1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí quán Cafe

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn một chiều mưa, đang trên đường Trần Quốc Thảo, lại sẵn mới giao hàng xong nên rảnh rỗi thế là chạy tọt ngay vào cái quán ERA. Bình thường hay đi ngay vào buổi tối, chỉ thấy bên trong lung linh ánh nến với những mái đầu xanh ghé sát nhau tâm sự, cứ nghĩ rằng chắc đây là nơi chỉ dành riêng cho những cặp tình nhân. Không biết sự thật như thế nào, nhưng quán ban ngày khá vắng, chỉ co một đôi đang rủ rỉ rù rì với lại một nhóm bạn đang bàn luận chuyện gì khá rôm rả. Nhạc thì dìu dịu, tạo ra một cái cảm giác êm ái nhẹ nhàng Gọi nước xong, lướt mắt nhìn qua, quán chỉ là một gian phòng nhỏ, vậy mà vẫn có một cái quầy bar Một hệ thống âm thanh độc đáo với những chiếc đèn diod được đấu nối thủ công giúp tiếng nhạc được trau chuốt hơn, nếu như về đêm thì chắc là ánh sáng của những bóng đèn đó cũng sẽ là một phần gây ấn tượng cho người vào quán Kế tiếp là gì? Một kệ sách nhỏ, trên đó có cũng kha khá những cuốn sách mà theo con mắt mọt sách tôi thì giá trị của nó không nhỏ, thế là chuột sa chĩnh gạo rồi. Vớ ngay lấy cuốn "Sử ký Tư Mã Thiên" thế là quên hết trời đất, quên ly nước vừa kêu, quên luôn cả cô phục vụ xinh xắn Nghiền ngẫm mãi cũng chưa hết (cuốn sách dày cộp) nhưng thời gian đâu có đợi người, ly nước đã cạn, ngoài trời thôi mưa, đành tạm biệt cái quán nhỏ, tạm biệt những cuốn sách, tạm biệt cô phục vụ lên đường về dinh.
    Nghe nói là ông chủ quán xuất thân là sinh viên Văn khoa của Đại học Tổng hợp cũ, cho nên nếu ai đó có hứng thú về văn học thì có thể ghé đấy, làm quen với ông chủ để cùng đàm đạo văn chương Địa chỉ của nó là 58 (không biết có chữ C không) Trần Quốc Thảo, Q3
  2. T8

    T8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    trơi mưa.... mưa bụi.... gió lành lạnh.... cả 3 đứa chun vô 1 quán cafe quen thuộc, mới chỉ quen thuộc trong thời gian gần đây thôi.. vì trước đó... khi mà cái quán cafe CD thân thuộc của 3 đứa bị phá đi thì chúng nó lang thang không biết về đâu ...( về đâu khi căn nhà đã bị bán bạn nhỉ ??? ) chúng nó tìm nơi chốn ẫn náu hợp với gu của chúng nó... thế rồi sau bao ngày lăn lộn, giãi dầu, mưa mưa, nắng nắng, gió gió, sương sương, sau bao nhiêu sự cãi cọ để chắt lọc, chúng nó đã tìm được bãi đáp... cũng là CD nhưng không phải CD ngày xưa, CD ngày nay đã khác nhiều, CD đã vươn mình lớn dậy, CD rộng và thoáng hơn. cả 3 hình như đều không nói 1 tiếng nào, cứ phone rủ nhau đi cafe nhé.thế là tự động chạy thẳng 1 lèo tới CD vì hình như trong đầu tụi nó lúc đó đã in chữ CD rồi, khó phai nhòa
    nhưng từ đây sẽ khác, vì mỗi đứa sẽ bước vào những kì thi khó khăn hơn, không còn nhiều thời gian để đi uống cafe và chơi trò chơi mà chúng nó ghiền chơi đến nỗi nhức đầu và hoa cả mắt nhưng vẫn cứ ham, vẫn cứ ghiền, và hậu quả là vẫn cứ bị nhức đầu
    hẹn gặp lại CD sau những kì thi gay go này nhé, 2 đứa kia ơi !!!!!
  3. T8

    T8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    trơi mưa.... mưa bụi.... gió lành lạnh.... cả 3 đứa chun vô 1 quán cafe quen thuộc, mới chỉ quen thuộc trong thời gian gần đây thôi.. vì trước đó... khi mà cái quán cafe CD thân thuộc của 3 đứa bị phá đi thì chúng nó lang thang không biết về đâu ...( về đâu khi căn nhà đã bị bán bạn nhỉ ??? ) chúng nó tìm nơi chốn ẫn náu hợp với gu của chúng nó... thế rồi sau bao ngày lăn lộn, giãi dầu, mưa mưa, nắng nắng, gió gió, sương sương, sau bao nhiêu sự cãi cọ để chắt lọc, chúng nó đã tìm được bãi đáp... cũng là CD nhưng không phải CD ngày xưa, CD ngày nay đã khác nhiều, CD đã vươn mình lớn dậy, CD rộng và thoáng hơn. cả 3 hình như đều không nói 1 tiếng nào, cứ phone rủ nhau đi cafe nhé.thế là tự động chạy thẳng 1 lèo tới CD vì hình như trong đầu tụi nó lúc đó đã in chữ CD rồi, khó phai nhòa
    nhưng từ đây sẽ khác, vì mỗi đứa sẽ bước vào những kì thi khó khăn hơn, không còn nhiều thời gian để đi uống cafe và chơi trò chơi mà chúng nó ghiền chơi đến nỗi nhức đầu và hoa cả mắt nhưng vẫn cứ ham, vẫn cứ ghiền, và hậu quả là vẫn cứ bị nhức đầu
    hẹn gặp lại CD sau những kì thi gay go này nhé, 2 đứa kia ơi !!!!!
