1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật kí PCers

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi ljubimci_, 20/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ối em Britbrit nói nghe ghê quá! Thôi qua rồi, may mắn rồi >:D<
    Mà kế hoạch ngày mai đi xem phim cơ mà, TA đi đâu rồi chả gặp để bàn gì cả
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hihi hôm nay em có soi thấy cái chỗ 3 anh chị em mình ngồi đấy, nhưng em ko kịp nhìn thấy em và chị Vân, em chỉ thấy mỗi anh TA thôi. Hehe xem lại mới thấy mình hơi bất công, HN cứ trả lời đúng câu nào là rào lên, còn bọn kia thì im lìm lìm hehe.
    Hic, hôm nay thế nào ý. Vì trưa phải chạy hộc tốc vào lớp --> đến ca 2 học Văn chả hiểu thế nào mà mình thấy triệu chứng của bệnh đau dạ dày, hichic, chết rùi, dạo này đúng là mình sinh hoạt rất thất thường. Buổi học Văn trôi qua thật kinh khủng, nặng nề, mãi nó mới hết 1.5 tiếng. May cuối cùng lê lết được về nhà và cũng là lúc .... :(( Mẹ kết luận: Con căng thẳng quá, ăn ko đủ, ngủ ko đúng giờ, mà đến tối lại có mấy anh chị bác sĩ học viên mẹ đến, suýt nữa bị mẹ gọi xuống để... khám :(( Bây giờ thì okie rùi, nhưng cũng sợ phết, hichic.
    Làm tất cả vì cái này thôi, cố gắng lên.... Never give up :)
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hihi hôm nay em có soi thấy cái chỗ 3 anh chị em mình ngồi đấy, nhưng em ko kịp nhìn thấy em và chị Vân, em chỉ thấy mỗi anh TA thôi. Hehe xem lại mới thấy mình hơi bất công, HN cứ trả lời đúng câu nào là rào lên, còn bọn kia thì im lìm lìm hehe.
    Hic, hôm nay thế nào ý. Vì trưa phải chạy hộc tốc vào lớp --> đến ca 2 học Văn chả hiểu thế nào mà mình thấy triệu chứng của bệnh đau dạ dày, hichic, chết rùi, dạo này đúng là mình sinh hoạt rất thất thường. Buổi học Văn trôi qua thật kinh khủng, nặng nề, mãi nó mới hết 1.5 tiếng. May cuối cùng lê lết được về nhà và cũng là lúc .... :(( Mẹ kết luận: Con căng thẳng quá, ăn ko đủ, ngủ ko đúng giờ, mà đến tối lại có mấy anh chị bác sĩ học viên mẹ đến, suýt nữa bị mẹ gọi xuống để... khám :(( Bây giờ thì okie rùi, nhưng cũng sợ phết, hichic.
    Làm tất cả vì cái này thôi, cố gắng lên.... Never give up :)
  4. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Anh đi chơi với bạn tối nay nên không xem được Tiếc thế nhờ!!
    Tối hnay đỡ hơn buổi sáng! Đi chơi với H, B, L . Cả 4 đều học cùng với nhau từ hồi cấp 1 đến giờ vậy mà vẫn vui vẻ được với nhau :x :x Hiếm có thật ;)) Tối ngồi chat thì Q nhắn tin. Tội nghiệp! Lại stress đây mà! :( Thương nó nhất trong lũ bạn! Nó là đứa khổ nhất, thiếu thốn tình cảm :( My girl!!!
    Mai đi xem fim với cả nhà roài
  5. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Anh đi chơi với bạn tối nay nên không xem được Tiếc thế nhờ!!
    Tối hnay đỡ hơn buổi sáng! Đi chơi với H, B, L . Cả 4 đều học cùng với nhau từ hồi cấp 1 đến giờ vậy mà vẫn vui vẻ được với nhau :x :x Hiếm có thật ;)) Tối ngồi chat thì Q nhắn tin. Tội nghiệp! Lại stress đây mà! :( Thương nó nhất trong lũ bạn! Nó là đứa khổ nhất, thiếu thốn tình cảm :( My girl!!!
    Mai đi xem fim với cả nhà roài
  6. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng chả được cái việc gì vào ban ngày cả :-L chán như con gián!!!
    Chiều đi xem phim với PC ... 5 người nhưng vẫn vui :P Unforgetable!!
    Về đến nhà là bị cằn nhằn ... chả hiểu bố mẹ nghĩ gì! Kệ! Bật Cruel Intentions lên thì cái jack cắm nó bị lỏng lẻo kiểu gì, chập chờn quá nên quay ra chat chit ...
    Buồn quá, nhiều người có chuyện buồn ... :( Mình chả giúp được gì mà hình như tại mình ko chịu tin vào những chuyện như vậy thì phải :( mình nhớ là mình đã rất tin ... nhưng lâu lắm rồi!!
  7. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng chả được cái việc gì vào ban ngày cả :-L chán như con gián!!!
