1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí quán Cafe

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Ủa không ai bàn nữa à ! Đang đọc hay mè ! tui đang tìm hiểu mấy quán cafê mè zô đây thì đúng tông luôn ! nhưng mè mấy ngày nay seo hông ai post bài tiếp zị ! hay là cả đám rủ nhau qua www.sankaii.com hết rùiiiiiiiii
    Su xì khói
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Giới trẻ TPHCM dạo này thích đi những quán cafê có nhạc Trịnh, nhạc tiền chiến nhỉ?
    Những năm 97, 98, 99... thì trào lưu nhạc trẻ với các giọng ca của Phương Thanh, Đan Trường, Lam Trường, ... lên ngôi, đi quán cafê nào cũng thấy bật những bài "Mưa phi trường", "Tình xa khuất", "Tình thôi xót xa"... Nhưng sau khi Trịnh Công Sơn chết, thì dòng nhạc Trịnh, nhạc tiền chiến lại hấp dẫn, cuốn hút giới trẻ và đã trở thành một phong trào uống cafê thả hồn vào trong những tiếng hát của Khánh Ly, Tuấn Ngọc... và gần đây nhất là Quang Dũng.
    Giới trẻ, thanh niên chúng ta bắt đầu biến thành những ông cụ rồi sao? Hay đây chỉ là một phong trào ăn theo cái chết của Trịnh Công Sơn. Nếu đây chỉ là một phong trào thì tiếp theo phong trào nhạc Trịnh sẽ đến dòng nhạc Rock vì các ban Rock Việt Nam đang dần dần phát triển, khẳng định tên tuổi như là Auto Mega, The Wall... Trong một vài năm tới nữa chắc tất cả quán cafe sẽ thi nhau mở nhạc Rock Việt Nam.
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Giới trẻ TPHCM dạo này thích đi những quán cafê có nhạc Trịnh, nhạc tiền chiến nhỉ?
    Những năm 97, 98, 99... thì trào lưu nhạc trẻ với các giọng ca của Phương Thanh, Đan Trường, Lam Trường, ... lên ngôi, đi quán cafê nào cũng thấy bật những bài "Mưa phi trường", "Tình xa khuất", "Tình thôi xót xa"... Nhưng sau khi Trịnh Công Sơn chết, thì dòng nhạc Trịnh, nhạc tiền chiến lại hấp dẫn, cuốn hút giới trẻ và đã trở thành một phong trào uống cafê thả hồn vào trong những tiếng hát của Khánh Ly, Tuấn Ngọc... và gần đây nhất là Quang Dũng.
    Giới trẻ, thanh niên chúng ta bắt đầu biến thành những ông cụ rồi sao? Hay đây chỉ là một phong trào ăn theo cái chết của Trịnh Công Sơn. Nếu đây chỉ là một phong trào thì tiếp theo phong trào nhạc Trịnh sẽ đến dòng nhạc Rock vì các ban Rock Việt Nam đang dần dần phát triển, khẳng định tên tuổi như là Auto Mega, The Wall... Trong một vài năm tới nữa chắc tất cả quán cafe sẽ thi nhau mở nhạc Rock Việt Nam.
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.
  4. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Không biết cái giải thưởng còn hiệu lực không nhỉ? Để còn biết mà viết bậy bạ câu bài chơi chứ
  5. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Không biết cái giải thưởng còn hiệu lực không nhỉ? Để còn biết mà viết bậy bạ câu bài chơi chứ
  6. cogai_dentu_homqua

    cogai_dentu_homqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Hết hiệu lực rồi thì phải
  7. cogai_dentu_homqua

    cogai_dentu_homqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Hết hiệu lực rồi thì phải
  8. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm à,quán Nice đường Mạc Đĩnh Chi á.Nơi đó lần đầu tiên mèo gặp được 24h@,va` sis rose@ ,cùng với touch@,zopo@ và một người bạn bên sankaii,cũng chẳng có gì sâu sắc,nhưng vui vẻ,lúc đó ai cũng hùa nhau mà nói,phải gọi là giành nhau để nói,mới gặp lần đầu mà cứ như những người bạn lâu năm xa cách,giờ mới có dịp gặp lại vậy....
    Giờ nhớ lại vẫn còn thấy vui...
  9. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm à,quán Nice đường Mạc Đĩnh Chi á.Nơi đó lần đầu tiên mèo gặp được 24h@,va` sis rose@ ,cùng với touch@,zopo@ và một người bạn bên sankaii,cũng chẳng có gì sâu sắc,nhưng vui vẻ,lúc đó ai cũng hùa nhau mà nói,phải gọi là giành nhau để nói,mới gặp lần đầu mà cứ như những người bạn lâu năm xa cách,giờ mới có dịp gặp lại vậy....
    Giờ nhớ lại vẫn còn thấy vui...
  10. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    còn đó anh vẹt à !!!

Chia sẻ trang này