1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...:: Nhật kí Ong chúa ::..

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi habee20, 28/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Những ngày ở N13 ... mình cũng cảm thấy có chút lưu luyến khi xa ....
    Anh G béo này ... anh H kều này ... và cả đứa bạn thân của mình nữa ....
    Mình có lẽ sẽ không thể quên được cái cảnh leo từ tầng 1 lên tầng 6 ... rùi lại hùng hục lăn từ tầng 6 xuống tầng 1 ...
    Và cũng sẽ không quên được câu chuyện tình 5 năm của anh H trong cái buổi tối mình xém chút bị hun khói ấy ...
    5 năm yêu đương ... bỗng chốc chỉ còn là đống tro tàn ...
    Những câu ân cần , mật ngọt không còn nồng nàn nữa ... chỉ còn ... là những thât vọng , những hận thù ...
    Mình xót thương ... xót thương cái mối tình 5 năm ấy ... nhưng không xót thương cho anh H ...
    Một người như thế ... không xứng đáng ...
    Yêu là yêu ... Nhưng yêu mà không mang lại được hạnh phúc cho người mình yêu thì yêu mà làm gì ? Chia xa là đúng thôi ... Làm khổ nhau ... Làm khổ người mình yêu ... nào có được cái gì ...
    Người đàn ông, sống ở đời fải biết bao dung, rộng lượng.... Dẫu có lỗi lầm gì ... sao không thể tha thứ cho nhau ? Sao không để người ta ra đi thanh thản ... Sao cứ phải nuôi trong lòng những nỗi hận thù ...
    Sai lầm rùi ... Sai lầm rùi ....
    Lạc đường mất rùi ....
    Nhưng dẫu sao ... cũng chỉ là suy nghĩ của mình ... quan điểm của mình .... Không áp đặt được ... không chuyên chế được ...
    Mình là mình thôi ...
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Ong chúa đi đâu? la?m gi??
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hum nay Cún đi nhiều nơi lắm ... làm nhiều việc lắm ... để nhận về nhiều thứ ... mà hoá ra ... chẳng gì cả ...
    Cún nhớ 1 vài người ... và cứ thế lang thang trên những con đường cũ ... cổ ... quen thuộc ...
    ................................
  4. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    chị đi lang thang mãi không thấy chán sao? chẳng lo học chi cả chơi hoài à
  5. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì xảy ra với em vậy? dù thế nào chị mong mọi việc sẽ theo chiều hướng tốt với em. Có gì qua bên Hà Đông đi em.
    Được muadongkhongtrolai sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 06/03/2007
  6. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng qua hết rồi ... Xong xuôi hết những trăn trở ... Trong lòng chỉ còn lại ... 1 chút thôi ... 1 chút thôi ... bối rối ....
    Em và Anh ... xa nhau đã bao lâu rồi nhỉ ? Sao cái cảm giác Nhớ dội ngược về em cứ như là từ cõi nào xa xưa lắm ! Em vô tình Nhớ ... Em vô tình Mong .... Nhớ và Mong anh nhiều .... cứ như cái thuở Yêu và Xa nhau ấy ....
    Em không chủ định ... nhưng xe thì vẫn lăn đều bánh trên con phố quen ... Em là con Ngựa đi hoang ... sao vẫn tìm về chốn cũ ... ? Em không hiểu nổi mình ... Thật lòng Em không hiểu nổi ...
    Em vu vơ .. lẩm nhẩm những câu hát ... Nhớ anh, Yêu anh, Xin lỗi anh .... Mắt em kiếm tìm anh ... giữa phố phường tấp nập, ồn ào những tiếng còi xe inh ỏi ... những tiếng người người gọi nhau í ới ... Góc phố xôn xao ... Nhưng cánh cổng nhà anh vẫn khép hoài yên lặng ...
    Em muốn khóc ... Em muốn call anh ... Em muốn trở lại căn phòng ấy ... Em nhớ Pooka của em ... Em nhớ những bài hát anh thu tặng cho riêng em ... những tấm Pic ngố Tàu của 2 đứa ...
    Em nhớ ...
    Nhớ không chịu nổi ... !
    Nhưng rồi em vẫn tiếp tục trên con đường dài và rộng ... Dài ... và rộng ... như chính cuộc đời của em .... Cứ phăng phăng chạy về phía xa hun hút ...

    Ôi những kí ức ... Sao mà đau thương đến lạ ...