  4. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Quán cà phê nho nhỏ nằm khuất sâu trong một con hẻm tầm tầm ở Thanh Đa. Con hẻm đi vào quán là một con đường đất, hai bên là bờ ruộng, có thể chưa đến bờ sông mà ta đã được hít thở không khí êm ả của miền quê sông nước rùi.
    Quán nằm ngay khúc quanh của sông Sài Gòn, ngồi tại đó có thể nhìn thấy cả hai hướng của dòng sông. Cạnh bờ kè là hai cây si thiệt bự, rễ lòa xòa xuống mặt sông. Người ta thiết kế cho khách ngồi thả người trên ghế bố kế những gốc cây si đó, ngay trước mặt là dòng sông êm ả, lục bình dập dềnh trôi ??.
    Hồi xa xưa, chủ quán chưa cho xây bờ kè chống sạt lở, thì có thể đi theo chừng 10 bậc thang dẫn xuống sông và ngồi vọc nước sông ở đó hihihi rất thú vị. Có khi may mắn thì thuê được một chiếc ghe máy nhỏ, chở được cỡ 10 người đi lòng vòng khu vực sông.
    Nhiều khi tưởng chỉ cần nhoài người ra khỏi chiếc ghế là có thể làm đổ ly café đặt trên bờ kè và rơi tõm xuống dòng sông. Khi có tàu lớn chạy wa có thể bị sóng đánh văng bọt nước vào mặt và vào cả ly nước đang uống dở.
    Hướng bên này sông và ở phía đối diện là một dãy dài dừa nước xanh thẫm, xa hơn nữa là một khỏanh nhỏ của các ngôi biệt thự mái ngói đỏ lè S. Hướng bên kia sông nhìu nhà hơn, có cả đường đi nữa, có cả một khoảng sân chơi mà chiều chiều mấy U 15 cho đến U 40 hay ra đó tắm sông ở trần.
    Có khi nào bạn ngồi ở cạnh bờ sông và thấy mưa chưa?mưa thiệt bự?..chạy đến phía bạn thật nhanh..từ phía đầu xa của con sông? ngồi ngắm mưa chạy trong 30 giây..rùi vơ lấy balô chạy ù vào chỗ núp, cả quán cứ nháo nhào trốn mưa?.y như là một cuộc party với thiên nhiên của những người xa lạ. Hihi, ghé đó một lần đi, để vô tình được thấy cảnh chuyển trời mưa dữ dội như thế nào, trời sẫm xuống thật nhanh, gió cuốn những chiếc lá bay vèo vèo trong không trung, gió lốc hơi nước từ mặt sông tạt hơi lạnh vào người, vào đầu tóc, mặt mũi, thật lạnh ?
    Hay nhẹ nhàng hơn, là lúc mặt trờI lặn, ngồI và ngắm màu sắc của dòng sông biến chuyển, mặt trờI lòng gà di chuyển chầm chậm phía bên kia sông cho đến khi tắt hẳn rùi mà bạn vẫn chưa hòan hồn?hic..vẫn còn muốn ngồI tiếp để chờ trăng lên thì mớI biết sức hấp dẫn của nó ghê gớm đến cỡ nào
    Thiếu sót nếu không nhắc đến các ngôi mộ nằm cạnh wuán, nghe nói đó là các nhà tu của dòng La San bị dòng sông sạt lở cuốn vào lòng. Ngôi mộ cứ ở đó, và người ta cứ ngồi kế bên để thưởng thức cảnh đẹp. Chỉ có điều mấy tên phục vụ nghịch ngợm, cứ canh buổi chiều tàn là hú lên giả ma, làm mấy cô gái giật bắn mình, tái mặt vì sợ, mặc dù biết đó chỉ là giả thui, mà vẫn cứ sợ.
    Chủ quán là một người trong giới cầm bút, nickname.. à không bút danh là Hoàng Triều..biết được anh qua những lần lò mò đến wuán trong những chiều mưa hic..hic..những hôm mà không ai thèm ra bờ sông ngồI vì sợ cảm lạnh. Những lúc đó được ngồi nghe anh nói chuyện cũng hay, đôi khi lạI còn bất ngờ được mờI những ly đá me ngọt ngào nữa chứ? hihi trò chuyện vớI anh xong thì cũng là lúc chỉ muốn một cụộc sống yên yên bình bình, chỉ cần đủ, không cần phấn đấu gì cả?
