1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...:: Nhật kí Ong chúa ::..

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi habee20, 28/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã cố để vui ... Đã cố để cười ... nhưng rồi sau tất cả ... vẫn chỉ là khoảng trống ...
    Toe toét thì cũng đã toe toét ... Lăng xăng thì cũng đã lăng xăng ... Nổi loạn thì cũng đã nổi loạn ...
    Để rồi ... những giây phút ấy trôi qua ... ta lặng lẽ nhìn lại mình trong những băn khoăn , day dứt đến xé lòng ....
    Đã quyết định là ra đi không nhìn lại ... nhưng .... cũng không đành được những giày vò ...
    Vẫn biết là như thế ....
    Nhưng ....
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Chat với em trai ....
    Hai chị em tâm sự nhiều điều ... Để rồi cứ thế khóc ngon lành ... cứ thế để cho nước mắt rơi ..
    Chưa bao giờ nói chuyện với em nhiều đến thế ! Chưa bao giờ em bày tỏ hết với mình như thế ... Chưa khi nào lại nói với nhau dễ dàng như thế ... Phải chăng ... trong cái thế giới thật ta khó mà nói với nhau trọn vẹn những gì ta muốn nói ? Để rồi , khi mặt không đối mặt , mắt không nhìn mắt ... ta có đủ tự tin để thổ lộ tất cả lòng mình, cả những điều khó nói nhất !
    Em đã không làm ta thất vọng. Em đã không làm ta phải buồn ... Em đang đi theo vết xe của ta ngày trước, nhưng ta hi vọng, khi trước ta không có ai , thì nay em có ta ... và ta có thể góp 1 phần của mình để giúp em sớm trở lại với hướng đi đúng . Để em không như ta ... đến bây giờ vẫn còn hối hận cho những cái xa xưa của mình ....
    Em vẫn sẽ là đứa em ngoan của ta, đứa con ngoan của bố mẹ, và bà nội nữa .... Ta nghĩ em sẽ làm được ...
    Thực ra ... cái lỗi lầm của em và ta đều chỉ là những chuyện bình thường của cái thưở ẩm ương ... nhưng ... nếu như có thể , ta mong em làm chủ được bản thân mình ngay từ những giây phút này ....
    Ta muốn em không bao giờ phải hối hận vì đã không cố gắng hết sức mình ... Ta muốn tiếp cho em thêm 1 chút mạnh mẽ để đứng vững trong cái cõi đời phức tạp này ...
    Ta không muốn em có những ngày dằn vặt chính bản thân mình như ta đang sống ....
    Ta mang niềm tin của ta đặt trọn vào em ... Hi vọng em sẽ cố gắng cả cái phần của ta - vào cái tuổi của em - đã không làm trọn vẹn những gì mình cần làm ...
    Hai chị em cùng an ủi nhau : "CỐ GẮNG ! "
    Ta cảm ơn em thật nhiều ... !
    Cố lên ! Em trai yêu quý của chị ... !
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Ong ơi, dạo này Cún thế nào?
  4. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Cún đây nè, vẫn lãng mạn lắm
    [​IMG]
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Ong đây ! Ong đây !
    Khổ ! Mấy hôm nay đi lạc ... Cơ mà mật ngọt đâu chẳng thấy ... chỉ thấy toàn chuyện đắng cay ...
    Từ đầu tuần đến giờ ... đi học buổi đực , buổi cái ... Ngồi quay mòng mòng cái đầu mà không nhập nổi tí kiến thức nào vào đầu ....
    Bạn bè thì ... ôi thôi ... chán !
    Đến cái đứa mình tin tưởng nhất ... rồi cũng mang chuyện của mình buôn linh tinh ...
    Mình không thích thế !
    Mình tin tưởng ai, mình thích nói với ai thì mình sẽ nói ... mình không thích nó ... dù là không cố ý ... mang chuyện của mình đi t8m với ai kia ... Mình không thích thế !
    Người yêu online ... không 1 mess nào cả ... Thôi ... cũng đành ... ! Đấy là quyết định của mình cơ mà ... Nhỉ ?
    Sở trường của mình là biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn ... E*** chuyện không có thành chuyện có cơ mà ... Đã quyết định dừng lại ... thì thôi .... không vướng vào nó nữa ... !
    Anh yêu !
    Em trả lại cho anh sự tự do mà gần 1 năm qua em giằng lấy của anh , cất giữ như của mình ... một cách ích kỉ !
    Em trả lại cho anh tất cả những gì em nhận được ...
    Trả lại anh ...
    Duy chỉ có một thứ em cần ...
    Hãy trả lại cho em ... nỗi buồn mà em đã mang đến cho anh !
    Nhé !
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn giề hở hết cả rún rồi kìa

    Cún ơi, thế còn Ong? sao rồi?
  7. _BlackSun03

    _BlackSun03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi hôm nay ấy hẹn tớ đi lang thang HN nhưng mừ trời mưa rùi, thế này thì có đi không ấy cũng thích đi dưới trời mưa nhỉ? Ấy còn thích trời mưa hơn tớ, hum rùi hát cũng bé gì ấy bài 2+1=0 xong rùi thấy hay hay, Ấy chúc tớ Hp thích nhỉ,
  8. Moon_DaiK

