1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí (Part 3) - GÓC KHUẤT cho tâm hồn của bạn !

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi habee20, 08/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng tới h toàn gặp chuyện vui thôi! vui wá là vui! hihi....... giá mà ngày nào cũng đc như ngày hôm nay thì hay biết mấy!
  2. caocuongng

    caocuongng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Làm việc căng thẳng cả ngày...,mệt
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu1 học kì mới nào ...
    Bắt đầu bằng 1 buổi sáng thứ 2 cúp Cours nhé ! ( Lí do : Muộn )
    Bắt đầu bằng 1 buổi online đêm nhé ! ( Ko ngủ được ! )
    Bắt đầu bằng 1 kế hoạch đi chơi với "Nhóm" ! ( Lâu lém rùi ko đi đâu )
    Bắt đầu bằng 1 khoản tiền bỏ ra cho cái Alô lởm ! ( Lởm mà ! )
    Bắt đầu bằng 1 lô những dự định đang chờ ngày thực hiện ! ( Lắm chuyện thế đấy !! )
    ...............................................................................................................
    Cố lên miềng ơi ....
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 08/01/2008
  4. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Anh thích nem'' đá vào cuộc họp lắm hả????
    Mùng một sáng sớm đã bị lừa....ông ma túm được thì..chít với ông nhá.
  5. haphuong_il34

    haphuong_il34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Sáng nay,đang họp thì có ông anh gọi đi cafe sáng.Nhớ Baby quá,cứ lần nào cũng vậy,đi uống cafe là lại nhớ đến em.
    Nhiều lần,mà hầu như lần nào cũng vậy,gặp nhau chỉ được mỗi chuyện cãi nhau.Tại sao thế em nhỉ.Và tại vì lí do j mà vẫn nhớ...Tự hỏi xem mình còn yêu người ta nữa k mà vẫn chưa trả lời được.
    Hôm nào baby về phải nói chuyện tử tế với nhau cái mới được.Nghĩ lại tiếc ơi là tiếc,còn yêu nhau thì bây giờ phải có con hơn 1 tuổi rùi đấy chứ,phải không em nhỉ.
    Sáng nay,lừa baby đi uống cafe mà trong lòng dat dứt quá...Vận dụng hết trí thông minh mà từ sáng đến giờ không nghĩ ra cách nào để lần sau lại lừa được thêm cú nữa....
    Nhân tiện ở đây nhờ anh em giúp đỡ cho vài chiêu.
    Xin cảm ơn và hậu tạ(cafe or rượu)
  6. Rockdieucay

    Rockdieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.895
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, ngày nào tôi cũng dành 30 phút cho ... nhật ký
    Đó là thời gian còn nhỏ (trẻ ấy)
    Nhưng mà giờ sao ... viết 1 trang nhật ký khó quá
    Hồi đó tôi mới 16 hay 17 gì đó
    Giờ tôi đã gần băm mươi
    Lẽ nào, sở thích cửa con người thay đổi theo thời gian?
    Thế nên, không nên, nói trước được điều gì cả
    Đọc lại những trang nhật ký cũ
    Thật hay
    Tôi đang say
  7. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Back to work... back to the world...
  8. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay,đang họp thì có ông anh gọi đi cafe sáng.Nhớ Baby quá,cứ lần nào cũng vậy,đi uống cafe là lại nhớ đến em.
    Nhiều lần,mà hầu như lần nào cũng vậy,gặp nhau chỉ được mỗi chuyện cãi nhau.Tại sao thế em nhỉ.Và tại vì lí do j mà vẫn nhớ...Tự hỏi xem mình còn yêu người ta nữa k mà vẫn chưa trả lời được.
    Hôm nào baby về phải nói chuyện tử tế với nhau cái mới được.Nghĩ lại tiếc ơi là tiếc,còn yêu nhau thì bây giờ phải có con hơn 1 tuổi rùi đấy chứ,phải không em nhỉ.
    Sáng nay,lừa baby đi uống cafe mà trong lòng dat dứt quá...Vận dụng hết trí thông minh mà từ sáng đến giờ không nghĩ ra cách nào để lần sau lại lừa được thêm cú nữa....
    Nhân tiện ở đây nhờ anh em giúp đỡ cho vài chiêu.
    Xin cảm ơn và hậu tạ(cafe or rượu)
    [/quote]
    Ặc ặc...anh vẫn còn thích lừa tiếp hả???mún không nhìn mặt nhau nữa á?Hum qua như thế cũng đủ làm em tức điên lên rùi đấy.May mình tỉnh ,phải gọi điện trước khi nhảy vào quán không thì vào ngồi rùi mới alô thì ....
    Anh tập chung tìm hiểu ai thì cứ thoải mái đê,cái kỉu nói chuyện của anh thì có nói nữa gặp nhau vẫn cứ là cãi nhau...bùn nhỉ,em chả mún thế tẹo nào...
  9. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Sự phản kháng yếu ớt của nạn nhân
  10. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay là sáng thứ 3 chạy thể dục! he he... mấy hôm nay lại có hứng thế! mấy đứa cùng fòng cùng chạy nên vui! Hôm qua lại rủ nhau lên Lăng viếng Bác! hic... chiều ng ta đóng cửa nên ko vào trong đc, chán thế! lại fải đi bộ nhiều! thế mà về nhà ko sao, hôm nay mới thấy đau chân!

Chia sẻ trang này