1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngủ dậy,chán chẳng muốn dậy,nằm tiếp đến gần 10h thì dậy.Ra quán net kiếm bài " Tiếng gió xôn xao " của ĐVH nhưng ko thấy.Đói gần chết,về ăn cơm cái đã.
    Thấy những anh em cuối cấp 3 tâm trạng gi0ống mình hồi xưa thật!
  2. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Ngày chia tay cuối cùng ai cũng sụt sùi nước mắt,mình tự nhủ khóc làm dek gì,nhưng bất chợt mắt mờ lúc nào không biết!Cả năm,cả cấp mình ghét bọn nó,mà giờ đây yêu bọn nó biết chừng nào,mình sẽ chả con gặp lại nữa,mình sẽ cười với ai,mình sẽ trêu những ai,phá những gì!"Cái tên Phú sẽ ở mãi trong cô,cho dù mười năm hoặc hơn nữa" Cô chủ nhiệm đã nói vậy với cả lớp đấy,hay thật,mình chả biết cả năm qua mình đã phá những gì,nhưng mới lớp 10 mà đã phải dắt phụ huynh tới trường nộp phạt 5 loét vì tội vẽ sơn hình Grafiti ra tường,thì chả biết 3 năm học mình đã cáo già tới mức nào đâu.
    Mình nhìn thấy mắt cô đỏ,mình buồn,thấy lớp trưởng và bạn bè nhìn nhau trong tiếc nuối,mình buồn!Mình đã chả ngần ngại đứng lên bàn và hét to "Tôi yêu các bạn",cầm trên tay chai Sprite,lắc mạnh rồi bắn tung toé lên trời,bạn bè được thể,49 chai,49 dòng nước học trò..đang chảy mạnh trên dòng đời
    Mọi thứ thật sự hỗn loạn,mình nhìn thấy tất cả đều khóc,liệu sau này còn có những giây phút thế này không??Mình ôm từng đứa,nhấc đầu chúng nó ra,ôm má và nói "mày khóc cái gì,tao sẽ bên mày mãi mãi mà"!Có thể đó chỉ là lời nói,cô nhìn mình!Mình biết lúc này đây thật sự có ý nghĩa!Cô bảo lớp mình nghịch như quỷ ý,mà tới lúc chia tay ai cũng khóc!Mình yêu tất cả
    Mình có khóc không?mình không thể nào,phá thế cơ mà,nhưng sao như có giọt đắng trong mắt,chỉ nghẹn mà không thành dòng!
    Được to_die_for sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 24/05/2004
  3. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    hôm nay bực mình thế,mãi mới vào được user..,chẳng biết máy móc kiểu j,hãm hết cả người. Hôm nay đi lấy ảnh nghệ thuật...không đẹp như mình nghĩ.Đi học thì bị gọi lên bảng để bù điểm vì tội trốn học nhiều quá,nếu không thi không được thi.Sao lại có một ngày hãm tài thế nhỉ..
  4. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi! Sao mấy hôm nay kô thấy cha lên mạng, mà cũng chẳng chịu đi off cùng mọi người gì cả.
    Cha ơi, 1 tuần con sẽ phải làm gì để đỡ buồn hả cha? Z đi TPHCM 7 ngày mà có lẽ con nhơ anh như 1 tuần mất.
    không biết em sẽ làm gì trong 1 tuân ko có anh? Đi off cùng mọi người hay là đi học xong rùi về nhà luôn. Chúa mới biết đuợc điều này.
    Nếu mà có lỡ, trong 1 tuân anh đi xa, con mà đi với thằng nào khác thì chúa tha tội cho con chúa nhé. Hôm nay là thứ 2 rùi, con 3 ngày nữa là Z đi. Chúa ơi, ươc gì con có cánh cửa thần kì của Dôrêmon, con sẽ đi đến chỗ anh thật nhanh.
