1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí (Part 3) - GÓC KHUẤT cho tâm hồn của bạn !

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi habee20, 08/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hum nai là ngày cá tháng 4,em lôi topic này lên cho mọi người vào chia sẻ+kể lể xem đaz lừa được những ai..hé hé,từ 00h đến bi giờ mí lừa được 2 người,nhưng lừa như thật, olala,vui quá là vui,12h đêm ccó người phi xe từ đường Bưởi ra tận Sư Phạm ha ha ha
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Bùn quá thôi !!!!
    Lang thang cả buổi chiều mà chẳng thấy bóng hoa nào cả. Hic, lúc mình đi thì nó chưa nở, lúc mình về nó lại tả tơi hết rùi ....
    Lại chờ đến sang năm sao ?
    Đành vậy ! Mai lại phượn lên đấy chụp hoa ban mới được ...

  3. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Cái lão giời rõ dở hơi, cái lúc mình cần lão tươi tỉnh thì lão lại mếu máo trông rõ là ghét!!!
  4. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Kể ra lão cũng ko đáng ghét lắm!!!
    Hix...1ngày đi khoe!
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chẳng hiểu sao lại lưu luyến tụi nó đến thế ? Cũng chẳng hiểu tại sao tụi nó lại lưu luyến mình đến thế ?
    Lúc nào cũng "Cô ơi, cô về đi ! "
    Lúc nào cũng "Cô ơi, em yêu cô lắm ! "
    Lúc nào cũng nheo nhéo, nheo nhéo : "Bọn em nhớ cô lắm ! "
    Một tháng rưỡi, chỉ có 1 tháng rưỡi mà sao .... cứ như mình với tụi nó đã quen nhau hàng năm trời vậy nhỉ ?
    Mà tính toàn thời gian cả đợt mới là 1 tháng rưỡi, chứ chi li mà nói thì mất 2 tuần đầu mình với tụi nó vẫn chưa có gì cả, chả chạm mặt nhau là mấy. Lúc đấy tụi nó còn ngại ngần, còn các cô thì chăm chăm vào lo làm giáo án, lên kế hoạch chủ nhiệm ...
    Èo ôi ... nghĩ đến mà thấy chóng mặt !
    Thế rồi ... đụng cái là 8/3, nào văn nghệ, nào báo tường, nào ý tưởng trại cho 26/3 .... Một bên là hoạt động của lớp, một bên là chuyên môn giảng dạy ... các cô cứ gọi là quay như chong chóng cả loạt mới xoay xở nổi ... Cơ nhưng mà vui ! Đứa nào cũng quý cô cả, cứ mong cô đến để rang lạc với rang ngô mời cô ....
    Eo ôi .... nhớ đến mà thèm ...
    Bây giờ thì cô đi rồi ...
    Cô về lại cái chốn hoa lệ này, từ giã vai trò "cô" để nguyên vẹn trở về làm "trò " ... Cô đi mà 1 fần hồn cô ở lại với lũ bọn nó, rồi thì cô cũng đem 1 fần hồn của bọn nó đi ....
    Cô nhớ tụi nó, tụi nó cũng nhớ cô.
    Cô muốn về với tụi nó, tụi nó càng mong cô về hơn. Cứ sốt sắng "Bao giờ cô về ? Cô ? " Đã thế, cô lại càng muốn về ....
    Trời ơi ...
    Cái lũ quỷ con ấy ... sao mà đáng yêu, dễ thương đến lạ ...
    Nó hồn nhiên "Em yêu cô". Thì cô cũng hồn nhiên đáp lại "Cô yêu em"
    Cô gọi điện cho nó. Bắt nó fải nói "Em yêu cô" bằng được. Thế rồi nó cũng bắt chước : "Cô fải nói yêu em cơ ! " Cô cười ... Mắng nó là "Đồ con nít" ...
    Ai cũng bảo cô "nhí nhố " ! Nhưng mà có lẽ cũng nhờ cái nhí nhố ấy mà tụi nó "yêu" cô. Thì cô cứ "nhí nhố" đấy ! Có làm sao đâu nào ?
    Mấy thằng quỷ, suốt ngày gọi cô ra mạng. Cô thì cô cũng muốn ra lắm, nhưng cô mà cứ "ừh" là có khi bọn nó bỏ cả buổi học để ngồi tán fét với cô. Nên thôi "Cô bận " . Vậy là mấy thằng tiu nghỉu ... Khổ thân !
    Hôm trước, trước ngày thi bán kì, nó ra mạng, cô quát cho 1 trận. Rồi nó hứa "Em sẽ đc điểm cao cho cô xem". Thi xong môn thứ nhất, tối, nó gọi điện, "Cô ơi, em đc khoảng 7,8 điểm gì đó. Em tính thế, nhưng cũng chưa chắc lắm! " . Cô lại quát nó 1 trận. Nó mếu máo "Nhưng em cố hết sức rồi mà." Cô lại thôi. Nhắc nó fải cố ôn tiếp cho tốt.
    Thi xong môn thứ 2, nó online, nhắn cô "Cô ơi, em được 10 môn Pháp đấy . Cô thưởng em gì nào ? "
    Rốt cuộc, nó bị cô giận vì tội online quá nhiều. Nó vùng vằng " vĩnh biệt cô ". Cô cũng kệ, cho nó giận dỗi. Cô biết nó ấm ức lắm, cô chẳng dỗ dành gì nó, vẫn vui vẻ nói chuyện với những đứa khác, biết nó chắc chắn ko về nổi mà ngồi bên 1 đứa nào đó thôi. Cô cứ hồn nhiên thế, mặc kệ nó, cho nó biết thế nào là cô giận ...