    Quán cà phê cạnh bờ sông này đã không biết bao nhiêu lần được báo chí nhắc đến. Nhưng từ khi người chủ cũ ra đi, thì hầu như ngườI ta cũng quên lãng nó luôn.
    Ở đó, người ta cũng mở nhạc Trịnh, khi thấy khách bước vào quán là nhóm bạn tuổI trung niên, cô gái đi một mình thui thủI ngồi trầm tư hay dữ dằn hơn là cầm điếu thuốc hút . Dĩ nhiên là còn nhiều lọai nhạc khác nữa, có khi là một đĩa nhạc Pháp do khách yêu cầu mở dùm, nghe cực kỳ ấm áp và dòng nhạc lúc trầm lúc bổng, cảm giác thật hay mặc dù chẳng hiểu mô tê gì bài hát đó
    Những gì nói trên là cách đây 4 năm.
    Vào đó bi giờ, có thể không còn thoải mái như xưa, bạn có thể sợ dòng chữ ?~Khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở?T, có thể người chủ quán mới không tâm lý, không biết cách phục vụ khách hàng, có thể bạn sẽ cảm thấy buồn cười khi người phục vụ hỏI 500 đồng cho một cái tẩy xin thêm, có thể thỉnh thoảng phải nhăn mặt khi nghe dòng nhạc hại điện bây giờ hoặc đôi khi bị quấy nhiễu bởI âm thanh không kiềm chế nổI của một nhóm bạn trẻ siêu quậy nào đó hay tệ hơn là bị đổ vào tai những âm thanh oai oái, õng ẹo của anh chàng con gái??.. nhưng tất cả những điều vụn vặt kia không thể làm bạn giảm đi niềm yêu thích được ngồI ngay góc đó, tận hưởng không gian đó, cảnh vật đó???.
    Điều cuối cùng muốn nói, quán cà phê đó tên là Mai Thôn La San (nhưng trước cửa quán đề là CAFÉ BỜ SÔNG 970 hay 790 gì đó)
  5. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Quán cà phê nho nhỏ nằm khuất sâu trong một con hẻm tầm tầm ở Thanh Đa. Con hẻm đi vào quán là một con đường đất, hai bên là bờ ruộng, có thể chưa đến bờ sông mà ta đã được hít thở không khí êm ả của miền quê sông nước rùi.
    Quán nằm ngay khúc quanh của sông Sài Gòn, ngồi tại đó có thể nhìn thấy cả hai hướng của dòng sông. Cạnh bờ kè là hai cây si thiệt bự, rễ lòa xòa xuống mặt sông. Người ta thiết kế cho khách ngồi thả người trên ghế bố kế những gốc cây si đó, ngay trước mặt là dòng sông êm ả, lục bình dập dềnh trôi ??.
    Hồi xa xưa, chủ quán chưa cho xây bờ kè chống sạt lở, thì có thể đi theo chừng 10 bậc thang dẫn xuống sông và ngồi vọc nước sông ở đó hihihi rất thú vị. Có khi may mắn thì thuê được một chiếc ghe máy nhỏ, chở được cỡ 10 người đi lòng vòng khu vực sông.
    Nhiều khi tưởng chỉ cần nhoài người ra khỏi chiếc ghế là có thể làm đổ ly café đặt trên bờ kè và rơi tõm xuống dòng sông. Khi có tàu lớn chạy wa có thể bị sóng đánh văng bọt nước vào mặt và vào cả ly nước đang uống dở.
    Hướng bên này sông và ở phía đối diện là một dãy dài dừa nước xanh thẫm, xa hơn nữa là một khỏanh nhỏ của các ngôi biệt thự mái ngói đỏ lè S. Hướng bên kia sông nhìu nhà hơn, có cả đường đi nữa, có cả một khoảng sân chơi mà chiều chiều mấy U 15 cho đến U 40 hay ra đó tắm sông ở trần.
    Có khi nào bạn ngồi ở cạnh bờ sông và thấy mưa chưa?mưa thiệt bự?..chạy đến phía bạn thật nhanh..từ phía đầu xa của con sông? ngồi ngắm mưa chạy trong 30 giây..rùi vơ lấy balô chạy ù vào chỗ núp, cả quán cứ nháo nhào trốn mưa?.y như là một cuộc party với thiên nhiên của những người xa lạ. Hihi, ghé đó một lần đi, để vô tình được thấy cảnh chuyển trời mưa dữ dội như thế nào, trời sẫm xuống thật nhanh, gió cuốn những chiếc lá bay vèo vèo trong không trung, gió lốc hơi nước từ mặt sông tạt hơi lạnh vào người, vào đầu tóc, mặt mũi, thật lạnh ?
