1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí quán Cafe

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    Cõi riêng ai cũng biết,khỏi lo
    To 19,CKA:còn trong này không 2 đứa,gnhe nói đang làm việc đó đó à,bữa nào tới nhe
    Lao động là vinh quang,lang thang là chết đói.......
  2. NeSi

    NeSi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    7 giờ tối , tôi ngồi trên sân thượng , gió thổi ***g lộng , lạnh và cô độc nhưng bình an lạ kỳ . Tôi ngồi cạnh lan can để đôi lúc có thể đứng dậy nhìn tứ phía . Mọi con mắt đổ dồn vào tôi , có lẽ họ nghĩ rằng tôi bị ...seven love hay là bị leo cây (1 đứa con gái ngồi quán cafe tối thứ 7... dễ bị hiểu nhầm nhỉ ???)
    Quán nhỏ thôi , có 3 lầu , tầng trệt để xe , tầng một dành cho nhóm bạn bè , tầng hai chỉ dành cho các đôi tình nhân và tầng thượng cho những ai hơi bất bình thường ... cỡ tôi (hồi đầu quán mới mở thôi , về sau cũng có nhiều người lên lắm).
    và tương ứng với các tầng là các loại nhạc khác nhau . Tôi ở tầng thượng , bên trên gió thổi mạnh , phía dưới đường thì im ắng, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe chạy qua .
    Theo thói quen , tôi gọi 1 ly cafe thật đậm và không đường . Ngồi nhấm nháp , nghe nhạc không lời , tôi chuộng nhạc độc tấu guitar , sau này thì có thêm flute . Không phải căng não để đối phó , để suy nghĩ , tôi cho đầu óc mình lang thang tận nơi nào , chỉ vài tiếng thôi , thời gian yên lành như vậy chỉ có vài tiếng , tôi phải tận hưởng nó , rồi sau đó , tiếp tục sống , tiếp tục chờ đợi vô vọng , tiếp tục hy vọng dù biết rằng nó thật mong manh . Một anh chàng đến bàn ngồi đối diện , bắt chuyện với tôi , đầu óc tôi lúc đó đi hoang mất rồi , tôi đáp nhát gừng rồi thẳng thừng đuổi anh ta đi chỗ khác , tôi không muốn mất đi không gian riêng của mình , trước khi đi , anh ta phán 1 câu : "Con gái mà thường xuyên đến quán một mình không hay đâu , về nhà đi cô bé !" Tôi hơi ngớ người , rồi nhếch mép cười , cầm ly cafe lên , nguội ngắt . Tôi đi xuống lầu , vừa đi vừa ngân nga theo điệu nhạc , 1 chuyện bất bình thường , có lẽ vì có người xa lạ quan tâm đến mình chăng ??? Ngày cuối cùng quán mở cửa , tôi mới có thể trả lời câu hỏi mà mình từng đưa ra . Tại sao khi quán đông ngịt khách , bàn trên tầng thượng ngoài cùng vẫn trống , để cho tôi có thể chìm đắm trong suy tưởng . Đó là vì người chủ quán tốt bụng luôn để dành cho tôi . Người mà tôi đã đuổi .
    Bây giờ thi thoảng có đi uống ở nhiều quán , nhưng tôi mất thói quen đi vào tối thứ 7 , giờ giấc loạn cào cào có lẽ vì không còn nơi bình yên như thế nữa , không còn nơi mát lạnh và cô độc , không còn những ly cafe đắng có vị rất riêng . Chỉ vì tôi không thể tìm được khoảng trời riêng như xưa .
    Ne = Nep = Neptune - Si = Sim = Simply
  3. NeSi

    NeSi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    7 giờ tối , tôi ngồi trên sân thượng , gió thổi ***g lộng , lạnh và cô độc nhưng bình an lạ kỳ . Tôi ngồi cạnh lan can để đôi lúc có thể đứng dậy nhìn tứ phía . Mọi con mắt đổ dồn vào tôi , có lẽ họ nghĩ rằng tôi bị ...seven love hay là bị leo cây (1 đứa con gái ngồi quán cafe tối thứ 7... dễ bị hiểu nhầm nhỉ ???)
