1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật kí PCers

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi ljubimci_, 20/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...xui từ sáng đến tối... sáng bị 1 thằng điên nào gọi điện đánh thức lúc 8h... chiều cãi nhau to tới giờ vẫn chưa giải quyết được... mà ko biết có nên giải quyết ko nữa :((... tối phát hiện ra rơi mất 1 bên khuyên tai :(( :((...
  2. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân :-(
    =========
    ... sáng 8h ngủ dậy ... đánh răng xong fóng vèo lên cquan xem có còn mì ăn được ko --> hết sạch :(( ... đau hết cả người ngồi lục ví còn 5 nghìn ... thế là cái H nó lại đưa 1 nghìn nữa để mua 2 cái bánh mì cho 2 đứa :-w ... ăn xong ngồi làm thong thả, cũng không có gì nhiều! ...
    ... trưa đi ăn với anh N trên Peperoniz ... ngon phết --> no lòi kèn hix hix ... ăn xong mới thấy hối hận vì gọi thêm cái đĩa bánh mì bơ tỏi! .... lượn lờ qua Vincom để REST IN TOILET một tí :D .... thật là bất tiện khi cả cái Vincom to đùng có mỗi một cái toilet tít trên tầng 5 :-w ...
    ... về ngủ lay lắt ... tí nữa thì quên đón em gái ... phù!! ... buổi tối đèo mẹ đi về quê 1 tí rồi về nhà xem Miss World ... có bài Unbreak My Heart = tiếng TBN hay dã man :x :x :x :x ... Miss Peru đăng quang là xứng đáng :x :x người đâu mà xinh như búp bê :x :x ... xem xong bật Love Actually lên xem tiếp :) ... lovely ... nhắn tin ... nothing special ... gosh ... what should i do? ... :-( ... so completely confused ... never been like this before ...
  3. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân :-(
    =========
    ... sáng 8h ngủ dậy ... đánh răng xong fóng vèo lên cquan xem có còn mì ăn được ko --> hết sạch :(( ... đau hết cả người ngồi lục ví còn 5 nghìn ... thế là cái H nó lại đưa 1 nghìn nữa để mua 2 cái bánh mì cho 2 đứa :-w ... ăn xong ngồi làm thong thả, cũng không có gì nhiều! ...
    ... trưa đi ăn với anh N trên Peperoniz ... ngon phết --> no lòi kèn hix hix ... ăn xong mới thấy hối hận vì gọi thêm cái đĩa bánh mì bơ tỏi! .... lượn lờ qua Vincom để REST IN TOILET một tí :D .... thật là bất tiện khi cả cái Vincom to đùng có mỗi một cái toilet tít trên tầng 5 :-w ...
    ... về ngủ lay lắt ... tí nữa thì quên đón em gái ... phù!! ... buổi tối đèo mẹ đi về quê 1 tí rồi về nhà xem Miss World ... có bài Unbreak My Heart = tiếng TBN hay dã man :x :x :x :x ... Miss Peru đăng quang là xứng đáng :x :x người đâu mà xinh như búp bê :x :x ... xem xong bật Love Actually lên xem tiếp :) ... lovely ... nhắn tin ... nothing special ... gosh ... what should i do? ... :-( ... so completely confused ... never been like this before ...
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Huhu cơn ác mộng toefl đã về nhà rồi.
    9h sáng đang ngủ thằng Minh Bôn gọi dậy thông báo điểm. Chạy xuống nhà nhìn cả 2 cửa chả thấy có cái thư nào, bực thật. 5 phút sau mẹ ra thì thấy con chó đang vờn vờn cái thư, huhuhu đúng là ominous!!!! :(( 610 mới nhục chứ!!! Huhu phần đọc tưởng dưới 60 ai ngờ được 61 còn phần ngữ pháp và nghe thì thảm > rất nhiều so với những gì mình làm ở nhà, đau khổ quá!!!
    Còn 12 ngày nữa là đến lượt SAT đây :((
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Huhu cơn ác mộng toefl đã về nhà rồi.
