1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí siêu ngắn...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi kingofgod, 28/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Tối nay , vào nick hoa_sao_trang , nhận được mess của Ngân Anh . Mừng quá ! Mùng 2 này anh Minh với N.Anh về VN . . Mình chờ mãi ngày gặp lại mọi người .
    Tự dưng cảm thấy cuộc sống như đã chết này sống lại . Vào cái link của anh SB hay nhỉ ? Mình thấy nó cũng có ý nghĩa đấy chứ . Những câu nói thật dễ thương ( thơ mà lị )
    Tối nay mệt mỏi quá . Vẫn thế . Vẫn thích làm cho mình thấy đau buốt . Chả biết phải làm gì nữa ... Đau nhói !
    Có lẽ mình cần phải đi xa Hn trong vài tuần , cũng có thể là vài tháng , vứt cái điện thoại ở nhà . Ko có nó đi cùng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn ...
    Hy vọng rồi đau nhói , lại cố hy vọng ... và rồi ... sẽ ra sao ?
  2. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới thấm thía câu ăn quả không biết nhớ kẻ trồng cây ... hix
    Ăn cháo tè cạp ***g(vì bây giờ mua về ăn không chơi bát)
    Mk bực mình thật...thằng đó quá đáng quá
  3. wingcelot

    wingcelot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời hơi mưa,nhớ quả năm ngoái cũng vào ngày này mình đang ngồi cắt này,dán này,cài phao vào áo nữa! bi giờ cũng thía nhưng mà liệu thứ 6 này thi vi mô có ăn được gì không đây,đúng là mưu sự tại nhân,hành sự tại thiên!huhu
  4. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Hú hú... Mừng hơn vớ được vàng. Đang lo hè này không còn vé để về VN ( mà cũng tại cái tính lề mề của mìh cơ), cuối cùng thì cũng đã mua xong roài, còn mỗi cái là đến ngày thì tếk về đi chơi mệt nghỉ thoai. Nhớ Vn vãi lúa...
    Hôm nay nhiều chuyện vui thế không biết.
    Được chip_chip542 sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 01/06/2004
  5. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Vào SFC không chị
  6. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hâm ko thể tả được, bài làm điên ko thể tưởng tượng được. Đúng cái phần mình học ko kĩ thì nó lại vào. Ôi sao cuộc đời trớ trêu thế này hả giời... Hic hic, cái hb, xa vời... ... Đúng là hậu quả của cái tội học vớ vẩn đây mà... Hic, thui vậy, kệ cha cái hb, được thì được ko được thì thôi, đek cần. Còn những 3 môn nữa cơ mà
  7. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    1-6 , mình cho bọn trẻ đi xem Finding Nemo . Vui thật ! Nhưng ko có người ta bên cạnh . Cũng ko thể trách , công việc mà . Nhưng nhiều lúc tự dưng thấy mắt nóng bừng , như chỉ trực rơi ra những giọt nước mát lạnh .
    Tối , đưa bọn trẻ về , cám ơn người bạn đã đi cùng mình . Rồi vòng về nhà . Gọi điện cho Ly , nhưng nghĩ làm nó bất ngờ sẽ tốt hơn . Đi lang thang kiếm cho nó một món quà 1-6 , cuối cùng dừng tại 1 ngã tư nơi có 1 hàng hoa , hoa thật đẹp , mình chọn 1 bông hồng và những bông ly nhỏ . Cầm bó hoa trên tay , mọi người liếc nhìn mình . Cố mỉm cười dù ... thấy nát hết cả lòng .
    Mua 1 cái thiếp , viết lên những dòng ý nghĩa dành cho nhỏ bạn thân nhất . Tình cờ thấy một cái thiếp đẹp quá , với những dòng chữ in cũng thật có ý nghĩa . Mình mua để tặng người ta . Cũng muốn trao cho người ta một bó hoa lắm . Nhưng ko biết hôm nay có gặp được ko nên thôi . Chẳng lẽ mua 1 bó về nhà , chờ đến hôm sau hoặc hôm sau nữa mới tặng ư ???
    Đến nhà cái Ly , nó lại đi ăn lẩu . Papa con heo kòi ! Mất công mình mang đến . Tức oanh oách đi lượn 1 mình . Nó lại còn vứt di động ở nhà nữa chứ .