    Quán nhỏ thôi , có 3 lầu , tầng trệt để xe , tầng một dành cho nhóm bạn bè , tầng hai chỉ dành cho các đôi tình nhân và tầng thượng cho những ai hơi bất bình thường ... cỡ tôi (hồi đầu quán mới mở thôi , về sau cũng có nhiều người lên lắm).
    và tương ứng với các tầng là các loại nhạc khác nhau . Tôi ở tầng thượng , bên trên gió thổi mạnh , phía dưới đường thì im ắng, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe chạy qua .
    Theo thói quen , tôi gọi 1 ly cafe thật đậm và không đường . Ngồi nhấm nháp , nghe nhạc không lời , tôi chuộng nhạc độc tấu guitar , sau này thì có thêm flute . Không phải căng não để đối phó , để suy nghĩ , tôi cho đầu óc mình lang thang tận nơi nào , chỉ vài tiếng thôi , thời gian yên lành như vậy chỉ có vài tiếng , tôi phải tận hưởng nó , rồi sau đó , tiếp tục sống , tiếp tục chờ đợi vô vọng , tiếp tục hy vọng dù biết rằng nó thật mong manh . Một anh chàng đến bàn ngồi đối diện , bắt chuyện với tôi , đầu óc tôi lúc đó đi hoang mất rồi , tôi đáp nhát gừng rồi thẳng thừng đuổi anh ta đi chỗ khác , tôi không muốn mất đi không gian riêng của mình , trước khi đi , anh ta phán 1 câu : "Con gái mà thường xuyên đến quán một mình không hay đâu , về nhà đi cô bé !" Tôi hơi ngớ người , rồi nhếch mép cười , cầm ly cafe lên , nguội ngắt . Tôi đi xuống lầu , vừa đi vừa ngân nga theo điệu nhạc , 1 chuyện bất bình thường , có lẽ vì có người xa lạ quan tâm đến mình chăng ??? Ngày cuối cùng quán mở cửa , tôi mới có thể trả lời câu hỏi mà mình từng đưa ra . Tại sao khi quán đông ngịt khách , bàn trên tầng thượng ngoài cùng vẫn trống , để cho tôi có thể chìm đắm trong suy tưởng . Đó là vì người chủ quán tốt bụng luôn để dành cho tôi . Người mà tôi đã đuổi .
    Bây giờ thi thoảng có đi uống ở nhiều quán , nhưng tôi mất thói quen đi vào tối thứ 7 , giờ giấc loạn cào cào có lẽ vì không còn nơi bình yên như thế nữa , không còn nơi mát lạnh và cô độc , không còn những ly cafe đắng có vị rất riêng . Chỉ vì tôi không thể tìm được khoảng trời riêng như xưa .
    Ne = Nep = Neptune - Si = Sim = Simply
  4. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ngây thơ nghe theo lời rủ rê, một chiều tan sở, mệt bã cả người, vẫn cố gắng vượt bao gió bụi mịt mù cùng khói xe dày đặc, cuối cùng cũng đặt chân tới nơi cần đến, là cái chỗ ấy ấy mà ku Will@ nói tới ở trên. Gửi xe xong, tò tò leo tuốt lên tầng thượng, vẫn không thấy bóng dáng người ta, đành ngồi một mình nhấm nháp ly cafe trong cơn đói cồn cào. Ngồi không cũng buồn, ngắm nghía chung quanh chỉ thấy bóng hai thèn ku đang ngồi làm time killer. Quang cảnh thì chẳng có gì đặc sắc, nước uống cũng bình thường, tiếp viên thì chẳng thấy đâu. (cái này có người chửi, kệ!)
