1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật kí PCers

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi ljubimci_, 20/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    :D Thế cũng giỏi rồi hehe
    Ngày đầu tiên đi học... đã bùng ngay 1 tiết xuống canteen ăn sáng... chán ko chịu nổi... :((
  2. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    He he tớ chả dám bùng! Ngồi ngủ trong lớp thôi :D buồn ngủ bỏ xừ!! Sáng đi học chả có gì vào bụng nên đói hix hix...
    Bây giờ là phải đi ngủ sớm rồi!! Không mai cậy mắt ra cũng ko nổi!
  3. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    He he tớ chả dám bùng! Ngồi ngủ trong lớp thôi :D buồn ngủ bỏ xừ!! Sáng đi học chả có gì vào bụng nên đói hix hix...
    Bây giờ là phải đi ngủ sớm rồi!! Không mai cậy mắt ra cũng ko nổi!
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Mày à, thế là gần 6 tiếng kể từ lúc may lên máy bay rồi đấy, chắc giờ này đang ở Hongkong hay là đã lên máy bay sang LA rồi nhỉ? :-/ Hì, ngày mai tao sẽ đi rửa ảnh nhá, rồi khi nào đó sẽ gửi sang cho mày --> bắt mày nhớ cái mặt tao hehe. Ngày mai bận rộn lắm, cả sáng có lịch phải đi rồi, chiều thì học 2 ca liền, như vậy càng tốt vì ko có thời gian đâu mà nghĩ đến mày cả hehe. Để xem ngày mai, ngày kia có nhận được email ko nào, lần này nhất định ko gửi email trước hehe. Thui đi làm bài đây, may mà có 3 bài toán thôi, ngày mai D đã hẹn 8.30 trên Phố Huế rùi, muộn hẹn lần nữa thì xấu hổ quá :">
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Mày à, thế là gần 6 tiếng kể từ lúc may lên máy bay rồi đấy, chắc giờ này đang ở Hongkong hay là đã lên máy bay sang LA rồi nhỉ? :-/ Hì, ngày mai tao sẽ đi rửa ảnh nhá, rồi khi nào đó sẽ gửi sang cho mày --> bắt mày nhớ cái mặt tao hehe. Ngày mai bận rộn lắm, cả sáng có lịch phải đi rồi, chiều thì học 2 ca liền, như vậy càng tốt vì ko có thời gian đâu mà nghĩ đến mày cả hehe. Để xem ngày mai, ngày kia có nhận được email ko nào, lần này nhất định ko gửi email trước hehe. Thui đi làm bài đây, may mà có 3 bài toán thôi, ngày mai D đã hẹn 8.30 trên Phố Huế rùi, muộn hẹn lần nữa thì xấu hổ quá :">
  6. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi học rất ngoan ngoãn chép bài đầy đủ keekeke ... Thay gíao viên dạy tiếng Anh :(( Từ một thằngg lười học tiếng Anh bây giờ phải thành một con mọt sách!!! :(( Chết mất!! Lại còn bài tập về nhà thế này nữa chứ!!!!!
  7. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi học rất ngoan ngoãn chép bài đầy đủ keekeke ... Thay gíao viên dạy tiếng Anh :(( Từ một thằngg lười học tiếng Anh bây giờ phải thành một con mọt sách!!! :(( Chết mất!! Lại còn bài tập về nhà thế này nữa chứ!!!!!
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    chắc giờ này Hương đang ăn trưa hả? Xem nào, bên đấy bây giờ là 11h 38 phút :D Hôm nay đi rửa ảnh rồi đấy, trông nó cũng được mặc dù hơi mờ 1 chút vì tối quá, nhưng ảnh nào có Hương thì cũng okie cả hehe. Chán nhể, mày đã ko ở đây nữa rồi, hôm nay học Văn lớp mình buồn cười lắm, buồn ngủ quá chúng nó ngồi nghĩ xem BD =?, nào là Bánh đa, bún đậu, bà Điệp, Bị Điên và nhiều nhiều thứ nữa vô cùng đen tối :)) Hương mà có mắt chắc danh sách còn dài dài nữa :D Bây giờ ngồi đợi email của nó xem nào, đi vất vả quá, tội nghiệp ghê :(
    Hôm nay là 1 ngày mệt phờ cả người, sáng đi may áo dài, hichic, cô ơi cô làm cháu buồn quá đấy "Người cháu nhỏ nhắn thế này mặc áo dài đẹp lắm đấy À MÀ cháu đi giày cao 7 cm nhé" :(( Ôi tủi thân quá :(( :(( :(( Chiều nữa chứ, xui xẻo ko chịu được, đúng lúc đi học thì mưa ào ào, kinh dị luôn, đi đã nhanh mà còn ko nhìn thấy đường 1 tí gì cả mắt cứ nhắm tịt cả lại. Mình đã định về rồi đấy chứ, nhưng mà ... đây là giờ học của cô Kim Anh ko dám bùng --> vào lớp ướt như chuột lột.
