1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật kí PCers

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi ljubimci_, 20/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    PC đi xem phim Mean Girls hay ra phết, buồn cười :D Vẫn đủ mặt 6 thành viên quen thuộc ko thiếu một ai. Lúc ngồi ăn uống hôm nay mọi người nói chuyện thoải mái thật ;;) Đi vui đấy chứ nhỉ :)>-
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hihi nói thật thì em cũng hơi ... với kiểu nói chuyện "thoải mái" của PC đấy ạ :">, may mà em cũng quen với những đầu óc đen tối của A1 rùi hehe.
    Mình mệt lắm rồi, muốn đi ngủ nhưng ko ngủ được, ngồi dậy học thì đâu óc ong ong ko học được. Lại lên mạng, mở mail ra và click vào reply rồi nhưng lại tắt đi vì ... chịu, chả biết viết cái gì cả. Email khác với đt, mình với nó quen cái kiểu gọi điện nói vài câu rồi thôi, mỗi đứa nghĩ 1 thứ rồi, nhưng email thì ko. Mình ko thể nào gửi cho nó 1 cái blank email được :(
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hihi nói thật thì em cũng hơi ... với kiểu nói chuyện "thoải mái" của PC đấy ạ :">, may mà em cũng quen với những đầu óc đen tối của A1 rùi hehe.
    Mình mệt lắm rồi, muốn đi ngủ nhưng ko ngủ được, ngồi dậy học thì đâu óc ong ong ko học được. Lại lên mạng, mở mail ra và click vào reply rồi nhưng lại tắt đi vì ... chịu, chả biết viết cái gì cả. Email khác với đt, mình với nó quen cái kiểu gọi điện nói vài câu rồi thôi, mỗi đứa nghĩ 1 thứ rồi, nhưng email thì ko. Mình ko thể nào gửi cho nó 1 cái blank email được :(
  4. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn tẻ :( Ngày lễ năm nào bây giờ cũng bắt đầu nhạt nhẽo với mình ... I don''t want anything for holidae ... just you :( My baby you ... Ngồi luẩn quẩn trong nhà cả buổi chiều sau khi đi ăn uống linh tinh với ông bạn buổi sáng ... Login logout liên tục chỉ để xem có online ko ... :( Ko online gì cả ... mà cũng ko có offline msg ... :( ... tức là ko online rồi ... mà sao ... i always feel embarrassed whenever going to make a call or meet you ... Ngồi nghe đủ thứ nhạc trên đời ... hờ hờ ... boring!!!!!!!!!!
  5. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn tẻ :( Ngày lễ năm nào bây giờ cũng bắt đầu nhạt nhẽo với mình ... I don''t want anything for holidae ... just you :( My baby you ... Ngồi luẩn quẩn trong nhà cả buổi chiều sau khi đi ăn uống linh tinh với ông bạn buổi sáng ... Login logout liên tục chỉ để xem có online ko ... :( Ko online gì cả ... mà cũng ko có offline msg ... :( ... tức là ko online rồi ... mà sao ... i always feel embarrassed whenever going to make a call or meet you ... Ngồi nghe đủ thứ nhạc trên đời ... hờ hờ ... boring!!!!!!!!!!
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình mới thấy tâm đắc với 1 câu nói của 1 thằng bạn "Học Tiếng Anh ko đòi hỏi sự thông minh như Toán, Lý, Hoá, nhưng cũng ko dễ hơn một chút nào vì Tiếng Anh đòi hỏi sự tập trung cao vì phải nhớ rất nhiều." Huhu, bây giờ sao thấy nó nói đúng thế, đầu mình bây giờ nó loạn lên vì các từ rồi.... SAT!!!! sao mà tao ghét mày thế!!! Chỉ vì cái này mình bỏ quách luôn cái TOEFL ko thèm động chạm gì cả, kiểu này toi rùi :(
    Mai lại phải đi tập trung, rồi đi ăn với bọn ở lớp, chiều lại đi chơi với chị chứ! Ui thế là biết ngày mai ko học hành được gì rùi :"> Bây giờ đi làm nốt bài Bull Dog cho lần trước đã, hic, bà này rõ hâm, lúc thì cho bài khó nhe răng đọc xong chả biết làm câu nào, bài thì dễ ợt nhìn phát ngán!!! Thu chuẩn bị tình thần nhé!!
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình mới thấy tâm đắc với 1 câu nói của 1 thằng bạn "Học Tiếng Anh ko đòi hỏi sự thông minh như Toán, Lý, Hoá, nhưng cũng ko dễ hơn một chút nào vì Tiếng Anh đòi hỏi sự tập trung cao vì phải nhớ rất nhiều." Huhu, bây giờ sao thấy nó nói đúng thế, đầu mình bây giờ nó loạn lên vì các từ rồi.... SAT!!!! sao mà tao ghét mày thế!!! Chỉ vì cái này mình bỏ quách luôn cái TOEFL ko thèm động chạm gì cả, kiểu này toi rùi :(
    Mai lại phải đi tập trung, rồi đi ăn với bọn ở lớp, chiều lại đi chơi với chị chứ! Ui thế là biết ngày mai ko học hành được gì rùi :"> Bây giờ đi làm nốt bài Bull Dog cho lần trước đã, hic, bà này rõ hâm, lúc thì cho bài khó nhe răng đọc xong chả biết làm câu nào, bài thì dễ ợt nhìn phát ngán!!! Thu chuẩn bị tình thần nhé!!
  8. lookin4u

    lookin4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    bạn Minh cũng phải chuân bị cẩn thận với TT nhé :D
    hôm nay tập trung 7h30, xong nhìn đông fhồ đúng 7h45 được về, thê là mất cả giác ngủ, mà hôm nay cũng ko điểm danh, biết thế ở nhà cho rồi
    ---
    sau mấy vụ đi chơi thấy pop club family của chũng ta ngày càng thân nhau nhỉ >:D<
  9. lookin4u

    lookin4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    bạn Minh cũng phải chuân bị cẩn thận với TT nhé :D
    hôm nay tập trung 7h30, xong nhìn đông fhồ đúng 7h45 được về, thê là mất cả giác ngủ, mà hôm nay cũng ko điểm danh, biết thế ở nhà cho rồi
    ---
    sau mấy vụ đi chơi thấy pop club family của chũng ta ngày càng thân nhau nhỉ >:D<
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    suốt ngày chỉ có Tiếng Anh, dịch dịch và dịch, nhưng mình tự nguyện mà híc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này