    Nhớ và Mong anh nhiều vô tận ... Sao không dám ghé vào thăm ... ?
  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí 8/3 :
    Khi vừa bước sang ngày ... em nhận được Mess của anh : " Be Happy ! "
    Kì cục ... ! Anh nhiễm cái bệnh chúc mừng lúc 0h của em từ lúc nào thế ? Để em thấy lòng mình lại rung lên ... lại căng lên những nhịp đập lỗi ... Lạ lùng ... !
    Bỗng dưng em lại khóc ...
    Nước mắt này ... đâu giống lúc ban trưa ... ?
    Bạn em lo lắng ... Nó không hiểu nổi em ... Mới đó ... còn vật vã nhớ một người ... mà rồi ... lại thổn thức nỗi nhớ về một người khác ...
    .........
    Sớm ..
    Em tỉnh dậy ... Và biết mình phải đi về đâu ...
    Đôi chân em như muốn nhấc bổng lên để đi được nhanh hơn ... Bước chân lại tìm về nơi cũ ... con đường mà em và anh vẫn đi ... về nơi trú ngụ của tâm hồn mình ...
    Anh lại đón em bằng vòng tay ân cần ... bằng những cái xoa đầu trìu mến ... những vỗ về thương yêu ...
    Anh lại đón em bằng những chữ K nhẹ nhàng .. lên mắt ... lên má ... lên môi ...
    Anh lại đón em bằng Pooka yêu quý .... bằng Anh ... và tình yêu của anh ....
    Em thầm cảm ơn cuộc đời ...
    Vẫn còn có nơi để em quay về ...
    Vẫn còn có người đứng đón em khi em quay đầu trở lại ....
    Vẫn còn Anh ....
    ............
    Trưa ....
    Em fixe một cái hẹn ...
    Và trong lúc chờ đợi ... Em lang thang ....
    Em nhớ bờ hồ này ... mỗi buổi sáng hôm xưa bọn mình chạy vòng quanh ...
    Nhớ cái dáng anh cứ chòng chành phía trước ... còn em thì ì ạch ở phía sau ...
    Nhớ cái cách anh cáu kỉnh thế nào khi em làm biếng dừng lại ngồi nghỉ ...
    Nhớ cả những cái cốc yêu của anh ... để rồi em lại phụng phịu chìa tay ra cho anh kéo dậy ... tiếp tục chịu cực hình ...
    Em nhớ những cái ghế đá em đã lựa ... để tranh hứng gió với anh ....
    Em nhớ ....
    ....
    Tiếng chuông điện thoại cắt ngang nỗi nhớ của em ...
    Kéo em về với cuộc hẹn .... Kéo em trở ra đường ...
    Lại Café ...
    Lại ngồi nghe thuyết giáo ...
    Em tự hiểu với lòng mình : " Có nghe được gì đâu ? "
    .............
    Khi phải suy nghĩ " Về đâu? "
    Em bỗng dưng chợt nhớ về Nhà ...
    Bất chợt nhớ mình có Mẹ, có Cha ... có gia đình và bạn bè ... ở nơi cội rễ ... ở nơi yên bình ....
    Và em quyết định về ...
    Và em về ...
    Với Mẹ ...
    Với Em ...
  8. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Thẫn thờ ngắm nhìn em đi cạnh một chàng trai khác.
    Tôi yêu em từ lâu nhưng cái yêu chưa đủ để trở thành đám cưới.
    Em xinh tươi em đỏng đánh dỗi hờn. Tôi chưa đủ kinh nghiệm và cái máu để cưới em. Tôi chỉ biết nhìn những thằng đi bên em như tình địch
    Em có hiểu tôi mơ đc sánh bước cùng em không? Tôi muốn mình và em cứ thế tôi có em. Em đi cạnh đời tôi VESPA Ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Hãy Cho Tôi Một Chiếc VESPA Tôi Sẽ Đưa Em Đi Khắp Thành ROME!!!
    Được _anh_raul sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 12/03/2007
    Được _anh_raul sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 12/03/2007
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, nhiều người viết sai chính tả thế???
    Kể cả Ong Chúa và những người bạn
    PS:
  10. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hic! Hic! Ac. Ac,. He He!!!
    Bác nhá Lại Nội soi mọi người và nội soi cả iem nhá. Em sửa lại roài . Hự Hự Ko để ý tí là bị soi ngay. Bác VTV Có khác . Như là nhà báo ấy Liệu ra đèn ***g vàng chít với iem
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này