
  4. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Này thì nhật kí này ....
    Hum qua ...
    Nó online đến tận 4h chiều ...
    Tranh thủ qua bưu điện Call cho cậu bạn Fixe lại cái hẹn buổi tối ... Tiện ngồi ăn chút gì lót dạ ....
    8h30 PM nó đã có mặt ở nhà ... Thay đồ xong là leo lên "nóc tủ" đi ngủ ...
    Nó cũng mệt lắm ! Nó be bét mấy ngày rùi ....
    Mấy con bé cùng fòng nhìn nó bằng cái kiểu gì nó cũng đeck cần biết nữa ... Bọn nó bảo là nó hoành tráng lắm ... "Chuyên gia overnight " .... nhưng nó bỏ ngoài tất cả ...
    Cơ bản ... đấy không fải là những người mà lời nói có giá trị với nó ... Để mà có giá trị với nó thì chắc là bọn đấy fải tu thêm mấy kiếp nữa ...
    Thế là nó ngủ từ 9h tối qua đến tận gần 11h sáng nay ... Đầu đau như búa bổ ...
    Nó đi ăn cơm ..
    Rồi online .... Hum nay thì ko sợ anh nó mắng nó hư nữa ....
    Nhưng nó online đến tận giờ này cũng mệt mỏi lắm ..... !
    Thôi thì nó vào đây , viết tí teo rùi off ... Nó về đi ngủ ...
    Chiều nay nó ra trường ... Rùi nó sẽ về nhà ...
    Nó nhớ nhà lắm rùi .... !!!!!
  5. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nó ngủ dậy sớm nhưng mệt nó không đi làm. Nó đi ăn sáng phở Thìn Bờ Hồ cùng một girl của nó . Và vào quán cafe lần thứ 2 nó đưa một girl vào quán đó làm cho cả chủ và nhân viên ngỡ ngàng........Và cũng lần đầu tiên sau thời gian rất lâu nó đc cười thoải mái vào buổi sáng. nó cảm thấy hôm nay nó không có tâm trạng buồn, Cảm ơn girl nhé !!!!.
    Được raulgonzalet sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 22/12/2006
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhà Cún có nhiều anh chị ra vào tấp nập phết. Thấy có 2 người này, chụp cho fát ảnh này:
    [​IMG]
    Đẹp không cả nhà ơi
  7. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi em mới thấy lại cái cảm giác như ngày hôm nay.
    Cảm giác ...thấy mình buồn...!
    Lâu rồi em ko buồn ! Vì tâm trạng em giờ lạ lắm ! Em cũng cứ mặc kệ nó như thế ! Em ko muốn chính em hay bất cứ ai khuấy nó lên. Cứ kệ nó lững lờ , lửng lơ và bình yên như thế !
    Hôm nay đã có những giây fút em thấy tim mình đập nhanh .Em sợ nó ko quen vì nó vẫn từ từ đập từng nhịp nhẹ nhàng để em vui và buồn mỗi ngày.Cố giữ nó bình thường trở lại và em cũng đã làm được !
    Chưa bao giờ em muốn làm ai đó buồn vì em ! Nếu có khi nào đó ai chót buồn vì em ...thì xin hãy thương em mà đừng nghĩ em cố tình !
    Có những lúc chính em cũng chẳng hiểu nổi mình ! Có những lúc em đã làm những việc mà em ko muốn ! Có những lúc sai ! Và có những lúc em ko fải là em !
  8. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Chán , nhớ .........nhưng lại cảm thấy bình thường ........vì có những lúc nó giận chính nó ........rồi bây giờ khi mà ở xa thì cả nó và anh thế nào nhỉ lại nhớ nhau ............rồi sao tối qua nhắn tin mỏi cả tay cho nhau .........máy mình hết sạch xèng luôn khi cả đêm ko ngủ đc lại kéo anh mất ngủ theo .........rồi sao sáng nay máy hết xèng , đi học muộn , còn anh thì thấy anh gọi điện kêu là anh vừa làm vừa buồn ngủ <---- khổ thân anh . vay la tuần này anh ra Hn kết thúc chuyến đi sau hơn 1 tháng đi .......cũng ko còn xa mà cũng ko nhanh nếu em và anh tính như hôm qua anh nhỉ
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hum nay nó đã trở ra HN rùi ...
