1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí online... của những người online.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi duyk6, 09/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    30/8/03
    Tại sao lại thế? Thất bại ngay cả khi mình tưởng đã nắm chắc phần thắng
    trong tay.
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  2. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    EM GÁI
    Trong nhà có 5 chị em gái, lạ một điều là lúc nào em cũng xinh hơn chị.
    Biết thế nhưng chị và Ti vẫn cứ dõng dạc tuyên bố trước mọi người là chị và
    Ti xinh nhất quả đất.
    Ba của Cún đành hanh lắm cơ, lúc nào cũng tranh ngôi hoa hậu cho Cún,
    nói chị với Ti là: "Chúng mày ko xinh bằng bé Cún nhé, chúng mày ko dịu
    dàng, nữ tính, ăn nói nhỏ nhẹ như bé Cún nhé. Tóm lại Cún là nhất!"
    Eo ui ba Cún chả biết là 14/2 năm nào Cún và 2 đứa kia cũng ăn ké
    Chocolate của chị và Ti. Thế thì ai xinh hơn nào... hehe.... Cố mà lớn nhanh
    nhanh để hạ đo ván 2 chị.
    Chị và Ti chỉ tinh tướng ở nhà thôi. Ra đường vẫn dịu dàng, duyên dáng như
    ai ý.
    Trong 4 đứa em thì Ti là đứa hiểu chị nhất, chị cũng hay tâm sự với Ti vì Ti
    gần bằng tuổi chị. Chị nhớ cái lần Ti nói: "Sống nội tâm chưa chắc đã tốt
    cho Thảo. Con người đôi lúc cũng nên khóc cho nỗi đau nó tràn ra ngoài."
    Tự dưng mắt chị cay xè.
    Jolie...
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  3. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    5/9/03
    Em sẽ ko gặp lại anh đâu. Từ giờ anh đừng hòng tìm em nữa. Cho dù anh
    có gọi điện, có đứng đợi ở cổng trường, có nhờ mẹ nói giúp thì em cũng
    quyết ko gặp anh. Anh chỉ qua mặt được người lớn thôi. Anh phải biết khi
    cần cứng rắn thì em rất cứng rắn, ko phải lúc nào em cũng có thể tha thứ
    được. Anh đừng bao giờ đòi hỏi em cái điều em ko thể cho anh suốt
    đời: "Lòng vị tha". Làm sao em có thể hy sinh khi anh ko hiểu hết sự hy sinh
    của em. Vậy nên em mới đòi hỏi và muốn có sự công bằng giữa cho và
    nhận. Điều này anh làm ko được. Mình còn gặp nhau để làm gi? Em nghĩ
    đến 1 câu, ko biết anh đã nghe chưa: "Phụ nữ có thể tha thứ nhưng ko thể
    quên được những gì họ đã tha thứ".
    Em ko bao giờ tự cao hoặc nghĩ mình là người hoàn hảo. Còn anh, anh nói
    với em ấy rằng: "Anh nghĩ tình yêu anh dành cho chị Thảo chỉ là ngộ nhận
    thôi. Anh ko thích những người quá hoàn hảo. Anh thích những người có cá
    tính như em. Với em, anh cảm nhận được sự chân thành, điều mà chị Thảo
    ko bao giờ có". Anh dối trá vừa thôi. Anh xúc phạm em vừa thôi. Anh phủ
    nhận tất cả những gì vì anh mà em đã phải hy sinh.
    Em đã từng tin mặc dù em biết sẽ có lúc lòng tin của em sẽ bị phản bội.
    Em chỉ ko ngờ người phản bội em lại là anh và em ấy.
    Anh đã từng cười em phải ko, anh nghĩ điều anh nói là đúng, anh có dám
    chắc nó đúng thật ko? Anh nói em càng tỏ ra cứng rắn thì càng chứng tỏ
    mình là người yếu đuối. Anh sai rồi. Anh ko đánh giá đúng em rồi. Nếu anh
    nghĩ em sẽ quay lại bên anh như những lần trước thì em sợ rằng anh sẽ
    thất vọng.
    Em đã nghe được tất cả: "Để đạt được mục đích bất chấp mọi thủ đoạn...
