1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí online... của những người online.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi duyk6, 09/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí online... của những người online.

    - Nhật kí của Jolie :
    14/8/03
    Có người nói với mình: "Cuộc sống là một dòng sông, nước luôn luôn chảy,
    dòng sông của ngày hôm nay ko giống dòng sông của ngày hôm qua, trong
    chúng ta chẳng ai biết trước được số phận của mình"
    Mình lại đưa cách nghĩ đó vào một khía cạnh khác: "Cuộc sống là một chuỗi
    dài tình cảm, tình cảm luôn luôn thay đổi, tình cảm của ngày hôm nay ko
    giống tình cảm của ngày hôm qua...."





    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  2. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Ngày 15 tháng 8 năm 2003
    Sáng, đọc topic của 1 người, họ nói họ chán ghét cuộc sống của họ, mình
    buồn cười...
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  3. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Ngày 16 tháng 8 năm 2003
    Mẹ sinh con ra là một đứa con gái có nhan sắc. Đôi lúc con nghĩ đó cũng là
    cái tội của con. Hồng nhan đa đoan lắm mẹ biết ko?
    Cuộc đời này, con biết mình sẽ gặp nhiều cay đắng. Có những cay đắng con
    ko thể thốt thành lời.
    Cay đắng đầu tiên là con đã sinh ra trong một gia đình quá tàn nhẫn, quá cao
    sang.
    Mẹ biết ko, con yêu ba nhưng nhiều con thầm nghĩ: "Giá như mẹ lấy 1
    người khác".
    Con đau đớn lắm rồi. Mình đang có 1 hạnh phúc giả tạo trong 1 tình yêu rất
    thật.
    Con muốn có một ngày mình sẽ sống với nhau thật giản dị và thật lòng, sống
    như chúng ta muốn. Nhưng ngày đó là bao giờ, mẹ có biết ko?
    Mẹ có thể chịu đựng, ba có thể chịu đựng, con có thể chịu đựng nhưng con
    ko thể để em gái con tiếp tục chịu đựng giống chúng ta. Con muốn em con
    phải sống khác đi. Con ko muốn nó trưởng thành với 1 tâm hồn đầy thương
    tổn và mặc cảm như chị của nó.
    Con chưa bao giờ dám sống thật với mình. Con luôn sống theo cái cách mọi
    người trong gia đình mình vẫn sống. Sống như thế con đã hủy hoại chính
    mình.
    Con yêu ông nhưng chưa bao giờ dám lại gần ông trước mặt mọi người.
    Con vui khi ông ôm hôn con nhưng con sợ mọi người nhìn thấy.
    Con ko yêu bà nhưng con chưa bao giờ dám biểu lộ cái điều rất thật đó.
    Hàng ngày con vẫn phải đến bên bà, làm một đứa cháu gái ngoan, khôn
    khéo. Con cười với bà nhưng lòng con lại nghĩ đến những đau khổ bà đã gây
    ra cho mẹ. Con uất hận!
    Con ghét những người trong gia đình. Những người con phải gọi là bác, là
    cô, là chú.... Mỗi khi ông gọi con vào phòng riêng, ánh mắt họ nhìn con đầy
    hoài nghi. Họ muốn người được ông yêu phải là con của họ. Họ chẳng biết
    ông yêu tất cả chứ chẳng riêng gì con.
    Người ngoài nhìn gia đình mình một cách thèm thuồng. Họ bảo gia đình mình
    danh giá, mẫu mực nhưng họ có đâu có biết đằng sau vẻ danh giá, mẫu
    mực đó là những thủ đoạn, những mưu toan... Anh em trong nhà là đối thủ,
    con cháu trong nhà là mối lo...
    Mẹ hiểu ko? Con buồn lắm. Tại sao người ta luôn muốn có những cái họ đã
    có rồi?
    Con và các anh vẫn phải nhìn nhau e dè. Chúng con ko có quyền thương yêu
    nhau trước mặt mọi người. Chúng con luôn phải sống trong hàng trăm câu
    răn dạy ích kỉ. Là anh em đấy nhưng chúng con luôn phải hiểu con là con
    của ba mẹ và các anh là con của các bác. Chúng con luôn phải tỏ ra chừng
    mực trước mặt ba mẹ mỗi người.
    Con đã sống 21 năm như thế. Quá nhiều hay quá ít hả mẹ?