    Moon_DaiK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cún ới, Cún ơi, không làm được j rồi, lực bất tòng tâm rồi Cún ơi, cái vụ bí mật ấy, bó tay rồi huhu
    @anh yêu: súp pơ soi thế, ghét thế
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Ong thân yêu của Cún !
    Cún đã định lôi Tổ của Ong lên từ hôm qua ... nhưng rồi ... Cún lại chưa làm được ... Đầu tiên là đang On thì fải tất tưởi chạy về mở cửa cho đứa bạn ... Sau là ngồi giữa một đống người ... Cún không sao viết được dòng nào ...
    Ong mến !
    Có lão già chê tớ hở ... Dưng mà thực ra cứ thẳng mắt mà nhìn thì có thấy hở gì đâu ... Lão Già ấy ... chắc lại cúi xuống nhìn nghiêng nghiêng rùi ... Ong nhỉ ? Thề có cái cây hoa "Hàn Quốc" bị tớ vùi dập ... Tớ chẳng hở tí nào ....
    Ong nè ....
    Ra Tết thật nhiều chuyện ...
    Tớ không thích Tết nữa ... Tớ ghét Tết rồi ... Tết năm nay của tớ thật buồn ...
    Tớ đi cùng bạn bè mà tâm hồn tớ thì treo tận đâu đâu ... Tớ không cảm thấy vui ...
    Tớ đã đến nhà Anh để chúc Tết ... Tớ cũng nhìn thấy Anh ... Và ... Anh cũng nhìn thấy tớ ... Nhưng rồi chẳng đứa nào nhìn được nhau nữa sau cái phút "bốn mắt chạm nhau" ấy ...
    Hôm tớ về nhà ... Tớ cũng gặp Anh .... Nghĩ lại ... chuyện cũng thật khôi hài ...
    Sáng hôm ấy ... tớ từ nhà X trở về ... Handsome fone cho tớ ... Hẹn sẽ tranh thủ ghé qua nhà tớ ... Rồi hắn đến ... Tớ không mấy bất ngờ trước cái vẻ handsome, kiêu bạc của hắn ... Tớ biết mà ... Và tớ cảm thấy tự hào về hắn ... Hai đứa ngồi 8 một lát ... Hắn cũng fải về ... Thế là hắn đưa tớ ra bến xe ...
    Bọn tớ chào nhau ... khi xe đã bắt đầu chuyển bánh ... Tớ cũng vội vội vàng vàng ... nói vài câu chia tay, dặn dò rồi lên xe ...
    Chẳng ngờ được là tớ lại gặp Anh trong hoàn cảnh ấy ... Anh đã nhìn thấy tớ và Handsome ... Ánh mắt Anh ... thật lạ ...
    Tớ cũng chỉ còn biết im lặng ngồi xuống chiếc ghế - không hiểu sao còn trống - bên cạnh Anh ...
    Bọn tớ có nói gì đó với nhau ... nhưng tớ không rõ là tớ đã nói gì ... Thật đáng ghét !
    Tớ chỉ biết ... khi giữa đường thức giấc, đầu tớ đang tựa trên một bờ vai quen thuộc ... Và một bàn tay quen thuộc đang đặt trên vai tớ ... Chiếc áo khoác ấm áp cũng ngoan ngoãn nằm yên trên người để sưởi ấm cho tớ ... Tớ khóc ... nhưng Anh không dỗ ... mặc dù tớ tin là Anh biết tớ khóc ... Tớ thật lạ lùng ... Ong nhỉ ?
    Về đến nhà ... tớ cũng call thằng ku em ra đón ... bỏ mặc Anh đi xe ôm về ... Tớ thấy mình thật chẳng ra làm sao nữa ...
    Tớ nhớ Anh ... nhưng cũng chỉ thế thôi ... chỉ để trong suy nghĩ thôi ... cùng lắm là buôn với Ong thôi .. Tớ không nói với Anh đâu ... Tớ biết ... Anh cũng sẽ đọc được những dòng này ... nhưng ... cũng chẳng để làm gì ... khi tớ đã quyết định ... và Anh ... để tớ tự do làm theo lựa chọn của mình ....
    Hôm nay ....
    Trời mưa mưa .... Sáng tớ đi học cũng là đi bộ trong mưa .... Yêu mưa thế ... Thèm mưa là thế ... Nay thì được thoả mãn rồi ...
    Tớ chỉ thương những cánh hoa Sưa mỏng manh tội nghiệp vừa chớm nở của tớ ... Dưới mưa ... hoa chắc là đẹp lắm ... Hoa sẽ càng làm cho con phố rạng rỡ hơn ... Hoa sẽ càng lung linh hơn ...
    Tớ thèm lắm ...
    Hôm qua ... tớ dụ dỗ anh bạn tớ đi lượn đường ... Hắn đã hẹn tớ chiều nay rùi ... nhưng hắn lại để cho cuộc hẹn ấy thành Missed rùi ... Tớ cũng mặc kệ ...
    Bây giờ ... tớ làm gì nữa nhỉ ...
    Hàng Già vừa call tớ sang lấy lì xì ...
    Còn chờ gì nữa đúng không Ong ?
    Tớ đi thôi ... Tớ hẹn roài ... Và tớ sẽ không để cái hẹn do tớ fixe trở thành Missed đâu ....
    Tạm biệt Ong của tớ ...
    Tớ đi nhé ! Pie pie ....
  10. Moon_DaiK

    Moon_DaiK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm này nổi hứng, lôi topic này lên cho Cún yêu này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này