1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật kí PCers

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi ljubimci_, 20/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hờ ... em Thành và em Minh đen đủi nhỉ? :-( Anh hnay cũng gặp mấy chuyện dở hơi buổi sáng ... chiều sang nhà V tí nữa lao vào mấy ổ gà đầy nước mưa và suýt nữa xơi cán chổi của mấy bà quét rác! Kinh khủng! May mà từ chiều đến tối mọi chuyện không quá tệ!
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Anh TA hình như còn đen hơn em hay sao ý
    Hình như bạn mình ko những hiểu mình mà còn hiểu luôn cả ... bố mẹ mình thì phải, dự đoán chính xác tương lai Tối nay đang ăn cơm thì bố bảo "Bố mua cho con cái di động nhé" Mình có yêu cầu mua cho mình cell phone bao giờ đâu nhỉ??? Sao tự dưng bố lại hứng lên thế này? Khỏi phải suy nghĩ lâu la, mẹ đã cho ngay câu trả lời "Uh bố mua đi, để còn quản lý con gái ko lại đi lạc mất" Ôi lúc đấy chỉ muốn bật cười vì câu nói của mẹ, xem ra núi sông có chuyển dời thì bố mẹ mình vẫn thế thôi D nói đúng thật "Minh đừng có mà mơ."
    À mà cái ổ CD nhà bạn Thành sao rồi? đã sửa được chưa??? Hic bây giờ đến lượt ổ CD nhà tớ điên đây!!!! Hôm nay nhét bất kỳ một cái đĩa cài chương trình nào vào là nó lại đẩy ra, bực thế ko biết nữa Đúng lúc mình đang cần học hành thì ... Thôi vài hôm nữa phải nói với bố mua cho mình cái ổ CD khác thui, cái này cũ rích củ rỉ ra rồi, lần này mua cái recordable luôn cho nó tiện.
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Anh TA hình như còn đen hơn em hay sao ý
    Hình như bạn mình ko những hiểu mình mà còn hiểu luôn cả ... bố mẹ mình thì phải, dự đoán chính xác tương lai Tối nay đang ăn cơm thì bố bảo "Bố mua cho con cái di động nhé" Mình có yêu cầu mua cho mình cell phone bao giờ đâu nhỉ??? Sao tự dưng bố lại hứng lên thế này? Khỏi phải suy nghĩ lâu la, mẹ đã cho ngay câu trả lời "Uh bố mua đi, để còn quản lý con gái ko lại đi lạc mất" Ôi lúc đấy chỉ muốn bật cười vì câu nói của mẹ, xem ra núi sông có chuyển dời thì bố mẹ mình vẫn thế thôi D nói đúng thật "Minh đừng có mà mơ."
    À mà cái ổ CD nhà bạn Thành sao rồi? đã sửa được chưa??? Hic bây giờ đến lượt ổ CD nhà tớ điên đây!!!! Hôm nay nhét bất kỳ một cái đĩa cài chương trình nào vào là nó lại đẩy ra, bực thế ko biết nữa Đúng lúc mình đang cần học hành thì ... Thôi vài hôm nữa phải nói với bố mua cho mình cái ổ CD khác thui, cái này cũ rích củ rỉ ra rồi, lần này mua cái recordable luôn cho nó tiện.
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Again it''s all MY fault!!!! How could I be that stupid!!!! I hate myself :(( Damn it!!!!!!!! alright, I''m letting go of my chance, I only have myself to blame.
    :(( :(( :(( :((
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Again it''s all MY fault!!!! How could I be that stupid!!!! I hate myself :(( Damn it!!!!!!!! alright, I''m letting go of my chance, I only have myself to blame.
