1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật kí PCers

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi ljubimci_, 20/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày bận rộn :">
    Đi chơi 6 tiếng đồng hồ với ông anh! Mua đủ thứ đồ! Hehe tặng quà SN cho mình nữa chứ trong khi SN mình cách đây hơn 5 tháng rồi :D Hì, tại ông này hay quên! Anyway, thx bro!!!
    Về nhà cả buổi tối ra ra vào vào không biết phải xin xỏ mẹ thế nào để được đi họp BJS :"> Cuối cùng đánh liều! Keke ... ấy thế mà lại được :"> Chịu khó ngồi nghe giảng giải một lúc là lại hiểu ngay :">
    Tối nằm xem Cruel Intentions ... hay thật ...
    .............................................. Hình như mày vẫn chưa khá lên mà lại còn tệ đi Tội nghiệp mày .............. Gắng lên nhé!!!!
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Oạch anh TA đi chơi cũng phải xin phép mẹ à? ngoan thế!!!! Chả bù cho anh em ngày trước lúc nào cũng đi bạt mạng chỉ với 1 câu "Con đi chơi đây, bố mẹ ko phải đợi con đâu." b-) Đáng tiếc là em ngu, lần nào cũng đợi :D
    Gần 4h sáng rồi mà chưa đi ngủ, hichic, mắt zíp hết cả lại rùi, bố mẹ thì nằm phòng mát ơi là mát, mình thì phải ngồi bên này với cái quạt cứ như là thổi gió nóng ý. Nhưng cuối cùng thì cũng viết xong cái email, gửi được bài essay cho thằng Đức. Hic cố gắng lên nào, còn chưa đến 2 tháng nữa là thi rồi, mình mà ko được điểm cao thì ko biết chui đầu đi đâu nữa....
    Bố mẹ lại làm mình ... rùi :( Chả muốn đi đâu nữa. Hôm qua thì bố nói "T ở nhà bố vui, nếu T mà đi thì bố ở nhà buồn lắm." Hôm nay đến lượt mẹ "T mà đi thì ai ở nhà nấu cơm cho mẹ? Bố đi công tác thì mẹ ở nhà với ai?" :(( :(( Biết làm thế nào bây giờ???? 1 bên là ước mơ, 1 bên là bố mẹ, mình phải làm gì bây giờ chứ!!!
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Oạch anh TA đi chơi cũng phải xin phép mẹ à? ngoan thế!!!! Chả bù cho anh em ngày trước lúc nào cũng đi bạt mạng chỉ với 1 câu "Con đi chơi đây, bố mẹ ko phải đợi con đâu." b-) Đáng tiếc là em ngu, lần nào cũng đợi :D
    Gần 4h sáng rồi mà chưa đi ngủ, hichic, mắt zíp hết cả lại rùi, bố mẹ thì nằm phòng mát ơi là mát, mình thì phải ngồi bên này với cái quạt cứ như là thổi gió nóng ý. Nhưng cuối cùng thì cũng viết xong cái email, gửi được bài essay cho thằng Đức. Hic cố gắng lên nào, còn chưa đến 2 tháng nữa là thi rồi, mình mà ko được điểm cao thì ko biết chui đầu đi đâu nữa....
    Bố mẹ lại làm mình ... rùi :( Chả muốn đi đâu nữa. Hôm qua thì bố nói "T ở nhà bố vui, nếu T mà đi thì bố ở nhà buồn lắm." Hôm nay đến lượt mẹ "T mà đi thì ai ở nhà nấu cơm cho mẹ? Bố đi công tác thì mẹ ở nhà với ai?" :(( :(( Biết làm thế nào bây giờ???? 1 bên là ước mơ, 1 bên là bố mẹ, mình phải làm gì bây giờ chứ!!!
  4. ljubimci_

    ljubimci_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    cái net ở nhà điên thì phải gọi là. ở nhà đã ít onl rồi,.. thế mà những lúc cần nó còn đơ cu lơ nữa chứ.. điên ko chịu được. hôm qua ngồi viết mail mất cả tiếng thế mà lúc gửi ko hiểu nó bay đi đâu mất. chứ ko bay vào hòm mail người mình cần.. thế có khổ không cơ chứ lại... mà cả ttvn cũng điên điên luôn.. vào post bài mà nó toàn báo lỗi.. điên ko chịu được=..
    mà hôm nay trời mưa to. nó bị chập dây thì lại được hay sao ý. hic
  5. ljubimci_