    Con yêu ông và con cũng hận ông. Con muốn ông bà mất đi để gia đình con
    được giải thoát. Chỉ vì yêu ông mà ba con phải chịu đựng bao nhiêu thứ ko
    hợp với mình. Chỉ vì yêu ba mà mẹ phải chịu đựng tính khí ác độc của bà.
    Chỉ vì quá tháo vát giỏi giang mà mẹ bị các nàng dâu khác ganh ghét, đố kị.
    Ông có biết ko, chỉ cần ông bà mất đi là ba con sẽ đưa gia đình con tách
    khỏi những người ấy, sẽ ko sống gần nhau nữa đâu, cay đắng quá nhiều rồi.
    Con đã nghĩ như thế, đã luôn mong như thế. Ông giỏi, ông làm được nhiều
    điều lớn lao, ông được bao người nể trọng, kính mến nhưng ông giỏi với
    những người đó để làm gì? Họ ko phải là con cháu ông. Ông được bao
    nhiêu huân chương, nhưng để làm gì? Điều lớn lao nhất của cuộc đời, ông
    đã ko làm được, ông ko làm chủ được gia đình mình. Ông yêu thương con
    cháu nhưng ông chưa làm tròn nghĩa vụ của ông, ông mới chỉ làm tròn nghĩa
    vụ với XH thôi. Ông ko thể giải quyết mâu thuẫn của các con. Nhiều lúc con
    muốn ông quát 1 tiếng để họ im đi nhưng tại sao ông ko làm điều đó? Tại
    sao ông chỉ biết quay lưng đi vào phòng sách, bỏ lại sau lưng tất cả những
    đố ki, ganh ghét trong gia đình?
    Ông có biết ba mẹ con khổ lắm ko? Ông có biết con đau lắm ko?
    Gia đình mình bao giờ cũng thế. Cứ nghĩ mình danh giá lắm, cao sang lắm,
    trí thức lắm. Cư xử cũng rất trịnh thượng, khách sáo, giả tạo. Ông có buồn
    ko ông?
    Hôm nay nhìn ông nằm thoi thóp con ko chịu đựng được. Con ko muốn ông
    mất, ko muốn ông bỏ con đi. Chỉ cần ông sống thôi, những cái khác con ko
    cần nữa. Con ko cần một cuộc sống khác, chỉ cần ông sống với mọi người,
    chỉ cần ông đủ khoẻ để bế con lên như ngày xưa, chỉ cần ông đủ khoẻ để
    ôm lấy con như mọi lần. Con ko tin ông bị ung thư đâu, con ko tin đâu, ngày
    mai có xét nghiệm rồi, ông chỉ bị ốm như mọi lần thôi mà, ông cố gắng lên
    nhé, con yêu ông lắm, con yêu ông nhiều hơn ông tưởng.
    18/08/03 @ 12:00:PM
    Jolie...
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  4. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17 tháng 8 năm 2003
    Ngày chủ nhật nằm dài
    Chiều chủ nhật
    nằm dài
    Và ngày dần trôi qua
    Ngày dài
    ngày dài
    Đi loanh quanh, bốn bức tường
    Quay mặt sang trái là tường
    Quay mặt sang phải là buồn
    Chiều buồn
    Chiều buồn
    Chẳng biết làm gì
    Chẳng biết làm gì
    Và ngày dần trôi qua
    Loanh quanh trong phòng
    Chuông điện thoại rên rỉ
    Nhầm số rồi mẹ kiếp
    Điện thoại càu nhàu
    Điện thoại nằm dài
    Và ngày dần...
    trôi qua
    Quay mặt sang phải là buồn
    Quay mặt sang trái là buồn
    Đằng trước là sách
    Đằng sau là mốc meo
    Quăn queo triết học
    Hegel xoăn tít và Nietzche mất bìa
    Ngổn ngang
    Những Lão và Trang
    Nhăn nhở
    Thật buồn
    Thật buồn
    Thật buồn
    Chẳng muốn đọc
    Sartre nằm lăn lóc góc nhà
    Ông thiền sư già
    Suzuki rũ rượi
    Và ngày dần trôi qua
    Loanh quanh trong phòng
    Chẳng hết một ngày
    Ngoài phố có gì vui
    Ngoài phố có người
    Ngoài phố có người
    Ta chẳng đi xuống phố
    Ngoài phố có gì vui
    Ngoài phố có
    Ngày dài
    Ngày dài
    Ngày dài
    Jolie
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  5. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17 tháng 8 năm 2003
    Con chỉ muốn nói những điều con đã giả vờ ko biết suốt 21 năm nay. Con sẽ
    ko quan tâm người ta cười con như thế nào. Nếu muốn con phải sống giả
    dối cả đời thì phải cho con được nói thật 1 lần.
