1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Oài, hôm nay ăn hơi nhiều, táng một lúc 2 ---------> 3 cốc kem... thế là đi toi mấy ngày diet .....
  2. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Ngày 21 tháng 5 năm 2004
    Đêm wa ngủ hơi muộn , sáng chả muốn dậy . Đến khổ ! Chả mún đi làm .
    Đến cửa hàng , mắt tròn mắt dẹt nhìn sếp , may quá , mình muộn 10'' , sếp muộn 15'' . Thoát !
    Đèo nhóc Bâu đi ăn sáng , trên chiếc 90 . Hì lần đầu tiên đi , thấy thinh thích !
    Về , sếp bảo dạy nhóc Bâu học -> mặt chảy dài vì chán . Nó lười khủng khiếp . Bảo như nước đổ đầu vịt .
    Hôm nay chả bán được của nợ gì cả . Có thằng cha nào chắc là định thay đồng hồ cho sếp của lão í , thích cái xịn , đẹp , mà giá bèo thì làm dek gì có . Ăn chơi là phải chịu đựng . Cái đẹp 4 lít thì ỏng eo kêu đắt , 2 lít thì chê ko đẹp . Bực mình
    Trưa về , người mệt chết thôi , muốn die wá . Hic .
    Ngồi trong góc phòng nghe Entre Nous ... lẩm nhẩm " Entre nous , c''est histoire ... "
    --------------------------------------------------------------
    What can I do with this broken mirror ???
  3. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    21/5 ngủ dậy nghĩ đủ thứ trò để làm!Nhưng chả biết nên làm cái gì trước,mong cũng chỉ một điều duy nhất nhưng chả biết bao giowf thành công!!Nghĩ chắc chắc chả có duyên nên dek cần biết ra sao!Chiều đi ra khỏi nhà cùng SFC cùng cái gì nữa thì chỉ có trời biết,mình biết và chả đứa nào biết
  4. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chiều đi lên aptech,chán như con gián,lúc ấy buồn như con cú ý,chả hiểu sao nữa he!Lên Hồ tây,cái chỗ mà chị thanchet bị tôi thề,đẹp lắm nhé,đẹp không chịu được!Muốn mọi người biết chỗ đó,share mà,Nhìn về bầu trời xa xa có 7 màu,như cầu vồng!Làm vài pô ngu ngu rồi đi ăn,Trang híp giận Z!Mãi tới lúc ăn hủ tíu mới hết hay thật,yêu nhau rồi để có những giây phút như thế này,mình cũng chả biết nói gì,chỉ biết tốt nhất là nên im lặng,có lé thế tốt cho cả hai hơn!7h30 mình biết là đã muộn buổi học thêm nhưng vẫn đi (chả hiểu vì sao mình cố đến thế)!Đi chụp ảnh ở star bowl,vẫn nới ấy,vẫn cái máy chụp ấy,mình luôn chiếm diện tích lớn nhất trên ảnh hẹ hẹ!Nhưng mừ trông ngầu quá
  5. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Hix , trưa ngồi lên mạng . Vào 4rum thấy mọi người tường thuật buổi off hôm trước . Mấy đồng chí cứ bẩu mình xinh + cao hơn trong pic . Ngoác miệng cười .
    Mình nhớ mãi hình ảnh Admin , ngồi ăn , mồm thì bảo " Tớ thích ăn rau nhất " , tay thì cứ thịt mà gắp . Đến là thua .
    Được một tối hoà .
    Hôm sau lại đâu vào đấy , lại đì , lại đá , lại cãi nhau .
    Chán !
    Thà ko gặp còn hơn .
    Vừa ức chế , vừa chán . Điên mất !
    Dạo này toàn chuyện bực mình .
  6. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Ngày 22 tháng 5 năm 2004
    Mệt !
    Sáng đi làm
    Trưa về nhà , gọi Tùng đến ăn . Nghĩ thế nào lại nấu Spaghety . Thiếu nguyên liệu trầm trọng nên ăn như dở hơi . Kết quả ngoài mong đợi , 2 đứa bỏ , phóng lên Hàng Điếu làm bát bún bò .
    Chiều sếp có việc nên lên cửa hàng trông . Ngồi nghe mấy ông bà bàn về tình iêu mà nẫu cả ruột . Ngáp lên ngáp xuống !
    Sáng nay bán cũng được , khách mua buôn vẫn bình thường . Còn khách mua lẻ thì có vẻ xôm hơn hôm qua . Sếp bảo tại hôm qua cháu Hùng đi cửa chính . Sếp còn phải đi cửa phụ cơ mà .
    Chiều bán được 1 ít đồng hồ báo thức . Mua lẻ , cũng đỡ ! Nhưng lãi chả thấm vào đâu .
    Ngồi đến 5h kém , bảo mấy ông kia mình về , buồn ngủ rũ ra .
    Đi đường mà chán thế .
    Giá mà đừng gặp nhau nhỉ ? Sẽ chả phải suy nghĩ nhiều ...
    Giá mà gặp nhau đừng cãi nhau nhỉ ? Sẽ ko phải mệt mỏi giận dữ ...
    Giá mà lòng tự kiêu của cả 2 đừng cao như thế nhỉ ? Sẽ chả bao giờ hơn thua , sẽ nhường nhịn nhau ...