    Hay nhẹ nhàng hơn, là lúc mặt trờI lặn, ngồI và ngắm màu sắc của dòng sông biến chuyển, mặt trờI lòng gà di chuyển chầm chậm phía bên kia sông cho đến khi tắt hẳn rùi mà bạn vẫn chưa hòan hồn?hic..vẫn còn muốn ngồI tiếp để chờ trăng lên thì mớI biết sức hấp dẫn của nó ghê gớm đến cỡ nào
    Thiếu sót nếu không nhắc đến các ngôi mộ nằm cạnh wuán, nghe nói đó là các nhà tu của dòng La San bị dòng sông sạt lở cuốn vào lòng. Ngôi mộ cứ ở đó, và người ta cứ ngồi kế bên để thưởng thức cảnh đẹp. Chỉ có điều mấy tên phục vụ nghịch ngợm, cứ canh buổi chiều tàn là hú lên giả ma, làm mấy cô gái giật bắn mình, tái mặt vì sợ, mặc dù biết đó chỉ là giả thui, mà vẫn cứ sợ.
    Chủ quán là một người trong giới cầm bút, nickname.. à không bút danh là Hoàng Triều..biết được anh qua những lần lò mò đến wuán trong những chiều mưa hic..hic..những hôm mà không ai thèm ra bờ sông ngồI vì sợ cảm lạnh. Những lúc đó được ngồi nghe anh nói chuyện cũng hay, đôi khi lạI còn bất ngờ được mờI những ly đá me ngọt ngào nữa chứ? hihi trò chuyện vớI anh xong thì cũng là lúc chỉ muốn một cụộc sống yên yên bình bình, chỉ cần đủ, không cần phấn đấu gì cả?
    Quán cà phê cạnh bờ sông này đã không biết bao nhiêu lần được báo chí nhắc đến. Nhưng từ khi người chủ cũ ra đi, thì hầu như ngườI ta cũng quên lãng nó luôn.
    Ở đó, người ta cũng mở nhạc Trịnh, khi thấy khách bước vào quán là nhóm bạn tuổI trung niên, cô gái đi một mình thui thủI ngồi trầm tư hay dữ dằn hơn là cầm điếu thuốc hút . Dĩ nhiên là còn nhiều lọai nhạc khác nữa, có khi là một đĩa nhạc Pháp do khách yêu cầu mở dùm, nghe cực kỳ ấm áp và dòng nhạc lúc trầm lúc bổng, cảm giác thật hay mặc dù chẳng hiểu mô tê gì bài hát đó
    Những gì nói trên là cách đây 4 năm.
    Vào đó bi giờ, có thể không còn thoải mái như xưa, bạn có thể sợ dòng chữ ?~Khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở?T, có thể người chủ quán mới không tâm lý, không biết cách phục vụ khách hàng, có thể bạn sẽ cảm thấy buồn cười khi người phục vụ hỏI 500 đồng cho một cái tẩy xin thêm, có thể thỉnh thoảng phải nhăn mặt khi nghe dòng nhạc hại điện bây giờ hoặc đôi khi bị quấy nhiễu bởI âm thanh không kiềm chế nổI của một nhóm bạn trẻ siêu quậy nào đó hay tệ hơn là bị đổ vào tai những âm thanh oai oái, õng ẹo của anh chàng con gái??.. nhưng tất cả những điều vụn vặt kia không thể làm bạn giảm đi niềm yêu thích được ngồI ngay góc đó, tận hưởng không gian đó, cảnh vật đó???.
    Điều cuối cùng muốn nói, quán cà phê đó tên là Mai Thôn La San (nhưng trước cửa quán đề là CAFÉ BỜ SÔNG 970 hay 790 gì đó)
  6. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới quay lại Chiêu...
    Chiêu thay đổi nhiều quá, xây lại thành nhiều tầng luôn...sạch sẽ hơn, nhiều tiện nghi hơn, nhiều thức uống hơn....nhưng chính vì thế lại mất đi cái vẻ đơn sơ, giản dị và thân thiện vốn có của nó hơn....
    Một ly nước bây giờ tính thêm mấy ngàn nữa, lên giá một cái vèo....chắc muốn lấy lại vốn xây cất hay sao đó.Rồi còn thêm cái fòng mấy lạnh nữa chứ, tính thêm tiền mấy lạnh nữa, thành ra mắc hơn những quán khác rất nhiều, không còn thích hợp với sinh viên nữa.Dù mình đã đi làm nhưng vẫn cảm thấy giá cả không hợp lý chút nào....
    Vào đây cũng k còn thấy được những gương mặt xưa cũ...những bóng dáng xưa cũ....những tình cảm xưa cũ đã từng dành cho nhau...tất cả đều đã đổi mới và k đầm ấm như ngày xưa nữa...hình như vô Chiêu để Chờ iêu, giờ chờ được rồi, tìm được rồi nên người ta bỏ đi hết thì fải....