    Lang thang 1 lúc , định lên Đinh Lễ mua mấy cuốn tiểu thuyết . Cuối cùng quyết định đi ra thuê cuốn Sự Thay Đổi Bất Ngờ Của Con Tim . Đang nằm đọc được vài trang thì có điện thoại . Mình nhắn qua nhà mình có chút việc . Mặc vội cái áo khoác , mình chạy xuống nhà . Nhìn khuôn mặt đầy mệt mỏi , tim thắt lại , đang đau họng , mời khách đi ăn nên lại phải uống bia . Mình đưa cho người ta cái thiếp . Mình liếc nhìn đồng hồ 10h , khẽ nói " Mình loanh quanh 1 tẹo nhé " . Hai đứa lang thang . Im lặng nghe những câu chuyện của người ta . Rồi 2 đứa cùng im lặng . " Giá mà những lúc chúng ta ở bên nhau thời gian ngừng trôi nhỉ ? " - người ta khẽ thở dài . Mình cười nhẹ . Gặp là mình vui lắm rồi . Mình có mong đợi gì hơn đâu .
    Tối về , mình đang chuẩn bị ngủ . Người ta gọi điện chỉ đơn giản nói câu nhớ mình . Giá mà lúc nào cũng ntn nhỉ ?
  8. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hic !
    3-6-2004
    Đang ở TL thì bọn Z rủ lên Aptech, đi ăn bún bò ở TQT, hu hu, mình hôm nay còn 23000 VNĐ, Phú còn 20000VNĐ, mình ăn 2 bát bún, Phú cũng thế ! Híc híc, đã thế còn làm 1 chai Sờ tinh và 3 cốc trà đá nữa chứ !
    Sau đó thì đèo Trang về nhà, 3 thằng đi về nhà Huệ, tưởng được cốc nước, ai dè nó ko có nhà, thấy bà Thần chết ló đầu ra từ nhà bên cạnh, tưởng có cốc nước, hoá ra bà ý còn ko thèm tiếp mình và thằng Z, khinh người ghê
    Sau đó Phú về nhà xem Thời sự, còn mình và Z đi lượn 2 vòng Bờ Hồ, vừa đi vừa bàn luận về từng kiểu áo của girl HN hiện nay hê hê
    Miẹ ! Mình và Z, 2 thằng còn ko có nổi 500VNĐ để mua tờ kết quả, máy Z thì hết tiền, máy mình thì là Vina đeck vào mạng được. Nhục thế ko biết, mai SFC lại hoành tráng nữa chứ, hết miẹ nó tiền rồi còn đâu. Đúng là "Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy, nhà tuy nghèo nhưng fấn đấu giàu sang"
    Tình đời khi trắng khi đen, cười vui mới đó nhưng giờ tưởng chẳng hề quên, gặp thì người thờ ơ, làm như chẳng biết bao giờ, tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hững hờ.Tiền mình khi có cho không, rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được ko???/ <--- chắc deck bao giờ đòi được
  9. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Thế này vẫn chưa thấm vào đâu đâu. Tao nhục từ hôm đâm xe ngay trước cửa nhà ý.
  10. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Ngay lúc này,vừa thấy conmuỗi con tướng,xịt 1 cái,hic,ngửi mùi này nghe đâu bị ung thử hả?chết,thói quen này có từ 2 năm rùi,có chết qué đâu.Sợ giề.
    Tí nữa,ngồi viết bẳn kiểm tra KINH TẾ CHÍNH TRỊ,.HIHIHI,son vật.Đáng nhẽ k được thi môn này cơ,nhưng mình chơi thân với bà KTQT nên bà ý sẽ giúp đưa bài hộ.HIHI,Xuân nhể.Nhhưng còn môn VI MÔ?làm seo đây.Sắp thi rùi,k biết có phải học lại k nữa,mà họ lại chưa chắc wua được,Chán thế.
    Còn nữa,hôm nay mẹ ăn cơm sau.Thấy bố bảo con em để dành cơm cho mẹ,mình ngạc nhiên hỏi:"Mẹ chưa ăn cơm ạ"
    Trời bố lườm rùi chửi 1 câu"Đấy k phải chuyện của mày"
    Trời,suýt khóc vì lý do tưởng chừng như vớ vẩn nhưng hoá ra với mình lại rất .........Lúc đấy mình nói:"COn chỉ muốn biết để cất bát và ghế đi thôi"
    Đã thế,1 lúc sau,bố nói khẽ,thật khẽ"Mày lần sau cãi láo thế là chết"Hic,khóc lúc đấy cũng đúng thôi.Nghĩ kỹ lại,có việc gì đâu bố phải lớn tiếng vậy,nếu bố trả lời con,trả lời cách nhẹ nhàng thì đã khác.MÀ nếu mình k nói ra câu đó,thì lại uất ức,ghi nhớ trong lòng,và k bao giờ wuên(Thật chất thì cũng sẽ k bao giờ quên rồi)
    Cô chú sắp về rồi,thấy cha con k hoà thuân la fk được,phải nhị thui,Mẹ mình cũng thế mà,chính mẹ là người chịu nhiwwù thiệt thòi nhất.em j k kêu thì mình k nên thế.Hiểu rồi,hiểu rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này