1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    về sẽ oánh đấy
    Anh đã bảo với bố anh rồi, và ông ý đã mua cho chúng mình 2 chiếc vé tầu nằm. Sướng nhé
    Thế thì em phải làm cho anh thế nào để khi ngủ anh mơ đến em chứ.
  2. ManlyJude

    ManlyJude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hai anh chị chim vượn nhau hơi khủng khiếp đấy ạ, chat với nhau chưa đủ sao mà cứ phải tỏ rõ cho mọi người biết là "Hoa đã có chủ" hay này nọ. Anh Z125 có vẻ rất tổ lái, chỉ sợ mỗi Dream 100 thôi hả, hôm nào về em cả anh chạy thử nhé. Em lấy Sonic ghẻ chạy với con Z màu mè khói như quạt chả của anh. Hồi xưa đêm đêm em không thấy có con Z nào ghê gớm cả anh ạ, chỉ nghe nói về con M2 1367, khổ nỗi xe côn thật đấy ạ, nhưng không phải Z.
  3. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là ngày cuối cùng mình tới trường,ngày cuối cùng mình được ngồi trên cái ghế này,ngày cuối cùng đứng trên bục giảng!Ngày cuối cùng có kỉ niệm thân thiết với huyền!Bây giờ mình mới hiểu ý nghĩa của từ khoảnh khắc!Khoảnh khắc của những ước mơ,kí ức!Chiều đi cùng lớp ra hồ tây bơi thuyền!
    Một ông già mò tới chỗ mình xem bói,lúc đầu có cho tiền cũng dek tin,nhưng sau khi nghe ông nói!Mình như tìm được câu trả lời cho con đường sau này,đoạn đường của một công dân sắp tròn 18 tuổi!Sau đấy ông già lẩn đi,mình trả tiền cho ông ý,không nhiều nhưng đó là cái giá của một câu trả lời hợp lí mà mình đã tìm bấy lâu!Cảm giác khác hẳn!
    Tại sao ông lại mò tới chỗ mình trong khi mình ngồi trên xe lọt thỏm giữa một đống bạn xung quanh,vì sao chỉ bói mỗi mình!Nhưng câu trả lời đã được hé mở!Nhìn về phía trước đã
  4. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Hì hì , đọc nhật ký của 2die4 , mình lại nghĩ đến hôm mình với Lan vác 2 cân Bò viên lên Hồ nhai . Đang nhai sái quai hàm thì có 1 bà đi đến hỏi mình : " Cháu có xem tay ko ? Cô xem cho " Mình lắc đầu . Bà í lại bảo : " Xem đi , 2500 thôi , mọi hôm cô xem 5000 , nhưng nhìn cháu , cô thấy có duyên với cô nên cô lấy nửa giá thôi " . Mình khẽ cười , chìa tay ra rồi đọc khanh khách lại mấy lời các thầy trước đây bảo mình . . Cô thấy mình nói đủ quá hay sao í . Cô cười , cô bỏ đi .
    Nhưng đôi lúc , xem để lấy lại tinh thần cũng hay . Thế nên đang định Chủ nhật này trốn làm đi xem thử xem sao .
    Chắc là lôi cả công tử hoa *** lợn đi . Xem để cho công tử của mình thấy là nên dứt thì tốt hơn . Chứ lẵng nhẵng thế này chả để làm gì . Đàn ông đàn ang , gần 30 tuổi đầu , hơi tí lại bảo " Anh chán lắm rồi . Anh chết em có buồn ko ? " Nghe nẫu ko chịu được .
    Chả biết bao giờ mới người lớn mà lấy vợ huh người ? Hy vọng người cũng ổn định . Kiếm được người vừa ý và chiều được người . Chứ em thì em chịu . Em đầu hàng
    Ba hôm rồi đấy . Ngày hôm nay là ngày thứ 3 . Cảm giác nhẹ bâng . Hay tại bây giờ buồn ngủ nhỉ ?
  5. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhìn thấy bọn cấp 2 thi mình lại nhớ đến ngày xưa của mình.Nhà gần trường nên sáng lủi thủi đi thi 1 mình,đến lúc về,vừa ra đến cổng trường,thấy bao nhiêu là phụ huynh đi đón con mình đi thi về,mình thấy tủi thân thế không biết được...Thế là về đến nhà,khóc như mưa luôn.Nhà mình lại tưởng không làm được bài,bu vào xúm xít hỏi han,được đà,mình văn vở luôn cho bõ tức chuyện không ai thèm quan tâm mình(tức là đưa đi thi và đón về ý,trẻ con nhỉ)bằng cách là bảo không làm được bài.Không được an ủi,động viên thì chớ lại còn mắng mình nữa chứ(nghĩ lại bây giờ vẫn thấy tức).Thế là đến chiều,gần đến giờ tập trung rồi,mình vẫn nằm dài ở nhà,bu già thấy thế cứ giục loạn hết cả lên,lấy ngay được cái cớ,kêu ngay là con không đi thi đâu.Bu già bôn sê vích nhà mình hoảng quá,lại ngồi nịnh nọt mình để mình đi.Con bé(mình ý)giả vờ nũng nịu chứ,ứ ừ,mẹ phải đưacon đi và đón về nữa cơ.Sau 1 hồi mặc cả,thế là những ngày còn lại,mình cũng có phu huynh đưa đón như ai.
    Nghĩ lại mới thấy ,lúc đấy mình trẻ con thật đấy.
    Được girl_usetosmile sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 26/05/2004
  6. ManlyJude

