1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...:: Nhật kí Ong chúa ::..

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi habee20, 28/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _o_Keo_ngot_o_

    _o_Keo_ngot_o_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đẹp trời ...
    Hôm nay bé Kẹo dậy thật sớm ... 9h đã bình minh () . Như thế là quá sớm cho một ngày nghỉ ... Kẹo lặng lẽ ra khỏi nhà đi ăn sáng ... Chẳng biết ăn cái gì vào cái giờ ấy cả ...
    Khổ thân !
    Những ngày tháng bận rộn sắp qua rồi ... Nhưng đằng sau lại là những lo toan mới mẻ ... Làm sao để giữa cuộc đời sẽ không phải tất bật ? Có đấy ... Chỉ cần buông xuôi tất cả , chỉ cần một chút ích kỷ cho riêng mình , thêm một chút đòi hỏi từ phía người khác .. có lẽ sẽ nhàn nhã hơn rất nhiều ..
    Nhưng Kẹo không thích thế ! Kẹo thích tất cả những gì mình có ít nhiều cũng phải quá bán là do tự bản thân làm nên ... " Bàn tay ta làm nên tất cả " - Ấy là cái điều mà Kẹo luôn vươn tới ...
    Chúc cho ngày mới tốt lành ....
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nó lại sang quán rượu ! Bạn nó đón nó ... Mấy đứa cùng fòng nói những cái gì gì linh tinh ... không biết bạn nó nghe thấy những gì ... Mình cay cú lắm rồi đấy, ức chế với cái lũ củ chuối đấy lắm rồi đấy ! May là mình giỏi kiềm chế , không thì không hiểu sẽ thế nào ...
    Thôi , cứ kệ đi nhỉ ? Có đáng gì đâu nhỉ ? Qua đêm là lại đến ngày .. Trời hết sáng sẽ tối ...
    Có người bẩu chiều nay có bão ( chả biết thế nào ) .. Ừh thì bão ... bão cũng lượn ... Làm gì có cái bão nào lớn bằng bão trong lòng ..........
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Mới lượn 1 vòng về .. Cảm giác còn chưa đủ ...Chuẩn bị tiếp tục ...
    Đang lang thang lướt Net tự nhiên gặp lão già ... đang show hàng ...
    Post fát ảnh để đi nào :
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 10/01/2007
  4. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Mới đi thi về ... Tạch mất thôi ....
    Hôm nay cái giọng bỗng dưng khàn khàn, nói không nên hơi ... Cô cứ căng hết cả tai lên mà vẫn bảo nó nhắc lại đến mấy lần ... Cô vặn nó cứ xoay mòng mòng cả cái đầu lên ...
    Trời ạ ...
    Đấy là sáng nay đã ăn xôi gấc rồi đấy .. Nếu không thì không biết còn bi đát thế nào nữa ?
    Không phải là không nói được, là không biết nói gì, không có gì để nói, mà là nói cô không nghe được ...
    Vậy nên .... gần như là nó sẽ tạch .... hoặc giả là " điểm kém ơi ... em ngượng " ...
    Nó chết mất ... Có bao giờ nó fải lo nghĩ về môn Nói đâu nhỉ ? Thế mà lần này ...
    Thôi ... chết đây ! Chết luôn đây !
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 11/01/2007
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Định viết ... Xong lại thôi ...
  6. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nhiều tâm sự ...
    Lại nguệch ngoạc vài dòng cho chút tâm sự của ngày mới ...
    Ngày thứ 2 của kì mới ... mình cúp ... Thực sự là rất hoành tráng !
    Sáng từ Hà Đông về sớm ...vẫn xác định là sẽ không đi học ... nhưng thế nào ... lại ghé qua trường ... Lượn lượn thế nào lại Online đúng cái quán mà thằng bạn đang ngồi ... Nó hỏi một thôi một hồi mới biết là mình cúp tiết . Thằng bé đi muộn .. đành ngồi chơi AU***ION chờ đến giữa giờ thì vào ... Thế là hai đứa ngồi với nhau ...một đứa nhảy AU , một đứa online chat chit linh tinh ...
    9h kém ..nó lôi mình xềnh xệch ra khỏi quán : " Đi học ! Đi học ngay ! Không được nghỉ như thế ! Hư lắm ! Bảo thì fải nghe chứ ! " Ừh thì đi ... Vào đến Khoa ... chưa đến giờ ra chơi ... Lớp vẫn đang học ... Hai đứa đứng ngoài ... Mình vẫn tiếp tục gạ gẫm thằng bé : "Thôi ! Đừng học ! Không học đâu ! Chán lắm ! Đi ăn uống , lượn lờ đi ... ! " ... Bị thằng bé từ chối thẳng thừng ... ! Buồn chết được !
