1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí (Part 3) - GÓC KHUẤT cho tâm hồn của bạn !

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi habee20, 08/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RongVN88

    RongVN88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Bác lên thư viện quán nước ông Thử ngồi bốc phét là hết lạnh ngay mà
  2. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Mưa lạnh lùng, gió tàn nhẫn! Lão zời thật quá đáng!!!!
    Lạnh quá !!! Lạnh quá!!!
  3. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    mọi thứ thật êm đềm từ tối qua... mọi chuyện tưởng trừng như giấc mơ, và sẽ quên đi fải ko?!
    ngày này năm xưa miềng bận túi bụi, giờ chẳng muốn về nhà... đối diện với cái gì đó mông lung
    chợt nhận ra rằng bên mình còn có nhìu điều khá thú vị, và họ khá quan tâm tới miềng
    tự nhiên cho tay vào túi thấy chống chơn, thấy cái ví hàng ngày giờ nằm góc phòng hình như đã bụi bẩn hay mọc rêu xanh...
  4. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Online rồi đây!
    Ôi Tết !!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    ngủ roài lại dậy, sao down mãi mà ko xong vậy cà... lâu thía ko bít... từ 7h tối đến giờ... lạnh quá...
  6. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Anh hỏi em câu đó, em biết trả lời sao đây ?
    " Anh hỏi thật nhé, em xinh đẹp, cá tính. Mà vẫn chưa có người yêu thật ư ? "
    Phải rồi, đấy là cái vỏ bọc thôi mà.Cũng đôi khi, người ta nhìn thế mà e dè bước đến...
    Cũng như anh, anh đâu có tin là sự thật. Phải chăng em bộc lộ quá nhiều những '' điểm yếu'' hay những sơ hở j chăng. Khiến anh nghĩ...anh ko thể yêu em ?
    Em chẳng đùa cợt, em cũng chẳng muốn vui chơi. Em chỉ nói thẳng những gì em nghĩ, những gì thuộc về tính cách em...
    Anh kém lắm....
  7. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tết Vào Box từ hôm 28 đến giờ vắng heo: chẳng bù cho những ngày thường, sao mà đông thế buôn dưa, mô kick cứ gọi là đông:D
  8. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Thật khó để nói anh biết phải làm sao đây
    Khi tình yêu anh ở giữa hai ngã đường
    Một người trao anh niềm tin
    Một người anh đã hy vọng
    Con đường tình ...phải chi .... đừng rẽ đôi
    Giờ anh phải làm sao tròn đây khi tim ai khắc cả hai hình dung
    Vui buồn cùng em nhưng lòng đã mang ước thề...
    Anh thật lòng mong gần em nhưng anh vẫn còn bên đời anh
    Một người mà anh đây nặng mang bao nghĩa tình
    Cho giờ duyên ta dở dang
    Cho mình lại đến với nhau
    Để giờ đây cuộc tình này trái ngang .... khổ đau đời nhau .... !!!
  9. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Mở hàng ngày mùng 5 tết phát . chẳng có ai lì xì cho mình nhỉ?!
  10. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Mày lên HN rùi à? Mai tao mí lên,hôm nay HĐ có tụ tập đới..hí hí hí..
    Chúc cả nhà năm mới Hạnh phúc,may mắn và ấm áp...
    Tết năm nay cứ nghĩ là buồn dưng mà chả buồn,vui chơi hết Tết mà vẫn chưa hết chỗ chơi,chả đi được đâu xa..hix hix Năm nay lớn rùi chả được lì xì nhiều nữa,chán..hị hị

Chia sẻ trang này