    ManlyJude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, thích xem bói hả, nói kiểu ông già kia anh cũng nói được cho chú. Thích xem đàng hoàng, chịu khó đến 20 Ngô Thì Nhậm, hỏi cô Vân ( Nếu khách đông quá thì cứ nói là em anh Hùng hồi xưa học Việt Đức là được ưu tiên ). Thích xem tướng số chịu khó đến Phó Đức Chính hỏi. Bói bài dạng tương tự ra Ngô Văn Sở cái này nhiều trẻ con biết, Hàng Quạt, Mã Mây cũng có người xem, riêng Mã Mây 2 người nhưng nói như c. ý đừng đến. Còn thành tâm, xem đại sự thì chịu khó mò về Bắc Giang hỏi cô đồng Thảo, nói thì thôi rồi lượm ơi, xem đêm thôi. Cái này đầu tiên anh cũng cóc tin, sau này khi nào buồn và nhụt chí đi xem lấy thêm tự tin. Chứ anh cũng không tin bói toán lắm, phải tội mỗi lần đi xem mình có những cảm giác khác lạ lắm.
  7. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay Đức tới nhà mình nói chuyện tâm huyết với nó!Thấy cũng an tâm ,hẳn hoi có,mấp mô có!Bây giờ thi cử là quan trọng!Quan tâm việc đấy làm dek gì!Mọi thứ trong tay mình,có nên thả hay giữ lại là chuyện của riêng mình!Nhưng chỉ còn thở dài và Fác nữa thôi!Sáng hôm nay cùng mấy đứa ở trường đi hát!Một thằng lớp 11 giọng giống mr. họ tiêu,tên trường<--- kinh hồn táng đởm đíu chịu được!Nghe sướng hết cả lỗ tai.Hải hot lớp 10 hát rap cùng mình,bè công nhận hay!Nhưng phục nhất vẫn là Linh rap!Hát nguyên cả một bài của đàm vĩnh hưng tự chế!Rap xịn ạ!Choáng!
  8. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chán như con gián,thất vọng,chả còn điều gì để nói!Nhưng cứ post sợ cái dek gì
  9. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    27/5-quá nhiều chuyện đến với mình.Bảnh mắt ra đã phải thi thể dục là chạy 4vòng sân trường mà đối với mình(1 người rất lười vận động) là 1 cực hình.Chưa kịp hoàn hồn lại phóng về nhà con bạn thân đưa nó đi trang điểm vì hôm nay nó ăn hỏi(nghĩ lại cũng thấy mình có tuổi phết rồi đấy chứ đùa đâu).Với cái thời tiết nóng nực như ngày hôm nay và vô số chuyện phải lo thì mình đã cãi nhau với con bạn...chán nản,không nghĩ nữa.Chiều, sau khi được 1 bữa khá là hoàng tráng,mình đi uống nước với lũ bạn và cơn mưa hãm tài chiều nay đã làm hỏng hết cả buổi hát hò của mình tại đang ngồi uống nước thì mưa,thế là ngồi như lũ chết rồi ở quán nước.Mưa vừa đỡ nặng hạt,cả lũ quyết định như dự kiến ban đầu(đi hát ý) ngờ đâu,chẳng hiểu ma ám kiểu j,lại đi đường Nguyễn Khuyến..Thế là lại một lần hãm nữa.Đi giữa đường thì nước ngập ngang xe,thế là cả lũ bị chết máy hết trơn.Nhục nhất là phải lội 1 quãng toàn là nước...cống,.Sau 1 hồi cong ấy đạp xe mà chắc về nhà thì chân phải to hơn chân trái thì quyết định mang ra hàng sửa.Thế là coi như chẳng chơi bời j nữa,đứa nào về nhà đứa đấy .Phải công nhận là từ đầu năm đến jờ,hôm nay là ngày hãm nhất mất.Thế có đáng ghi vào nhật kí không chứ.
  10. baoVIP

    baoVIP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    miẹ oi tao that su thông cảm cho hoàn cảnh của mày .noi chung là cung giông tao thoi.cố gang lên mọi cơn đau rồi cũng sẽ qua mà.mày cứ nghĩ là ngay mai trời lại sáng thế thôi đời còn dài gái còn đầy.hé
    you are my sunshine after the rain
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này