1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí (Part 3) - GÓC KHUẤT cho tâm hồn của bạn !

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi habee20, 08/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutuhd

    sutuhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hum qua mới chỉ khặc khừ ôm ốm nhưng sau đó thì hum nay liệt giường. Ức chế vì bị người khác hiểu lầm.
    Nó đã ngủ thì cứ để nó ngủ đi nếu ko thế............ Đừng để nó dậy trong lúc này, đau lắm
  2. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    hqua mệt mỏi, mệt thể xác ấy, chả muốn nghĩ gì, mất công lại mất ngủ ... bảo rằng hnay tỉnh táo hơn sẽ xem xét ...
    nhưng sáng ra, nghĩ lại thấy buồn quá
    chẳng muốn làm gì cả, ... muốn từ bỏ hết ... nhưng như thế yếu đuối quá
    đầu tuần mà chẳng có chút tinh thần chiến đấu gì cả
  3. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Có những sự thật khiến ta rất vui,
    Có những sự thật làm ta đau lòng.
    Nhưng đã là sự thật thì vẫn là sự thật.
    Phải chấp nhận và đối mặt.

    Sự thật là mình đang chấp nhận,
    Sự thật là mình sẽ vượt quá.
    Sự thật là cảm ơn những người bạn của tôi. Tôi yêu các bạn lắm, tôi yêu và thương gia đình tôi hơn,
    Oài, cố gắng ăn nốt suất cơm sáng + Trưa nay.
  4. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Ối zời, hôm bọn nó thả đèn trời kinh lắm nhá!
    Hôm nay, nhức hết cả đầu.
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    " Mày ơi . Tao đi đây ! "
    1 dòng tin nhắn ngắn ngủi, ngỡ chừng như rất "thường". Nhưng sao trong lòng đột nhiên thấy " HẪNG". Có cái jì đó gai gai, buốt buốt ở trong tim. Cảm giác như vừa để tuột khỏi tay thứ jì quý jía lắm. Bỗng dưng thấy mình như chết lặng đi trong vài giây phút.
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Mưa....
    Mưa bắt đầu lạnh như mua thu.
    Sáng đưa Chip đi học, mưa hắt vào mặt, vào chân, lạnh buốt.
    Nhưng tim không hở cũng lạnh buốt.
    Buốt
  7. sutuhd

    sutuhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em ko buồn cũng chẳng nhớ anh đâu.
    Nhìn con trai BinBin làm em quên mọi chuyện.
    Em ghét anh!
  8. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Giá miếng trầu đừng cay
    Giá chén trà đừng chát
    Giá người ngoan đừng hát
  9. Judgment

    Judgment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cần một khoảng lặng, cần một vài khoảnh khắc để cảm nhận cái lãng mạn trong dời. Lang thang bất ngờ tìm được một nơi như thế: http://www.theoyeucau.com/Home/
  10. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    :D, định viết từ trước khi đi, cơ mà mạng lỗi nên đi về mới viết được...
    Lại một vụ hẹn hò, trước mỗi vụ hẹn hò mình cứ thấy ... làm sao ấy.
    Hé hé

Chia sẻ trang này