  7. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Sáng tới lớp phá lớp rồi về!Chiều đi học vẽ,khá khẩm hơn một tí đang hăng thì lại xin phép nghỉ sớm tới trường tập bế giảng(không tới trừ hạnh kiểm)!Hay thật,18 tuổi rồi mà vẫn bị nhà trường lừa ,dek điểm danh,tới đọc đọc mấy cái linh tinh rồi thả về!Mình thấy thương Đức quá,khổ thân em bé!Mình chả giúp được gì cho người yêu cả!Buồn!Sau đó phóng tới đón Tcn!Đi lên Aptech,nắng cháy đen mịe hết da!Bi giờ ở nhà bị mẹ,dì với chị chửi ngu như con dog,đi đường không đội mũ,da dek trắng nữa!Da trắng trông dễ nhìn hơn!Mẹ ,chị và dì tâm nhí thật hẹ hẹgặp mọi người như gặp được vàng,nhất là Junhan!Đi Ăn nem chua nướng rồi đi ăn nem tai (lợn)!
    Gặp mizz Michell đi đường cùng chị,hay thật,đã hơn 2 năm rồi ý nhỉ,mình gặp lại nhau thì thật có duyên,bốc phét với bà ý một tí rồi bye luôn!Tưởng về úc rồi hoá ra vẫn lang thang ở hà nội !Hết trò kéo nhau về nhà z,đập phá loạn lên,bốc phét với ba mẹ của z là mình học ams,ngượng hết cả người!
    Lúc về có quá nhiều chuyện để mình nghĩ xem điều đó có nên không và "có người yêu" làm mình buồn dek chịu được!Nhưng mình nghĩ tất cả mọi điều mình sẽ và đang làm đều thực sự tốt đẹp!Không hề có ý nghĩ nào gọi là đểu cáng cả!Về có lẽ ngủ,gọi cho Phyllo về chuyện hôm nay!Quý sis ý nhất,quý cả bro Genie,tuy là ít gặp nhưng hai người thực sự tốt đẹp,em ước mình có một Ty chỉ bằng một phần hai người!
  8. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    tối hôm qua là lần đầu tiên mình và con bạn ''''cùng bán cháo hành'''' đi chơi với nhau.chưa bao jờ mình cảm thấy nó thực sự jống mình đến thế nếu không có buổi đi chơi đó.bây jờ mình thấy rất hài lòng về cuộc sống hiện tại bởi vì mình đang có 1 gia đinh hạnh phúc(theo mình nhân định thôi),những người bạn thật tuyệt vời mà mình nghĩ rằng nếu mất đi thì sẽ không bao jờ tìm lại được(cũng như trên thôi).liệu mình sẽ cần j nữa nhỉ?có hay chăng 1 tình yêu hoàn hảo như mình đang mong đợi?có lẽ mình đã đi quá xa thực tế mất rồi nhưng hăy cùng hy vọng nhé cô bạn đang cùng cảnh ngộ vời tôi ơi.
  9. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là chủ nhật!Một chủ nhật mài đít trên đường từ 9h sáng tới 8h30!Trước lúc đi gọi cho Đức,lúc đó mình nghĩ hai đứa đang có hai ảnh hưởng cuộc sống khác nhau!Mình vui,Đức buồn!Chuối!
    Sáng vô nghĩa,lên net đi ăn bánh mỳ cùng Tcn!Chiều đi xem phim cùng Sfc,Lần đầu tiên phải ngồi sát màn hình đến thế,ngước lên mỏi cả cổ,nhức mắt!Nhưng hay Van helsing mình đoán còn có phần hai,và sẽ chẳng hay bằng phần 1!trước lúc đó đã đổ bộ xuống ams ăn chè!Xem xong phim nhiệt tình mua khoai lên "chỗ chúng mình biết" vừa ăn vừa chụp ảnh"!Hay ho !Ăn xong khoai nướng tất phải khát nước,thế là lên phố cổ!Chè chén,phè phỡn ở đấy đủ kiểu rồi về!!
    Ai cũng có việc để làm,ai cũng có việc để nói,nhưng mình như có cục đắng trong họng,nói như thằng dở hơi biết bơi!Chán,hết trò!Nghĩ lại chả biết sau khi mình thi xong mọi người còn vui vẻ như thế này không?
    Hôm nay chả biết là bổ ích hay là để thêm kinh nghiệm!Fác,fác!!Muốn đứng một mình trên phố cổ hét to câu đấy!Chỉ biết mình như thằng điên!Fác!Dành hết những cái gì có thể để làm điều tốt nhất cho người khác!Mịe!Mình mà kể cho Đức chắc nó chửi mình như con dog!Ờ mình vốn dĩ là dog mà,handsome dog!Fác
  10. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    hôm qua tức chuyện gì ý,nhưng nghĩ cho kỹ,thực tế và hiện tại vẫn hơn,k nên sống trong quá khứ.Dù vui cũng chỉ là nhắc đến khi ta buông hay k được như ngày xưa.Nhận thấy 1 điều,cái gì cũng theo quy luật.Mới baop giwò chẳng hứng nhưng khi k còn mới thì cũng chẳng còn hứng và sẽ quên nhanh thôi.CHuyện là thế.
    Hômnay đến lớp sớm vật vã,chẳng hiểu sao nữa,vốn dĩ mình như thế nhưng hắc tại hồi trước bạn bè nó rủ rê nên ...............hức.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này