1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật kí PCers

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi ljubimci_, 20/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    To em brit2: chỉ mấy ngày thôi em ạ! Nhà người ta đang xây ko có chuyện người ta bỏ dở đâu! Chẹp ... cố gắng chịu đựng vậy!! Qua được là không phải chịu đựng hàng xóm thêm lâu đâu, nhỉ
    Hqua không thể nào vào được TTVNOL
    Tối ngồi tin qua tin lại ... hỏi han ...
  2. nsync83_hi

    nsync83_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    MTV Thai chán quá chẳng có cái quái gì
    Thật là quái dị
  3. nsync83_hi

    nsync83_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    MTV Thai chán quá chẳng có cái quái gì
    Thật là quái dị
  4. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Đi học rất đúng giờ ... học xong 1,5 tiết môn PPT thì đi ăn bún hè hè ... ngon phết mà rẻ!
    Tiết sau ngồi táy máy cái cellphone của MA với M một lúc thì phát hiện ra ... sốc kinh khủng!! hic ... mình run run chứ ... hic ... cả M và Tr cũng đều run ... cả 3 đứa quyết định là sẽ ko thêm ai biết về chuyện này!!
    Về sớm ngồi online ... hrm ... ngó sang nick kia thấy ngay 3 cái offline msg rồi ... hoá ra đang online ... invisible nữa chứ! ... ban nãy lúc mình ở lớp cũng gọi điện hehe ... ... why don''t u send me msg as usual? ... miss u so ... buổi trưa ko ăn trưa, đi ngủ sớm rồi qua nhà lấy cái USB để cop nhạc! Rồi đi cùng một đoạn ... you and I ... we wore our first date shirts ... I''m so glad of that ... no, i''m HAPPY ...
    Chiều lên cơ quan ... một đống việc ... cuối cùng cũng dịch xong được đống bài tồn đọng của bà kia ... còn mình thì chưa mó máy gì cả chết mất!! ... ntin định rủ đi ăn ... hừm ... ko đi ... chán nhỉ nhưng ko sao :-) ... còn nhiều dịp ...
    Tối ngồi ko biết làm gì ... lôi 50 First Dates ra xem ... what a great film ever!! ... Khi nào sẽ đi mua When Harry Met Sally ... miss u ... thought i should send you a message to say good nite! :-)
  5. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Đi học rất đúng giờ ... học xong 1,5 tiết môn PPT thì đi ăn bún hè hè ... ngon phết mà rẻ!
    Tiết sau ngồi táy máy cái cellphone của MA với M một lúc thì phát hiện ra ... sốc kinh khủng!! hic ... mình run run chứ ... hic ... cả M và Tr cũng đều run ... cả 3 đứa quyết định là sẽ ko thêm ai biết về chuyện này!!
    Về sớm ngồi online ... hrm ... ngó sang nick kia thấy ngay 3 cái offline msg rồi ... hoá ra đang online ... invisible nữa chứ! ... ban nãy lúc mình ở lớp cũng gọi điện hehe ... ... why don''t u send me msg as usual? ... miss u so ... buổi trưa ko ăn trưa, đi ngủ sớm rồi qua nhà lấy cái USB để cop nhạc! Rồi đi cùng một đoạn ... you and I ... we wore our first date shirts ... I''m so glad of that ... no, i''m HAPPY ...
    Chiều lên cơ quan ... một đống việc ... cuối cùng cũng dịch xong được đống bài tồn đọng của bà kia ... còn mình thì chưa mó máy gì cả chết mất!! ... ntin định rủ đi ăn ... hừm ... ko đi ... chán nhỉ nhưng ko sao :-) ... còn nhiều dịp ...
    Tối ngồi ko biết làm gì ... lôi 50 First Dates ra xem ... what a great film ever!! ... Khi nào sẽ đi mua When Harry Met Sally ... miss u ... thought i should send you a message to say good nite! :-)
