1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật kí PCers

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi ljubimci_, 20/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hic tớ thì bị bố mẹ bắt đi ngủ sớm, chỉ tội tớ ko ngủ sớm được b-) Nên đành phải bật đèn phòng trong còn cái fòng này thì tắt để bố mẹ có lỡ thức dậy tưởng con đang học :">
    Hôm nay em Mic (em chó) bị ốm, khổ thân quá!!! :( Em mèo thì hư, làm mình phải di dọn giường [-X.
    Ngày mai là đến thứ 3 rồi, ghét cái ngày này, xong lại đến thứ 4 phải đi tập trung, chắc là lại chết ngốt trong cái bộ đồng phục ấy, may cái chỗ mình đứng có cây che, đến thứ 5 lại là 1 ngày đáng ghét.
    Time flies ....
  2. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Người ngợm hôm nay như con ma ... thiếu ngủ trầm trọng, chả làm được cái gì cả ... Đang ngồi ăn sáng hic hic ... Hôm nay sẽ là một ngày đại cực hình :(( Ko hiểu mình sẽ chết theo kiểu gì đây!! :(( HỌC 12 TIẾT Ở TRƯỜNG
  3. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Người ngợm hôm nay như con ma ... thiếu ngủ trầm trọng, chả làm được cái gì cả ... Đang ngồi ăn sáng hic hic ... Hôm nay sẽ là một ngày đại cực hình :(( Ko hiểu mình sẽ chết theo kiểu gì đây!! :(( HỌC 12 TIẾT Ở TRƯỜNG
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    cái gì cơ anh???? 12 tiết á????? Thế thì có mà chết à????
    Hic, mình cũng phải chịu cực hình, nhưng nhẹ nhàng hơn nhiều, 2 tiết toán và 2 tiết Văn liên tục :(( Sau đấy thì còn phải đi lấy áo dài nữa chứ!!! Mong là ko phải sửa sang gì hết, lằng nhằng lắm, sắp khai giảng đến nơi rồi.
    Hic, tình hình gọi điện thoại thế này ko ổn. Mình bảo nó gọi 8h sáng gọi dậy thì đến 9h mới gọi. Mà mình bảo gọi điện nhắc mình đi học chứ đâu có bảo gọi điện cho mình để nấu cháo điện thoại thế này đâu nhỉ? Lười quá ... :">
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    cái gì cơ anh???? 12 tiết á????? Thế thì có mà chết à????
    Hic, mình cũng phải chịu cực hình, nhưng nhẹ nhàng hơn nhiều, 2 tiết toán và 2 tiết Văn liên tục :(( Sau đấy thì còn phải đi lấy áo dài nữa chứ!!! Mong là ko phải sửa sang gì hết, lằng nhằng lắm, sắp khai giảng đến nơi rồi.
    Hic, tình hình gọi điện thoại thế này ko ổn. Mình bảo nó gọi 8h sáng gọi dậy thì đến 9h mới gọi. Mà mình bảo gọi điện nhắc mình đi học chứ đâu có bảo gọi điện cho mình để nấu cháo điện thoại thế này đâu nhỉ? Lười quá ... :">
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Tội nghiệp TA chắc giờ này đang vật vã ở trường, chả bù cho tớ đang ngồi trong phòng mát mẻ :P
    Sáng nay đi học bùng 3 tiết đầu, học mỗi 3 tiết sau mà cũng thấy khổ sở như thường
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Tội nghiệp TA chắc giờ này đang vật vã ở trường, chả bù cho tớ đang ngồi trong phòng mát mẻ :P
    Sáng nay đi học bùng 3 tiết đầu, học mỗi 3 tiết sau mà cũng thấy khổ sở như thường
  8. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hè ... hnay chỉ phải học 1 tiếng môn thể dục buổi chiều thôi!! :D Thế nên cũng chưa chết, vẫn toàn vẹn thân xác về đến nhà! Chỉ khổ buổi trưa đi tìm phòng để chơi bài + ngủ. Đã tìm được cái phòng mát mẻ sạch sẽ rồi thì con mụ lao công xồ vào phòng đuổi cả lũ ra! Hehe định giở trò tiểu nhân: cậy chốt cửa sổ để chút nữa bà ý khoá cửa ra vào thì sẽ nhảy vào bằng cửa sổ nhưng ... tại bọn con gái cứ loanh quanh ở đấy nên bà ý nghi, bà ý ra chốt béng nó lại! Xong!! Lượn lờ một vòng chả còn phòng nào trống cả ... quay lại khu ban nãy tự dưng phát hiện ra một phòng chưa bị khoá! Cả lũ rón rén vào :D Keke ngồi chơi bài thật là khẽ khàng! :"> Hehehe ... chơi đến 2h thì chán vì thua liểng xiểng :(( Đòi lại 10 nghìn rồi chuyển sang chơi tiến lên một lúc --> đến 2h30 thì mò ra ngoài sân tập BÓNG NÉM. Môn này mình có thể handle được :D
  9. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hè ... hnay chỉ phải học 1 tiếng môn thể dục buổi chiều thôi!! :D Thế nên cũng chưa chết, vẫn toàn vẹn thân xác về đến nhà! Chỉ khổ buổi trưa đi tìm phòng để chơi bài + ngủ. Đã tìm được cái phòng mát mẻ sạch sẽ rồi thì con mụ lao công xồ vào phòng đuổi cả lũ ra! Hehe định giở trò tiểu nhân: cậy chốt cửa sổ để chút nữa bà ý khoá cửa ra vào thì sẽ nhảy vào bằng cửa sổ nhưng ... tại bọn con gái cứ loanh quanh ở đấy nên bà ý nghi, bà ý ra chốt béng nó lại! Xong!! Lượn lờ một vòng chả còn phòng nào trống cả ... quay lại khu ban nãy tự dưng phát hiện ra một phòng chưa bị khoá! Cả lũ rón rén vào :D Keke ngồi chơi bài thật là khẽ khàng! :"> Hehehe ... chơi đến 2h thì chán vì thua liểng xiểng :(( Đòi lại 10 nghìn rồi chuyển sang chơi tiến lên một lúc --> đến 2h30 thì mò ra ngoài sân tập BÓNG NÉM. Môn này mình có thể handle được :D
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi ngủ rất sớm, từ lúc 9h tối, nhưng sau 1 cú điện thoại lúc 1h đêm và những giấc mơ quái đản thì mình sợ quá thức dậy luôn, bây giờ ko ngủ được nữa... Check email lần nữa và cũng chẳng có gì cả, hơi buồn 1 chút nhưng cũng ko sao, nó bận mà. Hôm nay mượn được sách rồi, hehe, có họ hàng nói chuyện dễ quá :D, may mà anh ý chẳng apply những trường giống mình vì anh ý chuyên tự nhiên.
    Thôi đi download mấy cái đề về làm thôi, sợ cái bọn lớp mình thật đấy, đứa nào học cũng trâu quá!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này