    :(( :(( :(( :((
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Thứ 6 ngày 13 của chị ko xui lắm, đi chơi bên forum Brit đến 7h thôi nhưng hậu quả của nó thì thật to lớn! Thức đến tận 4h sáng loay hoay với đống ảnh, hôm nay ngủ như chết, 10h bị đt dựng dậy... loanh quanh 1 lúc rồi lao vào học TNhật mệt dã man :((
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Thứ 6 ngày 13 của chị ko xui lắm, đi chơi bên forum Brit đến 7h thôi nhưng hậu quả của nó thì thật to lớn! Thức đến tận 4h sáng loay hoay với đống ảnh, hôm nay ngủ như chết, 10h bị đt dựng dậy... loanh quanh 1 lúc rồi lao vào học TNhật mệt dã man :((
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm vừa rồi giận nó thật đấy, hic, mình lúc nào cũng vô lý vậy mà... Vẫn biết sắp đi rồi thì bao nhiêu việc phải làm, mà cũng có gì để nói đâu cơ chứ, mình ko gọi điện cho nó thì thôi.... Hic, hôm nay vừa mở cửa vào được nhà thì điện thoại. Nhấc lên chả ai nói gì cả, "Hương à?", mình cũng ko hiểu sao đấy là cái tên duy nhất mình nghĩ đến, chẳng phải D hay bất kỳ ai khác, đợi mãi vẫn ko nói gì. Ghét thật. Dập máy luôn. Chuông đt tiếp. Lần này thì có tiếng nhưng ko phải tiếng người mà là tiếng nhạc. Bất ngờ về cái giai điệu này lắm.... mà đến lúc nghe giọng nó thì mình ko thể ko khóc được Ghét mày lắm, ghét mày lắm Hương ơi ....................................... "Don''t let your head rule your heart, don''t let your world be torn apart, don''t keep it all to yourself just let all your emotions run free with someone like me.... That''s the way it should be, someone like me.... I know it''s hard when you''re feeling down to lift your feet up off the ground. We make mistakes but doesn''t everybody, you don''t always have to agree with someone like me... that''s the way it should be.... someone like me... We know the story so far, know what you want and who you are, let all your emotions run free, you don''t always have to agree with someone like me. That''s the way it should be...." Bạn yêu ơi tặng nhầm bài hát rồi, bài này chỉ để tao tặng mày thôi jk.... Chẳng biết bao giờ mới lại nghe mày hát như ngày hôm nay nhỉ??? Uh chắc giờ này năm sau... có 10 tháng thôi mày nhỉ, thời gian trôi nhanh ý mà, có gì phải buồn đâu.... Đã nhiều lần tiễn người thân đi lắm rồi mà sao lần nào nó cũng khó khăn vậy, ko biết ngày kia có nên đi tiễn mày ko nữa, sợ lắm, sợ cái cảnh chia tay vô cùng À hôm nay đi mua quà cho mày rồi đấy, cái này đủ nhỏ để mày có thể mang đi được và luôn mang trên người nữa... để cho mày đừng có quên bạn bè ở nhà, nghe chưa Hẹn năm sau gặp lại nhé, để xem câu đầu tiên mày nói với tao sẽ là gì nào.... chắc là "Ê tỉnh chưa, tỉnh chưa?" Hic hè mình đã thức khuya dậy muộn thì chớ, suốt ngày cứ khoảng 9h sáng nó réo mình dậy để nói chuyện chứ, đáng ghét thế ko biết Mày ơi chả biết về sau bọn mình thế nào nhỉ? Chắc cũng như bây giờ thôi, tao vẫn muốn nghe mày nói "Lúc nào điên với buồn chỉ thích gọi điện cho Minh", và tao cũng sẽ khẳng định lại cho mày nghe nhá "Minh mà ko hiểu Hương thì chả còn ai hiểu Hương cả" Chỉ mong về sau Minh ko phải nghe chuyện tình cảm của Hương như bây giờ thôi Wey, think a bit! Don''t get me wrong huh, you know what I mean... You''ll find someone you truly love, honey, believe me, just want to remind you maybe he''s so near..... Ok ok, I know what you?Tre gonna say, I will stop right now, let it be........