    Chiều đi xem phim với PC ... 5 người nhưng vẫn vui :P Unforgetable!!
    Về đến nhà là bị cằn nhằn ... chả hiểu bố mẹ nghĩ gì! Kệ! Bật Cruel Intentions lên thì cái jack cắm nó bị lỏng lẻo kiểu gì, chập chờn quá nên quay ra chat chit ...
    Buồn quá, nhiều người có chuyện buồn ... :( Mình chả giúp được gì mà hình như tại mình ko chịu tin vào những chuyện như vậy thì phải :( mình nhớ là mình đã rất tin ... nhưng lâu lắm rồi!!
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hehe bố mẹ anh TA cằn nhằn gì thế? Em thì thấy thật sung sướng sao dạo này tự nhiên bố mẹ em dễ tính thế! Chắc tại thấy mình chăm ngoan, suốt ngày ngồi vào bàn học hành tử tế (thực ra là ngồi đấy thôi chứ có vào được cái quái gì đâu). Lại nhớ anh T thế, "anh toàn bật đèn học rồi ngồi hóng mát, chứ kỷ lục là tháng đấy 1 tháng ko sờ vào cái bút"
    Đêm qua... mất điện. Dã man, trời này mất điện thì còn gì kinh khủng hơn???!!! May mà bật điều hoà từ trước, hic, nhưng về sau thì vẫn nóng, ko thể ngủ được. Hic đến lúc nó có điện lại thì cảm giác như đã sáng đến nơi rồi, nhưng mà mới có 2h. Được khoảng 15'' nó lại mất điện tiếp. Lại nóng. May khoảng 1 tiếng sau nó lại có điện lại. Tối qua ngủ cứ chập chà chập chờn, như hâm.
    Sáng nay dậy lúc 8h 20, muộn học mất, nhưng mà kệ, cứ lên mạng soi cái đã. Lại xui tiếp, nó bảo no modem is attached to your computer thế là phải đợi 1 lúc cho nó detect. Hichic, mở được cái mail ra, hehe, it''s worth my effort anyway. Thanxxxxxxxxx, I love it :x
    Đi học về xung quanh toàn những đứa kín hết cả người với mũ, khẩu trang và găng tay, mình thì ko thể nào chịu nổi cái khẩu trang với găng tay rùi, nhưng đi ko có mũ quả là ... hichic... vừa phải đi xa, vừ ko có cây :( Nóng ko chịu được.
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hehe bố mẹ anh TA cằn nhằn gì thế? Em thì thấy thật sung sướng sao dạo này tự nhiên bố mẹ em dễ tính thế! Chắc tại thấy mình chăm ngoan, suốt ngày ngồi vào bàn học hành tử tế (thực ra là ngồi đấy thôi chứ có vào được cái quái gì đâu). Lại nhớ anh T thế, "anh toàn bật đèn học rồi ngồi hóng mát, chứ kỷ lục là tháng đấy 1 tháng ko sờ vào cái bút"
    Đêm qua... mất điện. Dã man, trời này mất điện thì còn gì kinh khủng hơn???!!! May mà bật điều hoà từ trước, hic, nhưng về sau thì vẫn nóng, ko thể ngủ được. Hic đến lúc nó có điện lại thì cảm giác như đã sáng đến nơi rồi, nhưng mà mới có 2h. Được khoảng 15'' nó lại mất điện tiếp. Lại nóng. May khoảng 1 tiếng sau nó lại có điện lại. Tối qua ngủ cứ chập chà chập chờn, như hâm.
    Sáng nay dậy lúc 8h 20, muộn học mất, nhưng mà kệ, cứ lên mạng soi cái đã. Lại xui tiếp, nó bảo no modem is attached to your computer thế là phải đợi 1 lúc cho nó detect. Hichic, mở được cái mail ra, hehe, it''s worth my effort anyway. Thanxxxxxxxxx, I love it :x
    Đi học về xung quanh toàn những đứa kín hết cả người với mũ, khẩu trang và găng tay, mình thì ko thể nào chịu nổi cái khẩu trang với găng tay rùi, nhưng đi ko có mũ quả là ... hichic... vừa phải đi xa, vừ ko có cây :( Nóng ko chịu được.
  10. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày bận rộn :">
    Đi chơi 6 tiếng đồng hồ với ông anh! Mua đủ thứ đồ! Hehe tặng quà SN cho mình nữa chứ trong khi SN mình cách đây hơn 5 tháng rồi :D Hì, tại ông này hay quên! Anyway, thx bro!!!
    Về nhà cả buổi tối ra ra vào vào không biết phải xin xỏ mẹ thế nào để được đi họp BJS :"> Cuối cùng đánh liều! Keke ... ấy thế mà lại được :"> Chịu khó ngồi nghe giảng giải một lúc là lại hiểu ngay :">
    Tối nằm xem Cruel Intentions ... hay thật ...
    .............................................. Hình như mày vẫn chưa khá lên mà lại còn tệ đi Tội nghiệp mày .............. Gắng lên nhé!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này