    Phi tiểu nhân bất thành quân tử....... Ở bên ngoài anh rất hiền nhưng trong
    lòng anh chẳng phục một ai..................................... Anh thích những
    người có nhiều tham vọng như em.... Chị Thảo yêu anh....Em nghĩ chị Thảo
    hạnh phúc à? Ko đâu, chị ấy ko hạnh phúc đâu.............."
    Em ghê sợ anh. Em ko thể nào ngờ được người gần em nhất lại là người
    đàn ông đầy tham vọng, đầy thủ đoạn như anh. Anh nói về tất cả những
    điểm yếu của em một cách đắc thắng. Anh phô bày bản chất của anh ko
    một chút ngượng ngùng. Anh thấy thoải mái vì tìm được 1 người con gái có
    mục đích và suy nghĩ sống giống anh, đúng ko? Ở bên cạnh em ấy, anh ko
    phải sống giả dối, đúng ko?
    Em ko thích những câu hát gây shock kiểu: "Tình yêu đến em ko mong đợi
    gì, tình yêu đi em ko hề nuối tiếc"... Với em, khi quyết định chấm dứt 1 tình
    cảm mà em đã từng sống hết mình với nó, em cảm thấy hụt hẫng lắm.
    Em luôn yêu và trân trọng bản thân mình. Em sống với những gì em có. Em
    ko bao giờ thay đổi em để trở thành một người khác. Có thể có những lúc
    em có những suy nghĩ mâu thuẫn giữa xấu và tốt, giữa tàn nhẫn và nhân ái
    nhưng thật ra đó là đấu tranh tâm lí của em chứ ko phải là bản chất con
    người em. Em nghĩ trong chúng ta, ai cũng có lúc bị giằng xé như thế.
    Em ko cần có những niềm vui lớn. Em ko cần bên em là một người đàn
    ông "lớn".
    Em chỉ cần và muốn sống thật với mình. Thế thôi!!!!!!!!!!!!!!!
    Jolie...
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  4. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0

    16/09/03
    Còn vấn đề gì điên đầu hơn nữa, nói nghe coi, cũng muốn biết lắm.
    Học hành, việc làm?
    Từ bé đến giờ học hành chẳng bao giờ là vấn đề. Việc làm cũng vậy thôi --->
    dù tôi chưa ra trường.
    Tôi luôn có ba mẹ theo sát thế nên tôi chưa bao giờ gặp khó khăn.
    Từ ngày tôi học mẫu giáo đến ngày tôi vào DH, thầy cô tôi là bạn bè của ba
    mẹ tôi, tôi luôn được quan tâm, hỏi thăm và kìm kẹp.
    Tôi tuy ko gặp nhiều khó khăn nhưng phải chịu nhiều áp lực. Vậy với bạn,
    vấn đề về tinh thần có quan trọng hơn ko? Bạn nghĩ những vấn đề về tinh
    thần của tôi là chuyện chẳng đáng à? Hay bạn nghĩ tôi là "con nhà giàu giẫm
    gai mồng tơi"?
    Tôi lạnh lùng thì bảo tôi kiêu. Tôi cười nói thì bảo mắt tôi đa tình.
    Tôi muốn đi làm thêm giống những SV khác, tôi cũng đã đi làm thêm như
    những SV khác. Sau khi đi làm, tôi sợ cuộc sống bên ngoài. Có nhiều điều
    phức tạp, nếu bạn đã đi làm chắc bạn hiểu.
    Tôi là người ko muốn những gì tôi đang có. Bạn có thể nói tôi là đứa ko biết
    hài lòng với bản thân, ko sao cả. Bởi bạn có phải là tôi đâu.
    Thời bạn là SV, bạn hay cúp học chứ? Có ai cấm bạn cúp học ko? Có ai gọi
    điện về nhà bạn khi bạn cúp học ko?
    Có ai theo đuổi bạn 3 năm chỉ vì tính tự cao chứ ko phải vì tình yêu chưa?
    Có ai phản bội lòng tin của bạn chưa?
    Nói tôi nghe xem.
    Jolie...
