1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Điên thế ! Sáng nay xuống đi bus thì vẫn bình thường, đến khi đến gare thì mới biết hôm nay có grève, bus ít, tramway thì ko có cái nào.. Lủi thủi đi bộ đến trường lại muộn 15 phút, ko dám vào lớp.. Đây là buổi thứ 3 mình nghỉ học tiếng Anh, điên thật đấy !! Đâu có muốn nghỉ đâu cơ chứ :-( Bảo sao học tiếng Anh mãi ko vào đầu .. hic.. Buồn thật đấy !! 12h30 tan học lại cứ thế mà lủi thủi đi bộ về tiếp ! Đúng là thay cho tập thể dục cả 1 tuần ! Hmm
    Chiều nay nghỉ, làm gì nhỉ ?! Mệt wá, chắc về nhà nằm xem film và ngủ .. TROY ra rùi mà chẳng muốn đi xem vì chả có ai để rủ :-( Hóng Mel thấy bảo hay nhưng mà đi xem 1 mình chán như con gián ... Mà thời gian cũng chẳng có mà đi .. Sao dạo này mình tấp nập và vội vàng thế ?! Chắc do cái thất bại vừa rồi tác động đến mình wá .. Chả nhẽ lại học nốt năm sau rùi cầm cái diplôme BAC + 2 nhảy vào Polytech'' ... Nhưng lúc đấy ko hiểu gì còn vỡ mặt hơn nữa .. Hic, thôi, năm sau cố gắng lấy đc L1 Sc-Tech MASS rùi tính sau vậy .. Chán cái bây h .. nản ko chịu đc ...
    Sáng nay dậy tử tế hơn 1 chút, mặt ko hầm hầm nữa nhg sao lại đau ê ẩm cả người.. Chả hiểu mình đang làm sao nữa ...

  2. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đếm ra được 3 người viết nhật ký.
    đáy thôi,1 ngày của mình đấy.
    K có máy,chúng nó deck rủ mình đi chơi,thế mới đau.Chán xế
  3. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Khẹc!Sao không fone cho em?Mà hôm thứ hai chị đi học mừ!AI bảo!Hôm đó thảm khốc lắm!Hôm nay là thứ ba,mình cũng chả hiểu cái mình làm có chắc chắn không,nhưng mình cứ lao đâu vào!Chẹp! Hôm nay đi gặp omai lang thang ngoài đường,khổ thân thằng ku.ốm đau dặt dẹo trong như thằng nghẹo!Pó tay!*****,hôm nay đèo em gái TCN,có thằng ôn lượn vào giữa hai xe,đụng vào xe mình,sước thì cũng chả seo,có phải xe mình dek đâu,chân TCn bị đau!Lúc ấy tức lắm,nhưng mải hỏi em có làm sao không quay lại thây thằng ôn đấy ngoảng lại phía mình rồi vọt đi!********* đấy mà vác mặt quay lại mình chốt cho hết ngu!Chỉ khổ thân cho TCN!SFC hinh như đang gặp hạn!Có ai xem "FINAL DESTINATION" chưa?Các thành viên trong nhóm bạn đi tham quan,lần lượt bị treo trên nóc tủ bởi những tai nạn của định mệnh!Mịe!Chả biết có đúng không!Mọi người trong SFC đi đứng cẩn thẩn nhé
  4. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Ngày 18 tháng 5 năm 2004
    Mấy hôm nay ko lên mạng . Sáng dậy sớm đi làm . Công việc cũng ko khó , nhưng bùn ngủ thế . Dậy sớm đúng là cực hình .
    Trưa về ngủ , chiều đi đú . Tối lượn hồ .( Đúng là chán con gián )
    Chiều wa đi với hội 2die4 + SB + QDX ... Đúng là đau . Người ta bào hãy gửi trọn niềm tin cho người dẫn đường tận tuỵ . Mình ngu si cờ lát si u ... đi theo con đường mà em 2die4 dẫn -> Xoè -> bùn đất đầy chân tay , xe nhìn như xe thồ . Đau gần chết . Vào đấy rồi . Lúc ra còn dek ra được mới sung sướng làm sao . Mãi mới ra . vòng vèo lang thang tìm hàng dán xe ... Ko có . Mấy thằng ôn kon lại tưởng mình ngu ngơ định bóp mũi . Mình chửi cho 1 trận rồi đi . Dek dán nữa . Cùng lắm về nhà ăn chửi là cùng chứ gì ...
    Hôm nay , lại ngã xe . Xước papa hết cả chân . Thằng nhóc con đi Dream từ ngõ phóng ra . Mình đi vào . Nó lại đi về bên trái nó mới ngu . Thế là mình phanh gấp -> ngã đẹp . Đau gần chết
    Dạo này là ngày dek gì ko biết .
