1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí (Part 3) - GÓC KHUẤT cho tâm hồn của bạn !

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi habee20, 08/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Saofaixoan68

    Saofaixoan68 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình ko có hứng đi spam nhưng mà thấy bạn Mệt nên lại mún xì bem
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Chài, không ngủ được, lang thang tí teo nào ....
    P/S :
    1, Lên nào !!!
    2, Ta đã trở lại, không biết người cũ còn hay không ???
  3. metquadi

    metquadi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.984
    Đã được thích:
    0
    Người cũ vẫn còn đầy!
    Nhưng không lên được nên mệt quá đi !
  4. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm cái sự đời thấy thật là lạ, có người mình chỉ coi là xã giao thì lại rất nhiệt tình với mình, trong khi có những người cứ ngỡ là anh em thì lại rất hờ hững... Trăm sự cũng chỉ tại cái toan tính trong đầu con người ta mà thôi !
    Xét cho cùng thì cho-nhận vẫn là nguyên tắc cơ bản của bất kỳ một mối quan hệ nào. Thế nên có lẽ ko nên ghét ai đó nếu họ ko định giơ chân đạp mình xuống , sống thế cho nó lành ... (mà chắc đếk gì đã đạp được mình xuống )
  5. metquadi

    metquadi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.984
    Đã được thích:
    0
    Lại bức xúc ồi!
    (mềnh đếk đạp xuống nhưng mờ có thể cắp nách phi xuống chân cầu thang)
  6. t123

    t123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    hnay lại có cảm giác lười vô đối cố gắng cho xong vài việc linh tinh
    hình như SG lại lạnh, giờ này vẫn còn lành lạnh ... hóng thấy nhiều chỗ đẹp quá, lại thik đi chơi
    nhưng phải cố nhịn đến nghỉ tết tây vậy
    đang nghe "bình yên", sáng ra hok làm gì mà ngồi ôn kỷ niệm có rảnh & hâm quá ko nhỉ
  7. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    vậy là tháng 12 cũng tới, 1 năm trôi quan nhanh đến mức không kịp làm một điều gì, chuẩn bị nói tạm biệt HN mà lòng thấy nao nao...có thể với người khác chuyến đi chỉ đơn giản là chuyến đi...với mình giờ đây mỗi bước đi là một bước quyết định cuộc đời...
    mỗi người chọn cho mình một con đường, riêng mình không có quyền lựa chọn hay nói đúng hơn không biết phải chọn thế nào..những người bạn đã chọn cho họ được con đường đi, không biết đúng hay sai nhưng ít ra họ dám chọn...còn mình thì sao?
    Chỉ mong thời gian đừng trôi nữa..
  8. bonchenlem

    bonchenlem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    đêm qua mưa tầm tã, ồn ã làm mềnh ek ngủ đc, nằm nghĩ nung tung
    sáng nay dậy mệt, vẫn theo cái giờ hàng ngày dậy nhưng ngại đường bửn nên ko đi TD, thế là có đứa cáu mềnh hok đi dưng ở nhà dọn dẹp nhà cửa + tự tập gần 30p còn giè
    dạo nì còn tập đàn lại chứ ngày xưa học THCS đc học nhạc 1 tháng, giờ mua sách về tập tành lại. Chơi đc bài "ABC", "Bố là tất cả", Em yêu ai", "hổng dám đâu", ... toàn nhạc thiếu nhi thui đang tập để dạy trẻ con mà
    hqua đọc báo bài ăn thuốc kích thích, vẫn còn ghê nên trưa nay thực đơn toàn rau hôm nào đọc bài ăn thuốc trừ sâu khéo tuyệt thực luôn á
    viết nhật ký cho ngày hnay tạm vậy đã. Sáng giờ vẫn tủm tỉm cười vì 1 gã, hehe
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc mụ mị ...
    Mắt mi lười biếng ...
    Toàn thân rã rời ...
    --------------------
    Bỉ đếck chịu được ...
    Cơ mà tại dạo này đú cơ... 1 tuần mà làm đến 3 trận thì không "rã" ra mới là lạ ấy chứ ...
    Ai bẩu chả uống cho say chết giấc đi ... Cứ mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa say thì người ngợm nó chẳng dở dở ương ương ra như thế ....
    Huhu ..... Ai kéo tui ra khỏi cái mớ này mí .....
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ủn tiếp đi 6 trên sáu luôn

Chia sẻ trang này