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  5. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Khách:
    Chị ạ, cuộc sống là thế đấy, cuộc sống của một người hơi nhạy cảm hơn
    bình thường một chút thường phảng phất nỗi buồn, ko nhiều thì ít.. Thật ra,
    con người ta ai cũng có nỗi buồn riêng, nhưng hình như cái nhạy cảm là con
    dao hai lưỡi... Nó giúp ta nhanh chóng nhận thức được sự việc hay hiểu
    một con người nhiều hơn người khác có thể, nhưng chính vì thế nỗi buồn
    đến với ta thường xuyên hơn... Cuộc sống còn là những mâu thuẫn hình
    như chẳng bao giờ giải quyết nổi... Biết rõ là mình đang mâu thuẫn nhưng
    ko làm thế nào thoát ra khỏi cái mạng nhện đấy, biết rõ mình nên làm gì
    nhưng ko tài nào làm được, biết rõ là mình ko nên đi tiếp nhưng chân vẫn
    cứ bước và người vẫn cứ lao về phía trước, biết rõ là ko nên níu kéo nhưng
    chẳng mấy ai trong đời ko ít nhất thử níu kéo một lần... Có những điều ta
    biết rõ lắm nhưng nó cứ như vách đá dựng đứng vô hình mà có mấy ai vượt
    qua nổi...
    Chị đã bao giờ mệ mỏi và kiệt sức chưa? Đã bao giờ muốn buông xuôi tất
    cả mọi việc nhưng cả ngày lại luôn suy nghĩ vẩn vơ về nó chưa? Chị đã bao
    giờ muốn quên đi tất cả những khó khăn và mệt nhọc để sống một cách vui
    vẽ nhưng thực tế chị lại rất buồn? Mâu thuẫn chính là ở chỗ đấy! Đôi lúc em
    nghĩ rằng em sống thế nào cũng được miễn là người khác được vui, nhưng
    trong lòng em thực sự ko cảm thấy thoải mái... Em nghĩ con người ai cũng
    thế cả thôi... Trên đời ko có ai chịu cho đi nhiều thứ, chịu quên mình vì
    người khác mà ko đòi hỏi được đáp lại. Cho dù có nghĩ rằng "ta chẳng cần
    gì cả, miễn là..." nhưng từ trong sâu thẳm tâm hồn, cái phần "cho" và "nhận"
    của mỗi người lúc nào cũng đan xen vào nhau, tạo thành những mâu thuẫn
    trong chính con người đó...
    Chuyện của ngày hôm qua ko chỉ là của ngày hôm qua, nó còn là kết quả
    của nhiều ngày hôm qua cộng lại, nói đúng hơn thì ko chỉ cộng lại mà có khi
    còn có cả phép nhân trong đấy nữa. Ví dụ khi ta nhân 10 với 10 ta sẽ được
    100, khi đem nhân 100 với 100 thì được 10.000 và cứ thế... Có những người
    ko hiểu được điều ấy mặc dù nó là phép nhân đơn giản nhất được học từ
    lớp 3 hay lớp 4...Chuyện của những ngày hôm qua đang xảy ra làm em phải
    suy nghĩ và nhìn nhận lại tất cả mọi việc đã diễn ra từ trước đến nay... Em
    biết em đang mệt mỏi và bế tắc, em ko biết em sẽ phải tiếp tục đi như thế
    nào? Em luôn cười thật tươi nhưng mấy ai hiểu được em đang chán nản?