    ljubimci_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    cái net ở nhà điên thì phải gọi là. ở nhà đã ít onl rồi,.. thế mà những lúc cần nó còn đơ cu lơ nữa chứ.. điên ko chịu được. hôm qua ngồi viết mail mất cả tiếng thế mà lúc gửi ko hiểu nó bay đi đâu mất. chứ ko bay vào hòm mail người mình cần.. thế có khổ không cơ chứ lại... mà cả ttvn cũng điên điên luôn.. vào post bài mà nó toàn báo lỗi.. điên ko chịu được=..
    mà hôm nay trời mưa to. nó bị chập dây thì lại được hay sao ý. hic
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hehe, thế thì chắc bạn Thành cứ mong nó mưa suốt ý nhỉ.
    Chưa ngủ được 2 tiếng thì bị mẹ lôi dậy, "Con sang kia xem cái phòng con nó thành cái gì kia kìa". Hichic cả 2 cái phòng toàn giấy là giấy, hichic, con mèo đáng ghét nghịch thế ko biết nữa, lôi hết cả sách vở giấy tờ của mình ra, ko thấy chỗ nào là ko có giấy cả. Sáng nay nó lại mất điện tiếp, chả làm được cái quái gì cả, từ sáng cứ nằm nghe nhạc trên giường, hết bao nhiêu đĩa --> hết luôn cả pin, may vừa lúc nó hết thì bạn gọi điện.
    Chán nó thế ko biết nữa, mấy hôm nay chả thấy gọi điện cho mình gì cả. Mình gọi thì chả bao giờ gặp, đi đâu ý.
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hehe, thế thì chắc bạn Thành cứ mong nó mưa suốt ý nhỉ.
    Chưa ngủ được 2 tiếng thì bị mẹ lôi dậy, "Con sang kia xem cái phòng con nó thành cái gì kia kìa". Hichic cả 2 cái phòng toàn giấy là giấy, hichic, con mèo đáng ghét nghịch thế ko biết nữa, lôi hết cả sách vở giấy tờ của mình ra, ko thấy chỗ nào là ko có giấy cả. Sáng nay nó lại mất điện tiếp, chả làm được cái quái gì cả, từ sáng cứ nằm nghe nhạc trên giường, hết bao nhiêu đĩa --> hết luôn cả pin, may vừa lúc nó hết thì bạn gọi điện.
    Chán nó thế ko biết nữa, mấy hôm nay chả thấy gọi điện cho mình gì cả. Mình gọi thì chả bao giờ gặp, đi đâu ý.
  8. ljubimci_

    ljubimci_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    gớm.. mưa lúc ở nhà thì hay ho đấy, nhưng mà đi ra đường thì khổ ở là khổ! cái xe của mình thì điên điên.. đi có 1 tí lên chỗ phố Huế mà sửa xe đến 3 lần.. điên ko chịu được... đúng là thứ 6 ngày 13.. biết thế thì hôm nay ở nhà cho xong. hic
  9. ljubimci_

    ljubimci_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    gớm.. mưa lúc ở nhà thì hay ho đấy, nhưng mà đi ra đường thì khổ ở là khổ! cái xe của mình thì điên điên.. đi có 1 tí lên chỗ phố Huế mà sửa xe đến 3 lần.. điên ko chịu được... đúng là thứ 6 ngày 13.. biết thế thì hôm nay ở nhà cho xong. hic
  10. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hờ ... em Thành và em Minh đen đủi nhỉ? :-( Anh hnay cũng gặp mấy chuyện dở hơi buổi sáng ... chiều sang nhà V tí nữa lao vào mấy ổ gà đầy nước mưa và suýt nữa xơi cán chổi của mấy bà quét rác! Kinh khủng! May mà từ chiều đến tối mọi chuyện không quá tệ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này