    Con sẽ ở bên anh cả trong giấc mơ( mặc dù con biết anh chẳng bao giờ ngủ mơ ca!!!!! thế mới chán)
  5. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Có đứa hỏi" tại sao mày lại thay đổi nhanh chóng thế?Trước đây mày cứ hâm hâm kiểu gì ý"!Mình không biết nói sao!Mình chỉ nhớ mình biết phải sống khác từ lúc gặp một người!Sống để vì người mình thích!Mình là thế!Nhưng tất cả chỉ là con số không!Có thể làm tất cả mọi điều vì người mình thích,nhưng sao trẻ con thế?Thật sự là không hiểu hay không biết à!Fác!
  6. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    HEHHEH,hôm nay buồn cười quá,đi đổ xăng ,đáng nhẽ cô ý giả mình 15000 nhưng lại đưa cho mình những 45.000 lận,lãi to.Cơ bản lúc đưa tiền hco mình,mình hông đếm,lúc vào lớp mới thấy quái sao lwms xiền thế nhỉ,HÂHH,thêmơis SOn
  7. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Ngày 24 tháng 5 năm 2004
    Sáng nay mệt rũ . Quyết định ko đi làm . Ở nhà nằm .
    Ngủ ko ngon giấc . Ko biết tại sao ? Cảm giác như ốm , nhưng chả ốm tẹo nào ...
    Cả buổi chiều ngồi cài GPRS , dek cài được MMS mới chán . Load được mấy trò games + nhạc xuống . Có một cái Image hình một khu rừng xanh đẹp như mơ , mình gọi đó là khu rừng bình lặng .
    Mình đọc đi đọc lại cuốn Bố Già . Cho đến khi anh Hoàng gọi , nhắc về việc tối nay hẹn đi ăn lẩu với mọi người , mình mới nhớ . Vội vàng thay đồ .
    Gần 1 năm ko gặp mà ai cũng nói mình khác . Nhưng chung qui lại là khen
    Ngồi ai cũng có cặp , còn mỗi mình với anh Dũng . Hai anh em ngoắc tay nhau trêu mọi người . Hai anh em cứ vợ với chồng suốt . Chết cười . Tung hứng mãi .
    Tối bỗng thấy quạnh hiu quá . Đang ngồi trên mạng buồn thì anh Hoàng gọi điện . Ngồi tỉ tê với anh . Bị anh Hoàng mắng cho một trận can tội " Đến bây giờ mới bỏ cái thằng mặt đểu đểu í à ? "
    Mệt quá , muốn ngủ quá !
  8. CuongChina

    CuongChina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đổ xăng 5000 cơ à sao mà lãng phí thế 2000 thôi
  9. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay,24 / 5... sinh nhật mình....nhớ lại thấy vui quá... 12 giờ đêm hôm qua được một bữa phá phách tưng bừng với hai con bạn (kém tuổi) chí cốt... he he...ăn uống cho tới no một bụng..roài thì chụp hình loạn xạ hết cả lên...công nhận nghĩ lại cứ thấy vui mãi... chắc chẳng bao giờ quên được lần sinh nhật này...
    Hương, Trang ơi... chị yêu 2 đứa nhiều lắm... hai đứa làm cho chị vui lắm ý, biết không? Cảm động cực kỳ luôn nhá....
  10. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mình hay bon chen wá . mà có bon chen nổi đâu ..
    Tìm mãi ko thấy cái mail để hỏi $ .. Hic, sắp nghỉ học rồi mà chẳng thấy gì cả .. hichichic .... Bực !
    Tự nhiên hôm wa thấy anh em tốt tệ Chả hiểu bây h nghĩ ntn ..
    Các bác phân công em làm nhiệm vụ mà chẳng nói nhiệm vụ của em là phải làm gì thì em chịu Các bác ko nói thì em cứ dậm chân tại chỗ thôi ...

    To 2die4 : thằng ku chụp ảnh trông nghịch nhể (ko dám nói bất lịch sự Ai bảo chú ngồi ngay giữ mà ngồi với tư thế đấy cơ )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này