1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật kí PCers

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi ljubimci_, 20/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lookin4u

    lookin4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    mọi người lên kế hoạch MEAN GIRLS chưa :D để em đi nốt vụ đi chơi cuối cùng trong hè nào
  2. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Say rưỏằ<u roài!! :x :x :x I''m Fallin Into you ... Fallin Into you... là lĂ la ...
  3. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Say rưỏằ<u roài!! :x :x :x I''m Fallin Into you ... Fallin Into you... là lĂ la ...
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Đi Khoang Xanh cả ngày rồi đi uống bia... suýt nữa thì đi uống cafe xem bóng đá ặc ặc...
    Mai là ngày đầu tiên đi học rồi khổ quá :((
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Đi Khoang Xanh cả ngày rồi đi uống bia... suýt nữa thì đi uống cafe xem bóng đá ặc ặc...
    Mai là ngày đầu tiên đi học rồi khổ quá :((
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký bây giờ dành cho Hương nhé, huhu, bây giờ là 11h 37 phút, giờ này ngày mai mày ko còn ở đây nữa rồi.... Mình vẫn ko thể tưởng tượng nổi mình sẽ thế nào nữa, thực sự cứ nghĩ đến cái việc đến lớp chẳng còn thấy bóng dáng bạn thân thì mình ko thể chịu nổi Từ ngày mai sẽ thiếu đi nhiều thứ lắm, thiếu một người suốt ngày gọi điện đánh thức mình dậy này, thiếu mất 1 người suốt ngày năn nỉ "Thôi mày ơi mày đi xe đạp với tao đi" , đi học thì thiếu mất một người lúc nào cũng trêu mình làm tức chết đi được, nhưng làm sao mà giận được cơ chứ! Đến lúc thi lại thiếu một người sang học cùng nữa, vẫn biết cứ học cùng nhau thì nói chuyện là chính chứ học được là mấy, nhưng vẫn vui mày nhỉ, thiếu một người để nghe nhạc cùng , thiếu 1 người mỗi khi MTV có gì hay thì chắc chắn sẽ có điện thoại nhắc "Mày ơi bật TV nhanh lên!!!!"... thiếu nhiều lắm... Nhưng rồi sẽ quen thôi..... Hôm nay đọc lại quyển lưu bút năm cấp 2, và cả quà sinh nhật của L tặng trong đó có mày viết nữa, nhớ lại nhiều kỷ niệm đẹp thật đấy... Sao số mình lại trớ trêu thế nhỉ, bao nhiêu người lần đầu tiên gặp mình chả thích tẹo nào về sau lại là bạn thân. Hồi lớp 6 tao cũng có ưa mày lắm đâu cơ chứ, eo ui trong lớp cứ nghe thấy tiếng hét nào giật hết cả mình y như rằng chỉ có chỗ mày ra thôi, tính tình lại nghịch như quỷ sứ nữa chứ, sao mày đáng ghét thế Thế mà bây giờ lại là bạn thân đấy. Thời gian trôi nhanh quá... 6 năm rồi.... Mày còn nhớ SN năm lớp 9 mình tổ chức sinh nhật cùng nhau ko? Mày đã viết tặng tao thế này này "Mày ơi, cố gắng lên nhá, tất cả chúng ta sẽ cùng cố gắng để giữ lại cho mình những kỷ niệm đẹp về những gì đã qua. (^_^) Mmm.... mua.... hihi I LOVE YOU" Uh lời chúc của mày lúc nào cũng sẽ đi cùng tao, bọn mình còn một lời hứa với nhau đấy nhé, năm sau mày về và bọn mình sẽ cùng đi
    Mày có biết mày láo toét thế nào ko hả??? Trong quyển lưu bút của tao có cái hình cô bé ngồi vuốt ve con cún, mày dám bảo mày là con bé còn tao là con cún ấy chứ ngược đời quá đấy!!! Tao cũng chưa thấy ai viết lưu bút lại lắm gạch đầu dòng như mày đấy, để nhắc lại cho mà nghe nhá. Chà chà, 20 điểm mày thích tao (có hơi quá ít ko mày? ) Lại còn cả cái này nữa đây Mày cả tin &lt;-- dễ bị tao lừa , mày hiền &lt;--- nên hay bị tao trêu Cứ nhớ đấy, lúc mày về thì sẽ cho mày trêu thoải mái nhưng còn lâu mới bị mày lừa nữa nhá Cuối cùng là câu "Làm sao mà tao với mày thân nhau ý nhỉ, mày còn nhớ ko?" hichic, , chịu thôi tao chả nhớ ra nữa mày ạ, chắc tại hay đi mua mấy