    Ngồi một lúc thì hết chịu nổi, leo xuống tính tiền, gặp ông chủ cũng vui vẻ, đứng tán dóc một lúc cũng đỡ buồn. Không biết mai này còn có hứng thú để mà quay lại, có lẽ là trừ khi có người đãi free (cái này có người đọc xong liền trề môi). Dù sao thì cũng đã đến, xin giới thiệu : HOÀI NIỆM, chẳng nhớ địa chỉ (uống cafe chưa bao giờ coi địa chỉ quán), nó nằm trong hẻm quán cafe CHIÊU trên đường Cao Thắng, giá cả thì tương đối, khoảng từ 7k trở lên, buổi tối sau 18h cộng thêm 2k, giữ xe miễn phí.
    Điều mình cho là đúng chưa chắc người khác đã cho là đúng. Điều bây giờ mình cho là đúng chưa chắc sau này mình đã cho là đúng.
  5. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ngây thơ nghe theo lời rủ rê, một chiều tan sở, mệt bã cả người, vẫn cố gắng vượt bao gió bụi mịt mù cùng khói xe dày đặc, cuối cùng cũng đặt chân tới nơi cần đến, là cái chỗ ấy ấy mà ku Will@ nói tới ở trên. Gửi xe xong, tò tò leo tuốt lên tầng thượng, vẫn không thấy bóng dáng người ta, đành ngồi một mình nhấm nháp ly cafe trong cơn đói cồn cào. Ngồi không cũng buồn, ngắm nghía chung quanh chỉ thấy bóng hai thèn ku đang ngồi làm time killer. Quang cảnh thì chẳng có gì đặc sắc, nước uống cũng bình thường, tiếp viên thì chẳng thấy đâu. (cái này có người chửi, kệ!)
    Ngồi một lúc thì hết chịu nổi, leo xuống tính tiền, gặp ông chủ cũng vui vẻ, đứng tán dóc một lúc cũng đỡ buồn. Không biết mai này còn có hứng thú để mà quay lại, có lẽ là trừ khi có người đãi free (cái này có người đọc xong liền trề môi). Dù sao thì cũng đã đến, xin giới thiệu : HOÀI NIỆM, chẳng nhớ địa chỉ (uống cafe chưa bao giờ coi địa chỉ quán), nó nằm trong hẻm quán cafe CHIÊU trên đường Cao Thắng, giá cả thì tương đối, khoảng từ 7k trở lên, buổi tối sau 18h cộng thêm 2k, giữ xe miễn phí.
    Điều mình cho là đúng chưa chắc người khác đã cho là đúng. Điều bây giờ mình cho là đúng chưa chắc sau này mình đã cho là đúng.
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    anh vetgia@ cuối tháng này dẫn em đến Hoài Niệm thử một phát đê ...
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    anh vetgia@ cuối tháng này dẫn em đến Hoài Niệm thử một phát đê ...
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  8. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chà! Sao kêu có mình anh vẹt đi đãi SN dzị hả bely@? Để anh kêu giùm chừng hai chục người nha Tranh thủ ủng hộ cún con
    Điều mình cho là đúng chưa chắc người khác đã cho là đúng. Điều bây giờ mình cho là đúng chưa chắc sau này mình đã cho là đúng.
  9. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chà! Sao kêu có mình anh vẹt đi đãi SN dzị hả bely@? Để anh kêu giùm chừng hai chục người nha Tranh thủ ủng hộ cún con
    Điều mình cho là đúng chưa chắc người khác đã cho là đúng. Điều bây giờ mình cho là đúng chưa chắc sau này mình đã cho là đúng.
  10. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Ủa không ai bàn nữa à ! Đang đọc hay mè ! tui đang tìm hiểu mấy quán cafê mè zô đây thì đúng tông luôn ! nhưng mè mấy ngày nay seo hông ai post bài tiếp zị ! hay là cả đám rủ nhau qua www.sankaii.com hết rùiiiiiiiii
    Su xì khói

Chia sẻ trang này