    Cuộc sống vốn đã quá vội vã, con người dường như cũng k thoát ra được vòng lẩn quẩn đó của cuộc sống nên cũng bị cuốn trôi theo luôn...để rồi một ngày nào đó ngồi lại....lại lắng nghe tiếng lòng cùng với những bản nhạc Trịnh...cùng với Chiêu...và nói khẽ một điều thật giản dị "hãy yêu nhau đi cho rừng thay lá, hãy yêu nhau đi ghềnh đá cũng trôi xa...trái tim cho ta nơi về nơi náu...."
  7. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thường nói rằng uống cafe rất đắng nhưng sao mình không thấy có cảm giác đó.Mà chỉ có cảm giác ngọt ngào thôi.Ai đời vào quán cafe mà cô gái thì kêu cafe đen,còn anh kia thì kêu sữa bao giờ không?Thế mà chúng tớ lại như thế đấy.Và cũng chính vì kỉ niệm ngọt ngào quá mà bây giờ tớ vẫn nhớ như in ngày hôm đó.Sau khi kêu cafe rồi,mình lại cảm thấy có vị đắng.hay là lúc đó ngồi cạnh "người ấy"nên mình mè nheo chút nhỉ?Thế là mình quay qua cười hiền lành,ỏn ẻn lắm
    -Anh ơi,"hợp tác" đi.Món này đắng quá
    Thế là anh ấy cũng đành phải đồng ý.Trộn ly sữa và ly cafe với nhau,thành cafe sữa.Trời,uống vào mới ngọt ngào làm sao!!!Cảm giác mấy hôm sau vẫn nhớ đến cái vị đó.
    Đến bây giờ, xa nhau đến hơn ngàn cây số mà mình vẫn nhớ!Nhưng nhớ gì bây giờ nhỉ?Có ai trả lời giúp không?
  8. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    1 ngày thật khác lạ... yesterday... cũng vẫn món ăn đó, món ăn mà mọi người yêu thích...nhưng hình như không đúng lúc.. không đúng tâm trạng... hay món ăn đó sắp lùi dần vào quá khứ chăng ??
    Mỗi người 1 vẻ mặt... chờ đợi... rùi thất vọng... cáu gắt... khó chịu... rùi cũng bỏ qua để cùng nhau bước vào 1 quán cafe mới, khác xa so với phong cách mà tụi nó vẫn thường đi.. lại chờ đợi ...chờ đợi để được nghe những âm thanh mới, những dòng nhạc mới, những bài hát chưa từng nghe, (nói gì đến việc hiểu ngay lần nghe đầu tiên ) ... thế mà lại hay, đúng là tiếng hát át tiếng bom... tất cả đều im lặng...thưởng thức... alright... ok... you win... và cả đám cùng cười...
    thế đấy, thế mà mọi cáu gắt bực mình cũng qua... và 1 ngày CN cũng qua...
  9. suy_ngam

    suy_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bác vetgia cùng sở thích với tui rồi đó. Quán Era - 58C Trần Quốc Thảo là chỗ ngồi thân thuộc của tôi gần 2 năm nay - từ hồi cái quán Thư Giãn đổi chủ.
    Cái quán nhỏ xíu như cái phòng khách, kê vài cái bàn, tối thì có cây nến. Tôi thích mấy cái quán như vậy vì nó yên tĩnh. Bỏ tiền vào quán cafe mà phải nghe mấy cái thằng dở hơi nó gào vào tai mình (ý tui nói mấy thằng ca sĩ bi giờ) rồi thì mình phải gào lên thằng bạn mới nghe thấy thì phí của lắm. Vào quán nghe nhạc nhẹ, thả hồn ra cửa kính ngắm mọi người thì phải thích. Quán nhỏ nên ít khách, nói chuyện với nhau cũng nhỏ nhẹ, không ai làm phiền ai. Ngồi một lúc thấy phiền muộn nó bay hết. Thế mới là thư giãn chứ.
    Bác vetgia vào nhiều chưa nhỉ? Tôi thì thuộc cả tên mấy em phục vụ rồi đấy. Hôm nào gặp nhau tán chuyện chơi nhỉ? (mà biết đâu tôi với bác chạm mặt nhau rồi cũng nên!)
    Giá : 15000 / ly cafe đá. Dạo này công an quét 39CP nên tính thêm 2000 tiền gửi xe máy nữa. (Tốn tiền vô lý!! hix ).
    TB: Mà từ ngày vào quán tui có cái tật xấu: Cứ chạy xe ngang là lại ngóng cái cổ vào, biết đâu có thằng bạn ngồi ở trỏng mình có lý do chính đáng để vào nhỉ!? Có ngày tông xe vô viện nằm. [r23]
    Được suy_ngam sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 16/08/2005
  10. suy_ngam

    suy_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tui ăn cắp cái này của thằng bồ tui (tui là boy à nha!) post cho mọi người thưởng thức và là cho cái box này bớt nhạt nhẽo: (sorry những ai đang phùng má định chửi tui!):
    Lâu wá mới thấy 1 topic cực kỳ hợp ý Stanley!
    St xin giới thiệu một số quán café SG nhé!
