1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật kí PCers

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi ljubimci_, 20/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lookin4u

    lookin4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa xem 50 first dates , giờ thì mình mới hiểu tại sao lại có cái tên đó . Phim có nội dung khá bất ngờ. Phải công nhận đây là một bộ phim tình cảm quá hay, xem xong mà vẫn thấy xúc động??.
    Dạo này đi ngủ sớm, 11h đã ngủ, chứ không thức ol như trước, thế mà khó ngủ ghê ?..
    Suy nghĩ nhiều và quyết định sẽ không nghĩ về những việc đấy nữa? cái gì đến sẽ đến? cái gì qua sẽ qua?.lúc nào đó có thể không may mắn nhưng rồi sẽ có lúc vận may mỉm cười?.mãi kiếm tìm một cái gì đấy sẽ làm bản thân bỏ qua những điều nhỏ mà đẹp xung quanh?.dừng lại và nhìn lại??.
    ???từ hôm nay??..
    bật OUR LIVES của The Calling lên?..tiếng nhạc và giọng hát của Alex?..
    Is there love, tonight
    When everyone''''s dreaming
    Of a better life
    In this world
    Divided by fear
    We''''ve got to believe that
    There''''s a reason we''''re here
    Yeah, there''''s a reason we''''re here...
    Cause these are the days worth living
    These are the years we''''re given
    And these are the moments
    These are the times
    Let''''s make the best out of our lives...
    See the truth, all around
    Our faith can be broken
    Our hands can be bound
    But open our hearts
    And fill up the emptiness
    With nothing to stop us
    Is it not worth the risk?
    Yeah, is it not worth the risk?...
    And even if hope was shattered
    I know it wouldn''''t matter
    Cause these are the moments
    These are the times
    Let''''s make the best out of our lives...
    We can''''t go on
    Thinking it''''s wrong to speak our minds
    I''''ve got to let out what''''s inside...
    let''''s make the best out of our lives
    ...
    Được lookin4u sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 29/07/2004
  2. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    "It takes only a minute to have a crush on someone, an hour to like someone and a day to love someone. But it takes a lifetime to forget someone..." Lại là cái quote cổ điển này ... hừm ... bao giờ cũng vậy ... mình đa tình quá à?
    ............... .................. ......................
  3. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    "It takes only a minute to have a crush on someone, an hour to like someone and a day to love someone. But it takes a lifetime to forget someone..." Lại là cái quote cổ điển này ... hừm ... bao giờ cũng vậy ... mình đa tình quá à?
    ............... .................. ......................
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    a lifetime to forget someone, đúng thế, hôm trước lại ngồi nghe lại bài hát ấy và lại thấy bị ám ảnh :) .....
    Mấy hôm nay thật là chán chết, ko lên mạng được.... hôm qua DA sang đây chơi, xem liên tù tì 3 film lận rồi đến 4h sáng mới đi ngủ. Hic mẹ mình như hâm ấy, hôm qua mẹ tuyên bố 1 câu xanh rờn "con gái đến 23 tuổi mới được yêu" mới hâm chứ. Rồi mẹ bảo những đứa nào mới có 18, 20 mà đã yêu rồi là hư, điên hết cả người cãi nhau 1 trận. Quá đáng quá thể b-)
    ... sigh..........
    chiều nay đi học buổi cuối cùng.... chán, thích học thầy, vì nó hay, bây giờ nghỉ lớp này chả biết học TA ở đâu, mà ko học thấy nó cứ làm sao ấy, nhưng mà thầy có cho học nữa đâu :(
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    a lifetime to forget someone, đúng thế, hôm trước lại ngồi nghe lại bài hát ấy và lại thấy bị ám ảnh :) .....
    Mấy hôm nay thật là chán chết, ko lên mạng được.... hôm qua DA sang đây chơi, xem liên tù tì 3 film lận rồi đến 4h sáng mới đi ngủ. Hic mẹ mình như hâm ấy, hôm qua mẹ tuyên bố 1 câu xanh rờn "con gái đến 23 tuổi mới được yêu" mới hâm chứ. Rồi mẹ bảo những đứa nào mới có 18, 20 mà đã yêu rồi là hư, điên hết cả người cãi nhau 1 trận. Quá đáng quá thể b-)
    ... sigh..........
    chiều nay đi học buổi cuối cùng.... chán, thích học thầy, vì nó hay, bây giờ nghỉ lớp này chả biết học TA ở đâu, mà ko học thấy nó cứ làm sao ấy, nhưng mà thầy có cho học nữa đâu :(
  6. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày nằm ở nhà xem nốt đống đĩa còn lại! hừm... Chả có gì ... tự dưng lười lười ... online, chat với f00l ... cả 2 cùng sắp thi nhưng đều lười
    Chiều ngủ được 1 tí thì thằng Z sang nhà í ới mượn đĩa! Thằng hâm, khôg mượn từ sớm, đợi lúc mình ngủ ngon say nó sang nó gọi ầm ĩ lên!