thứ linh tinh như đĩa với ảnh quá à Còn xem mày ko thích bao nhiêu thứ nào? Ôi có 6 cái thôi mày ạ Còn trong cái phần friendship của bọn mình thì đọc buồn cười lắm. Nghe này, "Tao đã bị rơi dép xuống bể cá nhà mày (có con cá nào chết ko mày?" Hmmmmmmmmmmz , ai bảo mày cứ thích nghịch cho lắm vào , theo tao nhớ thì đấy là hồi lớp 7 tập văn nghệ văn nghẽo gì đấy ở nhà tao mày bị thằng Chính ném dép xuống bể cá đúng ko nào? "Tao đã sợ hết hồn khi nhìn thấy con mèo nhà mày lớn vớn (???) dưới chân" Đúng là mày với NA hâm, tuổi mèo phải yêu mèo chứ sao lại sợ mèo là thế nào Còn cái này mới quái đản nữa chứ "Tao nhờ mày giải bài hình qua email lúc 6h và đến 9h tao nhận được email của mày" Ôi mày ơi chết mất, đúng là hết trò Còn kết của mày đây "Kỷ niệm của bọn mình nhiều thế, vui thế, xa mày tao buồn chết mất", có lẽ bây giờ tao mới phải là người nói câu này thì đúng hơn đấy Ôi 10 tháng ko gặp nhau Hôm nay mình đã phải nhắc đi nhắc lại mấy chục lần cái câu sang đấy phải gửi email cho tao ngay khi có thể đấy. Nó mà lười gửi email như NA thì đập chết luôn
    ....... Để 10 tháng nữa gặp lại nhau xem mày có khá khẩm hơn ko nhá!!! May mà mình đã quá quen với cái tính này rồi, gọi điện nói chắc như đinh đóng cột "10 rưỡi, 11h kém tao qua nhà mày nhé" thì nó cho mình đợi đến 11h 15 phút. Đấy là mình còn gọi nó chứ ko chắc 12h mất!!!! Khổ thân, trước khi đi mà ngày nào cũng đi suốt, mình chỉ sợ nó ốm mất thôi. Hichic, hôm nay Hương cho mình đi vòng vèo vì nhớ nhớ quên quên, chắc tại lắm việc quá lẫn mất rồi , thế cũng có nghĩa mình đã được tận hưởng Hương đi xe nguy hiểm thế nào vì trong vòng có 30 phút đi lung tung hết cả lên Thế này làm tao suy nghĩ lại xem lần sau có nên để mày đèo nữa ko Hichic, nhưng mình cũng có đến 10 tháng để suy nghĩ cơ Lâu quá nhỉ.....
    ............. Bây giờ sang ngày thứ 2 rồi, huhuhuhuhuhuhuhuhu
    It''s time to wave goodbye.... Bon Voyage, my friend!
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký bây giờ dành cho Hương nhé, huhu, bây giờ là 11h 37 phút, giờ này ngày mai mày ko còn ở đây nữa rồi.... Mình vẫn ko thể tưởng tượng nổi mình sẽ thế nào nữa, thực sự cứ nghĩ đến cái việc đến lớp chẳng còn thấy bóng dáng bạn thân thì mình ko thể chịu nổi Từ ngày mai sẽ thiếu đi nhiều thứ lắm, thiếu một người suốt ngày gọi điện đánh thức mình dậy này, thiếu mất 1 người suốt ngày năn nỉ "Thôi mày ơi mày đi xe đạp với tao đi" , đi học thì thiếu mất một người lúc nào cũng trêu mình làm tức chết đi được, nhưng làm sao mà giận được cơ chứ! Đến lúc thi lại thiếu một người sang học cùng nữa, vẫn biết cứ học cùng nhau thì nói chuyện là chính chứ học được là mấy, nhưng vẫn vui mày nhỉ, thiếu một người để nghe nhạc cùng , thiếu 1 người mỗi khi MTV có gì hay thì chắc chắn sẽ có điện thoại nhắc "Mày ơi bật TV nhanh lên!!!!"... thiếu nhiều lắm... Nhưng rồi sẽ quen thôi..... Hôm nay đọc lại quyển lưu bút năm cấp 2, và cả quà sinh nhật của L tặng trong đó có mày viết nữa, nhớ lại nhiều kỷ niệm đẹp thật đấy... Sao số mình lại trớ trêu thế nhỉ, bao nhiêu người lần đầu tiên gặp mình chả thích tẹo nào về sau lại là bạn thân. Hồi lớp 6 tao cũng có ưa mày lắm đâu cơ chứ, eo ui trong lớp cứ nghe thấy tiếng hét nào giật hết cả mình y như rằng chỉ có chỗ mày ra thôi, tính tình lại nghịch như quỷ sứ nữa chứ, sao mày đáng ghét thế Thế mà bây giờ lại là bạn thân đấy. Thời gian trôi nhanh quá... 6 năm rồi.... Mày còn nhớ SN năm lớp 9 mình tổ chức sinh nhật cùng nhau ko? Mày đã viết tặng tao thế này này "Mày ơi, cố gắng lên nhá, tất cả chúng ta sẽ cùng cố gắng để giữ lại cho mình những kỷ niệm đẹp về những gì đã qua. (^_^) Mmm.... mua.... hihi I LOVE YOU" Uh lời chúc của mày lúc nào cũng sẽ đi cùng tao, bọn mình còn một lời hứa với nhau đấy nhé, năm sau mày về và bọn mình sẽ cùng đi