    Em biết điều em cần nhất chỉ là một chút quan tâm... vì nếu xét về bản chất
    em ko phải là người mạnh mẽ lắm. Nhưng có lẽ em đóng kịch giỏi quá nên
    chẳng một ai nhận ra những khó khăn em đang phải trải qua. Nhiều lúc em
    muốn khóc òa lên... khóc cho tất cả những cảm xúc bị dồn nén nhưng ko
    thể, em ko biết phải khóc như thế nào bởi em sợ nếu em khóc, một chút
    mạnh mẽ cuối cùng sẽ mất đi. Có người nói đại khái là nụ cười có thể đi
    qua cả sắt thép, vậy em cũng tập cách cười cho chính bản thân mình, như
    thế ko làm đau ai cả. Em đã che đậy những cảm xúc của mình đằng sau
    những trò tếu táo, sau cái vẻ kiêu hãnh giả tạo. Em cố giấu sự yếu đuối
    dưới vỏ ngoài gai góc như con nhím xù lông chỉ vì đó là vũ khí duy nhất của
    mình. Cách đây một năm em dùng net để trút giận nhưng rồi em nhận ra đó
    ko phải là một cách tốt, em phải làm chủ em, kiểm soát cảm xúc của bản
    thân em. Thật vô lý khi em lên net và ngang nhiên hét vào mặt một người chỉ
    vì người đó làm em khó chịu. Em đã tự cho mình cái quyền quát vào mặt họ
    chỉ vì em gặp nhiều áp lực bên ngoài. Em đã sai, em nhận ra rằng làm như
    thế chỉ khiến em trở thành một con người khác. Em phải có niềm tin để đi
    tiếp con đường dài ngoằng phía trước cho dù em biết chắc sẽ có lúc niềm
    tin của em bị phản bội."
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  6. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét cái cách mọi người nhìn tôi...
    Tôi ghét cái cách mọi người hay áp
    đặt suy nghĩ của mình về
    người khác
    Tôi ghét những người nghĩ
    rằng họ luôn luôn đúng,còn
    những người xung quanh thì bao
    giờ cũng sai nếu suy nghĩ khác
    họ
    Tôi ghét những kì thi mà kết quả
    của nó chẳng nói lên điều gì
    cả
    Tôi ghét học thêm
    Tôi ghét tất cả các ngày trong tuần
    mà ngày nào tôi cũng phải đi học
    Tôi ghét những trò đùa vô tâm,những
    trò đùa có thể làm tổn
    thương người khác cho dù không
    thật sự cố ý
    Tôi ghét cái phòng học bít bùng bốn phía
    Tôi ghét bọn nhóc mới tí tuổi
    đầu đã tập tọe yêu
    đương
    Tôi ghét cái cách bọn nó làm trầm
    trọng hoá chuyện thất tình của
    mình lên như thể bọn nó đang yêu
    thật
    Tôi ghét những tình bạn nửa
    vời, không thân không sơ
    Tôi ghét cái nóng 40 độ
    Tôi ghét cái nắng chói chang buổi
    trưa
    Tôi ghét đội mũ vì lúc nào tôi
    cũng đánh mất
    Tôi ghét những cuộc tranh luận mà
    kết cục bao giờ cũng tệ
    hại
    Tôi ghét những lời khuyên bảo tôi
    phải làm thế này,phải làm thế
    kia
    Tôi ghét những lời đùa nghịch
    khi tôi đang cáu
    Tôi ghét những bộ phim dài lê thê mà
    nội dung chẳng có bao nhiêu
    Tôi ghét những bài hát ca cẩm thất
    tình này nọ mà giai điệu giống
    y nhau
    Tôi ghét báo hoa học trò bây giờ,cả
    tờ báo chỉ toàn là ca
    nhạc,điện ảnh,bóng đá
    Tôi ghét nhận điện thoại
    Tôi ghét đám đông,ghét ồn ào,ghét
    tiệc tùng,ghét karaoke
    Tôi ghét sự miễn cưỡng
    Tôi ghét chính mình vì tôi không bao giờ
    tỏ ra ghét bỏ những thứ tôi
    thật sự ghét
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...
  7. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích nhìn vào mắt người khác, thích cả cái cách người ta nhìn mình. Tôi
    Tôi thích cái cách mọi người áp đặt suy nghĩ, nó chứng tỏ bản lĩnh, sự bảo
    thủ và cả những áp đặt rất linh tinh, rất vớ vẩn. Không nghe sự áp đặt cũng
    rất thích và chấp nhận được sự áp đặt cũng hay lắm.
    Tôi thích cả những người nghĩ rằng họ luôn luôn đúng,còn những người
    xung quanh thì bao giờ cũng sai nếu suy nghĩ khác họ. Tôi sẽ luôn trêu chọc
    họ, sẽ nghe họ phân tích đâu ra đấy hoặc suy nghĩ xem mức độ bảo thủ cao
    đến đâu.