    Tối, đi shopping mua cho cụ bà đôi xìlíppơ (slipper) vàng khè ... kêu là mua về để đấy con Ngân thích thì cho nó đi! Chẹp. Đáng nhẽ ra tối nay đi ăn lẩu với 2 người bạn nhưng mà 1 trong 2 lại busy đột xuất --> huỷ! Mai thì phải đưa mấy đứa bạn đi thăm con bạn thân từ hồi cấp 2. Chồng con rồi, chậc!
    ... ... ...
  7. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày nằm ở nhà xem nốt đống đĩa còn lại! hừm... Chả có gì ... tự dưng lười lười ... online, chat với f00l ... cả 2 cùng sắp thi nhưng đều lười
    Chiều ngủ được 1 tí thì thằng Z sang nhà í ới mượn đĩa! Thằng hâm, khôg mượn từ sớm, đợi lúc mình ngủ ngon say nó sang nó gọi ầm ĩ lên!
    Tối, đi shopping mua cho cụ bà đôi xìlíppơ (slipper) vàng khè ... kêu là mua về để đấy con Ngân thích thì cho nó đi! Chẹp. Đáng nhẽ ra tối nay đi ăn lẩu với 2 người bạn nhưng mà 1 trong 2 lại busy đột xuất --> huỷ! Mai thì phải đưa mấy đứa bạn đi thăm con bạn thân từ hồi cấp 2. Chồng con rồi, chậc!
    ... ... ...
  8. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Sáng và trưa Q sang nhà chơi, mình lồm cồm mò đi rang cơm cho hai đứa xơi! Hè hè, con bé đang ốm, khổ thân! Lao lực quá đây mà! Sáng đi làm, tối đi dạy! Bạn mình đúng là có mỗi nó là khổ nhất! Ngồi ăn cơm và xem Bring It On! Đến 2h thì đi với mấy đứa cấp 1-2. Vui!! Lâu lắm mới gặp nhau nên tíu tít đủ thứ chuyện

    Tối đi SN ... bình thường ... tự dưng nhớ ... vu vơ thôi ...
    Được nobody_12b_alone sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 01/08/2004
  9. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Sáng và trưa Q sang nhà chơi, mình lồm cồm mò đi rang cơm cho hai đứa xơi! Hè hè, con bé đang ốm, khổ thân! Lao lực quá đây mà! Sáng đi làm, tối đi dạy! Bạn mình đúng là có mỗi nó là khổ nhất! Ngồi ăn cơm và xem Bring It On! Đến 2h thì đi với mấy đứa cấp 1-2. Vui!! Lâu lắm mới gặp nhau nên tíu tít đủ thứ chuyện

    Tối đi SN ... bình thường ... tự dưng nhớ ... vu vơ thôi ...
    Được nobody_12b_alone sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 01/08/2004
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    ... đã tự hứa rằng sẽ ko viết thêm 1 lần nào nữa về việc H sẽ đi, nhưng mình ko thể thực hiện cái lời hứa với bản thân ấy được, post tạm ở đây thay cho Sweet sweet memory vậy......
    ... vui hay buồn đây? 2 hôm nay toàn là H đánh thức mình dậy... Hôm qua.. "Mày à, 2h chiều tao sang nhà mày nhé", 2 đứa ngồi chơi nói chuyện linh tinh, xem Britney rồi nghe đĩa Avril, thoáng 1 cái mà 3 tiếng trôi qua, 2 đứa cùng đi học... hehe, chẳng biết ngồi nói cái gì ý nhỉ, hết chuyện học hành đến chuyện tình cảm, ui lúc nào chẳng thế.... Sáng nay, vừa nhấc máy lên thì nghe thấy nó cứ như là reo lên "Mày à, tao có nhà rồi", hichic lúc đấy mình vừa mới ngủ dậy nên còn đang mơ hồ, nó có nhà gì nhỉ? hâm à? nhưng sau 1, 2 giây gì đấy thì mình kịp nhận ra nó đang nói cái gì. "Uh, thế thì tốt" <-- một câu ngớ ngẩn nhưng đấy là tất cả những gì mình có thể nói. hichic, mình ko biết lúc đấy cảm giác của mình là gì nữa, vui vì chuyện này cũng làm H lo lắng, bây giờ thì ổn rồi nhưng cũng hơi sững sờ, mình có bao giờ thích nó đi đâu cơ chứ . Đên câu thứ 2 nó nói "15 chắc tao bay luôn" thì ... mình đúng là ko thể choáng hơn được nữa "Mày bảo cái gì cơ??? 15 á?" Hình như hôm nay đã là 31 rồi đấy, nó còn ở nhà với mình 15 ngày nữa thôi á? Hôm qua còn nhiều dự định đi cùng nhau lắm, nào đi mua đĩa, nào đi lên Đội cấn để mua mấy cái kẹp tóc, sách vở... Buồn hết chỗ nói.... ko hiểu H đi rồi thì mình thế nào nhỉ? Chắc lại thêm 1 lần hụt hẫng, nhưng biết làm sao, năm nay còn phải chia tay nhiều ...