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hic tình hình là 2 cốc cafe ko thể kéo cái mắt em lên được 1 tí nào cả trong khi còn rất nhiều bài phải học. Vì máu me đọc truyện quá nên bây giờ ... hichic... mong là ngày mai đến lớp chúng nó ko hỏi mắt mình có bị dị dạng hay không :) Chị Mel ui, cái truyện A walk to remember này đọc cảm động thật đấy, dù em gần như đoán trước được tất cả mọi tình huống (xem video clip Cry ) nhưng mà vẫn thấy cảm động. Hì hì, để tớ foto lại quyển này rùi hôm nào đến trường đưa Thu nhé. Ngày mai tớ chỉ đến trường 2 tiết đầu thui, còn thứ 7 thì nghỉ, chắc thứ 2 tớ đưa ấy nhá. Hic, trước khi đọc truyện này khuyên ấy là nên đọc lúc nào ko có nhiều việc phải làm và nên chuẩn bị trước nhiều giấy ăn vào :D, kẻo như tớ... ngày mai thi đội tuyển, ngày kia thi SAT mà cả tối ngồi đọc 1 lèo hết quyển truyện luôn, cũng kỷ lục đấy chứ nhỉ. Quyển HP đọc mất 4 ngày :D
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hic tình hình là 2 cốc cafe ko thể kéo cái mắt em lên được 1 tí nào cả trong khi còn rất nhiều bài phải học. Vì máu me đọc truyện quá nên bây giờ ... hichic... mong là ngày mai đến lớp chúng nó ko hỏi mắt mình có bị dị dạng hay không :) Chị Mel ui, cái truyện A walk to remember này đọc cảm động thật đấy, dù em gần như đoán trước được tất cả mọi tình huống (xem video clip Cry ) nhưng mà vẫn thấy cảm động. Hì hì, để tớ foto lại quyển này rùi hôm nào đến trường đưa Thu nhé. Ngày mai tớ chỉ đến trường 2 tiết đầu thui, còn thứ 7 thì nghỉ, chắc thứ 2 tớ đưa ấy nhá. Hic, trước khi đọc truyện này khuyên ấy là nên đọc lúc nào ko có nhiều việc phải làm và nên chuẩn bị trước nhiều giấy ăn vào :D, kẻo như tớ... ngày mai thi đội tuyển, ngày kia thi SAT mà cả tối ngồi đọc 1 lèo hết quyển truyện luôn, cũng kỷ lục đấy chứ nhỉ. Quyển HP đọc mất 4 ngày :D
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Mà ko biết ở VN có cái film này ko nhỉ? Em phải đi thuê về xem xem nó thế nào mới được, có hay = truyện ko. Mà cái bài Cry có phải sáng tác riêng cho cái film này ko ko biết, hay là chỉ tình cờ nó trùng nội dung nên được chọn làm soundtrack thôi? Hic, đúng là phù hợp quá đi mất!
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Mà ko biết ở VN có cái film này ko nhỉ? Em phải đi thuê về xem xem nó thế nào mới được, có hay = truyện ko. Mà cái bài Cry có phải sáng tác riêng cho cái film này ko ko biết, hay là chỉ tình cờ nó trùng nội dung nên được chọn làm soundtrack thôi? Hic, đúng là phù hợp quá đi mất!
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Bài Cry chị thấy có trong đĩa In my pocket của Mandy Moore trước phim này hay sao ý, chắc đưa vào thôi, may ra chỉ có Only hope là sáng tác riêng cho phim. Chị cực kỳ thích bài Only hope :x :x :x
    Phim A walk to remember chắc là ko có ở VN, đợt đọc truyện xong chị cũng thử tìm mà ko có :( Hồi đọc truyện chị cũng khóc :">... thật ra nội dung ko có gì lạ nhưng nó viết hay + cảm động quá! Đoạn đám cưới nói về a walk to remember ý... khóc sướt mướt luôn :((
    TA: Sáng nay ko dám bùng ở lại đến tận tiết 6 cuối cùng chả điểm danh gì cả, tức điên >:P
    mai đã là thứ 6... lại 1 tuần nữa trôi đi... chả mấy mà thi học kỳ chứ... dạo này cứ phải lo hết bài học này đến bài học khác... biết 1 phần điểm thi TN hôm trước... ngán ngẩm... chưa bao giờ bị điểm kém thế... mà mình ôn điên cuồng ấy chứ >:P... đúng là giờ nó khó thật rồi... hi vọng mình cầm cự được đến cùng [-o<...
    ...cố học nốt ngày mai rồi nghỉ ở nhà... quyết tâm hết cuối tuần này cũng phải viết xong được phần presentation của mình :>
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này