1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật kí PCers

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi ljubimci_, 20/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Chúc em làm bài tốt >:D<
    Hôm nay tự thưởng cho mình bùng tới 4.5 tiết :"> 8h đến trường 9 rưỡi về :D
  2. busted

    busted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    bjs lại down, chán wá, ko có 4um vào bùn thật
  3. busted

    busted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    bjs lại down, chán wá, ko có 4um vào bùn thật
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    công nhận là quá chán, ko biết bao giờ mới quay lại thời kỳ vui vẻ ổn định như trước được
    1 ngày thứ 7 học bao nhiêu thứ híc
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    công nhận là quá chán, ko biết bao giờ mới quay lại thời kỳ vui vẻ ổn định như trước được
    1 ngày thứ 7 học bao nhiêu thứ híc
  6. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi lạy chúa tôi hôm nay mới vào được TTVN ... vào lại được box POP yêu dấu!! >:D< lần lượt ôm ... từng cái níck hehe ...
    Hôm nay vẫn phải đi làm :(( Buồn ngủ! Bắt đầu có dấu hiệu của sự nản chí ... Vạn sự khởi đầu nan --> vài nan là NẢN :D ... Về nhà online buổi trưa, định đi ngủ nhưng cứ chần chừ ... 2h ngủ đến 4h ... dậy online tiếp ... :x :x :x Thế mới hay!!! ... :x :x :x :x ... :D
    Tối tranh thủ đi chạy sớm sớm!! Hè hè ... :D về nhà định làm việc nhưng lại cứ quanh quẩn một lúc là hết buổi tối! Giờ này phải đi ngủ rồi!! Sáng mai lại phải đi có việc chứ!!! :(( Chết mất!! Hy vọng mai mọi thứ sẽ xong xuôi!!! [-o<
  7. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi lạy chúa tôi hôm nay mới vào được TTVN ... vào lại được box POP yêu dấu!! >:D< lần lượt ôm ... từng cái níck hehe ...
    Hôm nay vẫn phải đi làm :(( Buồn ngủ! Bắt đầu có dấu hiệu của sự nản chí ... Vạn sự khởi đầu nan --> vài nan là NẢN :D ... Về nhà online buổi trưa, định đi ngủ nhưng cứ chần chừ ... 2h ngủ đến 4h ... dậy online tiếp ... :x :x :x Thế mới hay!!! ... :x :x :x :x ... :D
    Tối tranh thủ đi chạy sớm sớm!! Hè hè ... :D về nhà định làm việc nhưng lại cứ quanh quẩn một lúc là hết buổi tối! Giờ này phải đi ngủ rồi!! Sáng mai lại phải đi có việc chứ!!! :(( Chết mất!! Hy vọng mai mọi thứ sẽ xong xuôi!!! [-o<
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hic, sáng hôm qua vừa ngủ dậy đang đứng chải đầu thì tự nhiên mình nghe thấy độp 1 cái, hichic, ko hiểu cái gì rơi thế nhỉ??? Nhìn xung quanh ko thấy cái gì rơi cả, nhưng .... cách chân mình 1m là cái gì kinh kinh đen xì xì mà lại to nữa chứ, bằng cả nắm bàn tay lận ặc ặc. Giật bắn cả người đi tìm cái kính để soi xem nó là cái gì? Má ơi, nó là CON gì hay sao ý, thấy nó bò bò.... hichic, con gì mà to thế ko biết nữa, trông hình thù quái thế này!!! Gọi mãi chẳng thấy ai trả lời cả, thôi tốt nhất là chuồn khỏi đây, nhưng mà nghĩ đến việc lỡ mình chuồn khỏi đây nó bò lên giường thì sao nhỉ??? Thế là ra ngoài tìm cái gì đó để đập vậy, nhưng mà nó to đùng thế mình đập nó ko chết thì kinh lắm, mà nó cứ dã