    Tôi thích những kỳ thi, nó khẳng định sự lười học của tôi và cả phương
    pháp học thi của tôi rất hiệu quả. Những kỳ thi thường làm bạn tôi bất ngờ
    với kết quả của tôi vì chúng nghĩ tôi chỉ ham chơi thì học làm sao được.
    Tôi thích học thêm vì ở đó không có điểm danh, và tôi được nghe nhiều điều
    không có trong sách vở hơn.
    Tôi thích tất cả các ngày trong tuần vì ngày nào tôi cũng có thể nhận được
    những niềm vui.
    Tôi thích những trò đùa, và tôi cũng thích đùa.
    Tôi thích những phòng học bít bùng bốn phía, bởi tôi đã lớn lên rất nhiều từ
    đó.
    Tôi thích cái cách yêu của bọn trẻ con, tình yêu của chúng thật ngây thơ,
    trong sáng. Nếu như xung quanh tôi là những đứa trẻ, tôi sẽ dậy chúng cách
    yêu như thế dù cho tôi đã biết cách yêu hay chưa?
    Tôi thích cả những tình bạn nửa vời bởi tôi đã có rất nhiều bạn như thế.Tôi
    tỉnh táo hơn nhờ những tình bạn nửa vời, và biết dược những bạn thân của
    tôi.
    Tôi thích cái nóng vì sẽ thấy đó là một sự rèn luyện sức chịu đựng. Tôi thích
    cái nắng buổi trưa vì nếu đi ra đường, tôi sẽ chai sạn, phong trần hơn. Nếu
    ở nhà, tôi sẽ thật mát vì dùng điều hoà.
    Tôi thích đội mũ lưỡi trai vì tôi có thể bẻ cong nó. Và thỉnh thoảng, tôi lại có
    cơ hôị có mũ mới vì mất hoặc cho bạn bè cái mũ đang đội
    Tôi thích những cuộc tranh luận. Và đôi khi, tôi cũng thích làm cho những
    cuộc tranh luận trở lên gay gắt. Tôi thích nhìn mọi người gân cổ lên cãi nhau
    vì những chuyện không đâu(Tôi cũng đã từng như thế!).
    Tôi thích những lời khuyên của người khác. Đó chính là sự quan tâm của
    mọi người. Và một lời khuyên có phân tích đúng đắn thì quá tuỵêt vời.
    Tôi thích những lời đùa nghịch khi tôi đang cáu. Được một lời hợp lý, tôi sẽ
    hết cáu ngay.Và tôi cũng thích trêu đùa người khác ngay cả khi họ đang
    bực tức.
    Tôi thích những bộ phim dài lê thê, vì mọi người thân của tôi cứ chăm chú
    vào xem, tôi sẽ có nhiều thời gian hơn cho những việc mình thích.nội dung
    Tôi thích những bài hát ca cẩm thất tình này nọ mà giai điệu giống y nhau vì
    tôi có thể cười khi nghe ai đó hát như thế.
    Tôi thích báo hoa học trò bây giờ vì nếu nó hay hơn tôi sẽ mất nhiều thời
    gian đi mua báo như xưa và mất thêm tiền cho dù tuần nào tôi cũng mua
    báo mà chưa bao giờ tiếc tiền.
    Tôi thích nhận điện thoại vì có những cuộc ĐT làm tôi rất vui.
    Tôi thích đám đông,thích ồn ào, thích tiệc tùng, thích karaoke vì ở đó nhiều
    người cảm thấy rất vui. Và tôi thì thích ngắm nhìn người khác vui.
    Tôi thích cả sự miễn cưỡng. bởi nhiều lúc tôi chỉ cần quan tâm có hoặc
    không.
    Tôi thích chính mình vì nếu tôi ghét bản thân mình thì có lẽ, tôi sẽ không yêu
    thương ai khác. Nhưng tôi tin, tôi sẵn sàng hy sinh mình vì người khác nếu
    việc đó là có ích.
    Tôi thích rất nhiều, vô cùng nhiều. Cuộc sống này có biết bao điều tôi thích.
    Tôi thích cả những cái tên: Thảo, Khuê, Jolie,...
    Và quan trọng nhất, tôi thích...
    Giữa không và có
    Ranh giới mong manh
    Hư hư ảo ảo
    Không không có có ...

Chia sẻ trang này