1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật kí PCers

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi ljubimci_, 20/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...cuối tuần rồi... sáng mai ko phải đi học... nhưng nghĩ tới chiều mai đi học TN là lại thấy như 1 cực hình... sao mình chán học kinh người... phải làm bài present cũng thấy mệt nốt... tình cảm thì tốt đẹp nhưng phải suy nghĩ nhiều quá cũng chỉ vì nó quá tốt đẹp..
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hic phải ghi tạm vài đây để hôm nào lần mò mấy trang gần đây tổng kết vào cái nhật ký mới được. Bà Hạnh càng ngày càng làm trò lố, ko hiểu mấy hôm rùi bà ý ko gội đầu mà đứng giữa lớp gãi đầu :(( trông như cái tổ quạ ý, huhu đứa nào cũng thấy kinh cười với nhau mà bà này ko biết! Xong còn bị dở hơi nữa, tự nhiên khoe "I have a new motor bike" mình nghĩ xe bà này đẹp thế rồi còn lắm chuyện, mua xe mới làm gì, nhưng mà lạ 1 nỗi là bà ý cứ giơ di động ra. Má ơi MOBILE thì bà ý bảo là MOTORBIKE mới sợ chứ! Cả lớp đã cười ầm lên rùi, sửa lại là MOBILE rùi bà ý vẫn tiếp tục "Now I have two MOTORBIKES, sometimes we have to change" :)) Ôi chết mất! Đến hôm nay lại kể chuyện hay mặc ngược áo trái với phải, xong còn lấy luôn cái áo mình đang mặc làm ví dụ, vì mặt trái với mặt phải của nó trông giống nhau, trời ơi vô duyên hết chỗ nói :((
    Mà thích khoe di động mới thì nháy vào máy trêu bà ý vậy. Ai ngờ bà ý gọi là đến 2 lần liền. Hehe nhớ cái hôm thi GDCD năm ngoái bà này cứ ngồi lỳ trong lớp cóc quay được Hương gọi vào máy bà ý thì bà ý ko biết làm gì cứ gọi lại cả giờ, rung hết cả bàn cả ghế lên :((
    Thui đi ngủ thôi, mong là hôm nay ko gặp ác mộng SAT nữa. 2 hôm liên tiếp năm mơ thấy Hương về VN học từ SAT cùng mình :)), hôm qua còn ngố hơn nữa là anh Tùng cũng về nốt với lý do "Anh về thi TOEFL hộ T chứ" :)) Mình bị điên thật rồi, điên nặng quá!
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hic phải ghi tạm vài đây để hôm nào lần mò mấy trang gần đây tổng kết vào cái nhật ký mới được. Bà Hạnh càng ngày càng làm trò lố, ko hiểu mấy hôm rùi bà ý ko gội đầu mà đứng giữa lớp gãi đầu :(( trông như cái tổ quạ ý, huhu đứa nào cũng thấy kinh cười với nhau mà bà này ko biết! Xong còn bị dở hơi nữa, tự nhiên khoe "I have a new motor bike" mình nghĩ xe bà này đẹp thế rồi còn lắm chuyện, mua xe mới làm gì, nhưng mà lạ 1 nỗi là bà ý cứ giơ di động ra. Má ơi MOBILE thì bà ý bảo là MOTORBIKE mới sợ chứ! Cả lớp đã cười ầm lên rùi, sửa lại là MOBILE rùi bà ý vẫn tiếp tục "Now I have two MOTORBIKES, sometimes we have to change" :)) Ôi chết mất! Đến hôm nay lại kể chuyện hay mặc ngược áo trái với phải, xong còn lấy luôn cái áo mình đang mặc làm ví dụ, vì mặt trái với mặt phải của nó trông giống nhau, trời ơi vô duyên hết chỗ nói :((
    Mà thích khoe di động mới thì nháy vào máy trêu bà ý vậy. Ai ngờ bà ý gọi là đến 2 lần liền. Hehe nhớ cái hôm thi GDCD năm ngoái bà này cứ ngồi lỳ trong lớp cóc quay được Hương gọi vào máy bà ý thì bà ý ko biết làm gì cứ gọi lại cả giờ, rung hết cả bàn cả ghế lên :((
    Thui đi ngủ thôi, mong là hôm nay ko gặp ác mộng SAT nữa. 2 hôm liên tiếp năm mơ thấy Hương về VN học từ SAT cùng mình :)), hôm qua còn ngố hơn nữa là anh Tùng cũng về nốt với lý do "Anh về thi TOEFL hộ T chứ" :)) Mình bị điên thật rồi, điên nặng quá!
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    em học chăm quá nên bị ám ảnh học hành :D
    Chị được cái ban ngày khổ sở nhưng ban đêm ko đến nỗi thế... híc ôi khổ quá... từ sáng đến giờ ngồi làm 25 trang presentation rồi mà vẫn chưa đủ :((
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    em học chăm quá nên bị ám ảnh học hành :D
    Chị được cái ban ngày khổ sở nhưng ban đêm ko đến nỗi thế... híc ôi khổ quá... từ sáng đến giờ ngồi làm 25 trang presentation rồi mà vẫn chưa đủ :((
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hehe thần giao cách cảm :D hay là thần giao cảm cách ý nhỉ? :"> Hôm qua H gọi về vui quá !!! :x :x :x Sáng nay đã hẹn đi chơi với 2 đứa kia rùi nhưng lại ngủ quên mất chả hiểu chúng nó bàn bạc thế nào nữa. Hic tối qua ngủ quên cóc học được cái gì cả, đấy mình cứ nằm xuống giường là ngủ mừ :( Chán thế!!!
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hehe thần giao cách cảm :D hay là thần giao cảm cách ý nhỉ? :"> Hôm qua H gọi về vui quá !!! :x :x :x Sáng nay đã hẹn đi chơi với 2 đứa kia rùi nhưng lại ngủ quên mất chả hiểu chúng nó bàn bạc thế nào nữa. Hic tối qua ngủ quên cóc học được cái gì cả, đấy mình cứ nằm xuống giường là ngủ mừ :( Chán thế!!!
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Thần giao cách cảm em ạ :D
    Ngày CN này đáng ra mình có thể làm cả ngày bận rộn bằng cách đi xem bóng rổ + đi xem ca nhạc ở trường đến tận tối khuya. Thế mà chắc sẽ ở nhà nằm ngủ :"> Mấy ngày nay... mình lại chùn bước rồi
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Thần giao cách cảm em ạ :D
    Ngày CN này đáng ra mình có thể làm cả ngày bận rộn bằng cách đi xem bóng rổ + đi xem ca nhạc ở trường đến tận tối khuya. Thế mà chắc sẽ ở nhà nằm ngủ :"> Mấy ngày nay... mình lại chùn bước rồi
  10. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi và lười biếng ... chả làm được cái gì ra hồn ... ngồi cứ thơ thẩn ... nhớ nhớ ... ... lúc nào cũng nhớ cả hic hic ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này