    Hic, nhớ hôm qua còn ngồi bóc hạt lựu với nhau, rồi nói chuyện NA, mình bảo "Nhìn ảnh nó tự nhiên thấy nhớ thế", Hương nói "Ui sang kia nó ko nhớ bọn mình đâu", thế là mình quay sang bảo "Uh chắc thế. Thế mày sang kia có nhớ tao ko hả? Mày phải nhớ đấy nhé! " cả 2 đứa cùng cười "Uh, tao sẽ nhớ mày".... Ko biết vào trong năm học rồi, bận bịu học hành và nhiều thứ khác nữa, mình có nhớ nó nữa ko nhỉ? Còn lúc mới chia tay, chắc sẽ cảm thấy trống trải lắm... Ngày trước D gọi sang nhà mình nếu bận, chắc chắn nó sẽ hỏi "Minh lên mạng à?", nhưng bây giờ nó ko hỏi thế nữa, mà lại hỏi "H vừa gọi điện à?", hehe thế đấy, D bảo "Nói chuyện với H thấy 70% là tâm trạng, mà nó làm sao ý, cứ mấy phút nó mới nói được 1 câu", hì D làm mình thấy buồn cười "Uh thế nên H mới gọi cho tớ chứ nó ko gọi cho D" .............. Nói chuyện với H nhiều lúc làm mình thấy cũng mệt, khổ lắm cơ, tính mình vốn vậy mà, người khác buồn thì mình cũng buồn, nói gì H là bạn thân , mà luôn luôn là cái sai lầm đấy của nó làm nó phải nghĩ ngợi nhiều. Mình đã nói bao nhiêu lần rồi sao nó ko biết rút kinh nghiệm nhỉ??? Nhưng mà H cũng là người duy nhất mình có thể nói chuyện kiểu ấy, chẳng cần nói nhiều mà vẫn hiểu Nói với D mình cứ im lặng được mấy giây là nó bắt đầu "Thôi ko nói chuyện với M nữa, M chả nói gì cả chán bỏ xừ", còn nói chuyện với H thì ngược lại, có những lúc 2 đứa chả nói gì, mỗi người nghĩ về 1 chuyện khác nhau, mình lại thấy như vậy là đủ, mình có nó và nó có mình, 2 người có sự đồng cảm, vậy thôi. Hè năm ngoái, D và NA suốt ngày trêu mình vì mình thích sự im lặng, Hương cũng cười nhưng bây giờ nó hiểu sự im lặng có ý nghĩa thế nào rồi đấy....
    H và mình rất khác nhau, nhưng cũng rất giống nữa. Hì mình thấy H lớp 11 giống mình lớp 10 lắm nhé. Ngày xưa, cả 2 đứa có biết buồn là gì đâu, nói đúng hơn, ko bao giờ thể hiện cái nỗi buồn của mình ra ngoài cả mà luôn tự cố gắng để vượt qua thôi, nhưng đến 1 lúc nào đó, buồn về những thứ lớn lao hơn, quan trọng hơn và nỗi buồn tất nhiên cũng bắt mình phải chịu đựng nhiều hơn, đến mức mình ko thể tự xoay sở được nữa mà nhất định phải có ai để chia sẻ cùng. Lớp 10, mình thường xuyên được D hỏi "Minh ơi, Minh làm sao thế?" hay kiểu như "Minh đang nghĩ gì đấy, sao cứ thần người ra thế kia?", năm nay H cũng vậy..... nhưng mình ko hỏi xem nó làm sao đấy, nhìn nó là đủ hiểu rồi mà :)
    Hì, lúc nãy nói chuyện, H bảo "Mày ơi, mình cùng apply vào trường ... nhé" "Uh, nhưng mà tao chắc chắn là ko có chuyện cả 2 đứa VN cùng được vào 1 trường đâu, nhưng tao vẫn sẽ apply vào 1 trường khác cũng ở ..., cùng bang là tốt rồi" "Uh, học 1 năm rồi mày transfer sang trường tao để bọn mình cùng làm team work" "Uh, mong là sẽ như thế mày ạ. Cũng giống bọn mình cấp 2 ý, cả bọn cố gắng vào Ams, lớp 10 mày học khác lớp nhưng sang lớp 11 lại cùng tổ với tao đấy thôi" , 2 đứa nói chuyện thật vui vẻ cứ như việc đó sẽ xảy ra ngay ngày mai ý .... có lẽ đấy là 1 giấc mơ đẹp nhưng biết đâu giấc mơ sẽ thành hiện thực nhỉ? Who knows what miracle you can achieve when you believe, though hope is frail, it''s hard to kill.... Some day, we will reunite, my dear
    Luvvvvv yaaaaaa!!!! :-*
    hehe, nhắc đến cái câu Love ya này lại nhớ đến 1 lần nó nói với mình "Tao ko dám viết là Love ya kẻo nó hiểu lầm" , uh, love ya là dành cho bạn, còn I love you mới là dành cho người yêu mày nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này