  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay vừa gặp Minh Đạo dẫn chị Thanh đi mua tongs Trang ạ
  6. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Cái fim này hay lắm anh đã xem cả 2 tập rồi. Hôm nào thuê DVD về nhà ai xem đi.
  7. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    HỜ,công nhận,dạo này mọi ngh người trong SFC làm sao ý nhỉ
    Hôm qua,về nổi 1 cục hạch to tướng ở dưới tai.Sáng mẹ bảo nghỉ học vì trời rét,sợ mình lăn đùng ra Ốm thì bỏ mei.Nhưng vẫn lê đi học.CHiều k biết mẹ có bảo nghỉ học thêm k nhỉ?
    HIc,k biết chiêug đi được với club k đây..............
  8. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Khác hẳn mọi chuyện đã nghĩ!Tự nhiên lúc này thấy ai cũng thân thiết bên cạnh!Chả biết có phải sắp chết không mà nghĩ thế nữa!Lúc này mới rối ren,mới linh tinh!Điên dek chịu được!Phải chi cái mình nghĩ hôm nay thành hiên thực nhờ hẹ hẹ!Nhưng cái mình nghĩ mong muốn thường chả thành cái dek gì cả,nghĩ nhiều lắm diều,chỉ tổ mệt người!Hờ linh lak bắn sms qua mình,thì ra cũng tốt phết đấy chứ!Chả như lúc đầu mình nghĩ!Gọi điện cho bạn rikku85!Cái bạn mà gửi Pm làm quen với mình!Giọng bạn như một thằnh hai lai,dek tin đấy là con gái !Suck
  9. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Học sinh tuần tiêu hết vài loét!Ợ!Mặc dù mình biết mình vẫn chả là cái đinh gỉ gì nhưng thế là đã khiếp rồi,là học sinh thì đã làm được ra đồng nào đâu!Hôm nay đi ăn miến ngan cùng SFC,tiết canh,Ngan nướng,tưởng vài sọi mà gần hết hai loét!Cũng may còn cái Mustek mình nhặt được,chờ bảo anh bán được là có xiền dùng để mua card cho Tcn,cho SFC,cho mình!Nhưng chắc cũng chả được bao nhiêu!Vào hàng kỹ thuật số thằng thợ máy chốt câu này mình mới đau "Anh rất rành về máy,nhưng cái loại này lạ quá" !!Á!Nhưng lúc on nhai thì TCn gửi cho mình cái link www.mustek.com thì mới an tâm,hé hé,cái hãng này nổi phết đấy chứ!Mong ngày mai có 5 loét đer tiêu
  10. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Thế ah Giang ? Bao giờ anh Minh về ? Nhớ mọi người wá . Giang cho gửi lời hỏi thăm mọi người nhé
    -------------------------------------
    Ngày 20 tháng 5 năm 2004
    Sau hôm ngã xe , mình đã quyết định chấm dứt tất cả . Mặc dù cho người ta có nói gì đi chăng nữa . Gương vỡ sao lành được . Làm sao ... ?
    Chả trách cũng chả giận nữa . Tự dưng thấy cạn kiệt . Dốc sức quá nhiều để rồi chỉ thêm buồn ... Tự trách mình , rốt cục nhận ra chả phải tại mình , cũng chả phải tại người . Tại sinh ra , người ta đã thế và số nó thế . Làm thế nào đuợc .
    Thế mà , hôm qua đi ăn , lại bắt gặp một ánh mắt thật giống . Ko , cái nhìn cơ , ừ , cái cách nhìn giống . Bỗng thấy bâng khuâng lạ thường ...
    Cầm điện thoại lên , gọi , do mình ko cài số trong máy nên phải bấm số -> phanh gấp khi có 1 cái xe rẽ ngang -> xoè . May mà còn chống chân được . Chống đúng cái chân hôm trước ngã , nên đau hơn . Nhưng dù sao thế là may rôi . Mặt tái mét .
    Hôm nay mệt . Chả mún đi làm . Nhưng rồi vẫn lê người lên . Xe còn thủng lốp nữa chứ . Đến muộn 1h . Trưa ko về nữa . Ở lại làm đến chiều . Đang rỗi mà .
    Tối , mệt phờ , về đến nhà , đang chơi Hero3 thì gọi cho mình , hỏi mình có offline với 4rum ko ? Gật ! Mình ko bao giờ từ chối off . Với cả mún bít mặt các yêu wái của 4rum .
    Vui !
    Đó là tất cả có thể nói .
    Dạo này tim đập bất bình thường wá ... Đau tim hay sao í !
    Có nên gắn gương ko nhỉ ?
    Thôi , wa rồi mà . Cứ kệ đi . Mình thích sống độc thân hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này