    Thế là vào học ... Hài kinh lên được ! Thầy dạy TA có cái giọng điệu rất lạ ... Rất ... nói thế nào nhỉ ? Thầy bẩu thầy là người HN ... nhưng cái giọng thầy thì lạ lắm ... Nói rất nặng ... chứ không nhẹ như tiếng của người HN ... Thầy ... dạy cũng nhiệt tình ... nhưng vì mình vào lớp trong trạng thái " tay không bắt giặc" nên có hào hứng mấy cũng vậy thôi ...
    Hôm qua ... mình ngồi với các anh mình ... được kể cho biết một câu chuyện ... Rắc rối đến với người khác chỉ vì cái vô tư quá đỗi của mình ... Mình cảm thấy có chút áy náy, có chút lỗi lầm ... Thì ra là như thế ... Mình đã hiểu những gì người ta nói lúc trước là có nguyên do cả, và nguyên cớ ấy là từ mình ... Chà chà ... TÌNH YÊU ... Khôi hài ... !!!
    Hôm nay ... nhận được tin nhắn Offline của một anh bạn ... Anh chàng nói gì mình cũng không hiểu nữa ... Mình Reply .. " Chẳng hiểu gì cả ...nên đừng nói nữa ... Thừa lắm ! " He he ...Nhưng thực sự là như vậy ... Mình không hiểu nổi những gì mình và anh chàng đã nói với nhau suốt từ hôm qua đến giờ ... Đứa này nói một đằng , đứa kia hiểu một nẻo .... Thấy buồn buồn ... rồi buồn cười. ...
    Hôm nay trời nắng .. Nóng ! Cảm giác muốn lượn lờ đi đâu đấy ... Giống như hôm qua ... Lượn một vòng tròn vo ... Đi ngoài đường thì ngông nga ngông nghênh ... cũng vít ga ầm ầm như ai ... Cho người khác ngửi khói như ai .... ^_^
    He he he ....
    Hôm qua lượn hồ rất thích ! Chiều chiều ... gió thổi rất mạnh ... Bờ hồ thì thoáng đãng ... Ít couple lắm ... nên cứ thoải mái mà ngồi hóng gió ... không bị cản tầm nhìn ... không bị phân tâm.... Mùi bánh mì bơ nướng thơm thơm ... Cả hương ngọc lan cũng ngọt mát thơm lừng ....
    Chỉ thiếu một người thôi ... và tất cả ... biến mình thành một CON NHÓC CÔ ĐƠN !
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 16/01/2007
  7. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ được đi Bắc Ninh .... nắng rực rỡ, nó cười cũng rực rỡ .... Chưa bao giờ nó vui như thế. Những người bạn. Những câu đùa. Những đong đưa vội vã...... Thật đáng yêu.
    Hôm nay cái nắng lại về rồii ... Cái rét cũng sắp về rồi .... Bâng khuâng.. Lạc lõng.......... Con gái đến lạ lùng
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Yesterday ... Hot !
    Now ... Very cold !!!!!!!!!!!!!!
    Lạnh thật ... !!!
    Đi ngoài đường, kẹp 3, mà hai đứa con gái ngồi sau cứ rên oai oái ... Thằng bé cầm lái fát bực mình ...
    Về đến quán.. Online ... Đeo găng thì type lỗi , mà bỏ tay la ngoài thì lạnh chết người ...
    Nhưng bỗng dưng , thèm đi hóng gió lạ ...
    Thèm ăn kem lạ ...
    Kem kẻm kèm kem ... Chị sắp đến oanh tạc em roài ... Cứ chờ đấy nhá !
    @ Kẹo : Đi hông em ?
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hức hức ...
    Giời có nhất thiết phải "mát" thế không nhỉ ?
    Ngồi trong lớp đóng kín cửa mà vẫn thấy người mình rung lên từng chập ... cứ như là động đất cỡ 8 , 9 độ richte ấy ....
    Ôm ... thì chẳng có người để ôm ... Lúc có người để ôm thì lại thấy không đủ ấm .... Chỉ buồn cười ... Hai đứa đứng giữa đường ôm nhau ... vỗ lưng nhau bùm bụp ... Vừa ôm vừa rên như hai đứa hâm ...
    Nhiều người nhìn ... nhiều người cười .... nhiều người lắc đầu ngán ngẩm ... Có kẻ nhìn thật ... cũng có kẻ nhìn "không thật " ... Có kẻ giang tay ra như muốn "um" cả 2 đứa ... Dưng mà bị cả 2 giơ chân ra phòng thủ ... ( Đúng tầm ... )
    Chết cười ... !!!!
    Đến hôm nay vẫn chưa có hứng học ... Tay nguệch ngoạc vài chữ rùi lại vứt bút đánh "cạch" xuống bàn ... Ngán ngẩm !
    Thôi ... cố gắng .... !!! Cố gắng vì tương lai của bé yêu ...
    Cưng của mẹ ... mau lớn nhanh nhá !
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng hôm nay lại thèm được như hôm qua ...
    Lang thang .... Kem .... Rồi lại lang thang ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này