    Mẹ có biết cho dù mẹ có cố gắng thế nào thì bà vẫn ko yêu quý mẹ ko? Bà
    chỉ dành cho mẹ những ác cảm, những khó khăn, những tủi nhục, những ê
    chề mà thôi.
    Mẹ ko phải là người vợ bà chọn cho ba. Vì mẹ mà ba cãi lời bà. Thử hỏi
    trong cái gia đình lắm người này, đã có ai dám trái ý bà chưa? Bà ghét mẹ vì
    lẽ đó. Trước nay bà chỉ quen ra lệnh và chờ người khác thực hiện.
    Trong cái gia đình này ngoài ba, con và em còn có ai thương mẹ đâu.
    Mẹ là cái gai trong mắt mọi người. Gia đình ngoại ko môn đăng hậu đối. Gia
    đình ngoại là người Bắc. Đấy, đấy là cái tội của mẹ, của ông bà ngoại.
    Con phát điên lên vì trong thời đại này mà bà vẫn giữ những suy nghĩ quái
    quỷ ấy.
    Nếu mẹ ko nhắc con là cháu của bà thì đã có lúc con tưởng bà là 1 người
    xa lạ.
    Jolie...
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  6. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Ngày 18 tháng 8 năm 2003
    Chết tiệt, ngày 16 mình viết cái khỉ gì thế nhỉ, tệ thật, sao mà sến thế ko
    biết. Mình yêu ông à? Buồn cười nhỉ. Chẳng phải vậy. Chỉ những lúc ông
    đau thôi mà. Khỉ thật. Điên lên mất, viết như 1 đứa trẻ ranh 15t.
    Jolie...
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  7. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Ngày 27 tháng 8 năm 2003
    Buồn!!!!
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  8. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    28/8/03
    Nó nói anh ấy nói thế để giải thích cho cuộc hôn nhân ko tình yêu giữa anh
    và chị. Trong đầu nó chỉ có 2 loại hôn nhân:
    1 Vì tình yêu
    2 Vì tiền bạc
    Mình thì khác, mình nghĩ anh ấy nói đúng vì anh ấy trải nghiệm nhiều hơn
    mình và nó. Yêu chỉ là tình cảm nồng nhiệt trong 1 thời gian ngắn. Nếu kết
    hôn, ko nên tìm người mình yêu cũng ko nên chọn người yêu mình, phải
    chọn người mình thương, chỉ có tình thương mới gắn kết con người ta đến
    trọn đời.
    Trong cuộc sống, ko nên vui buồn trước mặt người khác vì như thế họ sẽ dễ
    dàng nắm bắt được điểm yếu của mình.
    Tình yêu là tình cảm luôn luôn thay đổi. Con người ta có thể yêu nhiều thậm
    chí có thể yêu 1 lần 2 người nhưng ko thể yêu 1 người đến 2 lần.
    Jolie...
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  9. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30 tháng 8 năm 2003
    SG hôm nay vắng rồi. Mọi người đua nhau đi du lịch vào mấy ngày lễ. Năm
    nào cũng thế, cứ đến 2/9 và 30/4 là SG vắng tanh. Mình thì kị đi chơi vào
    những ngày đó. Mình ko thích đến những nơi mà tất cả mọi người đều đổ xô
    đến trong vài ngày.
    Ko biết sau này ra trường mình có phải đi nghỉ mát kiểu này ko. Đi làm ko
    được nghỉ hè như đi học, lấy đâu tg để đi du lịch nhỉ, chắc cũng phải đi vào
    ngày lễ như mọi người thôi. Làm người lớn quá chán, ko có chút thời gian
    cho riêng mình, tất bật từ công việc cho đến nghỉ ngơi.
    Jolie...
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  10. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    30/8/03
    Minh la dua ngu ngoc. Oi chua oi!
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...

Chia sẻ trang này