1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí (Part 3) - GÓC KHUẤT cho tâm hồn của bạn !

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi habee20, 08/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metquadi

    metquadi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.984
    Đã được thích:
    0
    Người đứng đầu bao giờ cũng phải học cách tin tưởng anh em, khó lắm em ạ. (Tất nhiên, đứa nào lợi dụng lòng tin thì cho nó đi Ma Cao luôn í ế á).
    Hêy zaa... Hôm nay vào Box Hà Tây, ngó sang bên phải, thấy quá nhiều tim phập phồng, cứ tưởng nhà hàng tim hầm ngải cứu
  2. bonchenlem

    bonchenlem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    chỉ đc ngắm thui
  3. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Đây chính là dilema của việc làm quản lý nhờ, không làm sao thấu hiểu, hix. Chả nhẽ cái gì cũng nhúng tay vào làm, tính toán, rồi mới ký. Mình nghĩ nhiệm vụ của mình chỉ là đào tạo cho các bạn ý cứng cáp lên, rồi mình cứ ký thôi.
    Nhưng đến khi có gì sai thì trăm dâu đổ đầu tằm. Chả dám kêu ai. Rõ ràng mình duyệt mà lại. Mà lại phải bênh nhân viên. Hồi xưa có bà trưởng phòng cứ hễ sai là bảo "Cái Hiền làm" hay " cái Hương làm", mình tức quá đã cãi nhau tay đôi với bà ý (thế là ghê gớm lắm đấy, vốn mình hiền lành mờ), bảo "Em làm, còn nhiệm vụ của chị là kiểm tra, thế chị không kiểm tra để sai sót thế thì cho em hỏi bình thường chị làm gì cho hết 8 tiếng". Ăk. Đanh đá khiếp.
    Giờ vẫn coi đấy là bài học nhập môn cho quản lý, tự đưa ra 2 nguyên tắc:
    1. Kiểm tra, kiểm tra và luôn kiểm tra. Giống như làm bài trắc nghiệm, để biết tick vào kết quả nào vẫn phải làm cả bài toán.
    2. Nếu có gì sai đó là lỗi của mình. Cấm tiệt đổ cho nhân viên, vì mình là người kiểm tra. Thế lương cao hơn là để làm gì? Để kiểm tra chứ còn. Mà mắng nó, lần sau còn lâu nó mới làm.
    Chia sẻ tẹo :D
  4. metquadi

    metquadi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.984
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng hiểu như em thế đấy, nhưng không biết cách nói sao cho có lý, có tình như em nói. Anh là anh ghét nhất cái kiểu sai rồi đổ-lỗi-cho-anh-đánh-máy ặc ặc...
    Trường hợp của anh lại là anh phát hiện ra sai trước khi sự việc kết thúc. Anh đã cùng các bạn ý cố gắng sửa nhanh nhưng cuối cùng vẫn có 1 khâu là lỗi. Cơ bản là có nhiều đơn vị cùng phối hợp nên khó tránh hết được. Nhưng mình chả nhận thì khác đếch j cái bà chỉ biết đổ tội cho cái Hương, cái Hiền...
    Thanks em đã chia sẻ. Dạo này trình của em lên nhanh đến chóng mặt rùi đới
  5. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nản quá... Cứ kéo lên lại tụt xuống.
  6. metquadi

    metquadi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.984
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời khổ thân. Chắc cái cuần của em hỏng chun rùi
  7. bonchenlem

    bonchenlem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tớ về quê rùi!
    cố gắng nào
    hy vọng qua tết lại đc du xuân như mọi năm
    p.s:
  8. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Trình gì hả bác? Trừ trình rượu bia nhá. Mấy năm nay không đụng giọt nào :D
  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    À đấy, lại nói vụ trình mới chả trèo lại thấy bực. Cái nhà bác Vê thế mà kiêu, loại từ vòng gửi xe mới khiếp. Thế mới biết, quả thật nhà bác Vê toàn người trình cao chót vót nhở
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    nhà anh nhận xét về mẹ cháu thật lòng mà ! hức

Chia sẻ trang này