    1. Era
    Mọi người nói nhiều về Era rồi. Địa chỉ là 58C Trần Quốc Thảo, góc Trần Quốc Thảo - Tú Xương. Âm thanh ở quán này có lẽ là hay nhất SG. Pre-amplifier ở Era là loại dùng bóng đèn, giá hình như tới 5.000 USD. Ở Era hay mở các đĩa than, loại đĩa to bà cố, chạy bằng máy đĩa có cái kim ... Nếu bạn đến Era một mình, ngồi khoảng 2 tiếng bên ly cafe đá (15.000 VND), khi về, có lẽ bạn sẽ để lại những phiền muộn và thanh thản bước đi.
    Ở Era, cái mà St thích nhất là nhạc. Cái thứ 2 là khung kính lớn thay cho bức tường mặt tiền. Ngồi nhìn dòng người xuôi ngược bên kia tấm kính, bạn có cảm giác mình được thoát ra khỏi đám xô bồ trong một lúc.
    2. Tưởng Niệm
    Địa chỉ: 55A Trần Bình Trọng, Bình Thạnh.
    Ai thích nhạc Trịnh Công Sơn thì không thể không thích Tưởng Niệm. Tưởng Niệm gồm 3 khu, 1 khu là những bộ bàn 4 ghế bằng gỗ trong hè, 1 khu là những bộ bàn tròn ngoài sân và khu được yêu thích nhất là khu trong cùng, mọi người ngồi xuống chiếu, uống café trên những cái bàn thấp như ở Nhật. Đặc sản ở Tưởng Niệm là cafe mật ong. Nếm vị đắng của cafe, vị ngọt của mật, cảm giác sự đắng - ngọt đó trong tiếng hát của Khánh Ly với những tình khúc Trịnh Công Sơn ... Cafe ở đây giá 10.000 VND.
    3. Carmen - Flamenco, tình yêu của tôi
    Carmen ở số 8 Lý Tự Trọng. Nếu bạn thích nhạc Flamenco, thích tiếng guitar réo rắt đến nao lòng, bạn nên đến Carmen. Decor của Carmen rất đẹp, nước uống ngon nhưng đắt (ít nhất 30.000 VND).
    4. Ibox
    Địa chỉ của Ibox là 135 Hai Bà Trưng. Đó có lẽ là quán cafe có khung cảnh lãng mạn nhất mà St hay đến. Ở Ibox, người ta trưng bày đồ nội thất rất đẹp và sang trọng. Ibox cũng thắp nến nhưng với khung cảnh trong quán, Ibox lãng mạn hơn rất nhiều so với Era. Giá nước ở đây đắt bà cố, ít nhất 40.000 VND.
    Những đôi tình nhân nên vào đây ít nhất 1 lần!!!
    5. Sax n''Art - 28 Lê Lợi, quận 1
    Sáng hoặc xế chiều, uống cafe mà nghe Jazz thì không gì bằng. Cùng với Era, Sax n''Art là nơi thưởng thức nhạc Jazz lý tưởng nhất. St rất thích Sax n''Art, ngoại trừ khoản giá đồ uống hơi đắt, khoảng 25.000 - 30.000 VND.
    6. Đất
    Đất nằm trong 1 con hẻm trên đường Tô Hiến Thành, đầu hẻm là trường Thiên Hộ Dương. Đây là 1 quán trong sêri quán cafê Ngọc Phụng (gồm Đất, AQ, Vô thường, Văn khoa, ...). Đất có khung cảnh rất ... "đất", mộc mạc, bình yên, thư thái. Không gian của Đất khá rộng, cafê ngon, giá chỉ khoảng 10.000 VND. St rất thích Đất, nhóm bạn thân của St ở đại học hay vào đây để trò chuyện, tâm sự, giảm stress. Nến bạn đến Đất vào Thứ 5, bạn có thể được tặng 1 tờ báo Sài gòn Tiếp thị.
    7. Petite fille
    Petite fille (không biết có gõ đúng hay không nữa) có nghĩa là Cô gái nhỏ. Quán này khá nhỏ, nằm trong 1 con hẻm nhỏ trên đường Trường Chinh, khúc gần An Sương. Quán này decor giống như bên trong 1 lâu đài cổ của Pháp, cà phê cực kỳ ngon, giá rẻ. Quán này chỉ mở nhạc Pháp, là nơi các fan của nhạc Pháp hay tìm đến. Rất tiếc là Cô gái nhỏ đang đóng cửa, chẳng biết vì sao và không biết đến lúc nào mới mở cửa lại.
    8. Yesterday
    Một địa chỉ quen thuộc của những fan của nhạc hòa tấu, đặc biệt là piano. Yesterday nằm ở số 35A hay 35 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1. Bạn mà đưa người yêu vào Yesterday, cùng nàng nghe những bản hòa tấu piano, violon, xylophone, có lẽ rất khó mà 2 người quên được. Bạn mà vào Yesterday một mình, bạn sẽ được giảm stress, trút hết những phiền muộn, day dứt, lo toan. Nhưng bạn đừng mời cả đám bạn bè vào Yesterday nhé, bởi vì giá nước ở đây đắt lằm, khoảng 40.000 VND.