    9h sáng đang ngủ thằng Minh Bôn gọi dậy thông báo điểm. Chạy xuống nhà nhìn cả 2 cửa chả thấy có cái thư nào, bực thật. 5 phút sau mẹ ra thì thấy con chó đang vờn vờn cái thư, huhuhu đúng là ominous!!!! :(( 610 mới nhục chứ!!! Huhu phần đọc tưởng dưới 60 ai ngờ được 61 còn phần ngữ pháp và nghe thì thảm > rất nhiều so với những gì mình làm ở nhà, đau khổ quá!!!
    Còn 12 ngày nữa là đến lượt SAT đây :((
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Em thi mất điểm phần nghe thì đúng là phí quá, bây giờ thi TOEFL là luôn phải mục tiêu cao, 610 cũng tiếc nhỉ, có định thi lại ko hay giữ tạm vậy?
    Hôm nay mọi việc đã tốt :x
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Em thi mất điểm phần nghe thì đúng là phí quá, bây giờ thi TOEFL là luôn phải mục tiêu cao, 610 cũng tiếc nhỉ, có định thi lại ko hay giữ tạm vậy?
    Hôm nay mọi việc đã tốt :x
  8. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    ... sáng 9h kém ngủ dậy, đánh răng rửa mặt ... vào thấy tin nhắn của LA hỏi xem có nhà ko thì nó qua ... ờ, mình cũng chưa muốn làm gì nên nó sang cũng chả sao ... ngồi buôn chuyện tí ...
    ... trưa làm 1 đĩa cơm to tướng + nằm xem phim đổi mặt người gì gì của John Travolta và Nicholas Cage hôm trước Tr với Th nói đến ... cũng được nhưng mình buồn ngủ quá nên đành đi ngủ vậy, chiều có một đống dự định ...
    ... ngủ dậy ... exercise một lúc :-) ... rửa xe ... dọn tủ quần áo ... hehe ... tối ăn cơm xong thì bố mẹ cũng đi ăn cơm nhà bạn, mình ở nhà chán chán, đi cafe với a N vậy ... chậc, dù sao ông ý cũng sắp vào miền Nam nên mình cũng muốn dành nhiều thời gian ... :-( ...
    ... so glad to hear from u first :P ... hì ... next week we will have time together ... tomorrow for example ...
  9. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    ... sáng 9h kém ngủ dậy, đánh răng rửa mặt ... vào thấy tin nhắn của LA hỏi xem có nhà ko thì nó qua ... ờ, mình cũng chưa muốn làm gì nên nó sang cũng chả sao ... ngồi buôn chuyện tí ...
    ... trưa làm 1 đĩa cơm to tướng + nằm xem phim đổi mặt người gì gì của John Travolta và Nicholas Cage hôm trước Tr với Th nói đến ... cũng được nhưng mình buồn ngủ quá nên đành đi ngủ vậy, chiều có một đống dự định ...
    ... ngủ dậy ... exercise một lúc :-) ... rửa xe ... dọn tủ quần áo ... hehe ... tối ăn cơm xong thì bố mẹ cũng đi ăn cơm nhà bạn, mình ở nhà chán chán, đi cafe với a N vậy ... chậc, dù sao ông ý cũng sắp vào miền Nam nên mình cũng muốn dành nhiều thời gian ... :-( ...
    ... so glad to hear from u first :P ... hì ... next week we will have time together ... tomorrow for example ...
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    chả thi lại nữa chị ạ, đằng nào thì nó cũng chỉ yêu cầu 600, năm ngoái có người 660 mà vẫn bị loại, cái TOEFL ko được tính vào admission thì phải, mà nó đắt bỏ xừ, năm sau hình như là $150 thì phải, em thà thi lại 3 lần SAT còn hơn :)) Nhưng mà dù sao thì vẫn thấy chán, ko hiểu kiểu quái gì mà điểm nghe lại thảm hại như thế huhu. Ôi bây giờ lo cái khác thôi, 3 ngày tiếp theo ngày nào cũng có KT b-)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này