man thế nào ý... May thế đúng lúc mình đang định lấy cái gậy thì bố về và phát hiện ra đó là con DƠI. Huhu kinh quá, bây giờ nghĩ đến sáng hôm qua mà mình vẫn còn thấy đầy hãi hùng. Ko phải lần đầu tiên mình nhìn thấy con dơi, nhưng mà lần đầu tiên nó chui vào nhà mình, mà lại còn giữa ban ngày nữa chứ!!! Mà mình cứ tưởng tưởng cái quả đấy nó ko rơi xuống đất mà nó rơi lên đầu mình thì chắc mình cạo sạch tóc rồi đội tóc giả mất :(( Cái nhà bên cạnh nó đang đập phá thật là kinh dị, vừa bẩn thỉu, bịu bặm, vừa ồn ào, mình chẳng tập trung được cái gì cả b-) Mà ko biết cái nhà đấy có phải có tổ dơi ko nữa, huhuhu, nó mà bay vào nhà mình lần nữa thì .... Tối bây giờ có ngột ngạt đến mức nào cũng đóng hết cả cửa lại kẻo nó bay vào nhà thì kinh!!!!
    Hichic bố bảo trông mặt con méo xệch xanh lét như người mất hồn. Rồi kể chuyện ngày xưa ở Mỹ có lần về nhà thấy cả nhà náo loạn, phải gọi cả lính cứu hoả đến để ... BẮT DƠI mà thấy buồn cười quá. Chắc mình mà ở 1 mình cũng phải gọi ai vào mà bắt nó đi.
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hic, sáng hôm qua vừa ngủ dậy đang đứng chải đầu thì tự nhiên mình nghe thấy độp 1 cái, hichic, ko hiểu cái gì rơi thế nhỉ??? Nhìn xung quanh ko thấy cái gì rơi cả, nhưng .... cách chân mình 1m là cái gì kinh kinh đen xì xì mà lại to nữa chứ, bằng cả nắm bàn tay lận ặc ặc. Giật bắn cả người đi tìm cái kính để soi xem nó là cái gì? Má ơi, nó là CON gì hay sao ý, thấy nó bò bò.... hichic, con gì mà to thế ko biết nữa, trông hình thù quái thế này!!! Gọi mãi chẳng thấy ai trả lời cả, thôi tốt nhất là chuồn khỏi đây, nhưng mà nghĩ đến việc lỡ mình chuồn khỏi đây nó bò lên giường thì sao nhỉ??? Thế là ra ngoài tìm cái gì đó để đập vậy, nhưng mà nó to đùng thế mình đập nó ko chết thì kinh lắm, mà nó cứ dã man thế nào ý... May thế đúng lúc mình đang định lấy cái gậy thì bố về và phát hiện ra đó là con DƠI. Huhu kinh quá, bây giờ nghĩ đến sáng hôm qua mà mình vẫn còn thấy đầy hãi hùng. Ko phải lần đầu tiên mình nhìn thấy con dơi, nhưng mà lần đầu tiên nó chui vào nhà mình, mà lại còn giữa ban ngày nữa chứ!!! Mà mình cứ tưởng tưởng cái quả đấy nó ko rơi xuống đất mà nó rơi lên đầu mình thì chắc mình cạo sạch tóc rồi đội tóc giả mất :(( Cái nhà bên cạnh nó đang đập phá thật là kinh dị, vừa bẩn thỉu, bịu bặm, vừa ồn ào, mình chẳng tập trung được cái gì cả b-) Mà ko biết cái nhà đấy có phải có tổ dơi ko nữa, huhuhu, nó mà bay vào nhà mình lần nữa thì .... Tối bây giờ có ngột ngạt đến mức nào cũng đóng hết cả cửa lại kẻo nó bay vào nhà thì kinh!!!!
    Hichic bố bảo trông mặt con méo xệch xanh lét như người mất hồn. Rồi kể chuyện ngày xưa ở Mỹ có lần về nhà thấy cả nhà náo loạn, phải gọi cả lính cứu hoả đến để ... BẮT DƠI mà thấy buồn cười quá. Chắc mình mà ở 1 mình cũng phải gọi ai vào mà bắt nó đi.
  10. busted

    busted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    hehe, tối nay có Âm nhạc và những người bạn rồi, thích quá, chờ suốt 2 tháng nay, tối nay ko thèm xem bóng đá, ngồi coi MT sướng hơn :x
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này