    9, 10, 11, 12. Nirvana, Vô thường, 2 quán AQ
    Nirvana nằm bên kia đường Yesterday, giá nước khoảng 20.000 VND trở lên. Vô thường nằm trên đường Tân Canh, khúc gần đường Lê Văn Sỹ, giá nước khoảng 10.000 - 15.000 VND. AQ có 2 điểm, 1 điểm ở khúc Trần Cao Vân giao với Mạc Đĩnh Chi, 1 điểm trên đường Điện Biên Phủ. Các quán này đều có không gian đẹp, thoáng, hướng về tự nhiên. Ngoại trừ Vô thường, các quán này đều có biểu diễn nhạc hòa tấu những bản nhạc êm dịu. Khi mở nhạc, các quán này đều mở nhạc có âm lượng vừa đủ nghe, tạo điều kiện cho khách thư giãn, trò chuyện.
    Mấy hôm nữa St sẽ giới thiệu thêm 10 quán nữa.
    Số 13 không phải là số đẹp nên dành cho Viet''s Top
    Được Thái Tuấn Chí (ông chủ Thái Tuấn) đầu tư 5 tỷ đồng, được VTV và báo Thanh niên lăng xê, gần đây người ta sẽ nghe nói nhiều đến Viet''s Top (VT).
    Thứ 1, VT là một quán cafe kính, nhưng có lẽ do sự thiếu iốt của người thiết kế nên VT giống như 1 cái lò viba bự. Vào đây khi SG chưa tắt nắng, bạn sẽ có cảm giác được "hâm nóng".
    Thứ 2, VT tạo điều kiện cho người ta cảm nhận mọi thứ nên cái gì ở đây cũng có: hiphop, hòa tấu, cổ điển, alternative, ... Nếu bạn muốn vửa nghe nhạc hòa tấu, vừa nghe tiếng nhạc hiphop chát chúa ở dưới, bạn nên đến đây.
    Thứ 3, VT tạo cho người ta khả năng tự khẳng định mình. Nói chuyện trong VT, bạn phải hét vào mặt nhau, hoặc là đợi đến hết mỗi bản nhạc, bạn sẽ được nói khoảng 2-3 câu giữa khoảng lặng đó.
    Thứ 4, VT tạo điều kiện để bạn tiếp tục khám phá SG vì thức uống ở đây còn thua cả canteen ĐH KHTN. Đến VT xong, người ta thường muốn đi một chỗ khác để uông một cái gì đó cho được.
    Cuối cùng, giá cả ở VT hơi đắt thôi, không đắt lắm đâu, khoảng 25.000 VND trở lên.
    14. Môri
    Môri nằm trong chung cư 43 Hồ Văn Huê. Quán này có lẽ là quán cafe vỉa hè số 1 SG. Bàn ghế ở Môri bày ra khu công viên của chung cư, rất thoáng mát và yên bình. Nếu bạn may mắn được uống cafe ở đây (nói vậy vì đông lắm, nhiêu hôm St tới phải đi về), trò chuyện với bạn bè, bạn sẽ thấy rất thư thái. Ly cafe đá ở Môri giá 4.000 VND nhưng ngon cực.
    15. Ân Nam (An Nam cũ)
    Nằm ở ngã tư Trương Định - Võ Thị Sáu, nơi tấp nập xe cộ qua lại nhưng chỉ cần bước vào quán, bạn dường như lạc vào một thế giới khác hẳn. An Nam có 2 khu: sân vườn và máy lạnh. Sân vườn với cây cối - hoa lá, phong cảnh trữ tình, thoáng đãng dành cho những người yên thiên nhiên chiếm đến 2/3 diện tích của quán và được chia ra làm nhiều khu khác nhau, ngăn cách bằng những bậc cấp, suối con hay cây cầu nhỏ. Khu vực máy lạnh được thiết kế và trang trí khá cầu kì với từng ô kiếng tam giác, mảng tường gạch gốm... Điểm nhấn của khu vực này là một vườn hoa được bao bọc xung quanh bằng kiếng trong suốt vừa để ngắm cảnh thiên nhiên, vừa làm giếng trời để lấy ánh sáng.
    Cafe của quán rất ngon, do chính gia đình chủ nhân tự trồng và chế biến lấy, chính vì thế mà "từng giọt cafe như thấm đượm cái tình của chủ nhân", giá chỉ khoảng 10.000 VND - 15.000 VND.