    Mày có biết mày láo toét thế nào ko hả??? Trong quyển lưu bút của tao có cái hình cô bé ngồi vuốt ve con cún, mày dám bảo mày là con bé còn tao là con cún ấy chứ ngược đời quá đấy!!! Tao cũng chưa thấy ai viết lưu bút lại lắm gạch đầu dòng như mày đấy, để nhắc lại cho mà nghe nhá. Chà chà, 20 điểm mày thích tao (có hơi quá ít ko mày? ) Lại còn cả cái này nữa đây Mày cả tin &lt;-- dễ bị tao lừa , mày hiền &lt;--- nên hay bị tao trêu Cứ nhớ đấy, lúc mày về thì sẽ cho mày trêu thoải mái nhưng còn lâu mới bị mày lừa nữa nhá Cuối cùng là câu "Làm sao mà tao với mày thân nhau ý nhỉ, mày còn nhớ ko?" hichic, , chịu thôi tao chả nhớ ra nữa mày ạ, chắc tại hay đi mua mấy thứ linh tinh như đĩa với ảnh quá à Còn xem mày ko thích bao nhiêu thứ nào? Ôi có 6 cái thôi mày ạ Còn trong cái phần friendship của bọn mình thì đọc buồn cười lắm. Nghe này, "Tao đã bị rơi dép xuống bể cá nhà mày (có con cá nào chết ko mày?" Hmmmmmmmmmmz , ai bảo mày cứ thích nghịch cho lắm vào , theo tao nhớ thì đấy là hồi lớp 7 tập văn nghệ văn nghẽo gì đấy ở nhà tao mày bị thằng Chính ném dép xuống bể cá đúng ko nào? "Tao đã sợ hết hồn khi nhìn thấy con mèo nhà mày lớn vớn (???) dưới chân" Đúng là mày với NA hâm, tuổi mèo phải yêu mèo chứ sao lại sợ mèo là thế nào Còn cái này mới quái đản nữa chứ "Tao nhờ mày giải bài hình qua email lúc 6h và đến 9h tao nhận được email của mày" Ôi mày ơi chết mất, đúng là hết trò Còn kết của mày đây "Kỷ niệm của bọn mình nhiều thế, vui thế, xa mày tao buồn chết mất", có lẽ bây giờ tao mới phải là người nói câu này thì đúng hơn đấy Ôi 10 tháng ko gặp nhau Hôm nay mình đã phải nhắc đi nhắc lại mấy chục lần cái câu sang đấy phải gửi email cho tao ngay khi có thể đấy. Nó mà lười gửi email như NA thì đập chết luôn
    ....... Để 10 tháng nữa gặp lại nhau xem mày có khá khẩm hơn ko nhá!!! May mà mình đã quá quen với cái tính này rồi, gọi điện nói chắc như đinh đóng cột "10 rưỡi, 11h kém tao qua nhà mày nhé" thì nó cho mình đợi đến 11h 15 phút. Đấy là mình còn gọi nó chứ ko chắc 12h mất!!!! Khổ thân, trước khi đi mà ngày nào cũng đi suốt, mình chỉ sợ nó ốm mất thôi. Hichic, hôm nay Hương cho mình đi vòng vèo vì nhớ nhớ quên quên, chắc tại lắm việc quá lẫn mất rồi , thế cũng có nghĩa mình đã được tận hưởng Hương đi xe nguy hiểm thế nào vì trong vòng có 30 phút đi lung tung hết cả lên Thế này làm tao suy nghĩ lại xem lần sau có nên để mày đèo nữa ko Hichic, nhưng mình cũng có đến 10 tháng để suy nghĩ cơ Lâu quá nhỉ.....
    ............. Bây giờ sang ngày thứ 2 rồi, huhuhuhuhuhuhuhuhu
    It''s time to wave goodbye.... Bon Voyage, my friend!
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hehe Thanx anh Nam :D Cả ngày khóc lóc đến mỗi đêm là cười sằng sặc, nghe kể chuyện buồn cười quá!!! Thanx luôn cả chị Vân nữa vì nhờ có mấy từ tiếng Nhật hehe, em đoán trúng được 10 từ hay sao ý :D
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hehe Thanx anh Nam :D Cả ngày khóc lóc đến mỗi đêm là cười sằng sặc, nghe kể chuyện buồn cười quá!!! Thanx luôn cả chị Vân nữa vì nhờ có mấy từ tiếng Nhật hehe, em đoán trúng được 10 từ hay sao ý :D
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    :D Thế cũng giỏi rồi hehe
    Ngày đầu tiên đi học... đã bùng ngay 1 tiết xuống canteen ăn sáng... chán ko chịu nổi... :((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này