    Cuối cùng, còn 15'' đến giờ nó đi học, cô bảo 1 đứa gọi nó vào nói chuyện với cô. Nó ấm ức kể. Nó ấm ức trách cô "không biết tha thứ". Cô rơm rớm nước mắt. Làm sao cô ko hiểu nó cảm thấy như thế nào khi bị cô đối xử như thế ? Cô chỉ bảo " Hãy để cho cô một con đường để trở về .. "
    Nó "vâng" ....
    Nó vẫn còn tức cô, nhưng vẫn type được những dòng chữ mà cô biết nó chắc chắn sẽ type " Em yêu cô "
    Nó chia tay bạn gái. Có lẽ vì trong thời gian cô về nó dành quá nhiều thời gian cho cô mà quên mất cô bạn gái của mình. Cô trách. Nó bảo " Nó fải hiểu là em fải quan tâm đến cô chứ! Nó ko hiểu thì em ko cần 1 người bạn gái như thế ! Ai lại đi ghen với cô bao giờ." Cô quát nó "bọ xít". Nó vẫn không chịu. Cô quát nữa ... Nó xuôi ... " Vâng, cứ để từ từ xem đã ạ ! "
    Nó gọi điện cho cô. Hỏi cô đã nhận được thư của nó chưa ... Nó hỏi đúng nỗi đau của cô. Nó gửi thư từ chiều thứ 6, cô gửi cho nó chiều chủ nhật, vậy mà nó nhận được thư rồi. Còn cô, lúc nào đi về đến nhà cũng ngõ xem có ai bỏ thư qua khe cửa không ... Vậy mà mất hút ... Hơn 1 tuần rồi ... Buồn ....
    Hix .... Cuối cùng, điều trở lại trong cô vẫn là " Nhớ tụi nó quá !!! "
  6. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Lộn xộn quá, cái gì cũng dở dang...
    lúc chưa xắn tay lên làm, thấy sao mà đơn giản, khi dấn thân vào mới thấy khác hẳn, cv đòi hỏi nhiều thứ hơn, mình phải tập trung, hoàn thiện bản thân, gọt dũa, gọt dũa....
    Hôm nay cũng vui, nhưng niềm vui dường như tụt đi nhanh, cuối cùng chẳng để lại gì, chẳng ấn tượng gì, dễ sợ, thế khác quái nào ăn không ngon mà lại cứ cố ăn đồ ngon , hay là "mất điện nhà ngói cũng như nhà tranh" ===> ăn đồ ngon làm giề, chỉ tổ tốn tiền, xây nhà đẹp làm giề,,,, phí.
    Thế đấy
    phải lấy lại cảm hứng yêu đời, phấn khích khi vui hơn nữa
    Oài, dạo này mình vô sản nhỉ, hehhêh, cơ mà độ bất cần tăng cao, chẳng thấy thiếu tiền, ra đường vẫn cười phe phé. ho ho....
    Mai lên công ty ăn trực... (^_^). Tập trung vào cv thôi, mỗi tội bực mình, trang web công ty đang tu sửa nâng cấp, làm mình chẳng rút được tiền.
  7. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    chờ đợi...
    chờ đợi...1 động từ nghe sao mà bùn thía nhỡ...nó gợi lên cái không gian ảm đạm...thanh mịch...gợi lên sự lặng lẽ trôi của thời gian...
    ghét thời gian lắm...tại sao lại chậm chạp thía???...tại sao lại dài đăng đẳng thía???...tại sao lại nặng nề thía???...
    ng` ta chờ đợi để làm `j ih'' nhỡ???...chờ đợi...để trưởng thành...chờ đợi...để hoàn thiện...chờ đợi...để chấp nhận sự thật...chờ đợi...để wên đi 1 ai đó...1 thứ j` đó...1 hy vọng nào đó...hay tất cả chỉ là chờ đợi...
    dẫu bit rằng...mệt mỏi lắm...
    dẫu bit rằng...khó khăn lắm...
    dẫu bit rằng ...sẽ dài lắm...
    dẫu bit rằng...sẽ chẳng có kết wả j`...
    nhưng....vẫn chờ đợi
    con ng`...cứng đầu thật...con ng`...bướng bỉnh we''...con ng`.... fức tạp we''...con ng`...khó hỉu we''....
    và...
    theo thời gian...
    mọi thứ sẽ trôi wa...
    hình bóng sẽ tan biến....
    kỉ niệm chỉ là phù du...
    thói wen sẽ thay đổi...
    con ng` cũng sẽ thay đổi...
    sẽ bit dc rằng...
    mình thật ngốc...thật lì lơm...thật mềm yếu...
    thía mà...sâu thẳm trong tim...vẫn chờ đợi....1 cái j` đó...nhất định....sẽ đến....
  8. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối tuần bắt đầu từ lúc 5h35'',lâu lắm nó mới dậy sớm thế,từ sáng đến h làm được bao nhiêu là việc tốt...Ai bảo tối hôm qua mệt đi ngủ sớm để sáng này phải hùng hục làm từ mờ sáng...Bách nhục...
    8h lao ra đường,Thành Phố hôm nay mưa bụi,làm nó nhớ.....hic hic
    .Hy vọng nửa ngày còn lại thật vui như nó đã lên chương trình....
    Cuối tuần vui vẻ..!!!
  9. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Anh đến như gió
    Và cũng đi nhanh như gió
    ......
  10. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Dạo nài lắm chuyện đau đầu quá.. Mệt mỏi...

Chia sẻ trang này