1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí (Part 3) - GÓC KHUẤT cho tâm hồn của bạn !

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi habee20, 08/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    đi tìm vài topic cũ chẳng thấy đâu ...
    nghe nhạc "song from secret garden" não hết cả lòng
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=QB08fIQb6I
  2. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Haizzzzz. Nếu sống chỉ để thở dài thì thôi đành thở dài mà sống vậy. Haizzzzz
  3. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Run rẩy, sợ hãi...
  4. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Haizzz ... tự dưng lại nhớ về ngày mai của 1 năm về trước ... Thấy mình hâm hâm, điên điên quá thể ...
    Thế còn ngày mai thì sao nhỉ ? Haizzzzzzzz ...
    Thôi ! Mặc kệ đi ....
  5. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm tỉnh dậy, thấy nhẹ nhõm...tự thú tội là hqua thật sự thấy có lỗi lắm lắm!!!
  6. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hình như ngày hôm nay có bão, cơn bão cấp 12 gió giật cấp 24 với tốc độ gió lên đến 370km/phút
    Có lẽ cơn bão sẽ làm xoắn hết các khúc lòng còn thẳng tuột.....................
  7. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đú đởn, thế là tạch. .
    Đen tỉnh mà bạc chả đỏ. hè hè.
    oằn tà là vằn. nếu em mà được như thế thì còn gì là em. Cơ mà em cũng thích thế,
  8. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Ta say trong nỗi buồn, ta cười với niềm đau
    Ta đi tìm cội nguồn, ta tuôn ra biển khơi.....
    Ta đứng trước cổng trời, ta gọi người trăm năm
    Ta đau cơn mộng vỡ, ta uống lời ăn năn....
  9. lutraquan

    lutraquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Lại hẹn hò để rồi cơn mưa bất chợt xoá hết tích dấu còn chăng hay chớ... nhoà !
  10. metquadi

    metquadi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.984
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thế nào mà chán chán kinh lên được. Chỉ thích đi spam mới lạ

Chia sẻ trang này