1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật kí PCers

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi ljubimci_, 20/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Khi mà những nỗ lực của mình trở nên vô ích ... thì mình có nên cố nữa không nhỉ? What''s the use in keep on trying? ... Such a loser ...
    Mệt mỏi ... sáng ở nhà online ... đang ngồi online và lẩm nhẩm hát theo Sarah Connor thì bố về ... vội vàng xách cặp ra ngoài ngay ... rủ V đi chơi ... loanh quanh mua bán một vài thứ linh tinh rồi đi ăn ... đèo V về nhà rồi đi làm ... vẫn chưa được nhận lương mặc dù chiều nay làm rõ lắm bài ... mệt ... dạo này thiếu hẳn sức sống ... hừm ... phewww ... tối nay lại ngồi nghe nhạc và online ... vậy thế là hết ngày ...
    Đi ngủ sớm, mai học cả ngày ...
    .... đi đánh răng rửa mặt ... râu ria lún phún ... nhìn mặt mình thảm hại quá!! ...
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi phúc cho nhà em quá!!! :(( Hôm nay em đi về trường cũ lấy cái bằng tốt nghiệp, rồi định đi mua cái vé xe buýt luôn nhưng quên béng ở nhà, thế là phải vòng về để lấy. Về đến nhà ngại chả muốn đi nữa, thế là lên nhà. 15 phút sau thì nó rầm 1 cái, cái nhà bên cạnh đang phá đi xây lại mừ, em tưởng nó đổ vào nhà nó, ai ngờ .... 1 mảng tường to đùng xuyên qua cái mái tôn nhà em và ... rơi xuống sân, làm bẹp xe đạp của em rùi :(( Hic, cái chỗ con chó hay nằm ngoài sân cũng bị mấy cục gạch văng vào, em thấy hơi lạ là tại sao nó hề hần gì!!! Hic, ko biết nếu em mang cái vé xe buýt đi và về nhà vào 15 phút sau thì bây giờ em ở đâu... có lẽ lên thiên đường rùi :(( Từ nay cả nhà đi cửa đằng trước, ko mở đằng sau ra nữa, chó mèo gì nhốt hết vào chuồng. Trơi ơi khổ với cái nhà bên cạnh quá, đêm mà người ta vẫn làm cái gì ấy ồn ơi là ồn, buổi sáng thì suốt ngày đập đập phá phá cứ rung hết cả nhà, mà kinh khủng nhất là cái tiếng khoan điếc hết cả tai :((
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi phúc cho nhà em quá!!! :(( Hôm nay em đi về trường cũ lấy cái bằng tốt nghiệp, rồi định đi mua cái vé xe buýt luôn nhưng quên béng ở nhà, thế là phải vòng về để lấy. Về đến nhà ngại chả muốn đi nữa, thế là lên nhà. 15 phút sau thì nó rầm 1 cái, cái nhà bên cạnh đang phá đi xây lại mừ, em tưởng nó đổ vào nhà nó, ai ngờ .... 1 mảng tường to đùng xuyên qua cái mái tôn nhà em và ... rơi xuống sân, làm bẹp xe đạp của em rùi :(( Hic, cái chỗ con chó hay nằm ngoài sân cũng bị mấy cục gạch văng vào, em thấy hơi lạ là tại sao nó hề hần gì!!! Hic, ko biết nếu em mang cái vé xe buýt đi và về nhà vào 15 phút sau thì bây giờ em ở đâu... có lẽ lên thiên đường rùi :(( Từ nay cả nhà đi cửa đằng trước, ko mở đằng sau ra nữa, chó mèo gì nhốt hết vào chuồng. Trơi ơi khổ với cái nhà bên cạnh quá, đêm mà người ta vẫn làm cái gì ấy ồn ơi là ồn, buổi sáng thì suốt ngày đập đập phá phá cứ rung hết cả nhà, mà kinh khủng nhất là cái tiếng khoan điếc hết cả tai :((
  4. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày khá khẩm hơn mấy ngày đen tối vừa rồi ... học hơi mệt ... từ sáng đến 4h chiều luôn ... buồn ngủ chết người ... về nhà một lúc thì thấy tin nhắn ... thôi hy sinh giấc ngủ ... ... tối đi với V ... uống rượu rõ nhẹ mà sao nó ngấm thế hehe ... giờ đang lâng lâng phê phê ...
  5. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày khá khẩm hơn mấy ngày đen tối vừa rồi ... học hơi mệt ... từ sáng đến 4h chiều luôn ... buồn ngủ chết người ... về nhà một lúc thì thấy tin nhắn ... thôi hy sinh giấc ngủ ... ... tối đi với V ... uống rượu rõ nhẹ mà sao nó ngấm thế hehe ... giờ đang lâng lâng phê phê ...
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    híc em Britbrit bảo bố mẹ em ý kiến với cái nhà bên cạnh đi chứ, thế này thì nguy hiểm quá, ặc ặc
    hôm nay thi xong giữa kỳ TN nhẹ cả người, giờ coi như tạm được nghỉ ngơi dù lại sắp sửa lao vào làm bài presentation để thứ 6 tuần sau lên nói
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    híc em Britbrit bảo bố mẹ em ý kiến với cái nhà bên cạnh đi chứ, thế này thì nguy hiểm quá, ặc ặc
    hôm nay thi xong giữa kỳ TN nhẹ cả người, giờ coi như tạm được nghỉ ngơi dù lại sắp sửa lao vào làm bài presentation để thứ 6 tuần sau lên nói
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hì hì cái nhà đấy bị đình chỉ xây dựng rồi chị ạ :D Thế là em sẽ ko phải nghe nó đập phá cho đến hết tuần này :D
    Còn 2 ngày nữa là thi rồi, đứa nào lớp mình cũng lo --> mình cũng lo nốt, mặc dù tháng 12 thi lại nhưng mà vẫn ko muốn bị điểm kém. Huhu 1290 và 1300... chỉ > nhau 1 câu đúng thôi nhưng đúng là 1 trời 1 vực :((
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hì hì cái nhà đấy bị đình chỉ xây dựng rồi chị ạ :D Thế là em sẽ ko phải nghe nó đập phá cho đến hết tuần này :D
    Còn 2 ngày nữa là thi rồi, đứa nào lớp mình cũng lo --> mình cũng lo nốt, mặc dù tháng 12 thi lại nhưng mà vẫn ko muốn bị điểm kém. Huhu 1290 và 1300... chỉ > nhau 1 câu đúng thôi nhưng đúng là 1 trời 1 vực :((
  10. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    To em brit2: chỉ mấy ngày thôi em ạ! Nhà người ta đang xây ko có chuyện người ta bỏ dở đâu! Chẹp ... cố gắng chịu đựng vậy!! Qua được là không phải chịu đựng hàng xóm thêm lâu đâu, nhỉ
    Hqua không thể nào vào được TTVNOL
    Tối ngồi tin qua tin lại ... hỏi han ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này