1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật kí PCers

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi ljubimci_, 20/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng toàn 8, đặc biệt là Kỹ nông huhu, nhục quá! Tớ năm nay lại rất cần điêm hichic :(( Bài toán làm như điên ý, sao mình tính delta lại viết là 4a được nhỉ? 4a = 4 thì còn có lý đăng này mình viết 4a = 1 mới nhục chứ!!! Chết mất, cái ông này kinh lắm, chắc mỗi lỗi sai trừ 1 điểm rùi :( Bài địa thì cũng thiếu mấy thứ, nói chung là chán. Thứ 2 kt Sinh chả hiểu cái quái gì, ai học sinh thầy Hiền chắc hiểu mình lắm.
  2. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy ăn sáng rồi nghe nhạc chán chê đã rồi mới đi làm ... ngồi dịch một tẹo ... ngẩng mặt lên đã thấy trưa rồi ... về thôi ...
    Trưa làm một giấc ... dậy ngồi online ... đón em gái đưa lên nhà dì rồi ... qua nhà trả đĩa ... ...
    Tối ... đi chơi với V ... ntin ... o9? ... great, have fun!! ... Xem nào, đầu tiên là đi tìm hàng bánh chuối nào đó ở tít trên phủ Tây Hồ ... ko kiếm được vòng về Hàng Giầy ăn Lục Tàu Xá ... rồi trên đường đi ra Z Café gặp hàng bánh chuối .... sà vào ngay hehe đang thèm ăn bánh chuối mà lị! ... lên Z Cafe ... Tùng Dương ... hehe ... công bằng mà nói, TD hát hay!! Rất hay!!! Ấn tượng bài Trắng Đen của Trần Tiến
    Về đến nhà ... bật máy tính online và nghe Valentine của Martina McBride ... sao bài này hay thế nhỉ?
  3. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy ăn sáng rồi nghe nhạc chán chê đã rồi mới đi làm ... ngồi dịch một tẹo ... ngẩng mặt lên đã thấy trưa rồi ... về thôi ...
    Trưa làm một giấc ... dậy ngồi online ... đón em gái đưa lên nhà dì rồi ... qua nhà trả đĩa ... ...
    Tối ... đi chơi với V ... ntin ... o9? ... great, have fun!! ... Xem nào, đầu tiên là đi tìm hàng bánh chuối nào đó ở tít trên phủ Tây Hồ ... ko kiếm được vòng về Hàng Giầy ăn Lục Tàu Xá ... rồi trên đường đi ra Z Café gặp hàng bánh chuối .... sà vào ngay hehe đang thèm ăn bánh chuối mà lị! ... lên Z Cafe ... Tùng Dương ... hehe ... công bằng mà nói, TD hát hay!! Rất hay!!! Ấn tượng bài Trắng Đen của Trần Tiến
    Về đến nhà ... bật máy tính online và nghe Valentine của Martina McBride ... sao bài này hay thế nhỉ?
  4. lookin4u

    lookin4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    uh NM nhắc tớ mới nhớ là săp kt Địa 1t, dài kinh khủng, đúng 5 bài đầu , hic hic .

    Hôm nay mẹ đi vắng nên trốn lên net được mấy phút vào giờ này :D
  5. lookin4u

    lookin4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    uh NM nhắc tớ mới nhớ là săp kt Địa 1t, dài kinh khủng, đúng 5 bài đầu , hic hic .

    Hôm nay mẹ đi vắng nên trốn lên net được mấy phút vào giờ này :D
  6. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    9h30 sáng dậy ... dậy mà không biết hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ đối với mình ...
    Chưa bắt tay vào làm việc mà ngồi chơi chán chê ... Tr gọi điện rủ xuống ăn uống ... hic ... không đi ... không muốn đi ... bởi vì cảm thấy thế nào đó ... và đúng là cái thế nào đó đã được sáng tỏ khi mình chat ... I know u have the rite to do it .... mọi chuyện từ lúc sau đó thật tệ ... mình đã cố ngồi làm mọi thứ ... làm mọi việc tồn động chỉ để quên đi rằng ... .... ... quên đi hết mọi thứ ... coi như chưa có gì xảy ra ... chat với H ... "you have to carry on with your own life" ... tks to H ...
    Chiều ở nhà một mình ... nghe nhạc ...
    Tối ... nghe nhạc ...
    ...
    ...
    ...
  7. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    9h30 sáng dậy ... dậy mà không biết hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ đối với mình ...
    Chưa bắt tay vào làm việc mà ngồi chơi chán chê ... Tr gọi điện rủ xuống ăn uống ... hic ... không đi ... không muốn đi ... bởi vì cảm thấy thế nào đó ... và đúng là cái thế nào đó đã được sáng tỏ khi mình chat ... I know u have the rite to do it .... mọi chuyện từ lúc sau đó thật tệ ... mình đã cố ngồi làm mọi thứ ... làm mọi việc tồn động chỉ để quên đi rằng ... .... ... quên đi hết mọi thứ ... coi như chưa có gì xảy ra ... chat với H ... "you have to carry on with your own life" ... tks to H ...
    Chiều ở nhà một mình ... nghe nhạc ...
    Tối ... nghe nhạc ...
    ...
    ...
    ...
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...càng ngày càng đến gần ngày thi T Nhật... khốn khổ :((... bận bịu... vừa mong thi cho xong lại vừa sợ híc...
    ...onl chat được thì cứ tình trạng nửa đùa nửa thật... buồn cười nhưng mất tự nhiên...
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...càng ngày càng đến gần ngày thi T Nhật... khốn khổ :((... bận bịu... vừa mong thi cho xong lại vừa sợ híc...
    ...onl chat được thì cứ tình trạng nửa đùa nửa thật... buồn cười nhưng mất tự nhiên...
  10. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Khi mà những nỗ lực của mình trở nên vô ích ... thì mình có nên cố nữa không nhỉ? What''s the use in keep on trying? ... Such a loser ...
    Mệt mỏi ... sáng ở nhà online ... đang ngồi online và lẩm nhẩm hát theo Sarah Connor thì bố về ... vội vàng xách cặp ra ngoài ngay ... rủ V đi chơi ... loanh quanh mua bán một vài thứ linh tinh rồi đi ăn ... đèo V về nhà rồi đi làm ... vẫn chưa được nhận lương mặc dù chiều nay làm rõ lắm bài ... mệt ... dạo này thiếu hẳn sức sống ... hừm ... phewww ... tối nay lại ngồi nghe nhạc và online ... vậy thế là hết ngày ...
    Đi ngủ sớm, mai học cả ngày ...
    .... đi đánh răng rửa mặt ... râu ria lún phún ... nhìn mặt mình thảm hại quá!! ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này