1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí (Part 3) - GÓC KHUẤT cho tâm hồn của bạn !

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi habee20, 08/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Nhiều âm thanh phức tạp và khó giải thích thật Cuộc sống là thế, chỉ có tiến lên thôi. Giá mà mình được ai đó hẹn hò lúc này
    Chết dở
  2. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lại mò mẫm vào đây. Chẳng biết viết gì....
    Tâm trạng lúc này đang rối bời.......chán.........
  3. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc váng vất như vẫn đang bập bềnh... Chóng mặt, ợ. Trưa nay được ăn cơm đầu bếp nấu, hi vọng sẽ ổn
  4. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay buồn quá k biết e có chuyện gì mà lai như thế? Khó hiểu và chán nản.Bực mình
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình mới được đón bình minh theo đúng nghĩa của nó mà lại là một buổi sáng thật đẹp trời nữa chứ !!!
    Mấy tháng nay, mình cứ ủ ê sống trong trạng thái mơ hồ, không say mà cũng không tỉnh. Cuộc sống bên ngoài cứ vùn vụt vùn vụt lao qua... còn cái cuộc sống của riêng mình chỉ gói gọn trong căn phòng nhỏ, chẳng mấy khi đi đâu, chẳng mấy khi có việc gì đặc biệt đủ để cảm thấy "có chút khác thường". Tất cả mọi công việc lặp đi lặp lại như đã được lập trình vĩnh viễn từ ngày này qua ngày khác.
    Không có buổi sáng sớm nào cả ! Một ngày mới bắt đầu khi mặt trời ở ngay trên ngọn cây ... thế nên ... làm gì có chút ánh nắng ban mai nào cơ chứ ?
    Cả một ngày làm việc là một quãng thời gian nhàn rỗi, buồn chán và dài vô tận ... Mọi thứ đều đơn điệu và thiếu tính "sống" ... Cư như vậy mà qua đi cho đến hết ngày ...
    Tối về là đóng cửa ở trong nhà cho đến giờ đi ngủ ... Ngủ ... để hôm sau lại bắt đầu lại một chuỗi những công việc như thế !!!
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    360 không vào được, không hiểu tại sao.
    @Một anh: chán quá, buồn thật, thề, không phải buồn giả vờ
    @Một anh khác: hôm nọ vào một quán, nó bật Cơn mưa Hoang dã. Tự dưng xung quanh như nhòa đi, trở về với căn phòng nhỏ, anh, em và Việt ngồi trong bóng tối nhìn mưa. Việt cũng hát Cơn mưa hoang dã. Em thích giọng cậu ấy. Và em cũng thích được ở bên cạnh anh nữa. Tất nhiên bây giờ thì đã có một thứ khác đi một chút. Nhưng tự dưng nghe thấy, tự dưng lại nghĩ đến những gì đã từng rất tốt đẹp. GIá chúng ta đừng lớn lên, hẳn cuộc sống sẽ dễ dàng biết bao.
    Buổi sáng vốn rất ngon lành, không có gì ảnh hưởng đến tâm lý cho lắm. Trừ những sáng... chưa gì đã lọ mọ.
    Cả ngày hôm nay rồi liệu làm được những cái gì đây?
  7. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Một đêm thức trắng vẫn bâng khuâng chưa quyết định
  8. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Haizzzzz.......
  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Không nhớ năm ngoái tầm này mình thế nào....
    Nhưng năm nay, trước thềm 2009, mình tệ quá :(
    Mùa xuân là mùa của sinh sôi, sao lại có thứ phải chết?
    Mà ngọt ngào chừng ấy...
    Tự dưng có cảm giác mình cũng giống tờ lịch, nhắm mắt lại... và rơi...
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Không đủ Gold để bắt em Lan nhân dịp năm cũ qua đi.
    Chán!

Chia sẻ trang này