    Bạn Thu ngày mai nhớ tập trung ở trường và mặc đồng phục nhá, hehe, bọn lớp mình nó đi ngủ hết rồi còn mình thì ... vừa ngủ dậy :"> Hôm nay cả lớp mới vỡ nhẽ tại sao BD cứ nhắc đi nhắc lại việc ngày mai phải đến trường, bọn mình đã định giả vờ như ko biết gì rồi mà, ai ngờ đến để xem buổi nào học thêm được ở nhà cô. Ko biết ai có cái ý tưởng điên rồ này nữa, đứa nào nghe xong cũng choáng, nhất định ko chịu đi hichic.
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    chắc giờ này Hương đang ăn trưa hả? Xem nào, bên đấy bây giờ là 11h 38 phút :D Hôm nay đi rửa ảnh rồi đấy, trông nó cũng được mặc dù hơi mờ 1 chút vì tối quá, nhưng ảnh nào có Hương thì cũng okie cả hehe. Chán nhể, mày đã ko ở đây nữa rồi, hôm nay học Văn lớp mình buồn cười lắm, buồn ngủ quá chúng nó ngồi nghĩ xem BD =?, nào là Bánh đa, bún đậu, bà Điệp, Bị Điên và nhiều nhiều thứ nữa vô cùng đen tối :)) Hương mà có mắt chắc danh sách còn dài dài nữa :D Bây giờ ngồi đợi email của nó xem nào, đi vất vả quá, tội nghiệp ghê :(
    Hôm nay là 1 ngày mệt phờ cả người, sáng đi may áo dài, hichic, cô ơi cô làm cháu buồn quá đấy "Người cháu nhỏ nhắn thế này mặc áo dài đẹp lắm đấy À MÀ cháu đi giày cao 7 cm nhé" :(( Ôi tủi thân quá :(( :(( :(( Chiều nữa chứ, xui xẻo ko chịu được, đúng lúc đi học thì mưa ào ào, kinh dị luôn, đi đã nhanh mà còn ko nhìn thấy đường 1 tí gì cả mắt cứ nhắm tịt cả lại. Mình đã định về rồi đấy chứ, nhưng mà ... đây là giờ học của cô Kim Anh ko dám bùng --> vào lớp ướt như chuột lột.
    Bạn Thu ngày mai nhớ tập trung ở trường và mặc đồng phục nhá, hehe, bọn lớp mình nó đi ngủ hết rồi còn mình thì ... vừa ngủ dậy :"> Hôm nay cả lớp mới vỡ nhẽ tại sao BD cứ nhắc đi nhắc lại việc ngày mai phải đến trường, bọn mình đã định giả vờ như ko biết gì rồi mà, ai ngờ đến để xem buổi nào học thêm được ở nhà cô. Ko biết ai có cái ý tưởng điên rồ này nữa, đứa nào nghe xong cũng choáng, nhất định ko chịu đi hichic.
  10. lookin4u

    lookin4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi tập trung có thoáng nhìn thấy bạn Minh
    lâu lắm mới mặv lại đồng phục mới thấy độ nóng của nó thế nào
    lớp tớ phải ngồi trong Thư viện , sao lại pjhân biệt đối xử thế nhỉ, cái phòng đấy rõ nóng. Năm sau thì học ở phòng lớp 12 năm trước, sao lớp mình ko thể thoát khỏi lớp Nga nhỉ?
    Thầy thông báo qua qua về những người có khả năng dạy lớp, thất vọng thức sự nếu những người đó đúng là dạy lớp........
    à thầy còn bảo có thể cô Hạnh lớp ây dạy anh lớp tớ chứ , còn ko biết thầy lớp tớ có dạy Văn lớp ấy ko hả NM
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này