1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...:: Nhật kí Ong chúa ::..

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi habee20, 28/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Bình yên Ong nhé
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Thế là có chút thay đổi ...
    Dạo này cũng chẳng muốn học hành gì ... Hình như là bị tạch 1 môn rùi ... Hức hức ...
    Tuần tới thi tới tấp nên đành phải hoãn chuyến đi. Hôm trước ... 2 đứa bàn tính mãi... Mình vẫn bướng, bẩu không cần học hành gì nữa ... nhưng rùi nghĩ lại cũng thấm ... nên accept quyết định dời ngày đi lại sau ...
    Có lẽ cũng không thể ác liệt như kế hoạch ban đầu ... nhưng cũng sẽ cố để tận dụng triệt để thời gian ...
    Hức hức ... Die mất thôi ...
  3. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Ong có bào giờ chán hoa không nhỉ?
    Ong có bao giờ quên ràng mình phải hút mật không nhỉ?
    Ong đang bận làm gì thế!
  4. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Có chứ !
    Ong cũng có lúc chán hoa như con mèo cũng có lúc không thèm mỡ nữa !
    Ong chẳng bao giờ quên mình fải hút mật đâu ! Giống như bé Bí busy mấy , cũng thỉnh thoảng phải online, đoảng qua xem có gì "động giời" không ... rùi tranh thủ Spam tí xíu ...
    Hì hì ... Giờ Ong đang đi tìm hoa đấy, chuẩn bị chút thức ăn cho tuần trăng mật ấy mà ...
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Lại chuẩn bị tiếp tục chuỗi ngày mới ....
    Đau đầu chết được ....
    Đau đầu vì tiền ....
    Đau đầu vì tình ....
    Đay đầu vì cuộc sống ....
    Cũng đến chết mất ! Giá mà Die được có phải tốt không ?
    Darl bẩu là đừng có kêu ca nhiều ... làm Darl nhức ruột ! ... Thế là lại trèo lên đây kêu cho Darl khỏi nghe ... Nhưng mà rùi cũng lại bị mắng thui ... Darl lại đọc , lại a-la-xô té tát mắng mình cho mà coi ...
    Hum qua đi sắm ít đồ ...
    Hai đứa chọn được 1 đôi gối , Darl 1 cái, mình 1 cái. Cái màu Rose dễ thương chết được ! Darl không thích, nhưng cũng phải chiều mình ... ( Yêu Darl nhất vì lẽ ấy đấy nhé ! )
    Darl bẩu sẽ giải quyết cái đau đầu vì tiền của mình. Nhưng mình từ chối cái đó của Darl ... Mình tìm đến bạn bè ... Để rồi cuối cùng .... lại SMS cho H.
    Cái giọng của H làm mình lo chết được ... Lại say sưa ... Lại tiệc tùng ... Vậy mà suốt ngày lên lớp mình ...
    1h30 sáng ... đang học bài ... nhận được Call của H , mình gần như đứng tim ... Để rồi , cái giọng nhừa nhựa của H, thở không ra hơi ... làm mình lo cháy gan, cháy ruột ... H & Darl ... mình đã chọn Darl ... Nhưng còn H ...
    Ôi ... sao mà đau đầu thế ?
    Mấy ngày rồi, ở bên cạnh Darl có nhiều cái vui lắm. Pooka yêu quý này , không khí gia đình này , tiện nghi này, nhất là Darl... lúc nào cũng cho mình cái cảm giác an toàn ... và Rồ-man-tic đến lạ ... Nhưng ...
    Chưa xoay được money cho vụ nhà cửa nên 2 đứa quyết định Out, lại quyết định Dạt vòm ...
    Không biết sẽ thế nào nhỉ ? Không biết bé cưng của mình có chịu đựng nổi không ?
    Chiều nay lượn Shop với bé iu ... lựa được cho bé 1cái áo xinh đến là xinh ... mình mặc cũng xinh ....
    Thui ...
    Vê nấu cơm nào ... Đói rùi ...
  6. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc một mình mệt nhoài! một đống máy móc hỏng nai lưng ra sửa! một mình ngồi solo với chai rượi vài miếng xoài xanh!
    Cùng với cài mệt là cảm giác nhớ bé kinh khủng khiếp. giờ này bé đang làm gì đang ngủ rồi phải không? và bé đang mơ nữa không biết trong giấc mơ của bé mình đang ở vị trí nào ?
    Nhiều lúc tâm chí mình đến lạ thoáng chút mông lung thoáng chốc buồn phiền. Công việc một ngày một nhiều làm cho mình mệt nhoài đi được, giá như bé ở bên mình giờ này để mình bật nhạc bài Chiếc Lá Cuối Cùng cho bé nghe! và mình lơ đãng nhớ về kỉ niện để được bé hỏi những câu và đã biết câu trả lới mà vẫn hỏi!
    Với sự mộc mạc của guita, sao bài hát hay đến thế
    .".Ép thời gian sương gió phôi pha,
    Anh ngồi đây anh nhớ tới em
    Như cành khô trước lúc xa cây gọi lá.
    Ép thời gian em có biết không
    Khi mùa đông đưa nắng qua sông
    Như tình yêu giữa nước mênh mông gọi đò.
    Tôi đi bên người, người đi bên tôi
    So đôi tâm hồn đã quá xa xôi.
    Trên những con đường toả hương hoa sữa
    Em đã nói gì quá khứ tương lai!
    .....................................................
    ..............................................
    Tôi ngước lên trời gọi mây hạnh phúc
    Mây vẫn âm thầm lãng đãng may trôi.
    .............................................
    HÀ nôị chiều nay còn như in bước
    dấu vết lâu đài trên cát em xây
    bóng dáng em gầy thấp thoáng đâu đây
    chiếc lá cuối cùng là của em đó
    em hãy giữ gìn trước lúc chia tay''
    Nhớ bé quá bé ngủ chưa bé
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    "Đau đầu vì tiền" khác qoái gì "Điên đầu vì tình"
    Còn phức tạp như Ong thì con Cún còn có cái hằng đẳng thức kia
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Busy thì busy ...
    Nhưng vẫn cố thu xếp để Out 1 lát ...
    Out đi tìm một căn phòng nhỏ cho 2 đứa ...
    Out đi dự lễ ở Nhà hát ...
    Out ... Để rồi em đi qua anh ...
    Nao lòng vì nhớ ... !
    Mấy hôm rùi nhỉ ?
    Chủ nhật ... Thứ hai ... Thứ ba ...
    Chu choa ... mới có xíu ... Vậy mà đã nhớ ... !
    Nỗi nhớ của mình ... có làm nên hạnh phúc không anh ?
  9. ho_chi_huy

    ho_chi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    dạo này nhà nghỉ không biết còn đứng giá không nhỉ ? Dạo này hay trượt đề , hay phải lang chạ ... mệt thế .
    Được ho_chi_huy sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 21/03/2007
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật ....
    Thứ hai ........
    Thứ ba ..........
    Thứ tư ...............
    Thứ năm ...........
    ... Hôm nay đã là thứ sáu ....
    Đang lúc bận rộn nhất , cần thiết nhất thì lại bặt tăm bặt tích đâu không biết ....
    Muốn oánh lắm rùi đấy !
    Hì hì ....
    Tối qua ...
    Chán quá .... send 1 loạt SMS gạ gẫm các "cạ" đi cafe .
    Hí hí... Kết quả là ... nhận ra mình cũng "chère" phết !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này