1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí (Part 3) - GÓC KHUẤT cho tâm hồn của bạn !

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi habee20, 08/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RongVN88

    RongVN88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Khám đi chị
    Khéo lại cúm gà
  2. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Trời vẫn rất lạnh....Có người đòi mang trái tim ra sưởi ấm bằng ánh nắng mặt trời của miền quê đầy gió và cái ròi gửi qua từng nhịp đập của con tim cho miềng cảm thấy ấm áp..hix hix,nghe mà nóng hết cả người...
    Trời giề mà lạnh thế, ghé lắm rùi đới nhá.
  3. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Khám rồi.
    Bsỹ bảo choresterol hơi cao hơn bình thường
  4. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    hate
    Love is a game
  5. RongVN88

    RongVN88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Chị Trâm có câu hay quá, em ăn cắp bản quyền đây
  6. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Anh biết không, đôi khi, mọi thứ xa xăm như một giấc mơ, như mùa sẽ trôi qua, như gió sẽ cuốn đi?
    Em chỉ muốn được làm một chiếc lá rụng..lìa cành..chao nghiêng..hưởng thụ những khoảnh khắc đẹp cuối cùng..rồi chạm đất !
    Rồi yên nghỉ !
    Sao anh không thử đưa tay đỡ chiếc lá ấy nhỉ ?
    ...Gió mùa lạnh quá ...Lạnh lắm ấy, lại thèm muốn được tan ra trong cái rét "ngọt ngào" của mùa đông miền Bắc mới có này...
    Ngày hôm qua đã xa...,chuyện tình cờ cũng đã qua,nhưng dư âm vẫn như những vòng tròn trong veo lan tỏa trên mặt hồ lúc vô tình xao động.. lại thấy thèm được về với miền ký ức ngược dòng - nơi ấy - khiến ta - thấy - bình - yên...
    Nhưng...
    E chẳng bao giờ thấy mình đầy đủ, chỉ bởi vì E tham lam nhiều quá?
    Vì vẫn thấy mình yếu đuối lắm..
    Vì vẫn thấy lạnh mỗi khi một mình trên phố dù đang là giữa mùa hè nóng bức..
    Vì vẫn bật khóc khi phải chứng kiến những người mà mình yêu thương đang dần rơi` xa..
    Và vì...một cảm giác chưa thể nào trọn vẹn...
    Mơ 1 hạnh phúc....có quá khó không hả Thảo ?
    ( Miss Rùa''s Blog ^^)
  7. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    mệt & mệt
  8. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh, đi làm mặc ấm, hở mỗi cái đầu gối, thế mà ốm. Hỏi là làm sao
  10. RongVN88

    RongVN88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    ơ hớ, ăn dưa bở nhá
    Đã gọi là ăn cắp thì ai lại đi trả xiền
    @leo: đấy, tại hở cái đầu gối đấy, hở ít quá nên là mới ốm

Chia sẻ trang này