    16. Uyên Nguyên
    Nằm ở trong hẻm 151 Nguyễn Văn Trỗi, Uyên Nguyên nổi tiếng là một quán cafe6 vừa sang trọng, vừa tĩnh lặng, vừa sành điệu nhưng mang đậm nét văn hóa Việt cổ kính. Bạn không thể không bị mê hoặc bởi những nét trang trí đậm nét văn hóa Việt của phố cổ Hội An, từ những vật dụng như cây cột gỗ, mái ngói, khung cửa...đến những bức tranh, những chiếc trang kính đến những dàn đèn, bàn ghế bằng gỗ uốn theo kiểu cổ xưa, đều do chủ nhân mua từ 4 xác nhà và 10 mái ngói của nhà cổ ở tận Hội An đem về xây dựng, trang trí quán. Ở đây, còn có rất nhiều loại cây kiểng dân gian, bình dân được đem về trồng nơi đây như chuối kiểng, trúc, tre, các loại dây leo...
    17. Papillon
    Nếu bạn muốn uống những món càe đặc pha như Capuccino, Espresso, ... mang đậm hương vị Ý, bạn nên thử một lần đến quán Papillon nằm ở cổng Phi Hùng cũ, đầu đường Trường sơn. Phải nói Capuccino hay Espresso ở đây ngon tuyệt, giá dưới 15.000 VND. Sáng dậy trễ, ngồi nhâm nhi một ly Capuccino, thì không còn gì bằng.
    18. Thủy Trúc
    Thủy Trúc nằm trên đường Bùi Thị Xuân, có giá cafe rẻ nhưng không khí rất tĩnh lặng, hệ thống âm thanh được bố trí khéo làm cho tiếng nhạc cứ văng vẳng đâu đây bên cạnh người uống. Thủy Trúc rất đặc biệt, là một quán cafe không xem khách hàng là Thượng đế: bạn phải dắt bộ xe vào quán, bạn không được đi đông người, bạn không được nói to, đùa giỡn, bạn không được "đóng phim", bạn không được ..., bạn không được ..., v.v... Thủy Trúc giống như một ngôi đền của tâm hồn, bạn giống như một tín đồ của Thủy Trúc và bạn sẽ rất thoải mái làm theo những quy định đó. Đây là địa chỉ thích hợp cho những nhóm bạn nhỏ vào để tâm tình.
    19. Cát Đằng
    Địa chỉ của Cát Đằng là 62 Trần Quang Khải. Đây là một quán khá sang, thức uống có giá vừa phải, nhạc hay. St hay chọn quán này làm nơi đàm phán với khách hàng, có lẽ không khí ở quán này làm cho mọi người không muốn làm gì mất lòng nhau.
    20. Bờ Hồ
    Từ khi CA bắt đội mũ bảo hiểm khi ra Phú Mỹ Hưng, Bờ Hồ mất khách hẳn, hình như đã dẹp rồi. Nằm đối diện khu biệt thự Nam Long, bên cạnh một hồ sen lớn, Bờ Hồ rất thu hút khách kể cả những đôi tình nhân hay những nhóm bạn. Bạn sẽ rất thích khi ngồi uống cafe trên những cái chòi giữa hồ, nghe vị đậm của cafe, tha hồ trò chuyện với bạn bè.
    21. Grammy
    Quên mất Grammy thì thật là uổng. Grammy nằm ở số 40 Trần Cao Vân, quận 1. Đây là một quán trang trí khá đẹp, sang trọng, hệ thống âm thanh được lắp đặt khéo, nhạc khá hay. Ly café đá ở Grammy có giá 14.000 VND, pha khá ngon. Đặc biệt, bạn có thể gặp các nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng của TPHCM uống nước ở đây như Lam Trường, Thanh Thảo, Hồng Ngọc, Quang Dũng, ?
    22. Tĩnh lặng
    Cái tên nói lên phong cách của quán café này rồi. Tĩnh lặng nằm trong hẻm 63 hay 65 đường Phan Đình Phùng. Quán có 2 khu, khu sân vườn với phong cách mộc, thoáng và trên gác với phong cách Nhật, tĩnh lặng. Ly café đá ở đây giá 12.000 VND. Buổi trưa lên gác, ngồi bệt xuống thảm, ngồi uống café và nghe tiếng nhạc mở nho nhỏ thì quả thật rất thư giãn.
    23. Ký Ức
    Giới thiệu cho bạn nào đó hỏi về quán uống café + đánh cờ một quán khá hay nhé: Ký Ức ở số 14 Nguyễn Chí Thanh, quận 10.
    24. Samsara
    Địa chỉ: 131 Đồng Khởi, quận 1. Samsara có phong cách Ấn Độ rất độc đáo và café cũng khá ngon.
    25. Central
    Central nằm ở tòa nhà Sun Wah trên đường Nguyễn Huệ. Central nổi tiếng là quán café cao cấp trên vỉa hè với café pha khá ngon. Hồi xưa St làm ở gần đó nên cũng hay vừa uống café, vừa đọc báo ở Central.
    ----------------------------------
    Các bạn có 25 địa chỉ cafe thú vị nhất SG rồi đó. Giờ phát biểu cảm tưởng nào!
    ----------------------------------
    Mình đã đổi nick. Không biết các cún còn nhận r a mình không nhỉ?
    Lâu lâu vẫn đọc, nhưng các cún đi đâu hết rồi ấy nhỉ?

Chia sẻ trang này