    FAREWELL, DEAR!!! Luuuuuuuuuuuvvvvvvv yaaaaaaaaaaaaa soooooooooooo muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuch
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm vừa rồi giận nó thật đấy, hic, mình lúc nào cũng vô lý vậy mà... Vẫn biết sắp đi rồi thì bao nhiêu việc phải làm, mà cũng có gì để nói đâu cơ chứ, mình ko gọi điện cho nó thì thôi.... Hic, hôm nay vừa mở cửa vào được nhà thì điện thoại. Nhấc lên chả ai nói gì cả, "Hương à?", mình cũng ko hiểu sao đấy là cái tên duy nhất mình nghĩ đến, chẳng phải D hay bất kỳ ai khác, đợi mãi vẫn ko nói gì. Ghét thật. Dập máy luôn. Chuông đt tiếp. Lần này thì có tiếng nhưng ko phải tiếng người mà là tiếng nhạc. Bất ngờ về cái giai điệu này lắm.... mà đến lúc nghe giọng nó thì mình ko thể ko khóc được Ghét mày lắm, ghét mày lắm Hương ơi ....................................... "Don''t let your head rule your heart, don''t let your world be torn apart, don''t keep it all to yourself just let all your emotions run free with someone like me.... That''s the way it should be, someone like me.... I know it''s hard when you''re feeling down to lift your feet up off the ground. We make mistakes but doesn''t everybody, you don''t always have to agree with someone like me... that''s the way it should be.... someone like me... We know the story so far, know what you want and who you are, let all your emotions run free, you don''t always have to agree with someone like me. That''s the way it should be...." Bạn yêu ơi tặng nhầm bài hát rồi, bài này chỉ để tao tặng mày thôi jk.... Chẳng biết bao giờ mới lại nghe mày hát như ngày hôm nay nhỉ??? Uh chắc giờ này năm sau... có 10 tháng thôi mày nhỉ, thời gian trôi nhanh ý mà, có gì phải buồn đâu.... Đã nhiều lần tiễn người thân đi lắm rồi mà sao lần nào nó cũng khó khăn vậy, ko biết ngày kia có nên đi tiễn mày ko nữa, sợ lắm, sợ cái cảnh chia tay vô cùng À hôm nay đi mua quà cho mày rồi đấy, cái này đủ nhỏ để mày có thể mang đi được và luôn mang trên người nữa... để cho mày đừng có quên bạn bè ở nhà, nghe chưa Hẹn năm sau gặp lại nhé, để xem câu đầu tiên mày nói với tao sẽ là gì nào.... chắc là "Ê tỉnh chưa, tỉnh chưa?" Hic hè mình đã thức khuya dậy muộn thì chớ, suốt ngày cứ khoảng 9h sáng nó réo mình dậy để nói chuyện chứ, đáng ghét thế ko biết Mày ơi chả biết về sau bọn mình thế nào nhỉ? Chắc cũng như bây giờ thôi, tao vẫn muốn nghe mày nói "Lúc nào điên với buồn chỉ thích gọi điện cho Minh", và tao cũng sẽ khẳng định lại cho mày nghe nhá "Minh mà ko hiểu Hương thì chả còn ai hiểu Hương cả" Chỉ mong về sau Minh ko phải nghe chuyện tình cảm của Hương như bây giờ thôi Wey, think a bit! Don''t get me wrong huh, you know what I mean... You''ll find someone you truly love, honey, believe me, just want to remind you maybe he''s so near..... Ok ok, I know what you?Tre gonna say, I will stop right now, let it be........
    FAREWELL, DEAR!!! Luuuuuuuuuuuvvvvvvv yaaaaaaaaaaaaa soooooooooooo muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuch
  10. lookin4u

    lookin4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    mọi người lên kế hoạch MEAN GIRLS chưa :D để em đi nốt vụ đi chơi cuối cùng trong hè nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này