1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật kí PCers

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi ljubimci_, 20/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    em hôm nay cũng được người ta sửa xong, nhưng ngày mai người ta mới trả lại máy, hichic khổ sở vì máy tính, mà dạo này phải tìm trường nhiều quá, mệt ơi là mệt, tốn tiền đt nữa chứ b-) Bảo bố mắc adsl thì nhất định ko chịu, mặc dù anh Tùng tốt bụng của mình đã đề nghị trả tiền cho rồi b-)
    Chị Mel ơi chị có bạn nào đang học bên Mỹ ko giới thiệu cho em với!!! Em phải tim thông tin về các trường ĐH bên đấy gấp, tháng 10 này em thi rồi mà chưa biết chọn trường nào để gửi điểm đây. Hôm qua tìm được trường hay ho, thích thật, nhưng mà SAT lại là bắt buộc, sợ ko kịp mất :( Anyway, có trường mình thích, có trường vừa tầm rồi, chả biết trường nào mới là safety đây
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Chị có nhiều bạn đang học ở Mỹ lắm, lúc nào em onl gọi chị chị cho mấy cái nick add vào hỏi chúng nó, cứ bảo là em chị Vân :D
    Mà sao nhà em giống nhà chị thế, nói mãi ko chịu lắp ADSL gì cả X( Bực hết cả mình
    Hôm nay ở nhà từ sáng đến chiều, đi chơi từ chiều đến tối, gặp ko biết là bao nhiêu người híc
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Chị có nhiều bạn đang học ở Mỹ lắm, lúc nào em onl gọi chị chị cho mấy cái nick add vào hỏi chúng nó, cứ bảo là em chị Vân :D
    Mà sao nhà em giống nhà chị thế, nói mãi ko chịu lắp ADSL gì cả X( Bực hết cả mình
    Hôm nay ở nhà từ sáng đến chiều, đi chơi từ chiều đến tối, gặp ko biết là bao nhiêu người híc
  4. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hehe ấy toàn invisible :P Mà tội nghiệp 2 chị em thế, hehe tớ lắp ADSL chạy nhoay nhoáy ;;) Thỉnh thoảng nó lại lên cơn điên thì sợ xanh mặt!!!
    Hnay lại bắt đầu 1 ngày bằng tiếng chuông điện thoại ... sợ thật, mình đến là bị ám ảnh bởi tiếng chuông điện thoại
    Trưa ngủ khò khò rồi chiều đi với mấy đứa bạn. Vui nổ trời nổ đất luôn!! :D Toàn chuyện bậy kinh dị mà ngồi bô bô kể :"> Mà khổ nỗi, mình chơi với đứa nào là đứa đấy bậy kinh khủng khiếp!! :"> :"> Tại mình hay tại chúng nó nhỉ?
    Tối đi chơi loanh quanh với lão bạn ở ngoài đường hehehe... về nhà ngồi viết cho xong đống tin tức ... hnay chăm chỉ đột xuất :P :P
    Mai ... chả biết thế nào nhỉ ... mà ngày mới sang được 25 phút rồi còn gì ~~~~
  5. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hehe ấy toàn invisible :P Mà tội nghiệp 2 chị em thế, hehe tớ lắp ADSL chạy nhoay nhoáy ;;) Thỉnh thoảng nó lại lên cơn điên thì sợ xanh mặt!!!
    Hnay lại bắt đầu 1 ngày bằng tiếng chuông điện thoại ... sợ thật, mình đến là bị ám ảnh bởi tiếng chuông điện thoại
    Trưa ngủ khò khò rồi chiều đi với mấy đứa bạn. Vui nổ trời nổ đất luôn!! :D Toàn chuyện bậy kinh dị mà ngồi bô bô kể :"> Mà khổ nỗi, mình chơi với đứa nào là đứa đấy bậy kinh khủng khiếp!! :"> :"> Tại mình hay tại chúng nó nhỉ?
    Tối đi chơi loanh quanh với lão bạn ở ngoài đường hehehe... về nhà ngồi viết cho xong đống tin tức ... hnay chăm chỉ đột xuất :P :P
    Mai ... chả biết thế nào nhỉ ... mà ngày mới sang được 25 phút rồi còn gì ~~~~
  6. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bắt đầu bằng ... tiếng gọi của mẹ :(( Phải dạy sớm đèo mẹ lên hàng. Đèo lên hàng rùi về nhà ngủ một mạch đến 12h trưa hờ hờ ..
    12h30 đi sang nhà thằng bạn sắp đi Thuỵ Điển ngồi nói chuyện đến 3h30. Về đến nhà lại theo mẹ đi nhổ răng ... Hic hic ... mẹ nhổ răng còn mình ... :(( ... Buốt đến tận xương tuỷ :(( ... Đến khổ!
    Tối ngồi đánh vật mãi mới xong bát cơm để còn đi uống thuốc ... chết rồi cái thuốc này hồi xưa uống xong bị dị ứng hic hic ... bây giờ uống vào cũng thấy râm ran khắp người :(( Khổ thế cơ chứ!!! Khó chịu quá!!!
  7. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bắt đầu bằng ... tiếng gọi của mẹ :(( Phải dạy sớm đèo mẹ lên hàng. Đèo lên hàng rùi về nhà ngủ một mạch đến 12h trưa hờ hờ ..
    12h30 đi sang nhà thằng bạn sắp đi Thuỵ Điển ngồi nói chuyện đến 3h30. Về đến nhà lại theo mẹ đi nhổ răng ... Hic hic ... mẹ nhổ răng còn mình ... :(( ... Buốt đến tận xương tuỷ :(( ... Đến khổ!
    Tối ngồi đánh vật mãi mới xong bát cơm để còn đi uống thuốc ... chết rồi cái thuốc này hồi xưa uống xong bị dị ứng hic hic ... bây giờ uống vào cũng thấy râm ran khắp người :(( Khổ thế cơ chứ!!! Khó chịu quá!!!
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    mệt quá... ngồi 6 tiếng ở hàng gội đầu... dạo này đổi mới từng ngày... mình phải bận bịu để ko nghĩ gì cả...
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    mệt quá... ngồi 6 tiếng ở hàng gội đầu... dạo này đổi mới từng ngày... mình phải bận bịu để ko nghĩ gì cả...
  10. ljubimci_

    ljubimci_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    hic, vừa mới đi Thái về.. mệt bã người.. hichic.. toàn đi là đi. đang định kể chuyện cho mọi người nhưng mà mệt quá.. để mai vậy.. nhưng mà có nhiều chuyện hay ho lắm... khì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này