    Cảm giác của nó cũng điên loạn lắm .. Không biết đâu mà lần ...
    Nó muốn đi uống rượu với các anh nó .. Nhưng rồi nó tự ru mình ngủ .
    Nó tự dỗ giấc ngủ cho cái tôi ngỗ ngược trong lòng nó ..
    Lát nữa thôi .. Nó sẽ trở về phòng trọ ... ngoan ngoãn ngồi tụng nốt đống tài liệu nó mới đọc được chút ít ..
    Hôm rồi , nó tức cậu bạn nó vì hắn ko đón nó sang quán với các anh nó ... nhưng rồi ... khi nó về nhà ... nó thầm cảm ơn cậu ấy ...
    Nhờ có cậu ấy mà nó về nhà sớm hơn . Bố nó ốm !
    Nó nhìn bố nó ngồi lên, nằm xuống một cách đau đớn và khó nhọc .. nó không kìm nổi những giọt nước mắt ...
    Nó tự trách mình ... Những ngày tháng qua nó sống buông thả như thế nào ?
    Nếu chẳng may bố nó biết được ... chắc hẳn ông sẽ thất vọng lắm !
    Đêm ấy , nó nằm trong đệm êm, chăn ấm , nhưng nó cảm thấy cái hồn của nó lạnh lẽo quá ...
    Nó sai rồi chăng ?
    Sáng hôm sau ... bố nó vẫn đi làm ... Bố nó cố gắng vì cái gì ? Chẳng phải là vì nó hay sao ? Chẳng fải vì lo chu cấp cho nó ăn học hay sao ?
    Bố nó, mẹ nó , bà nó ... rồi nhiều người nữa đã vui mừng thế nào khi nó đậu vào Đại học ?
    Rồi trong suốt những năm qua kì vọng vào nó .. vào sự thành công của nó ...
    Tất cả đều trông chờ vào nó , dồn tất cả mọi điều tốt đẹp nhất cho nó ...
    Vậy mà ... Nó đã làm được gì đâu ?
    Tối Noel, mẹ nó tất ta tất tưởi ... Trông cái dáng đi mệt nhọc của bà mà nó thấy chạnh lòng ....
    Mẹ của nó đấy , vất vả lắm .. Cũng vì nó và em nó cả đấy ...
    Nghe giọng mẹ nó khàn đặc cả đi .. Không còn nghe rõ là mẹ nó nói gì nữa .. Nó thấy sao mà xót xa thế ?
    Chiều nay ... trước khi nó xuống trường ... nó ngồi nhổ tóc bạc cho mẹ nó ..
    Nhiều quá ... !!!
    Nó muốn oà khóc được như những đứa trẻ khác ...
    Nhưng tại sao ? Tất cả đều nghẹn lại nơi cuống họng .... Nó thấy cay cay nơi sống mũi ....
    Nó thương mẹ nó lắm ...
    Nhưng nó fải đi rồi .. Nó đi , mang theo tiền bố mẹ cho nó ... để lại sau lưng bao nhọc nhằn, khó khăn, vất vả trên vai bố mẹ nó ...
    Ở cái nhà này , nó là đứa luôn được giành những thứ tốt nhất ....
    Vậy đấy !
    Nhưng nó chưa làm được cái gì cho ra hồn cả ...
    Nó vô dụng quá !
  10. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay các anh nó cũng trách nó lắm. anh nó đã bão nó ở nhà học đi, đừng vào uống rượu nữa vì mai nó thi rồi. vậy mà nó không nghe, nó đã không vào uống rượu vơi anh nó thì chớ, đằng này nó lại đi lang thang với thằng Toalet. cảm giác rằng trong nó các anh nó không bằng người khác, buồn lạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này